

có phải do số phận ?
Viết bởi ngovinhevertech, 05/08/11 00:21
16 replies to this topic
#1
Gửi vào 05/08/2011 - 00:21
Tôi sinh ngày 11/4/1981 (DL).Đã hơn 30 tuổi rồi mà chưa làm được một việc gì đến nơi đến chốn. Tôi đã yêu 2 lần. Lần thứ nhất gần đến ngày làm đám hỏi thì bị từ hôn, tôi đau lắm vì chúng tôi yêi rất nhiều. Lần thứ 2. yêu nhau 6 năm, tôi định 25/8 này gia đình tôi sẽ đến thưa chuyện cho chúng tôi kết hôn. Khi tôi điện thoại cho người yêu biết
( vì chúng tôi ơ xa nhau mà) thì mới hay là 25/8 này cô ấy kết hôn. Do mai mối cha mẹ cô đã đồng ý rồi không thể thay đổi được với lại nhà bên kia giàu có còn tôi chỉ làm công nhân mà thôi.
Tôi đã rất đau buồn, chán nản và thất vọng. Trong công việc tôi cũng có những sáng kiến, những phương pháp làm rất tốt nhưng khi tôi thực hiện thì hiệu quả không cao, đến khi người khác làm thì lại rất tốt.
Tôi không biết về TVLS nhưng tôi muốn biết đó có phải là phần số của tôi không? Thật tình tôi không còn niềm tin vào bản thân nữa, tôi rất sợ khi tiêp tục làm một việc gì đó để rồi thất bại ( mặc dù đã tính toán rất kỹ). còn yêu thì thật tình không dám nữa. Số phận của tôi là như thế sao ?
( vì chúng tôi ơ xa nhau mà) thì mới hay là 25/8 này cô ấy kết hôn. Do mai mối cha mẹ cô đã đồng ý rồi không thể thay đổi được với lại nhà bên kia giàu có còn tôi chỉ làm công nhân mà thôi.
Tôi đã rất đau buồn, chán nản và thất vọng. Trong công việc tôi cũng có những sáng kiến, những phương pháp làm rất tốt nhưng khi tôi thực hiện thì hiệu quả không cao, đến khi người khác làm thì lại rất tốt.
Tôi không biết về TVLS nhưng tôi muốn biết đó có phải là phần số của tôi không? Thật tình tôi không còn niềm tin vào bản thân nữa, tôi rất sợ khi tiêp tục làm một việc gì đó để rồi thất bại ( mặc dù đã tính toán rất kỹ). còn yêu thì thật tình không dám nữa. Số phận của tôi là như thế sao ?
#2
Gửi vào 05/08/2011 - 04:18
Nghe chuyện kể mà cũng cảm thấy bùi ngùi, nhưng trên đời này không phải những chuyện kể như trên chỉ xảy ra riêng với anh đâu, đây là thật lòng nói chứ không phải nói là để an ủi . Vợ tôi đã từng kể với tôi rằng ngày xưa, một trong những bạn gái thân quen của cô ta từng từ hôn một anh chàng VK Pháp không những khá giả mà tướng tá cao ráo, sáng, đẹp trai, mà phải chi cái cô từ hôn với anh ta là con nhà giàu khá giả ngược lại cô ta lúc ấy nghèo và hoàn cảnh khó khăn . Người thân, quen với cô ta, ai ai cũng bảo rằng cô ta "khùng". Nhưng chuyện đời khó nói hết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Riêng cá nhân tôi thì khâm phục cô đó vô cùng, vì tuy nghèo nhưng không đánh mất đi giá trị của mình, cô ta từ hôn với anh Việt Kiều chỉ vì cô ta không tìm thấy tình yêu thật sự .
