←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đoán xem có hạn lớn xãy ra trong 3 năm gần...

Locked

4 5 6 7 8

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/12/2015

DXG sợ vợ lắm vi` số là thế, thậm chí được vợ nuôi, gia đình vợ khá giả, từ ngày lấy vợ khá lên .

Nhưng còn dây vào huyền học thì cung gia đạo coi chừng đó . Đà La u ám, cản phá làm cho tượng Thê (Thái Âm) mệt mỏi như đêm trăng có mưa giông che mặt chị Hằng !
Sửa bởi Hoa Cái: 20/12/2015 - 20:02
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/12/2015

Chán đôi co với cụ Hoacai rồi. Cái trò lấy lá số ra luận đểu, không phải là cách hành xử đúng của thầy tử vi, của người học đạo.

Tóm lại, nói dứt khoát. Tôi đã rất nhún nhường, rất thu mình, và đã chủ động xin lỗi, chịu thua cụ Hoacai, cũng nói nhún là mình không giỏi tử vi, còn nhiều thứ nghiên cứu.

Tuy nhiên, hình như cụ Hoacai cho rằng, nhún nhường là yếu ớt, là kém cỏi. Nhường mãi cũng nhiều rồi.

Vậy kính mời cụ lựa chọn một ngày nào đấy, chiến đi cụ.

Đàn ông con trai, nói nhiều hay ho gì đâu. So kiếm, 1 đường là xong.
Còn cụ không muốn mất hòa khí thì thôi.
Sửa bởi DoiXungGuong: 20/12/2015 - 19:33
Trích dẫn

hatcat's Photo hatcat 20/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DoiXungGuong, on 20/12/2015 - 19:20, said:

Chán đôi co với cụ Hoacai rồi. Cái trò lấy lá số ra luận đểu, không phải là cách hành xử đúng của thầy tử vi.

Tóm lại, nói dứt khoát. Tôi đã rất nhún nhường, rất thu mình, và đã chủ động xin lỗi, chịu thua cụ Hoacai. Tuy nhiên, hình như cụ Hoacai cho rằng, nhún nhường là yếu ớt, là kém cỏi. Nhường mãi cũng nhiều rồi.

Vậy kính mời cụ lựa chọn một ngày nào đấy, chiến đi cụ. Đàn ông con trai, nói nhiều hay ho gì đâu.

DXD quả là ng đầy mưu lược , thông minh tuyệt đỉnh , xứng đáng là viên Mãnh Tướng . Phen này mèo mù , hàng dổm , lại mang chày cối ra đỡ thôi . Khà khà .

Mãnh hổ nan địch quần hồ .

Khụ khụ
Trích dẫn

Uchiha's Photo Uchiha 20/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 20/12/2015 - 18:27, said:

DoiXungGuong không có khiếu nên chậm tiêu những thứ mà tôi cho rằng những ai chịi lắng nghe, tìm tòi và ghi nhớ sẽ học dduo,c Tử Vi, trong đó có Uchiha .

Câu hỏi dành cho Uchiha:

1/ Âm Sát của DXG nằm ở cung Thân (Khỉ) cùng Tử Phủ tức nắm lệnh trong hạn kỳ này . Liệu có ảnh hưởng dài dài như case Âm Sát thủ mệnh chiếu về Thân cư Di hay không ?

2/ Giáo chủ hoang tưởng thì đệ tử có hoang tưởng hay không ? Vì Âm Sát cũng ảnh hưởng vào Nô tại Dậu .


