

Lá số có li dị được trong năm nay không?
Viết bởi giaovien, 28/04/11 19:56
60 replies to this topic
#46
Gửi vào 11/05/2011 - 16:58
Vajrasattva :
Xin hỏi bác anh 3 vợ này có lẹt đẹt ko mà sao vợ lởm khởm thế?
#47
Gửi vào 11/05/2011 - 22:52
@TPVT : Trước giờ P không để ý vấn đề này, nhưng nhờ bạn nói, P ngẫm kỹ lại thấy có phần đúng. Trường hợp của P- đa phần những người bạn thích chơi với P đều có sao Mệnh giống y với sao cung Nô của mình - họ đều cho P là bạn thân của họ . Tính P thì khắc nghiệt quá nên "ai cũng là bạn nhưng không dễ gì P gọi là bạn thân". Đối với P, giang hồ bốn biển là huynh đệ nhưng chỉ có trái tim mình mới là nhà mà thôi
Thanked by 1 Member:
|
|
#49
Gửi vào 14/05/2011 - 22:41
minhmeo, on 06/05/2011 - 21:39, said:
Cho em hỏi anh,chị giaovien một chút là :
-chị này có hay bị chồng đánh ko?
-Con gái chị này sức khỏe thế nào, có vấn đề gì về thận hay về tim phổi ko?
-Cháu gái đã bị cưỡng dâm hay lạm dụng tình dục lần nào từ năm 8,9 tuổi chưa?
Nếu anh,chị có đc thông tin kiểm chứng thì thật tốt quá
-chị này có hay bị chồng đánh ko?
-Con gái chị này sức khỏe thế nào, có vấn đề gì về thận hay về tim phổi ko?
-Cháu gái đã bị cưỡng dâm hay lạm dụng tình dục lần nào từ năm 8,9 tuổi chưa?
Nếu anh,chị có đc thông tin kiểm chứng thì thật tốt quá
Chị này mệnh liêm sát, ai đánh được chị ấy Chồng chưa bao giờ đánh.
Con gái chị này sức khỏe tốt, chỉ có điều bị cận bẩm sinh. Vì anh chồng cận 15 đo. nên bé gái này cận nặng bẩm sinh. 10 tuổi mà cận 10 độ roi. KHông có bệnh tật gì cả
Chuyện cưỡng dâm hay lạm dụng tình dục thì chưa có, cái này thì biết chắc luôn
#50
Gửi vào 14/05/2011 - 22:44
Tu Phu Vu Tuong, on 11/05/2011 - 16:54, said:
Bạn Kiwi nói đúng đấy. Tớ xem theo cách truyền thống thôi, nhưng tớ chưa có tích lũy kinh nghiệm về vấn đề này để kết luận xem kiểu đó đúng hay sai. Tớ chỉ thấy: người ta có khuynh hướng làm bạn thân với người truyền tinh cung nô.
Cái này thì GV kiểm chứng khá nhiều. NGười ta làm bạn thân, cặp bồ với nhưng người truyền tinh cung Nô khá nhiều. NHưng vẫn wonder chuyện, cung Nô có dùng để xem đời 2 hay không, thì vẫn chưa kết luận được
#51
Gửi vào 15/05/2011 - 00:17
Thấy cũng tội chủ topic nhỉ, hỏi có một câu mà lòng và lòng vòng mãi.
#52
Gửi vào 17/05/2011 - 15:39
Số đàn bà Mệnh Liêm Sát, Quan có Vũ khúc, Quyền là mẫu người cương mãnh thích hợp cho nam hơn cho nữ. Cái duyên của cô này có được chắc nhờ đào hỉ và Xương Khúc tuy nhiên cũng không át hết được cái mệnh Dương nữ và các sao tọa mệnh.
Do thích nắm quyền nên chắc chắn lấn át chồng và theo cung số thì số cô này nhờ chồng nhiều chứ chẳng phải chồng cô ấy vô tích sự đâu nhất là con đường công danh quan lộc. Có cái anh chồng hơi tiêu hoang và gia trưởng một chút. Nếu có đòi cưa đôi tài sản thì cũng công bằng chứ chằng phải là hơn thiệt gì.
Do thích nắm quyền nên chắc chắn lấn át chồng và theo cung số thì số cô này nhờ chồng nhiều chứ chẳng phải chồng cô ấy vô tích sự đâu nhất là con đường công danh quan lộc. Có cái anh chồng hơi tiêu hoang và gia trưởng một chút. Nếu có đòi cưa đôi tài sản thì cũng công bằng chứ chằng phải là hơn thiệt gì.
#53
Gửi vào 17/05/2011 - 16:24
rabbit1911, on 17/05/2011 - 15:39, said:
Số đàn bà Mệnh Liêm Sát, Quan có Vũ khúc, Quyền là mẫu người cương mãnh thích hợp cho nam hơn cho nữ. Cái duyên của cô này có được chắc nhờ đào hỉ và Xương Khúc tuy nhiên cũng không át hết được cái mệnh Dương nữ và các sao tọa mệnh.
