Dịch Học...!!!
phapkhong
03/03/2016
Vô Danh Thiên Địa
03/03/2016
Thiền ngủ là hôn trầm . Thiền là trạng thái thân tâm thức tỉnh trong an định chứ không ngủ .
Bỏ khác quên, bỏ là không chấp vào sự/vật nửa hay tâm không bị sự/vật lôi cuốn còn quên thì coi chừng đó là bắt đầu triệu chứng Alzheimer hay óc bị lão hoá.
Nhưng Bỏ mà tâm ôm chữ Bỏ thì đó là mặt khác của chấp thủ mà thôi.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/03/2016 - 07:16
Bỏ khác quên, bỏ là không chấp vào sự/vật nửa hay tâm không bị sự/vật lôi cuốn còn quên thì coi chừng đó là bắt đầu triệu chứng Alzheimer hay óc bị lão hoá.
Nhưng Bỏ mà tâm ôm chữ Bỏ thì đó là mặt khác của chấp thủ mà thôi.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/03/2016 - 07:16
PhapVan
03/03/2016
Thanh.Huong
04/03/2016
Dịch hoc ... !!! ...
Dịch học ... !!! ...
Dịch học ... !!! ...
.
.
.
初噬告再三瀆 Sơ phệ cốc tái tam độc
Dịch học ... !!! ...
Dịch học ... !!! ...
.
.
.
初噬告再三瀆 Sơ phệ cốc tái tam độc
Le.Dung
04/03/2016
NgocHoaVT
05/03/2016
Lutuannghia
05/03/2016
Thanh.Huong
05/03/2016
Le.Dung, on 04/03/2016 - 12:31, said:
果行育德 ??? Quả hạnh dục Đức ???
Quả đức 果行 hàm nghĩa "Lay chẳng chuyển, rung chẳng rời", quả quyết trong hành động (quả 果 dùng như động từ)
"Chu Dịch hội thông" dẫn lời dịch gia Chân Đức Tú nói: "Người ở vào hoàn cảnh này, quả quyết trong hành động như nước kia phải chảy, chăm sóc đức độ của mình như nước kia có nguồn vậy", chính là muốn nói "mở mang khai phát trí tuệ" cần phải có một tâm trí kiên nghị và phải trải qua một quá trình dài lâu.
Vô Danh Thiên Địa
06/03/2016
Người xưa ghép tượng chữ quả 果 hay quá , điền 田 trên mộc 木 dưới thật là thâm thuý .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/03/2016 - 13:40
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/03/2016 - 13:40
Lutuannghia
06/03/2016
Giả Tượng :
" Thí dụ ," Sự kiện Trân Châu Cảng " nổi tiếng trong Đại chiến thế giới thứ hai,bọn quân phiệt Nhật Bản trước hôm ném bom cảng Trân Châu- căn cứ hải không quân lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương ,vừa ra tuyên bố vừa phái viên đại sứ Nhật Bản ở Mỹ cùng quan chức Mỹ tiến hành đàm phán , lớn tiếng kêu gào " hữu hảo " " thân thiện ", tung màn khói mù " hoà bình " song lại ngấm ngầm gấp rút chuẩn bị tập kích bất ngờ đối với quân Mỹ . Ngày 7/12/1941, Nhật Bản đánh không tuyên bố ,đột nhiên tập kích Trân Châu Cảng ,hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ bị tấn công mang tính huỷ diệt .
Trung quốc có câu cổ ngữ " Binh bất yếm trá"- việc binh thì mặc sức giả trá . Nếu không xuyên thấu hiện tượng nắm bắt bản chất ,thì thường bị một số giả tượng hoặc hiện tượng phiến diện che lấp mà mắc lừa ,gặp đại nạn ,chịu thua thiệt lớn."
( Từ " Đắc Ý Quên Tượng " đến " Thể Thần Dĩ Minh Lý " - TRỊNH VẠN CANH )
Le.Dung
06/03/2016
Lutuannghia
06/03/2016
VoLy, on 29/02/2016 - 01:57, said:
Tâm tính còn động như vậy thì có được gì đâu.
Không " Động " thì lấy gì làm " Biến " ?
Không "Biến " lấy gì làm " Thông " ?
Không " Thông " làm sao mà " Cửu " ?
@VoLy : Ông bỏ đi đâu mà lâu vậy ? Chán rồi ah,?
Thôi trả lại topic cho Ông nhé !
Tạm biệt !