1.
Theo Nguyễn Đăng Quang - Bí mật Tử vi Đẩu số viết: Đặc tính căn bản của Âm sát là gây ảo giác, đưa con người về thế giới tâm linh, Âm sát rất kỵ gặp Không Kiếp Hỏa Linh, bởi vì đây là hai thứ Hỏa vô hình, nhất là Không Kiếp, trong huyền thật của đạo sĩ phái Mao Sơn còn cho là Thiên hôn Địa ám, toàn là thứ âm khí nặng nề là gặp Âm sát, là chúa gây ảo giác, Mệnh và Vận hạn gặp phải cứ cảm giác mình đang bị người hại. Đây là loại hoang tưởng phổ biến nhất, lúc nào cũng cảm giác có người theo dõi, truy đuổi, dẫn đến cảnh bỏ nhà đi lang thang, hoặc tìm cách thu mình vào xó nhà, sợ tiếp xúc với người lạ, đôi khi lại tự nói chuyện lầm thầm trong miệng, ánh mắt khác thường, mắt chớp đảo liên hồi hoặc mắt ngây dại. Dân gian thường gọi là "người bị ma nhập", Y học hiện đại thì cho là bệnh chứng hoang tưởng. hoặc tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, Tây y cho là rối loạn thần kinh mà ra, Đông y cho là khí hỏa uất kết mà ra. Có trường hợp chữa bằng thuốc thì khỏi, có trường hợp không khỏi. Có người bệnh qua vận Âm sát, trở lại sinh hoạt tương đối bình thường, có người bệnh nặng bỏ nhà đi luôn không biết sống chết thế nào !

Hoang tưởng còn có biểu hiện ghen tuông vô cớ, thậm chí là ghen tuông người đã quá cố. Cũng có khi lại cho là có ai yêu mình, rất khẳng định và tìm cách tiếp cận đối tượng yêu đương kia sợ hãi, xa lánh, ... Các trường hợp hoang tưởng này, là cách Âm sát, Linh Hỏa, Kiếp Không, Phục binh, Hóa Kị, gặp hạn Hồng Đào Diêu Thai.

Tôi, qua kiểm nghiệm thực tế, nhận thấy lá số Tử vi của vài người có khả năng ngoại cảm, trong lá số Tử vi có Âm sát tọa thủ tại cung Mệnh. Rõ nhất là người mệnh Vô chính diệu Âm sát thủ mệnh, Đồng Âm xung chiếu, Hỏa Linh hội hợp.

Yếu tố gây hoang tưởng là do sao Âm sát nằm sẵn trong mệnh, chỉ chờ vận hạn ráp đủ bộ là nổi lên ngay tức khắc. Bởi thế, có những trường hợp đang là sinh viên Đại học, từ nhỏ đến khi vào Đại học đều thông minh nhanh nhẹn, tự nhiên trở thành bệnh nhân hoang tưởng, làm nhiều điều (mà người bình thường cho là) dại dột, gây đau khổ và ấm ức cho gia đình, hao tổn cho xã hội.

Vấn đề tác hại của sao Âm sát gây ra chứng bệnh hoang tưởng, đáng được quý độc giả ghi nhận và nghiên cứu thêm, không nên vội vã chấp nhận hay phản đối, đó là thái độ khoa học. Đây là vấn đề rất nghiêm túc, số người mắc chứng hoang tưởng theo thống kê chiếm khoảng từ 0,3% ~ 1% dân số. Nếu Tử vi đóng góp chính xác về chứng hoang tưởng là góp phần giải quyết một vấn nạn quan trọng cho xã hội.

Vận hạn đến sao Âm sát, gia hội sát tinh và bại tinh, cũng thường có ý tưởng thoái lui công việc, xin nghỉ việc, đầu óc lang man, thích chơi nhiều hơn làm. Người có Âm sát trong mệnh cũng hay ngủ nhiều. Vận hạn gặp Âm sát gia hội Sát tinh là bại vận, phá vận, nếu tranh đoạt với người khác là cầm chắc phần thua.


Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz3uraskIa7
TuViLySo.Org


Âm Sát nắm lệnh trong hạn kỳ có ảnh hưởng ngắn hơn case Âm Sát thủ mệnh chiếu về Thân cư Di, nhưng thực tế cần xem xét mức độ xung phá Âm sát bởi Sát tinh.


2/ Giáo chủ hoang tưởng thì đệ tử có hoang tưởng hay không ? Vì Âm Sát cũng ảnh hưởng vào Nô tại Dậu .


