Đoán xem có hạn lớn xãy ra trong 3 năm gần...
Soothsayer
18/12/2015
2013: chị mất
2015: con trai đi tù
Sửa bởi Soothsayer: 18/12/2015 - 12:04
2015: con trai đi tù
Sửa bởi Soothsayer: 18/12/2015 - 12:04
NhaNong
18/12/2015
T.AO, on 18/12/2015 - 11:50, said:
tôi mà giật đc giải tôi sẽ mua dâu tây ăn
cho bõ những ngày còng lưng trồng dâu tây chăm bón mà vẫn dâu vẫn die
nhưng tôi biết bác hc ko bao h cho tôi thắng giải hoặc người như tôi ít thắng giải bao h =))))))
cho bõ những ngày còng lưng trồng dâu tây chăm bón mà vẫn dâu vẫn die
nhưng tôi biết bác hc ko bao h cho tôi thắng giải hoặc người như tôi ít thắng giải bao h =))))))
Nông giờ trồng cây gây rừng, ba cái vụ trồng rau nhường cho vợ con, hè này con Nông nó rảnh rang việc học hành, Nông bảo nó hướng dẫn MOA trồng rau.
Nông về bắt sâu nhổ cỏ trong vườn nhà Nông đây.
Tạm biệt MOA !
T.AO
18/12/2015
tui dẹp chỗ rau nuôi gà đông tảo rồi =)))
nghe chừng nuôi gà dễ hơn ( trộm vía )
nông đi thong thả nha
nghe chừng nuôi gà dễ hơn ( trộm vía )
nông đi thong thả nha
TramMimh
18/12/2015
Dễ ẹc
Ất mùi 2015 bị nạn, mộ khố xuất kị thần
Tương quân ngộ không vong, mã hình
bác hoa cái nộp 50$ vào quỹ từ thiện, 50 đô nghĩ ra làm gì sẽ liên hệ sau
Ất mùi 2015 bị nạn, mộ khố xuất kị thần
Tương quân ngộ không vong, mã hình
bác hoa cái nộp 50$ vào quỹ từ thiện, 50 đô nghĩ ra làm gì sẽ liên hệ sau
A92
18/12/2015
Dâu tây sao tui thấy thơm chứ k ngon nhỉ, bán đầy ở Cầu Giấy cách đây mấy tháng, chắc đồ tàu rồi :v
ThichNguNgay
18/12/2015
Vài lời góp vui :
2013 : năm này liên quan đến người chồng/bạn trai , hao nhiều tiền , cuối cùng lại dẫn đến xung khắc nội bộ gia đình , phiền muộn tâm tư , mất tiền nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề .
2014 : là một hành trình quá độ bởi năm 2013 trong việc hạn chồng/bạn trai . Cũng có sự cố xuất phát từ con cái của đương số .
2015 : Tháng 2/2015 , về ở cùng con cháu .
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi
Câu thơ trên như dành cho 2015 nhớ lại .
Cuối cảnh đông tàn , tịch liêu . Khả năng là về với tay trắng và tịch liêu .
Không biết " hoa nở " và " vui lẻ " ở đây là gì chăng ?
2013 : năm này liên quan đến người chồng/bạn trai , hao nhiều tiền , cuối cùng lại dẫn đến xung khắc nội bộ gia đình , phiền muộn tâm tư , mất tiền nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề .
2014 : là một hành trình quá độ bởi năm 2013 trong việc hạn chồng/bạn trai . Cũng có sự cố xuất phát từ con cái của đương số .
2015 : Tháng 2/2015 , về ở cùng con cháu .
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi
Câu thơ trên như dành cho 2015 nhớ lại .
Cuối cảnh đông tàn , tịch liêu . Khả năng là về với tay trắng và tịch liêu .
Không biết " hoa nở " và " vui lẻ " ở đây là gì chăng ?
