Gửi vào 19/02/2016 - 12:07
Thiên nga đen, Taleb
Ng Âu Mĩ hay nướng con gà tây để ăn dịp Giáng sinh. Con này phải nuôi độ 3 năm, khoảng 1000 ngày. 999 ngày đầu nó được chăm sóc tử tế, tiêm vacine, ăn uống đầy đủ, phòng điều hoà, ánh sáng thích hợp, nghe nhạc cổ điển, uống cả bia tươi.
Lịch sử v nó 99.9% là ổn. Đến ngày thứ 1000, ngày Giáng sinh, nó ngĩ mọi chuyện vẫn như 999 ngày đã qua. Than ôi, nó bị đưa vào lò mổ, cắt tiết, vặt lông, phanh bụng, moi hết tim gan, nhồi một nắm gia vị và tống vào lò vi sóng nướng vàng.
Những thứ gọi là KINH NGHIỆM...cơ bản ko đáng giá 1 xu.
Đức là kẻ khởi chiến WW1 và bại trận thảm hại. Chẳng có bài học nào cho dân tộc Đức thông minh.
Họ lại khơi chiến WW2.
------
By the end of the war, the German Empire, Russian Empire, Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire had ceased to exist. The maps were redrawn, with several independent nations restored or created and Germany's colonies were parceled out among the winners. During the Paris Peace conference of 1919, The Big Four (Britain, France, United States, and Italy) imposed their terms in a series of treaties. The League of Nations was formed with the aim of preventing any repetition of such an appalling conflict. This aim, however, failed with weakened states, economic depression, renewed European nationalism, and the German feeling of humiliation contributing to the rise of Nazism. These conditions eventually contributed to World War II.
--------
By the way - Kinh nghiệm là tên người ta dùng để nói về các sai lầm của bản thân.
By Lê Như Hùng demand.
Quy luật, Thống kê và Kinh nghiệm
Con người thường cố gắng giải thích thế giới bằng cách tìm các mối liên hệ giữa hiện tượng này với hiện tượng kia. Ở tầm khoa học thì đưa ra quy luật dạng “nếu A thì B”. Kiểu:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Hồi bé tôi thử dự báo thời tiết bằng cách xem chuồn chuồn bay và vô cùng lúng túng ko biết con chuồn chuồn mình quan sát đang bay cao hay thấp? Trên mặt nước có vẻ nó bay thấp, khoảng 1m. Trên bờ lại có vẻ cao, khoảng 4-5m. Chuồn chuồn có bay nhưng ko thể biết trời mưa hay nắng. Kết quả là tôi bị ba mắng cho 1 trận – mày bịa chuyện để đi chơi chứ dự báo cái con khỉ.
Hoặc câu tục ngữ:
“Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”
Nếu áp dụng cho chủng người Nhật bản, Triều tiên, Mông cổ thì bỏ mẹ. Toàn phường trộm cướp với buôn chồng. Mà chắc chắn ko phải vậy.
Cũng ti hí nhưng tỷ lệ trộm cắp ở siêu thị VN dứt khoát cao hơn Nhật. Ngược lại, các cô ng mẫu, diễn viên đã phẫu thuật thẩm mĩ, mắt to như đèn pha ô tô có tỷ lệ xơi chồng người khác khá cao.
Chỉ có một kết luận chắc chắn rút ra được sau khi áp dụng các chỉ dẫn của tiền nhân - kinh nghiệm là thứ vớ vẩn nhất trên đời, nhất là khi nó được đôn lên thành tinh hoa dân tộc.
Khi còn dạy ĐH tôi hay lấy ví dụ sau để minh họa cho cái gọi là nghiên cứu khoa học.
Viện khoa học tiến hành nghiên cứu tất cả các trường hợp chết vì tai nạn giao thông. Và phát hiện ra rằng 99% ng chết vì tai nạn giao thông đều đã ăn 1 sản phẩm có nguồn gốc từ gạo như: cơm, phở, bún, bánh đa, kể cả rượu gạo…trong vòng 6h trước khi chết.