Còn chuyện thứ 2 mà anh kể tôi thấy có điểm hơi lạ, là hai người yêu nhau đến những 6 năm trời dài đăng đẳng như vậy mà chưa hiểu biết hết được nhau (cô ta đã chuẩn bị lấy chồng mà anh không hề hay biết). Người ta thường nói, chuyện vợ chồng là do duyên nợ, ngẫm thấy cũng hay và chí ly. Biết đâu mình hụt lấy người ấy là một điều may mắn cho mình ???! Điển hình như cá nhân tôi, khi vừa mới lớn (khoảng 20t), tôi có một mối tình đầu rất đẹp và nên thơ, yêu nhau 4 năm trời và trãi qua nhiều ngọt bùi, cay đắng thế nhưng cuối cùng lại không cùng được là vợ chồng, lúc đầu thì đau khổ lắm, gần 6 tháng trời tôi ăn ngủ không yên, học hành dang dở, như người mất hồn mà còn thân xác . Tuy nhiên sau này lớn khôn tí nữa (khoảng 30 tuổi) thì tôi ngẫm lại và cho đó là điều may mắn . May mắn thứ nhất là tình yêu xưa đó vẫn đẹp mãi mãi trong tôi (vì khi lấy nhau rồi thì tình yêu không còn thơ mộng như khi còn trẻ ta thường tưởng), may mắn thứ 2 là tôi không vì lấy vợ sớm mà bỏ học dở dang, mà nếu lúc xưa tôi bỏ học dở dang thì biết làm gì ra tiền để mà bảo đảm, che chở gia đình, nuôi nấng con cái và cho chúng nó ăn học đàng hoàng sau nay???
Ai biết trước được sau này anh sẽ gặp được một người đẹp người, đẹp nết vừa ý hơn những cô trước đó!?
Thôi, chúc may mắn và hãy luôn biết vuơn lên mà sống (đàn ông mà)
Còn chuyện thứ 2 mà anh kể tôi thấy có điểm hơi lạ, là hai người yêu nhau đến những 6 năm trời dài đăng đẳng như vậy mà chưa hiểu biết hết được nhau (cô ta đã chuẩn bị lấy chồng mà anh không hề hay biết). Người ta thường nói, chuyện vợ chồng là do duyên nợ, ngẫm thấy cũng hay và chí ly. Biết đâu mình hụt lấy người ấy là một điều may mắn cho mình ???! Điển hình như cá nhân tôi, khi vừa mới lớn (khoảng 20t), tôi có một mối tình đầu rất đẹp và nên thơ, yêu nhau 4 năm trời và trãi qua nhiều ngọt bùi, cay đắng thế nhưng cuối cùng lại không cùng được là vợ chồng, lúc đầu thì đau khổ lắm, gần 6 tháng trời tôi ăn ngủ không yên, học hành dang dở, như người mất hồn mà còn thân xác . Tuy nhiên sau này lớn khôn tí nữa (khoảng 30 tuổi) thì tôi ngẫm lại và cho đó là điều may mắn . May mắn thứ nhất là tình yêu xưa đó vẫn đẹp mãi mãi trong tôi (vì khi lấy nhau rồi thì tình yêu không còn thơ mộng như khi còn trẻ ta thường tưởng), may mắn thứ 2 là tôi không vì lấy vợ sớm mà bỏ học dở dang, mà nếu lúc xưa tôi bỏ học dở dang thì biết làm gì ra tiền để mà bảo đảm, che chở gia đình, nuôi nấng con cái và cho chúng nó ăn học đàng hoàng sau nay???
Ai biết trước được sau này anh sẽ gặp được một người đẹp người, đẹp nết vừa ý hơn những cô trước đó!?
Thôi, chúc may mắn và hãy luôn biết vuơn lên mà sống (đàn ông mà)
Sửa bởi zer0: 05/08/2011 - 04:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 05/08/2011 - 09:56
cố gắng phấn đấu anh ạ...tận lực tri thiên mệnh mà
#4
Gửi vào 07/08/2011 - 01:01
Diễn Cầm Tam Thế cũng là sách do con người ghi chép ra thôi, không phải là thánh thần cho nên vẫn sai toe toét, một lần nữa đây là nói thật chớ không phải nói để an ủi anh . Tôi tuyệt đối tin số phận (còn gọi là định mệnh)chỉ ảnh hưởng một phần vào kiếp người thôi chứ không phải bao trùm hết cả đời người, phần còn lại là do chính con người tạo ra cho chính mình .
Thí dụ như một người được sinh ra vào một gia đình giàu có hoặc ngược lại là do số phận (định mệnh)an bày sẵn vì người đó (đứa bé) không có thể tự lựa chọn cho mình . Nhưng khi người đó lớn lên mà luôn tự biết phấn đấu và tu dưỡng đạo đức để trở thành một người có tài, hữu ích cho xã hội hoặc ngược lại lười nhác, chỉ biết ăn chơi, cờ bạc rồi vướng vào vòng lao lý thì đó là do chính người đó tạo ra cho chính mình chớ chẳng phải là do số phận gì cả!