MrUncle
18/12/2015
con cũng xin góp 1 vé:
Liên quan đến con cái và vấn đề chia chác tài sản
- Năm 2013, con cái tù tội
- Năm 2015, con cái nguy hiểm, đương số nghĩ quẫn, không thiết sống nữa
(Cả tuần nay khùng điên ba trợn với cái thằng bắc kì tính lừa tiền con nên ko có lên đây... hì hì, thôi thì slot muộn, sai thì nhờ bác chỉ dạy thêm ạ)
Liên quan đến con cái và vấn đề chia chác tài sản
- Năm 2013, con cái tù tội
- Năm 2015, con cái nguy hiểm, đương số nghĩ quẫn, không thiết sống nữa
(Cả tuần nay khùng điên ba trợn với cái thằng bắc kì tính lừa tiền con nên ko có lên đây... hì hì, thôi thì slot muộn, sai thì nhờ bác chỉ dạy thêm ạ)
ThaoLinh
18/12/2015
Đọc bài thơ có thể hiểu cụ về ở với con và vui khi có đứa cháu mới ra đời.không biết có đúng không Bác Hoa Cai.
tauvequehuong
18/12/2015
NhaNong, on 18/12/2015 - 11:41, said:
Đoán cái này dễ không à, xem mục "Bịt mắt bắt dê" thì biết, hay các case của bác NgoThiNham...
Các vị có nhân cách đạo đức ra đề thì đông người đoán, theo Nông tôi thì bác Hoa Cái cũng là người có nhân cách đạo đức nhưng Nông tôi chán xem cho người rồi, giờ chuyên tâm xem thời tiết để phục vụ gieo trồng, có ích cho bản thân hơn.
Nông tôi quy ẩn sơn lâm rồi, giật giải lấy tiền về thì lộ thân phận danh tính, không còn an tịnh để tu dưỡng.
Nhường các bác giải này, không ai giật giải thì sung công quỹ làm từ thiện càng tốt !
Các vị có nhân cách đạo đức ra đề thì đông người đoán, theo Nông tôi thì bác Hoa Cái cũng là người có nhân cách đạo đức nhưng Nông tôi chán xem cho người rồi, giờ chuyên tâm xem thời tiết để phục vụ gieo trồng, có ích cho bản thân hơn.
Nông tôi quy ẩn sơn lâm rồi, giật giải lấy tiền về thì lộ thân phận danh tính, không còn an tịnh để tu dưỡng.
Nhường các bác giải này, không ai giật giải thì sung công quỹ làm từ thiện càng tốt !
NhaNong, on 18/12/2015 - 11:41, said:
...
Các vị có nhân cách đạo đức ra đề thì đông người đoán, theo Nông tôi thì bác Hoa Cái cũng là người có nhân cách đạo đức nhưng Nông tôi chán xem cho người rồi, giờ chuyên tâm xem thời tiết để phục vụ gieo trồng, có ích cho bản thân hơn.
Nông tôi quy ẩn sơn lâm rồi, giật giải lấy tiền về thì lộ thân phận danh tính, không còn an tịnh để tu dưỡng.
Nhường các bác giải này, không ai giật giải thì sung công quỹ làm từ thiện càng tốt !
Các vị có nhân cách đạo đức ra đề thì đông người đoán, theo Nông tôi thì bác Hoa Cái cũng là người có nhân cách đạo đức nhưng Nông tôi chán xem cho người rồi, giờ chuyên tâm xem thời tiết để phục vụ gieo trồng, có ích cho bản thân hơn.
Nông tôi quy ẩn sơn lâm rồi, giật giải lấy tiền về thì lộ thân phận danh tính, không còn an tịnh để tu dưỡng.
Nhường các bác giải này, không ai giật giải thì sung công quỹ làm từ thiện càng tốt !
