Dịch Học...!!!
Lutuannghia
20/02/2016
VoLy, on 16/02/2016 - 00:06, said:
Và Ai sẽ là người ở ngoài cuộc chơi để không còn bị sự chi phối của Dịch ?
Nếu có nhã hứng, xin Ông có thể "bàn cho vui " một chút về ý kiến này không ? Sai một ly , đi một dặm . Các sách của Đạo gia rất hay dẫn câu :
" Người học thì nhiều như lông trâu , mà người thành Đạo lại hiếm như sừng lân "!
Kinh Phật nhiều như rừng , sách nghiên cứu về dịch qua các triều đại của Trung Hoa cũng có đến mấy nghìn bộ ,sách Đạo gia cũng nhiều vô kể...
Nên việc bàn chơi cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu !
AnKhoa
20/02/2016
Le.Dung, on 16/02/2016 - 01:05, said:
1 + 1 = 0
0 + 0 = 2
0 + 0 = 2
1 + 1 = 0
Tận hữu biết vô ( Tư bản chủ nghĩa )
1 + 0 = 1
Tận vô biết hữu ( Xã hội chủ nghĩa )
VoLy, on 16/02/2016 - 00:06, said:
Học Dịch mà đi đúng quỹ đạo là tự động Dịch sẽ dạy cho người đó. Còn chưa đủ Duyên thì có cố học cũng phí công vô ích mà thôi. Lòng không dính mắc thì chỉ mới bước vào cửa Dịch. Người mà đủ cơ để thấu rõ công thức thường là họ Từ Bỏ. Bởi động niệm sở hữu là Trí bị che mờ như mây che mặt trời vậy. Dịch là con dao hai lưỡi ví như hai người đang đánh trên một bàn cờ vậy...!!! Và Ai sẽ là người ở ngoài cuộc chơi để không còn bị sự chi phối của Dịch ?
Dịch số là hình vuông
Nhưng Đạo dịch là hình tròn
Trí và tư duy logic là hình vuông
Tâm và sự buông bỏ hình thành nên hình tròn
Tất nhiên, hình vuông là hữu ích, vì nó tạo nền tảng để vẽ hình tròn. Nhưng không có hình vuông nào có thể "vừa vặn" hình tròn, cho nên cần sự Buông bỏ.
Đạo dịch không thuộc về sự Sở hữu, càng không phải thứ mà Trí có thể lĩnh hội hoàn toàn.
Có ai hay một quyền lực nào có đủ khả năng sở hữu Chúa, hay Phật ?
Le.Dung
20/02/2016
InvisibleX, on 20/02/2016 - 19:03, said:
Dịch số là hình vuông
Nhưng Đạo dịch là hình tròn
Trí và tư duy logic là hình vuông
Tâm và sự buông bỏ hình thành nên hình tròn
Tất nhiên, hình vuông là hữu ích, vì nó tạo nền tảng để vẽ hình tròn. Nhưng không có hình vuông nào có thể "vừa vặn" hình tròn, cho nên cần sự Buông bỏ.
Đạo dịch không thuộc về sự Sở hữu, càng không phải thứ mà Trí có thể lĩnh hội hoàn toàn.
Có ai hay một quyền lực nào có đủ khả năng sở hữu Chúa, hay Phật ?
Nhưng Đạo dịch là hình tròn
Trí và tư duy logic là hình vuông
Tâm và sự buông bỏ hình thành nên hình tròn
Tất nhiên, hình vuông là hữu ích, vì nó tạo nền tảng để vẽ hình tròn. Nhưng không có hình vuông nào có thể "vừa vặn" hình tròn, cho nên cần sự Buông bỏ.
Đạo dịch không thuộc về sự Sở hữu, càng không phải thứ mà Trí có thể lĩnh hội hoàn toàn.
Có ai hay một quyền lực nào có đủ khả năng sở hữu Chúa, hay Phật ?
Hihi ...
Xuất Mão nhập Dậu, xuất Chấn nhập Đoài, xuất tròn nhập vuông ông anh ơi ....
Sửa bởi Le.Dung: 20/02/2016 - 19:31
VoLy
20/02/2016
Lutuannghia, on 20/02/2016 - 18:14, said:
VoLy, on 16/02/2016 - 00:06, said:
Và Ai sẽ là người ở ngoài cuộc chơi để không còn bị sự chi phối của Dịch ?
Nếu có nhã hứng, xin Ông có thể "bàn cho vui " một chút về ý kiến này không ? Sai một ly , đi một dặm . Các sách của Đạo gia rất hay dẫn câu :
" Người học thì nhiều như lông trâu , mà người thành Đạo lại hiếm như sừng lân "!
Kinh Phật nhiều như rừng , sách nghiên cứu về dịch qua các triều đại của Trung Hoa cũng có đến mấy nghìn bộ ,sách Đạo gia cũng nhiều vô kể...
Nên việc bàn chơi cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu !
Và Ai sẽ là người ở ngoài cuộc chơi để không còn bị sự chi phối của Dịch ?
