Sao Âm sát ?
NhatMinh0102
18/12/2015
Quá nhảm nhí!
So sánh việc vô bổ đếm vài cung lá số tử vi với việc dụng Quân của thiên tài Gia Cát Lượng.
Chắc Địa kiếp cư mệnh tính mới sơ cuồng.
So sánh việc vô bổ đếm vài cung lá số tử vi với việc dụng Quân của thiên tài Gia Cát Lượng.
Chắc Địa kiếp cư mệnh tính mới sơ cuồng.
NhatMinh0102
18/12/2015
NhaNong, on 18/12/2015 - 11:31, said:
Nhắc tới Tam Quốc Chí lại nhớ nhân vật Ngụy Diên, có tướng phản cốt, Khổng Minh biết mà vẫn dùng, đến lúc Khổng Minh hấp hối vẫn phản được.
Khổng Minh biết nhà Thục không làm nên cơm cháo gì mà vẫn giúp Lưu Bị.
Đúng là không tránh khỏi số giời. Cái loại phản phúc thì có hy vọng cải hoán nó không ?
Khổng Minh biết nhà Thục không làm nên cơm cháo gì mà vẫn giúp Lưu Bị.
Đúng là không tránh khỏi số giời. Cái loại phản phúc thì có hy vọng cải hoán nó không ?
ThaiThangNhu
18/12/2015
Thế tóm lại, NhaatjMinh=Anderson=Phubinh=Uchiha =ANdrew có ý kiến gì? :v
Anderson
18/12/2015
Ý kiến là: con vi trùng tử vi đã ăn mất nửa lưỡi người hỏi rồi. Sớm muộn sẽ gặm tới xương.
Uchiha
19/12/2015
Tội nghiệp Doixungguong Ts toán cuồng vọng lú lẫn đến mức làm bài toán lớp một 2 lần vẫn sai.
A92
19/12/2015
Lâu đọc cái topic này mà thấy ông Uchiha vớ vẩn quá, việc Doixungguong (tên hay nhẩy) cộng sai thì liên quan quái gì đến quan điểm về tử vi của lão, cứ chăm chăm lôi cái tiểu tiết ra dìm nhau tôi thấy ngu ngu kiểu gì ấy =)))
Uchiha
19/12/2015
A92, on 19/12/2015 - 09:59, said:
Lâu đọc cái topic này mà thấy ông Uchiha vớ vẩn quá, việc Doixungguong (tên hay nhẩy) cộng sai thì liên quan quái gì đến quan điểm về tử vi của lão, cứ chăm chăm lôi cái tiểu tiết ra dìm nhau tôi thấy ngu ngu kiểu gì ấy =)))
ThaiThangNhu
19/12/2015
Tất nhiên là không bình thường rồi. Tôi thích thì tôi cộng sai để mỉa bọn ngu, =))
Cho chúng nó cơ hội được sung sướng, được cảm thấy có vinh dự nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy u tối và vô minh của chúng.
Hôm qua, lúc chơi xong 2 chầu rượu, tôi còn cộng nhầm tiền thêm 20 ngàn nữa cơ, may mà quán nhậu nó trả lại.
Còn có một lần nhìn số 2 thành số 5 nữa khi đếm tiền.
Andrew sung sướng chưa? Phen này về phải đa tạ hương hồn bố mẹ đã phù hộ độ trì vì tìm được lúc người ta tính nhẩm sai, nhỉ?
Đúng là bao nhiêu phúc đức dòng họ tổ tiên của Andrew dồn lại, cuối cùng cũng có tác dụng.
Sửa bởi DoiXungGuong: 19/12/2015 - 10:14
Cho chúng nó cơ hội được sung sướng, được cảm thấy có vinh dự nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy u tối và vô minh của chúng.
Hôm qua, lúc chơi xong 2 chầu rượu, tôi còn cộng nhầm tiền thêm 20 ngàn nữa cơ, may mà quán nhậu nó trả lại.
Còn có một lần nhìn số 2 thành số 5 nữa khi đếm tiền.
Andrew sung sướng chưa? Phen này về phải đa tạ hương hồn bố mẹ đã phù hộ độ trì vì tìm được lúc người ta tính nhẩm sai, nhỉ?
Đúng là bao nhiêu phúc đức dòng họ tổ tiên của Andrew dồn lại, cuối cùng cũng có tác dụng.
Sửa bởi DoiXungGuong: 19/12/2015 - 10:14
Uchiha
19/12/2015
Doixungguong xxx thật rồi. Công việc chuyên môn đơn giản làm không đúng, cố chấp bao biện giấu dốt.
Kinh tởm Gấui Không kiếp cô quả phục bịnh tang môn lưu hà CƯ môn cuồng vọng đê tiên trơ trẽn tráo trở dài mỏ.