Không. Bởi từ khi xuất hiện chủ đề " Âm sát " không thấy đệ tử xông vào chưởi bới giúp thầy Gấu.

Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/12/2015

Trích dẫn

Không. Bởi từ khi xuất hiện chủ đề " Âm sát " không thấy đệ tử xông vào chưởi bới giúp thầy Gấu.

Yên tâm, đệ tử tôi không bao giờ ra chửi giúp tôi đâu, tôi nghiêm cấm.
Vì chửi bới, nick ảo, dìm lá số là hành vi của bọn hạ đẳng học thuật, của các thằng tử vi.

Chúng nó không được dạy để làm thế, mà sẽ chiến thắng đàng hoàng, minh bạch, công khai, thuyết phục và cách biệt bằng học thuật, có thua thì cũng đàng hoàng chịu thua.

Chỉ số sức mạnh cách biệt, việc gì phải sợ?

Kính mời cụ Hoacai chọn ngày đi. Chấp cụ chọn ngày nào đẹp nhất trên lá số của cụ.
Sửa bởi DoiXungGuong: 20/12/2015 - 19:52
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 20/12/2015

thế nếu âm sát đi shopping xem phim cafe đạp xe nhiều , thái dương chiếu nhiều có đen da ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ko cần gặp thiên hỷ ( bà tôi ko trọng thiên hỷ = hỷ thần ) , gặp hỷ thần da có từ ngăm ngăm sang trắng hồng ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 20/12/2015 - 19:53
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/12/2015

2/ Giáo chủ hoang tưởng thì đệ tử có hoang tưởng hay không ? Vì Âm Sát cũng ảnh hưởng vào Nô tại Thìn.

Không. Bởi từ khi xuất hiện chủ đề " Âm sát " không thấy đệ tử xông vào chưởi bới giúp thầy Gấu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lý vì Nô có Vũ Khúc tài ba độc lập như người đặc biệt (HLV Mourinho vừa bị đuổi, cũng là Vũ), thiên về lý trí hơn 1 Cự lầm lẫn hay Thái Âm ướt át lại còn bị KK Đà Âm Sát khuynh đảo .

Uchiha tuyệt vời !
Sửa bởi Hoa Cái: 20/12/2015 - 19:56
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/12/2015

Cụ yên tâm, về chửi lộn, các cháu nó chịu thua cụ, nhung nếu so kiếm về học thuật, chưa chắc ạ. Lúc nào chúng nó cũng sẵn sàng nhảy vào, nếu đàng hoàng, minh bạch và công khai.

Cụ Hoacai, nếu như cụ cảm thấy sợ, không dám so kiếm công khai thì tùy cụ vậy.

Cháu nhường cụ vậy, chắc cụ cũng thấy nhiều.
Nói như vậy, đã quá đủ nếu người ta muốn nghe.

Cụ chửi tiếp đi. Cháu sẽ không cần phải vào trả lời cụ tiếp nữa đâu.
Chào cụ.
------------------------------------------------------
Sửa bởi DoiXungGuong: 20/12/2015 - 20:01
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/12/2015

Câu hỏi dành cho Uchiha

Nếu lão HC quyết chiến với đảng Gấu thì

1/ Có thắng nổi không ?

2/ Nếu thua thì bị xé xác bởi bàn tay Gấu hay bị hỏng lỗ tai vì tràng sủa liên thanh của chó Ngao Tây Tạng ?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/12/2015

Bác biết gieo lục hào mà, việc gì phải hỏi người khác.Ở đây, bác và cháu, ai chả biết 5-7 môn huyền học, việc gì phải hỏi người khác.
Vừa độn quẻ hộ bác này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 20/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 20/12/2015 - 17:30, said:



Chào kiếm Khách 13,

Là 1 cố nhân của lão 01, chẳng lẽ lão không nhớ ngày xưa "các hạ" còn nghèo không có tiền vào net nên lão này nhờ T Q Đạt sống tại SG trao số tiền tương đương với phần thưởng của Atula mà không cần điều kiện đoán trúng gì cả .