Để giảm tai nạn giao thông, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp sau:
1. Toàn dân, hoặc ít nhất là những người có ý định tham gia giao thông chuyển sang ăn các thức ăn ko có nguồn gốc từ gạo. Bột mì, khoai, sắn, thịt, cá, rau hoặc sô cô la...
2. Nếu không có điều kiện chuyển đổi thức ăn như mục 1 thì 6h trước khi tham gia giao thông tuyệt đối ko ăn gì liên quan tới gạo.
3. Nếu đã trót ăn cái gì đó có liên quan đến gạo thì đừng ra đường trong vòng 6h sau khi ăn.
Gần đây có 1 chàng ca sỹ bị ung thư. Dân chúng sôi sục quy tội cho a Phát Nông, a Hoàng Công, chị Tiến Y rằng tại các ông bà nên dân tộc bị đầu độc bởi thức ăn. Tỷ lệ ng VN mắc ung thư và chết vì ung thư cao nhất thế giới.
Thế là bữa tối hiếm hoi của tôi ở nhà chẳng còn gì. Cơm trắng, nước mắm tự làm ở quê gửi ra và mấy cái mầm cải trồng theo công nghệ sạch của a Vượng tặng, nhũn nhèo nhèo như bát miến nấu từ hôm qua. Rất khó nuốt. Vì thích ăn ngon nên tôi bỏ tg đọc mấy cái thống kê chết tiệt về ung thư và phải nói thật với các bạn là các thống kê đó ko đáng giá 1 xu mẻ. Phần lớn được công bố vì mục tiêu quảng cáo bởi các BV mới mua được máy tầm soát ung thư hoặc các nhà báo có định kiến sâu sắc với chị Tiến, cao hơn nữa là bởi sự oán hận hàng TQ nói chung.
Tôi dẫn ra đây 1 số liệu nghiêm túc để minh họa.
Theo báo cáo 2014 của WHO:
Tỷ lệ tử vong do ung thư
- của VN là 110 ca trên 100 ngàn dân, đứng thứ 78 TG.
- Của Hungary là 195 ca trên 100 ngàn dân, đứng thứ 3 TG.
Từ thống kê này có thể rút ra kết luận gì?
Nếu hồ đồ thì có thể nói rằng môi trường và thực phẩm của Hung tệ hơn của VN. Chắc chắn không đúng.
Nếu có 1 quốc gia nào đó tốt đến mức mà người dân không bg chết vì đói, rét, tai nạn giao thông. Y tế tốt đến mức chữa được tất cả các loại bệnh, trừ bệnh ung thư, thì tỷ lệ tử vong vì ung thư của quốc gia đó sẽ cao nhất TG, sô ít ỏi còn lại chết vì già nua, vì buồn, vì tự tử.
Kết luận thế nào đây?
Không lẽ tại môi trường và thực phẩm của họ tồi đến mức gần 100% chết vì ung thư?
Nhân tiện cũng thống kê của WHO cho thấy tỷ lệ chết vì ung thư của các nước châu Phi là thấp nhất TG. Nhưng điều đó ko có nghĩa là môi trường của họ tốt và thực phẩm của họ sạch.
Đơn giản là họ sống ko đủ lâu để chết vì ung thư. Họ chết vì đói, rét, dịch vụ y tế tồi, chiến tranh và 1 tỷ lí do lãng xẹt, chứ ko vì ung thư.
PS
Để nghiêm túc hơn các bạn có thể tham khảo 2 quyển sách rất hay của nhà kinh tế học Levitt, đại học Chicago và nhà báo Dubner, The New York Time -Freakonomics và Superfreakonomics.
Khá nhiều thứ nhảm nhí trong các công trình được giải Nobel kinh tế đấy.
By demand fr Lê Như Hùng
Thất bại là mẹ thành công
Không đúng.
Nó chỉ là 1 kinh nghiệm giúp cho bạn tránh thất bại tương tự. Ko liên quan gì đến thành công.
Kinh nghiệm mua vé số ko giúp bạn tăng khả năng trúng số. Nó chỉ cmr càng mua càng mất tiền.