Muốn hỏi về lá số ah ? anh đăng lá số lên đi, tôi và mọi người coi thử xem! Mà cũng nên nhớ rằng cùng một lá số có mấy chục ngàn người, xem thấy tốt cũng đừng nên vội quá tự mãn và nếu có xấu thì cũng đừng vội quá bi quan .
Thí dụ như một người được sinh ra vào một gia đình giàu có hoặc ngược lại là do số phận (định mệnh)an bày sẵn vì người đó (đứa bé) không có thể tự lựa chọn cho mình . Nhưng khi người đó lớn lên mà luôn tự biết phấn đấu và tu dưỡng đạo đức để trở thành một người có tài, hữu ích cho xã hội hoặc ngược lại lười nhác, chỉ biết ăn chơi, cờ bạc rồi vướng vào vòng lao lý thì đó là do chính người đó tạo ra cho chính mình chớ chẳng phải là do số phận gì cả!
Muốn hỏi về lá số ah ? anh đăng lá số lên đi, tôi và mọi người coi thử xem! Mà cũng nên nhớ rằng cùng một lá số có mấy chục ngàn người, xem thấy tốt cũng đừng nên vội quá tự mãn và nếu có xấu thì cũng đừng vội quá bi quan .
#5
Gửi vào 07/08/2011 - 02:45
Tôi nhớ là bấm nút trả lời anh qua PM mà sao lại hiện vào trong này ? Hay bấm lộn ??? Mà cũng không có gì, mạng ảo mà, mong anh không ngại (không ai biết ai đâu)
#6
Gửi vào 07/08/2011 - 04:38
zero ơi tôi không rõ giờ sinh thì sao có thể lấy được lá số. thật khó phải không?
#7
Gửi vào 07/08/2011 - 04:41
LÀM ĐÀN ÔNG , MỚI 30 MÀ SAO YẾU ĐUỐI THẾ , MỚI CÓ 2 LẦN TÌNH CẢM < LĂNG NHĂNG > MÀ ĐÃ KÊU LA THẢM THIẾT THẾ . CUỘC ĐỜI CÒN DÀI , CÒN NHƯNG ĐAU KHỔ GẤP TRĂM NGÀN LẦN CHUYỆN TÌNH DANG DỞ . HÃY TẬP TRUNG TINH THẦN SỨC LỰC ĐỂ HỌC CHO GIỎI LÀM CHO NHIỀU TIỀN ... TIỀN ĐẺ RA QUYỀN , QUYỀN ĐẺ RA THẾ , THẾ ĐẺ RA TẤT CẢ .
BẠN KHÔNG PHẢI ĐÀN BÀ ĐỂ BỊ ỄNH BỤNG , THÒI CON VÀ SINGLE MOM LÀ MAY MẮN LĂM, RỒI
DŨNG CẢM LÊN .
BẠN KHÔNG PHẢI ĐÀN BÀ ĐỂ BỊ ỄNH BỤNG , THÒI CON VÀ SINGLE MOM LÀ MAY MẮN LĂM, RỒI
DŨNG CẢM LÊN .
Thanked by 1 Member:
|
|
#8
Gửi vào 07/08/2011 - 04:55
minhminh !
Tôi không lăng nhăng chút nào. Cho dù tôi làm việc gì cũng rất nghiêm túc làm hết mình
Tôi không lăng nhăng chút nào. Cho dù tôi làm việc gì cũng rất nghiêm túc làm hết mình
#9
Gửi vào 07/08/2011 - 05:05
BẠN KHÔNG THẤY TÔI MỞ VÀ ĐÓNG NGOẶC 2 CHỮ LĂNG NHĂNG ĐÓ SAO
Ý TÔI KHÔNG NÓI BẠN LĂNG NHĂNG , NHƯNG NẾU BẠN TAKE IT EASY THÌ BẠN SẼ KHÔNG BỊ RAY RỨT
XIN LỖI BẠN NẾU TÔI CHO LÀ BẠN LĂNG NHĂNG .
Ý TÔI KHÔNG NÓI BẠN LĂNG NHĂNG , NHƯNG NẾU BẠN TAKE IT EASY THÌ BẠN SẼ KHÔNG BỊ RAY RỨT
XIN LỖI BẠN NẾU TÔI CHO LÀ BẠN LĂNG NHĂNG .
#10
Gửi vào 07/08/2011 - 06:16
tôi tin con người ai cũng có số mạng, cô bạn quen nhau đã lâu mà đồng ý lấy chồng cũng không cho bạn biết. Tôi nghĩ đó là cái may cho bạn đấy...Bạn nghĩ lại đi....