Nếu có nhã hứng, xin Ông có thể "bàn cho vui " một chút về ý kiến này không ? Sai một ly , đi một dặm . Các sách của Đạo gia rất hay dẫn câu :
" Người học thì nhiều như lông trâu , mà người thành Đạo lại hiếm như sừng lân "!
Kinh Phật nhiều như rừng , sách nghiên cứu về dịch qua các triều đại của Trung Hoa cũng có đến mấy nghìn bộ ,sách Đạo gia cũng nhiều vô kể...
Nên việc bàn chơi cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu !
Sừng Lân chỉ hiếm chứ đâu phải là không có.
Ngó vào Tâm Trí đi.
PhapVan
21/02/2016
VoLy, on 16/02/2016 - 00:06, said:
Học Dịch mà đi đúng quỹ đạo là tự động Dịch sẽ dạy cho người đó. Còn chưa đủ Duyên thì có cố học cũng phí công vô ích mà thôi. Lòng không dính mắc thì chỉ mới bước vào cửa Dịch. Người mà đủ cơ để thấu rõ công thức thường là họ Từ Bỏ. Bởi động niệm sở hữu là Trí bị che mờ như mây che mặt trời vậy. Dịch là con dao hai lưỡi ví như hai người đang đánh trên một bàn cờ vậy...!!! Và Ai sẽ là người ở ngoài cuộc chơi để không còn bị sự chi phối của Dịch ?
Reo duyên thì học Võ cho nhanh
Lutuannghia
21/02/2016
VoLy, on 20/02/2016 - 23:47, said:
Sừng Lân chỉ hiếm chứ đâu phải là không có.
Ngó vào Tâm Trí đi.
Cám ơn Ông ! Câu trả lời đơn giản nhưng nó lại là lời chân thật từ sự chân thành của người có Đạo .
Tại diễn đàn này , đã một lần tôi nói rằng :" chuôi sao Bắc Đẩu bắt đầu chuyển hướng quay vào trong " .
Nhưng thôi ... Đa Tạ Ông ! ( Thấy có người gọi Ông bằng Cụ ,do không biết rõ tuổi thật,nếu có điều gì bất kính ,xin Ông bỏ qua không chấp nhé)!
Sửa bởi Lutuannghia: 21/02/2016 - 01:00
Rừng Lá Thấp
21/02/2016
cái búa + cái kềm ( nhổ răng sâu chúng ) = cục sắt .
cục sắt = không búa không kềm .
rừng .
cục sắt = không búa không kềm .
rừng .
Vô Danh Thiên Địa
21/02/2016
Tui học dịch bấy lâu chỉ học được cái dịch lý đơn giản là cái gì càng cao siêu mơ hồ thì càng mắc dịch.
Chẳng ở ngoài cuộc chơi mà là chơi mà chẳng chơi , chẳng chơi mà lại chơi : đó gọi là dân chơi bất còn thân thể thì không bị dịch vật : aka dịch bất vật .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 21/02/2016 - 10:43
Chẳng ở ngoài cuộc chơi mà là chơi mà chẳng chơi , chẳng chơi mà lại chơi : đó gọi là dân chơi bất còn thân thể thì không bị dịch vật : aka dịch bất vật .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 21/02/2016 - 10:43
AnKhoa
21/02/2016
Chơi mà biết mình đang chơi
Không chơi thì mất thú vị
Chơi thì lại sợ bị cuốn mất
Cho nên, chơi mà biết mình đang chơi
Cái sự chỉ có tinh thần hay chỉ có vật chất đều là thiên lệch
Hỏi: giác ngộ là gì ?
Đáp: vô thường
Không chơi thì mất thú vị
Chơi thì lại sợ bị cuốn mất
Cho nên, chơi mà biết mình đang chơi
Cái sự chỉ có tinh thần hay chỉ có vật chất đều là thiên lệch
Hỏi: giác ngộ là gì ?
Đáp: vô thường
Lutuannghia
21/02/2016
Ai đó đã nói :" Đường sống của con người, càng đi càng hẹp "!
Áp lực mọi phía ngày càng đè nặng mỗi con người . Tôi nghĩ ,mọi chuyện không hề đơn giản một chút nào .
Ông @VoLy đưa ngôn ngữ thiền vào như thế ,có lẽ khó mà thích hợp với tôi nói riêng và những người "không cam chịu " nói chung .
Hơn 90 năm trước , Lỗ Tấn viết:
"Tôi cho rằng nên đọc rất ít-hoặc giả không nên đọc sách Trung Quốc , mà nên đọc sách nước ngoài cho nhiều .
Ít đọc sách Trung Quốc , kết quả chẳng qua là không viết văn được mà thôi . Nhưng với thanh niên hiện nay thì cần nhất là phải " hành động " , chứ không phải nói . Quý hồ là người sống , chứ không viết văn được thì cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm "!
AnKhoa
22/02/2016
Einstein nói: Sự tồn tại của toàn vụ trụ là không có ý nghĩa.
