←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ngẫu hứng giữa ga Paris (Improvisation at...

Lou's Photo Lou 16/01/2016



Sáng giờ cứ nghe đi nghe lại bài Piano dễ thương này, anh áo trắng chơi pro quá. Cả hai anh đều rất thân thiện. Bài này k biết dịch sao, nên tóm lược ý chính:


Giữa ga Paris bận rộn, mọi người đều hối hả cho công việc riêng. Sự hối hả và nhộn nhip chuẩn bị cho chuyến tàu đúng giờ của bạn. Trong một người đàn ông đang đợi chuyến tàu của anh thì anh quyết định chơi một bản nhạc piano. Sau đó có một anh áo trắng đến chơi cùng, điều này là một điểm sáng một niềm vui ngày hôm đó

Train stations are always incredibly busy, and everyone is in a hurry to get to their destination. The hustle and bustle to make your train on time means you’re pretty much guaranteed to have a stressful experience. And that’s exactly what makes what happened at this French train station all the more special.
When a man waiting for his train decided to pass the time by plunking away on a nearby piano, all he was looking for was a fun distraction… until something truly amazing happened.
This definitely lightened everyone’s commute that day. Just look at how much fun they’re having!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4I_NYya-WWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 16/01/2016

Nguyên tác : Una Mattina (một buổi sáng) by Ludovico Einaudi.
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 17/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 16/01/2016 - 16:35, said:

Nguyên tác : Una Mattina (một buổi sáng) by Ludovico Einaudi.
Phục sát đất. Làm sao có thể nghe là biết ngay bài nào? Ngày nào con cũng nghe Noral hát bài đó và con k nhớ nổi tên từng bài.
À con giới thiệu film cho bác luôn, vì con search bài Una Mattina thì youtube hiện cái poster của bộ phim The Intouchables (2011) IMDb: 8.6/10
Phim này là phim pháp đầu tiên con coi, thấy hay quá con down về máy luôn. À bộ phim này còn dựa trên một câu chuyện có thật


Đoạn này chôm bên wiki
The Intouchables (tiếng Pháp: IntouchablesK: Untouchable) là một phim diễu Pháp quay năm 2011, được đạo diễn bởi Olivier Nakache & Éric Toledano. Vai chính là François Cluzet và Omar Sy. 9 tuần sau khi được phát hành ở Pháp vào ngày 2 tháng 11 2011, nó trở thành cuốn phim được xem ở rạp nhiều thứ 2 nước Pháp, chỉ sau phim Welcome to the Sticks 2008. Phim được bầu là sự kiện văn hóa 2011 ở Pháp với 52% số phiếu qua một cuộc thăm dò dân ý của Fnac.Phim này cũng được đề cử nhiều giải thưởng. Ở Pháp, nó được đề cử 8 giải César và Omar Sy đã được giải César cho nam tài tử hay nhất.
Trích dẫn