Do thích nắm quyền nên chắc chắn lấn át chồng và theo cung số thì số cô này nhờ chồng nhiều chứ chẳng phải chồng cô ấy vô tích sự đâu nhất là con đường công danh quan lộc. Có cái anh chồng hơi tiêu hoang và gia trưởng một chút. Nếu có đòi cưa đôi tài sản thì cũng công bằng chứ chằng phải là hơn thiệt gì.
Do thích nắm quyền nên chắc chắn lấn át chồng và theo cung số thì số cô này nhờ chồng nhiều chứ chẳng phải chồng cô ấy vô tích sự đâu nhất là con đường công danh quan lộc. Có cái anh chồng hơi tiêu hoang và gia trưởng một chút. Nếu có đòi cưa đôi tài sản thì cũng công bằng chứ chằng phải là hơn thiệt gì.
Bố mẹ cô này khá giả, nên cái vốn ban đầu cho đi kinh doanh cũng là của bố mẹ cô này. Cái nhà đang ở hiện tại, cũng là của bố mẹ cô này, vậy có thể nào nói rằng, chia đôi tài sản là công bằng không?
Tôi có thể hơi cực đoan chút, nhưng vì tôi là bạn thân của cô này, hơn ai hết, tôi hiểu chân tơ kẽ tóc của nhà họ. Chỉ tiếc cho cô ấy là cứ dùng dằng mãi, không li dị được vì anh chồng kia cũng không dễ gì mà nhả ra một cô vợ ngon vậy.
Cuộc đời là thế đấy!
#54
Gửi vào 02/09/2011 - 21:37
Lá số vừa hoàn thành thủ tục li dị hôm qua, rất nhẹ nhàng. Tài sản thống nhát chia đôi, con ở với mẹ. Con người có số phận, chỉ mong sao, cô ấy trải qua được đại vận Cự môn này. Còn bao rắc rối ở cơ quan, vẫn chưa dược giải quyết.....
Thanked by 1 Member:
|
|
#55
Gửi vào 07/09/2011 - 21:56
Vajrasattva, on 30/04/2011 - 01:30, said:
Cám ơn giaovien vì lá số của cả gia đình rất chuẩn. Sau khi ly hôn,người con theo má chứ không theo ba. Tài sản có bị chia nhưng không thể chia nửa mà chỉ 1 phần rất nhỏ. Lá số người nữ nầy có cách mất tiền cho đàn ông dù là chồng hay người tình. Thế nên rút kinh nghiệm lần đổ vỡ nầy mà chớ nên ràng buộc về luật pháp lần nữa. Còn đàn ông thì không thể thiếu trong cuộc đời người nầy cả về tình cảm lẫn nhục thể.
#56
Gửi vào 07/09/2011 - 23:26
mebemay, on 07/09/2011 - 21:56, said:
Vậy thì theo luận đoán của Vaj ở trên thì chỉ đúng có đoạn con theo mẹ.
10 trường hợp ly hôn thì hết 9 trường hợp con theo mẹ.
Không như đàn ông, rất ít phụ nữ chịu bỏ con. Dù việc có con riêng sẽ gây cản trở ,khó khăn cho cuộc hôn nhân kế tiếp.
#57
Gửi vào 08/09/2011 - 12:47
pisu, on 07/09/2011 - 23:26, said:
10 trường hợp ly hôn thì hết 9 trường hợp con theo mẹ.
Không như đàn ông, rất ít phụ nữ chịu bỏ con. Dù việc có con riêng sẽ gây cản trở ,khó khăn cho cuộc hôn nhân kế tiếp.
Không như đàn ông, rất ít phụ nữ chịu bỏ con. Dù việc có con riêng sẽ gây cản trở ,khó khăn cho cuộc hôn nhân kế tiếp.
