Sao Âm sát ?
Vongkiep
23/12/2015
Nghiệm cái gì,kẻ bày đặt ra cái từ " nghiệm lý" vốn đã không hiểu vấn đề. Cho dù có hiểu thì người ta chẳng bao giờ biếu không cái sở đắc cho thiên hạ!
Muốn nghiệm gì thì vác lá số bố mẹ,anh em ruột thịt mình ra mà nghiệm,hà cớ gì phải lấy lá số của người?
Có quyển sách kinh điển nào về Tử Vi dạy nghiệm lý như vậy chưa?
Nếu Cụ Thiên Lương ( tác giả 2 tập TVNL) mà tinh thông Mệnh lý thật thì phải cao chạy xa bay trước sự kiện 1975. Một điều đơn giản đến vậy mà còn phải nói.
Tốt nhất dẹp đi,đừng làm trò hề nữa,tôi cũng ngán đến tạn cổ rồi.
Tôi vào đây,mất khá nhiều thời gian,gặp toàn ẩm ương thế này thì cũng tàu lượn cho nhanh,phí công vô ích quá.
Chỉ tiếc cho những người thực sự cầu thị,bị bọn vớ vẩn phá ngang thôi!
Uchiha
23/12/2015
Nghiệm lý là xem các sự kiện quá khứ ứng với lá số o, ứng với cách cục nào.
Cụ Thiên Lương chỉ nghiệm lý không đoán tương lai cho nên không cao chạy xa bay trước sự kiện năm 1975.
Cụ Thiên Lương chỉ nghiệm lý không đoán tương lai cho nên không cao chạy xa bay trước sự kiện năm 1975.
Vongkiep
23/12/2015
Uchiha, on 23/12/2015 - 18:58, said:
Nghiệm lý là xem các sự kiện quá khứ ứng với lá số o, ứng với cách cục nào.
Cụ Thiên Lương chỉ nghiệm lý không đoán tương lai cho nên không cao chạy xa bay trước sự kiện năm 1975.
Cụ Thiên Lương chỉ nghiệm lý không đoán tương lai cho nên không cao chạy xa bay trước sự kiện năm 1975.
Tôi lạy ông,những người đã khuất chúng ta nên nói tránh.
Vấn đề là học được cái gì từ những ẩn ý của họ.
Khi đọc sách Tàu phải cố mà tìm xem cách viết "giấu nghề" của họ.Đây là "Thiên Cơ Bất Khả Lộ".
Không phải họ ác ý gì,nhưng bắt buộc kẻ học phải tự ngộ thì đó mới là " sở đắc" chân chính.
Tôi chỉ góp ý đến thế thôi!
Hoa Cái
23/12/2015
Uchiha còn trẻ nên ngây ngô nhưng tên già dai và dỡ như VongKiep ngờ u ---> N G U quá !
Không biết rõ tiền bối Thiên Lương ra sao mà phán đoán !
Có những người vì yêu nước mà không rời xa quê hương . Cha của tôi nói, "Qua Mỹ làm gì ? Chỗ nào cũng thế, nơi xứ lạ quê người dễ bị khinh khi và ngược đãI".
Cha của tôi đúng 1 phần: ngay cả đất nước VN của mình cũng ngược đãi tầng lơ'p thua trận, bắt giam họ, phân biệt con cháu của kẻ thua và con châu của đám có công .
Nhân tài VN lúc nào cũng có nhưng đạo đức của đất nước đang suy đồi . Nhiều nơi các vụ án hình sự, lừa đảo cho thấy sự mất tình người đã lên cao độ và kinh dị .
Phét láo vừa vừa, tôi mà gặp thì bạn phải ngồi xe lăn và không còn răng đấy !
Sửa bởi Hoa Cái: 23/12/2015 - 19:45
Không biết rõ tiền bối Thiên Lương ra sao mà phán đoán !
Có những người vì yêu nước mà không rời xa quê hương . Cha của tôi nói, "Qua Mỹ làm gì ? Chỗ nào cũng thế, nơi xứ lạ quê người dễ bị khinh khi và ngược đãI".
Cha của tôi đúng 1 phần: ngay cả đất nước VN của mình cũng ngược đãi tầng lơ'p thua trận, bắt giam họ, phân biệt con cháu của kẻ thua và con châu của đám có công .
Nhân tài VN lúc nào cũng có nhưng đạo đức của đất nước đang suy đồi . Nhiều nơi các vụ án hình sự, lừa đảo cho thấy sự mất tình người đã lên cao độ và kinh dị .
Phét láo vừa vừa, tôi mà gặp thì bạn phải ngồi xe lăn và không còn răng đấy !
Sửa bởi Hoa Cái: 23/12/2015 - 19:45
minhminh
24/12/2015
Trên cõi đời này , có những vụ việc không phải muốn hay không muốn mà được
Hay có biết trước thì cũng không làm gì khác hơn được
Hoặc giả họ chọn con đường của họ .
Thí dụ : ngay từ 1968 thì nhiều người cũng biết Mỹ sẽ bỏ miền nam cho Cộng sản , và rõ ràng hơn là sau hiệp định 1973 , nhưng không còn chọn lựa nào khác
Cụ Cao Sơn thày chính thức dạy bói dịch cho tôi , ông biét không , BIẾT , tôi đã viết trong mục MM kể chuyện
Nhưng ông không đi
Bố tôi tham sự hành chính , trưởng ban đièu hành công chức quốc phòng thuộc phòng Tổng quản trị bộ tổng tham mưu , những ngày cuối trực thăng lũ lượt đậu trong sân , ai muốn đi cứ việc lên mà đi , ÔNG quyết định không đi
Để sẽ được chết bên vợ con trên quê hương của mình .
Đề tài âm sát đã hết bàn về âm sat
MM toi xin khoả chủ đề này lại .
Hay có biết trước thì cũng không làm gì khác hơn được
Hoặc giả họ chọn con đường của họ .
Thí dụ : ngay từ 1968 thì nhiều người cũng biết Mỹ sẽ bỏ miền nam cho Cộng sản , và rõ ràng hơn là sau hiệp định 1973 , nhưng không còn chọn lựa nào khác
Cụ Cao Sơn thày chính thức dạy bói dịch cho tôi , ông biét không , BIẾT , tôi đã viết trong mục MM kể chuyện
Nhưng ông không đi
Bố tôi tham sự hành chính , trưởng ban đièu hành công chức quốc phòng thuộc phòng Tổng quản trị bộ tổng tham mưu , những ngày cuối trực thăng lũ lượt đậu trong sân , ai muốn đi cứ việc lên mà đi , ÔNG quyết định không đi
Để sẽ được chết bên vợ con trên quê hương của mình .
Đề tài âm sát đã hết bàn về âm sat
MM toi xin khoả chủ đề này lại .