Nay cớ sao lại vào chốn lao xao ? Sao lại mau trở mặt quá vậy ?

Bạn tên cúng cơm là Q. Ngày trước tham vấn trong D D coi quẻ với nick HuynhDe có lúc bày rải đinh, cắt máu gà ....

Tại TVLS, có 2 tay sừng sỏ trong đó có KiemKhach, cho rằng tôi cần học nghề nên mua chuộc hay lân la làm quen . Tay kia phăng chế cách an DH, chuyên môn dấu nghề, toàn là lý thuyết . Tôi không cần đọc man thư đục khoét xóa bài, cũng không cần theo dị thuật tà đạo .

Nếu lầm thì tôi xin lỗi nhe vì tôi đôi khi lẩm cẩm .

HC

" chào anh tôi đây rành anh lắm không kém !..
- nói về xưa nghèo có như không hề xin anh nhớ cho ,!!!?.
- anh qua tin nhắn ngỏ lời gửi 50$.. lần nhắn 2 tôi nhận và cám ơn . và có người đem về gặp .tôi mua lại 2 cuốm sách tư vi tặng lại như anh quang không đến lấy đây cứ hỏi lại .

-tôi sẽ trả lại số tiền anh gửi qua diễn đàn .và cấm anh lần sau kể lể ..xưa đến nay huynh đệ chửa xin ai vằ ăn không của ai bao giờ .đúng là bẩn thật .

- chào anh : huynh đệ .

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/12/2015

À quẻ đó ứng vào DXG !
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/12/2015

Thôi nhé bác, cháu nói vậy là nhiều rồi. Bác chọn ngày nhé, nếu bác nhìn quẻ, và còn muốn thử vận khí.
Bác nằm hào mấy? Và cháu nằm hào mấy.
Cháu xin phép bác.
Sửa bởi DoiXungGuong: 20/12/2015 - 20:19
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 20/12/2015 - 20:13, said:

" chào anh tôi đây rành anh lắm không kém !..
- nói về xưa nghèo có như không hề xin anh nhớ cho ,!!!?.
- anh qua tin nhắn ngỏ lời gửi 50$.. lần nhắn 2 tôi nhận và cám ơn . và có người đem về gặp .tôi mua lại 2 cuốm sách tư vi tặng lại như anh quang không đến lấy đây cứ hỏi lại .

-tôi sẽ trả lại số tiền anh gửi qua diễn đàn .và cấm anh lần sau kể lể ..xưa đến nay huynh đệ chửa xin ai vằ ăn không của ai bao giờ .đúng là bẩn thật .

- chào anh : huynh đệ .

Tôi đọc được người ta ! HuynhDe tả oán tình không có tiền vào Net nên tôi tặng phí .

Tôi mà ghim ai thì người đó có cái đuôi cần cắt đi hay dấu kín .

Giữa 2 người - 1 người tả tình cảnh và 1 người tự cho thì người cho nay bị buộc tội ?

Nghèo không phải là cái tội nhưng mình không phải là kiếm khách võ sĩ đạo (samurai) thì là tên gọi gì đây ?

Tôi đã không kể ra 1 chuyện khác liên hệ tới 1 cô du học tại Mỹ (Thất Sát cư Ngọ) là tôi nương tay rồi đó !
Sửa bởi Hoa Cái: 20/12/2015 - 20:35
Trích dẫn

MinhQuan90's Photo MinhQuan90 20/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 20/12/2015 - 19:19, said:

DXG sợ vợ lắm vi` số là thế, thậm chí được vợ nuôi, gia đình vợ khá giả, từ ngày lấy vợ khá lên .

Nhưng còn dây vào huyền học thì cung gia đạo coi chừng đó . Đà La u ám, cản phá làm cho tượng Thê (Thái Âm) mệt mỏi như đêm trăng có mưa giông che mặt chị Hằng !
Cung tật đặc biệt.
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8