#11
Gửi vào 08/08/2011 - 14:03
em đã nhiều lần đứt gánh trên tình trường , quen cô nào cũng chỉ thời gian ngắn là chia tay vì không hợp , không có người yêu nên cứ đi mát-xa ấp gái hoài cho khuây khỏa , nhưng trong lòng vẫn tin sẽ gặp được tình yêu đời mình , chờ đợi hoài , nhiều lúc buồn lắm
#12
Gửi vào 08/08/2011 - 21:00
bạn biết không ở miền tây vẫn còn tồn tại tục thách cưới ở một số địa phương, và không mai mắn cho tôi, khi cô ấy ở miền tây và cũng ở vùng quê ấy. Tôi nghèo lắm để dành mãi mới được số tiền mẹ cô ấy muốn nhưng có người đến hỏi và trả lễ gấp 10 lần nên tôi.... không trách ai cả. Tôi cầu mong cô ấy được hạnh phúc và tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. Đó là niền vui lớn nhất của tôi và đó cũng là tình yêu cuối cùng của tôi
#13
Gửi vào 08/08/2011 - 22:13
ngovinh, on 08/08/2011 - 21:00, said:
bạn biết không ở miền tây vẫn còn tồn tại tục thách cưới ở một số địa phương, và không mai mắn cho tôi, khi cô ấy ở miền tây và cũng ở vùng quê ấy. Tôi nghèo lắm để dành mãi mới được số tiền mẹ cô ấy muốn nhưng có người đến hỏi và trả lễ gấp 10 lần nên tôi.... không trách ai cả. Tôi cầu mong cô ấy được hạnh phúc và tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. Đó là niền vui lớn nhất của tôi và đó cũng là tình yêu cuối cùng của tôi
Sửa bởi vochinhdieu84: 08/08/2011 - 22:13
#14
Gửi vào 08/08/2011 - 22:31
ngovinh, on 08/08/2011 - 21:00, said:
bạn biết không ở miền tây vẫn còn tồn tại tục thách cưới ở một số địa phương, và không mai mắn cho tôi, khi cô ấy ở miền tây và cũng ở vùng quê ấy. Tôi nghèo lắm để dành mãi mới được số tiền mẹ cô ấy muốn nhưng có người đến hỏi và trả lễ gấp 10 lần nên tôi.... không trách ai cả. Tôi cầu mong cô ấy được hạnh phúc và tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. Đó là niền vui lớn nhất của tôi và đó cũng là tình yêu cuối cùng của tôi
chuyện này thì em hiểu, em hog bít co fai miền tây gđ nào cũng vậy hog, nhưng bạn em iu 1 người mà theo em cũng hog fải nghèo, cũng khá giả giỏi giang , nhưng má cô ấy cứ bắt lấy chồng ĐL, HQ gì đó, hay cug fai kiem 1 anh giàu sụ, bạn em hog nghe theo và đám cưới của họ hog có mặt của bố mẹ cô dâu tới giờ mặc dù đã có con nhưng ba mẹ cô ấy vẫn hog thèm nhìn mặt dù nhìu lần vợ chồng bạn em đã về nhà xin tha thứ,đâu ai bít trước đc điều ji, anh cố lên rùi anh sẽ tìm được hp của mình mà.
#15
Gửi vào 09/08/2011 - 00:06
Giờ mà vẫn còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao ??? Mình không tin. Tình yêu muốn sống được còn phải cần nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Có lẽ gái né tránh anh vì thấy trước một tương lai không có kết quả. Cũng có thể là gái tìm được mối ngon hơn nên muốn giãy ra.
Trong các cuộc đổ vỡ tình cảm, thường bên bị hại hay mắc hội chứng tự đổ lỗi cho bản thân, vì mình abc, xyz....nên người kia mới bỏ. Nhưng thực tế lại ngược lại. Tốt hơn, anh nên kiếm gái khác mà quen.
Trong các cuộc đổ vỡ tình cảm, thường bên bị hại hay mắc hội chứng tự đổ lỗi cho bản thân, vì mình abc, xyz....nên người kia mới bỏ. Nhưng thực tế lại ngược lại. Tốt hơn, anh nên kiếm gái khác mà quen.
Sửa bởi pisu: 09/08/2011 - 00:14
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