Kinh tởm Gấui Không kiếp cô quả phục bịnh tang môn lưu hà CƯ môn cuồng vọng đê tiên trơ trẽn tráo trở dài mỏ.
ThaiThangNhu
19/12/2015
Thế, sướng rồi nhé. Andrew tự hào chưa?
Bao âm đức dòng họ tổ tiên, cuối cùng thì tính nhẩm thắng được tôi 1 lần.
Thật sung sướng làm sao, Andrew nhỉ?
Này, tôi bảo. Năm nay, đêm giao thừa, nhớ làm mâm cơm dâng lên ông bà tổ tiên, cảm ơn họ vì đã cố hết sức hi sinh phúc đức dòng họ, để phù hộ Andrew làm tính nhẩm hơn tôi được 1 lần.
Tôi tính nhẩm 1 làn, đẻ cho cả dòng họ nhà người ta sung sướng, hoan hỉ, mổ bò ăn mừng, xét ra là việc phúc nên làm.
Thật đau đớn làm sao, 28 cung dùng để gọt, trong 12 cung của 1 lá số tử vi đáng thương.
Bao âm đức dòng họ tổ tiên, cuối cùng thì tính nhẩm thắng được tôi 1 lần.
Thật sung sướng làm sao, Andrew nhỉ?
Này, tôi bảo. Năm nay, đêm giao thừa, nhớ làm mâm cơm dâng lên ông bà tổ tiên, cảm ơn họ vì đã cố hết sức hi sinh phúc đức dòng họ, để phù hộ Andrew làm tính nhẩm hơn tôi được 1 lần.
Tôi tính nhẩm 1 làn, đẻ cho cả dòng họ nhà người ta sung sướng, hoan hỉ, mổ bò ăn mừng, xét ra là việc phúc nên làm.
Thật đau đớn làm sao, 28 cung dùng để gọt, trong 12 cung của 1 lá số tử vi đáng thương.
MinhQuan90
19/12/2015
Uchiha, on 19/12/2015 - 10:52, said:
Doixungguong xxx thật rồi. Công việc chuyên môn đơn giản làm không đúng, cố chấp bao biện giấu dốt.
Kinh tởm Gấui Không kiếp cô quả phục bịnh tang môn lưu hà CƯ môn cuồng vọng đê tiên trơ trẽn tráo trở dài mỏ.
Kinh tởm Gấui Không kiếp cô quả phục bịnh tang môn lưu hà CƯ môn cuồng vọng đê tiên trơ trẽn tráo trở dài mỏ.
ThaiThangNhu
19/12/2015
Sao, giờ chán Uchiha, Anderson, lại dùng sang nick MInhquan rồi à?
Anderson
19/12/2015
Tính nhẩm sai thì quá bình thường. Đảm bảo những người "mê mê tỉnh tỉnh" ở chỗ này tính nhẩm đều thua bà bán thịt lợn ở quê.
Lấy được cái bằng PhD thời nay có gì khó? Thế nên ko nên lấy cái bằng ra để dọa nhau hay miệt thị nhau.
Khó là ở chỗ làm việc và hành xử như tiến sỹ.
P/s: đề nghị dxg ko tuỳ tiện kéo người khác vào mâu thuẫn kiểu này. Vì nó quá trẻ con.
Lấy được cái bằng PhD thời nay có gì khó? Thế nên ko nên lấy cái bằng ra để dọa nhau hay miệt thị nhau.
Khó là ở chỗ làm việc và hành xử như tiến sỹ.
P/s: đề nghị dxg ko tuỳ tiện kéo người khác vào mâu thuẫn kiểu này. Vì nó quá trẻ con.
Uchiha
19/12/2015
MinhToan
20/12/2015
Anderson, on 19/12/2015 - 13:49, said:
Tính nhẩm sai thì quá bình thường. Đảm bảo những người "mê mê tỉnh tỉnh" ở chỗ này tính nhẩm đều thua bà bán thịt lợn ở quê.
Lấy được cái bằng PhD thời nay có gì khó? Thế nên ko nên lấy cái bằng ra để dọa nhau hay miệt thị nhau.
Khó là ở chỗ làm việc và hành xử như tiến sỹ.
P/s: đề nghị dxg ko tuỳ tiện kéo người khác vào mâu thuẫn kiểu này. Vì nó quá trẻ con.
Lấy được cái bằng PhD thời nay có gì khó? Thế nên ko nên lấy cái bằng ra để dọa nhau hay miệt thị nhau.
Khó là ở chỗ làm việc và hành xử như tiến sỹ.
P/s: đề nghị dxg ko tuỳ tiện kéo người khác vào mâu thuẫn kiểu này. Vì nó quá trẻ con.
Ai lại mang bà bán thịt so tài với DoiXungGuong maths Ph.D made in USA