Minh Huyền
18/12/2015
Hôm qua có vào " ghẹo " lão huynh Kiếm Khách ,nay cũng xin vô đoán thử coi sao ,có sai thì cũng sai chung ,không nữa lại biểu mới có tí tóc bạc thôi chưa gì đã "dìm hàng " anh già hen ,xem lần này có làm Lão Ngoan Đồng lại bị hao một chầu nữa không ( dự phen này lão hao vì người khác rùi
Năm 2013: Kiện tụng liên quan đến bạn trai ,phải chạy vạy tốn kém ,dễ do va quệt tai nạn,Tháng 4 , tháng 9
Nam 2015 : tang người thân , tháng 9 .10 AL
Năm 2013: Kiện tụng liên quan đến bạn trai ,phải chạy vạy tốn kém ,dễ do va quệt tai nạn,Tháng 4 , tháng 9
Nam 2015 : tang người thân , tháng 9 .10 AL
Hoa Cái
19/12/2015
Atula07, on 18/12/2015 - 20:28, said:
con cũng xin góp 1 vé:
Liên quan đến con cái và vấn đề chia chác tài sản
- Năm 2013, con cái tù tội
- Năm 2015, con cái nguy hiểm, đương số nghĩ quẫn, không thiết sống nữa
(Cả tuần nay khùng điên ba trợn với cái thằng bắc kì tính lừa tiền con nên ko có lên đây... hì hì, thôi thì slot muộn, sai thì nhờ bác chỉ dạy thêm ạ)
Liên quan đến con cái và vấn đề chia chác tài sản
- Năm 2013, con cái tù tội
- Năm 2015, con cái nguy hiểm, đương số nghĩ quẫn, không thiết sống nữa
(Cả tuần nay khùng điên ba trợn với cái thằng bắc kì tính lừa tiền con nên ko có lên đây... hì hì, thôi thì slot muộn, sai thì nhờ bác chỉ dạy thêm ạ)
Đúng là con quỷ Atula .
Trúng 1 nạn, xem như trúng thưởng .
Hãy trả lơì làm sao toán được nạn tù tội của các con của bà này trong năm 2013 .
Nếu đạt ly' thì phần thưởng nắm gọn, còn không thì tôi xem như đoán may mà trúng .
Dĩ nhiên có nhiều người đã đoán & các bài viết của tôi cùng với bài thơ Ta Về đã hé mở phần nào con đường đi tìm sự thật .
Dù sao cũng chúc mừng .
Sửa bởi Hoa Cái: 19/12/2015 - 01:05
Hoa Cái
19/12/2015
The Fort Bend County Narcotics Task Force, a Houston HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) initiative composed of local and federal agencies, concluded a narcotics investigation targeting an illegal marijuana growing operation being conducted in Sugar Land.
During the past month, Agents conducted the investigation at a residence located in the 3200 block of Summer Bay Drive and then obtained a search warrant issued by Associate District Judge Pedro Ruiz.
On Friday, Jan. 25, 2013, the search warrant was executed at the address by Task Force Agents and the Fort Bend County Regional SWAT team. Agents located a sophisticated indoor marijuana operation being conducted in five rooms of the residence. Agents located 206 marijuana plants along with indoor growing lights, scales, water pumps, fans, invertors and assorted equipment used for manufacturing, packaging and selling of marijuana.
Dong Tien Nguyen, 40, of Sugar Land, and Duyet Nguyen, 41, of Houston, were arrested and booked into the Fort Bend County Jail on first degree felony charges of Possession of Marijuana (greater than 50 pounds, less than 2,000 pounds).
The marijuana seized at the scene had a street value of approximately $824,000.
Both men received bonds of $50,000 and both bailed out of the Fort Bend County Jail on Saturday, Jan. 26.
LINK:
Sửa bởi Hoa Cái: 19/12/2015 - 01:24
During the past month, Agents conducted the investigation at a residence located in the 3200 block of Summer Bay Drive and then obtained a search warrant issued by Associate District Judge Pedro Ruiz.
On Friday, Jan. 25, 2013, the search warrant was executed at the address by Task Force Agents and the Fort Bend County Regional SWAT team. Agents located a sophisticated indoor marijuana operation being conducted in five rooms of the residence. Agents located 206 marijuana plants along with indoor growing lights, scales, water pumps, fans, invertors and assorted equipment used for manufacturing, packaging and selling of marijuana.
Dong Tien Nguyen, 40, of Sugar Land, and Duyet Nguyen, 41, of Houston, were arrested and booked into the Fort Bend County Jail on first degree felony charges of Possession of Marijuana (greater than 50 pounds, less than 2,000 pounds).
The marijuana seized at the scene had a street value of approximately $824,000.
Both men received bonds of $50,000 and both bailed out of the Fort Bend County Jail on Saturday, Jan. 26.
