có phải do số phận ?
LuuBi
04/09/2011
chuyện giàu nghèo hoặc giai cấp hiện tại cũng giãm tối thiễu rồi! nếu anh yêu cô ta thì hãy cố gắng chờ đợi tăng 2(cái này tôi nói thiệt), khi thật sự yêu 1 người thì lúc nào mình cũng mong muốn người ấy có 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc .Còn mình thì chĩ hát bài "Người thứ ba" Hoặc "Mãi là người đến sau"
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 04/09/2011 - 05:43
tùy theo anh suy nghĩ . Còn anh mà muốn suy nghĩ lạc quan hơn nữa thì chịu khó bắt ghế ngó ngoài đường 1 tiếng có bao nhiêu em gái đi ngang qua ?em nào thấy bắt mắt hay dễ nhìn thì nên cho người ta 1 cơ hội(ý lộn năn nĩ cho mình 1 cơ hội) . ;)Hihi` còn nói theo nhà phật thì người ấy và anh ko có nợ và duyên đã hết . Ko dám làm thầy đời mà trước giờ ít ra bị đá ko dưới 10 lần .Âu cũng là số tùy theo sự suy nghĩ cũa mình Cần thì cũng cần nhưng rồi 1 thời gian ko có cũng ko phiền ai.
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 04/09/2011 - 05:43
CanhTan
05/09/2011
Thật sự bùi ngùi,mấy ai trải qua cảnh người yêu đi lấy chồng mà lòng không đắng.
Chúc anh thành công.
Chúc anh thành công.