Hì, ta cũng có thể nói: Tổng thống Mỹ và hạt cát đều có ý nghĩa.
Hì, ta cũng có thể nói: Tổng thống Mỹ và hạt cát đều có ý nghĩa.
Lutuannghia
23/02/2016
VoLy
19/02/2016
Ngộ mới ghé qua thăm tí, Dương khí vượng là Thần Sáng tốt.hihi
- Tượng số chỉ là môn toán cao cấp Từ Tâm Ý hiện ra, Nên Người học Dịch chưa có Tâm từ ái, chưa rõ mình học Dịch để làm gì thì tự Dịch sẽ che Trí người đó. vì Lòng người học Dịch rỗng rang như trời xanh kia mới dung nhiếp và rõ được huyền vi.
----------------------------------------(hết trích dẫn ).
Không riêng gì trường phái Tượng Số ,phái Nghĩa Lý ,thậm chí cả phái Khí Học ( Bắc Tống ) cũng nói như Tiên Sinh @VoLy , mà trước đó rất lâu phái Thiền học (có trước Phật Thích Ca ) cũng luôn nhấn mạnh điều đó :" Tâm địa nhược thông ,Tuệ Nhật tự chiếu "!
Hoàn toàn chính xác ! Nhưng rồi sẽ có người thắc mắc rằng :" Chỉ có thế thôi sao ?" .
Với cái biết hạn hẹp của mình qua một số sách vở hiếm hoi được tung ra công khai (phần bí mật
"bất khả khinh truyền " mới là Ẩn Số ) thì tôi sẽ tự hỏi lòng mình rằng : Xem sử Tàu -Ta chỉ thấy những cuộc "quay nguy làm yên ,đổi loạn làm trị ", những bậc anh hùng cái thế ,những vĩ nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân loại lại chẳng phải là những người " Lý Thuyết Một Bồ " hay " Đắc Đạo " gì cả ?
Câu hỏi có vẻ khá ngây thơ nhưng không ngại giấu dốt , nếu có thể xin Tiên sinh @VoLy chỉ giáo cho vài lời có được không ?
P/s: từ "nhân loại "ở đây chỉ được xét đến bằng góc nhìn của tôi qua lịch sử Trung Hoa và Việt Nam mà thôi !
Sửa bởi Lutuannghia: 23/02/2016 - 11:00
19/02/2016
Ngộ mới ghé qua thăm tí, Dương khí vượng là Thần Sáng tốt.hihi
- Tượng số chỉ là môn toán cao cấp Từ Tâm Ý hiện ra, Nên Người học Dịch chưa có Tâm từ ái, chưa rõ mình học Dịch để làm gì thì tự Dịch sẽ che Trí người đó. vì Lòng người học Dịch rỗng rang như trời xanh kia mới dung nhiếp và rõ được huyền vi.
----------------------------------------(hết trích dẫn ).
Không riêng gì trường phái Tượng Số ,phái Nghĩa Lý ,thậm chí cả phái Khí Học ( Bắc Tống ) cũng nói như Tiên Sinh @VoLy , mà trước đó rất lâu phái Thiền học (có trước Phật Thích Ca ) cũng luôn nhấn mạnh điều đó :" Tâm địa nhược thông ,Tuệ Nhật tự chiếu "!
Hoàn toàn chính xác ! Nhưng rồi sẽ có người thắc mắc rằng :" Chỉ có thế thôi sao ?" .
Với cái biết hạn hẹp của mình qua một số sách vở hiếm hoi được tung ra công khai (phần bí mật
"bất khả khinh truyền " mới là Ẩn Số ) thì tôi sẽ tự hỏi lòng mình rằng : Xem sử Tàu -Ta chỉ thấy những cuộc "quay nguy làm yên ,đổi loạn làm trị ", những bậc anh hùng cái thế ,những vĩ nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân loại lại chẳng phải là những người " Lý Thuyết Một Bồ " hay " Đắc Đạo " gì cả ?
Câu hỏi có vẻ khá ngây thơ nhưng không ngại giấu dốt , nếu có thể xin Tiên sinh @VoLy chỉ giáo cho vài lời có được không ?
P/s: từ "nhân loại "ở đây chỉ được xét đến bằng góc nhìn của tôi qua lịch sử Trung Hoa và Việt Nam mà thôi !
Sửa bởi Lutuannghia: 23/02/2016 - 11:00
Lutuannghia
23/02/2016
VoLy, on 23/02/2016 - 21:51, said:
Phải có bước chân đầu tiên chứ.
Cám ơn Ông đã hồi âm !
Có lẽ ,theo cảm nhận riêng của tôi ,toàn bộ tư tưởng học thuật của Ông nằm trọn vẹn ở bài đầu tiên ( topic này ) ,nhưng Ông kiệm lời quá !
Mong rằng Ông cởi mở chia sẻ cho bà con TVLS nhiều hơn nữa ,cứ gieo đi ,cây nào trổ hoa ấy Ông nhé . Tôi lải nhải quá ...