Sửa bởi mebemay: 08/09/2011 - 12:48
#58
Gửi vào 10/09/2011 - 03:30
Xin vài dòng
Cô này mệnh lưỡng tướng
Thất sát cũng là tướng, thiên tướng càng là tướng ok hem chị quần đùi áo mai ô
Mà đã là tướng thì có ai chịu cho người khác đè đầu sai khiến
Người nữ mệnh thủy ăn mạnh tính trầm lặng của thiên tướng và nét cương nghị của thất sát nhuốm màu liêm trinh
Là 1 người tình cảm đến mức lụy tình,yêu ai cảm thấy như chết vì người đấy
Liêm trinh đào hoa tinh kiêm tù tinh,thiên tướng là sao ủy mị
Cho nên người như vậy không có lý bỏ chồng mà đặc biệt giai đoạn trẻ
Nhưng hiềm nỗi dù cho Thiên tướng áp chế tính nóng và gia trưởng của liêm trinh rất nhiều vẫn không sao tránh được tính đen trắng phân minh,yêu ghét rõ ràng.Thế nên dù kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu được bị 1 ai đó chị phối hay điều khiển đè đầu quá lâu và thế nên những anh tướng chị tướng thường nhịn đào hoa hay 1 ai đó 1 khoảng thời gian nhất định và nếu họ cố ý leo lên đầu anh chị tướng 1 vài lần thì sẽ bị " Hậu mã truy phong"
Người thiên tướng hay bị hút bởi đào hoa, mà đào hoa là những cảm xúc nhất thời trào dâng đi kèm 1 cơ số các niềm đam mê( Tử Tham ) và gặp anh thiếu dương( chồng hờ) vậy nên lúc nào ta cũng thấy trong túi còn 1 nửa khác nữa
Thiên tướng hành thủy,mệnh cũng thủy mà thủy gặp thìn như " Thóc trong chum"
"Tướng kia ghê nhất cung thìn
hạn hành lưới tỏa mây che
rời chồng nửa bước lo con khóc nhè
Con ơi con chớ khóc nhè
Mẹ không chịu được nhà nè đâu con
Thương con nó hãy còn son
Tướng ta nghĩ lại lon ton mò về
Mò về lòng thấy ê chề
Dứt đi dứt lại cuối cùng Tướng đi
Vài dòng thơ tức mình sinh tình ta xin kính tặng
Không biết ý cô thế nào cô giáo
Tặng cô luôn đôi dòng tự sự nhé !
Thấy cô quần áo lơ mơ
Tha thẩn mai ô phận má hồng
Bất giác chợt nhìn tôi mới biết
Chả biết mình mơ hay ngáo ngơ
Ngồi buồn ngứa tay đưa mắt liếc liếc
Hóa ra đôi đứa cùng lơ thơ
Cô này mệnh lưỡng tướng
Thất sát cũng là tướng, thiên tướng càng là tướng ok hem chị quần đùi áo mai ô
Mà đã là tướng thì có ai chịu cho người khác đè đầu sai khiến
Người nữ mệnh thủy ăn mạnh tính trầm lặng của thiên tướng và nét cương nghị của thất sát nhuốm màu liêm trinh
Là 1 người tình cảm đến mức lụy tình,yêu ai cảm thấy như chết vì người đấy
Liêm trinh đào hoa tinh kiêm tù tinh,thiên tướng là sao ủy mị
Cho nên người như vậy không có lý bỏ chồng mà đặc biệt giai đoạn trẻ
Nhưng hiềm nỗi dù cho Thiên tướng áp chế tính nóng và gia trưởng của liêm trinh rất nhiều vẫn không sao tránh được tính đen trắng phân minh,yêu ghét rõ ràng.Thế nên dù kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu được bị 1 ai đó chị phối hay điều khiển đè đầu quá lâu và thế nên những anh tướng chị tướng thường nhịn đào hoa hay 1 ai đó 1 khoảng thời gian nhất định và nếu họ cố ý leo lên đầu anh chị tướng 1 vài lần thì sẽ bị " Hậu mã truy phong"
Người thiên tướng hay bị hút bởi đào hoa, mà đào hoa là những cảm xúc nhất thời trào dâng đi kèm 1 cơ số các niềm đam mê( Tử Tham ) và gặp anh thiếu dương( chồng hờ) vậy nên lúc nào ta cũng thấy trong túi còn 1 nửa khác nữa
Thiên tướng hành thủy,mệnh cũng thủy mà thủy gặp thìn như " Thóc trong chum"
"Tướng kia ghê nhất cung thìn
hạn hành lưới tỏa mây che
rời chồng nửa bước lo con khóc nhè
Con ơi con chớ khóc nhè
Mẹ không chịu được nhà nè đâu con
Thương con nó hãy còn son
Tướng ta nghĩ lại lon ton mò về
Mò về lòng thấy ê chề
Dứt đi dứt lại cuối cùng Tướng đi
Vài dòng thơ tức mình sinh tình ta xin kính tặng
Không biết ý cô thế nào cô giáo
Tặng cô luôn đôi dòng tự sự nhé !
Thấy cô quần áo lơ mơ
Tha thẩn mai ô phận má hồng
Bất giác chợt nhìn tôi mới biết
Chả biết mình mơ hay ngáo ngơ
Ngồi buồn ngứa tay đưa mắt liếc liếc
Hóa ra đôi đứa cùng lơ thơ
#59
Gửi vào 10/09/2011 - 09:02
ThCh, on 10/09/2011 - 03:30, said:
"Tướng kia ghê nhất cung thìn
hạn hành lưới tỏa mây che
rời chồng nửa bước lo con khóc nhè
Con ơi con chớ khóc nhè
Mẹ không chịu được nhà nè đâu con
Thương con nó hãy còn son
Tướng ta nghĩ lại lon ton mò về
Mò về lòng thấy ê chề
Dứt đi dứt lại cuối cùng Tướng đi
Vài dòng thơ tức mình sinh tình ta xin kính tặng
Không biết ý cô thế nào cô giáo
Tặng cô luôn đôi dòng tự sự nhé !
