Hannah321, on 31/03/2016 - 23:02, said:
Hiện tại em chỉ tập chung học hành nghiên cứu thôi ạ. Đúng là từ hồi tết em mắc rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn, nguyên nhân 1 phần cũng do bị lạc lõng và bất đồng ngôn ngữ. Mặt mũi em chỉ ưa nhìn thôi ạ.Còn về đào hoa thì tầm trước tết có 2 người để ý em. Em đã từ chối thẳng thừng,em ko có tư tưởng yêu đuơng trái gái gì cả vì em chỉ muốn tập trung cho công việc. Nói chắc anh ko tin chứ ai xem lá số cũng nói em đào hoa mà thật ra em có yêu đuơng nhăng nhít đâu. Mọi việc em làm luôn vì bố mẹ, gia đình, công việc thôi ạ. Tình cảm trai gái với em là thứ yếu
Về sức khoẻ thì em thấy vẫn tạm ổn chỉ là thức khuya và em bị huyết áp thấp thôi ạ. Em đi khám sức khỏe định kì 2 lần/năm, cũng chú ý ăn uống khoa học nhưng em tiếp xúc nhiều hoá chất nên nhiều khi cũng lo lắng về sức khoẻ
Rất cảm ơn anh đã xem cho em rất kĩ và có những lời nhắc nhở hữu ích ạ
Chúc anh luôn vui vẻ