LINK:
Sửa bởi Hoa Cái: 19/12/2015 - 01:24
MrUncle
19/12/2015
Hôm wa con ngủ sớm, sáng nay ngáp ngáp vài cái chào buổi sáng thì đc bác hé lộ hạn 2013, con mừng hết bik
Con thấy như thế này:
- Đầu tiên phải tìm một số điểm đáng chú ý trên lá số, đặc biệt là nơi cư trú của bộ lục sát tinh, vì đó sẽ là nơi phát sinh nhiều thứ thăng trầm trong cuộc sống. Ở đây con đặc biệt chú ý bộ không kiếp, không tại tật và kiếp tại tử
- Lại thấy tử tức hội đủ các sát tinh thứ dữ, gia thêm tả hữu đào hồng kị, thai vượng, song hao, hoả đà nên con cái ng này không phải hạng tốt lành gì, chắc chắn dính tới pháp luật, như quả bom hẹn giờ chỉ chờ tới vận là kích nổ
- Giờ mới xét vận. Đại vận cung mão, thì ảnh con tại tý. Quan của con có kình không là việc công việc trái phép và mang tính liều lĩnh, và việc này phải mang lại rất nhiều tiền (lộc quyền). 2013, thì ảnh đương số tại sửu, ảnh con tại tuất, gặp thế la võng, hoả không kình đà => Nên con nghĩ mấy thằng ôn này không thoát khỏi tù tội. La võng là lưới đất trời, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát!
- Cuối cùng là hệ thống sao lưu. 2013 Di của tử lưu khốc hổ kình thêm quan phù gốc, quan có lưu mã đà hư gặp mã làm tăng thêm khẳng định mấy cha nội phen này bóc lịch chắc rồi
Ở đây con không dùng mấy cái phi lộc quyền kị gì hết, tại nó rối rắm, hại não và mỗi lần dùng có vẻ... thốn thốn!!
Quan điểm con là z, ở đây con thích dùng từ ảnh, con nghĩ bác hiểu
Con tham gia vui thôi, không nghĩ tiền bạc gì cả, do hên mà trúng nên bác cứ gửi cho quỹ TVLS, hoặc bên đó thấy bé nào homeless nghèo nghèo mua cho nó vài thứ che thân là đc rồi ạ, xem như quà giáng sinh vậy (và tất nhiên con đóng vai ông già noen )
Con thấy như thế này:
- Đầu tiên phải tìm một số điểm đáng chú ý trên lá số, đặc biệt là nơi cư trú của bộ lục sát tinh, vì đó sẽ là nơi phát sinh nhiều thứ thăng trầm trong cuộc sống. Ở đây con đặc biệt chú ý bộ không kiếp, không tại tật và kiếp tại tử
- Lại thấy tử tức hội đủ các sát tinh thứ dữ, gia thêm tả hữu đào hồng kị, thai vượng, song hao, hoả đà nên con cái ng này không phải hạng tốt lành gì, chắc chắn dính tới pháp luật, như quả bom hẹn giờ chỉ chờ tới vận là kích nổ
- Giờ mới xét vận. Đại vận cung mão, thì ảnh con tại tý. Quan của con có kình không là việc công việc trái phép và mang tính liều lĩnh, và việc này phải mang lại rất nhiều tiền (lộc quyền). 2013, thì ảnh đương số tại sửu, ảnh con tại tuất, gặp thế la võng, hoả không kình đà => Nên con nghĩ mấy thằng ôn này không thoát khỏi tù tội. La võng là lưới đất trời, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát!
- Cuối cùng là hệ thống sao lưu. 2013 Di của tử lưu khốc hổ kình thêm quan phù gốc, quan có lưu mã đà hư gặp mã làm tăng thêm khẳng định mấy cha nội phen này bóc lịch chắc rồi
Ở đây con không dùng mấy cái phi lộc quyền kị gì hết, tại nó rối rắm, hại não và mỗi lần dùng có vẻ... thốn thốn!!
Quan điểm con là z, ở đây con thích dùng từ ảnh, con nghĩ bác hiểu
Con tham gia vui thôi, không nghĩ tiền bạc gì cả, do hên mà trúng nên bác cứ gửi cho quỹ TVLS, hoặc bên đó thấy bé nào homeless nghèo nghèo mua cho nó vài thứ che thân là đc rồi ạ, xem như quà giáng sinh vậy (và tất nhiên con đóng vai ông già noen )