Thấy cô quần áo lơ mơ
Tha thẩn mai ô phận má hồng
Bất giác chợt nhìn tôi mới biết
Chả biết mình mơ hay ngáo ngơ
Ngồi buồn ngứa tay đưa mắt liếc liếc
Hóa ra đôi đứa cùng lơ thơ
hạn hành lưới tỏa mây che
rời chồng nửa bước lo con khóc nhè
Con ơi con chớ khóc nhè
Mẹ không chịu được nhà nè đâu con
Thương con nó hãy còn son
Tướng ta nghĩ lại lon ton mò về
Mò về lòng thấy ê chề
Dứt đi dứt lại cuối cùng Tướng đi
Vài dòng thơ tức mình sinh tình ta xin kính tặng
Không biết ý cô thế nào cô giáo
Tặng cô luôn đôi dòng tự sự nhé !
Thấy cô quần áo lơ mơ
Tha thẩn mai ô phận má hồng
Bất giác chợt nhìn tôi mới biết
Chả biết mình mơ hay ngáo ngơ
Ngồi buồn ngứa tay đưa mắt liếc liếc
Hóa ra đôi đứa cùng lơ thơ
Cô tuy quần láo lơ mơ
Nhưng lòng cô lại chẳng mơ cái gì
Chỉ mơ một cái bút chì
Và Mơ một mẩu bánh Mì con con ( Trích Mèo con đi học)
THầy Chùa quan tâm tới lá số đó, vì nó giống lá số thầy quá phải không . Được cái thầy là trai, thầy tự quyết, nên thầy không sợ, không phải lo nhường nhịn gì anh đào hoa, mà cứ thích là làm tới luôn nhẩy .
Đấy người mệnh thủy, cung thủy, thiên tướng ước mơ nhở nhoi như cô giáo, mỗi cái bánh mì, và mẩu bút chì thế kia, thì mới không lo bị con đào hoa nó quậy, nhỉ. Hôm nay ngẫm lại, thấy Liemtho nói, đào hồng hỉ đóng đẹp thế kia, mà thiếu con Phuc binh, nên thiếu máu liều, ngẫm lại cũng đúng
Cô bạn này khổ. Chưa thấy ai rơi vào vận Cự hãm mà khổ như cô này. Công danh thì có thăng tiến chút, tài lộc thì vẫn cố, nhưng chuyện tình cảm gia đình, quan hệ trong công việc, thì thị phi vô cùng. Tranh cưô, kiên cáo, tòa án, đủ cả. Cuộc đời trước đó vô cùng bình yên...........Buồn cho số phận một con người, nhưng biêt truoc, mà cũng chả thể nào cải số được
#60
Gửi vào 10/09/2011 - 10:24
@ Cô Giáo :
Sao không cải số được , nếu không cải số được thì nghiên cứu bói toán làm giề ??? Vấn đề phải kê đơn bắt mạch đúng nguyên nhân của bệnh ....bệnh nào cũng có thuốc hết chỉ có dám ...uống thuốc đắng đó không thôi . Nếu mà nhịn quá thì đào hoa thái tuế nó thành bệnh tim ....không ra bệnh thèm .....đuọc.
Hôm nào có dịp gặp được cô bạn của cô giáo thì mình sẽ kê đơn cãi số cho bạn của cô giáo nhé !
Truong Giang
Sao không cải số được , nếu không cải số được thì nghiên cứu bói toán làm giề ??? Vấn đề phải kê đơn bắt mạch đúng nguyên nhân của bệnh ....bệnh nào cũng có thuốc hết chỉ có dám ...uống thuốc đắng đó không thôi . Nếu mà nhịn quá thì đào hoa thái tuế nó thành bệnh tim ....không ra bệnh thèm .....đuọc.
Hôm nào có dịp gặp được cô bạn của cô giáo thì mình sẽ kê đơn cãi số cho bạn của cô giáo nhé !
Truong Giang
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [Chia sẻ] Ý nghĩa 12 Trực trong chọn ngày – dễ hiểu và dễ áp dụng |
Khoa Học Huyền Bí | quangtuan12 |
|
![]() |
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về đạo "Tiểu nhân" trong kinh dịch |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() Từ Vatican: Bên trong quá trình chọn người lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu | SBS Vietnamese... |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi lịch can chi đã cập nhật chưa, lịch đang dùng còn hiệu lực không? |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | xamxixixo |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












