Họ có gì chung?
MysteryFate
06/12/2015
Vật chất được hình thành từ nguyên tử. Nguyên tử lại được hình thành từ các hạt hạ nguyên tử. Các hạt hạ nguyên tử phân thành 2 loại: hạt vật chất và hạt tương tác. Hạt tương tác giúp cho các hạt vật chất gắn kết với nhau.
Các hạt vật chất giống như các Chính tinh trong tử vi, còn các hạt tương tác giống các Phụ tinh.
Các hạt vật chất có một tương tác gọi là Tương tác mạnh.
Điểm đặc biệt của tương tác mạnh là chỉ xảy ra khi các hạt này ở cực gần nhau, giống như các sao trong cùng một cung của lá số tử vi vậy, hơn nữa các hạt này lại mang điện tích cùng dấu, cái này rất giống nguyên lý " đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
Các hạt vật chất giống như các Chính tinh trong tử vi, còn các hạt tương tác giống các Phụ tinh.
Các hạt vật chất có một tương tác gọi là Tương tác mạnh.
Điểm đặc biệt của tương tác mạnh là chỉ xảy ra khi các hạt này ở cực gần nhau, giống như các sao trong cùng một cung của lá số tử vi vậy, hơn nữa các hạt này lại mang điện tích cùng dấu, cái này rất giống nguyên lý " đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
NgocHoaVT
06/12/2015
Theviolet, on 05/12/2015 - 00:43, said:
Tặng các cô nương một bài:
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Ngợi ca em, anh có lợi cho mình
Lỡ em xiêu lòng (khả năng này là có)
Trên vai anh vắt vẻo một mảnh tình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Thức cùng em, anh được đón bình minh
Thấy lồng ngực cứ căng tròn như bóng
Phía bên trong trái tim nện ùng ình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Chỉ sợ khi nào em hết xinh
Anh chẳng còn có chỗ nào để bám
Dốc đời cao. Lỡ mà tuột thình lình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Lại sợ khi nào hết lung linh
Trong mắt em nhìn: anh khi ấy
Bất quá chỉ bằng một cái đinh!
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Ngợi ca em, anh có lợi cho mình
Lỡ em xiêu lòng (khả năng này là có)
Trên vai anh vắt vẻo một mảnh tình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Thức cùng em, anh được đón bình minh
Thấy lồng ngực cứ căng tròn như bóng
Phía bên trong trái tim nện ùng ình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Chỉ sợ khi nào em hết xinh
Anh chẳng còn có chỗ nào để bám
Dốc đời cao. Lỡ mà tuột thình lình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Lại sợ khi nào hết lung linh
Trong mắt em nhìn: anh khi ấy
Bất quá chỉ bằng một cái đinh!
Em luôn muốn an, để viết những ngọt lành
Chứ em nào muốn những quách thành đổ vỡ
Phải rời xa nhau, là điều em không nỡ
Suốt cả đời này, anh hiểu được không anh?
MysteryFate
06/12/2015
MysteryFate
06/12/2015
Đằng sau "cách cục" trong tử vi chính là "tương tác". Một tương tác phải gồm cả các chính tinh và phụ tinh, chỉ luận chính tinh thôi thì sẽ là không đủ.
Như vậy để tìm cách cục phải gồm 2 bước:
- tìm bộ chính tinh
-tìm ra các phụ tinh phục vụ cho các chính tinh đó.
Nếu chỉ có bộ chính tinh mà thiếu các phụ tinh thì bộ chính tinh đó không hình thành cách cục, cho dù thoạt nhìn có vẻ như thế.
Như vậy để tìm cách cục phải gồm 2 bước:
- tìm bộ chính tinh
-tìm ra các phụ tinh phục vụ cho các chính tinh đó.
Nếu chỉ có bộ chính tinh mà thiếu các phụ tinh thì bộ chính tinh đó không hình thành cách cục, cho dù thoạt nhìn có vẻ như thế.
NgocHoaVT
06/12/2015
Theviolet, on 06/12/2015 - 00:34, said:
Đằng sau "cách cục" trong tử vi chính là "tương tác". Một tương tác phải gồm cả các chính tinh và phụ tinh, chỉ luận chính tinh thôi thì sẽ là không đủ.
Ngửa mặt nhìn trời, một linh tám ngôi sao
Riêng em vẫn hiểu, Phụ - Chính chỉ là một
Đến phút cuối cùng ... em muốn ở cạnh anh!
Nên sẽ thương anh chỉ bằng sự trưởng thành...
MysteryFate
06/12/2015
Ví dụ: rất nhiều lá số có bộ cơ nguyệt đồng lương, nhưng không phải ai trong số họ cũng giống như sách luận về cơ nguyệt đồng lương. Lý do là bộ phụ tinh khác nhau.
Ngửa mặt nhìn trời, một linh tám ngôi sao
Riêng em vẫn hiểu, Phụ - Chính chỉ là một
Đến phút cuối cùng ... em muốn ở cạnh anh!
Nên sẽ thương anh chỉ bằng sự trưởng thành...
Đúng vậy NgocHoa, bây giờ bắt đầu hiểu cách nói của các cô nương. Kaka.
NgocHoaVT, on 06/12/2015 - 00:41, said:
Ngửa mặt nhìn trời, một linh tám ngôi sao
Riêng em vẫn hiểu, Phụ - Chính chỉ là một
Đến phút cuối cùng ... em muốn ở cạnh anh!
Nên sẽ thương anh chỉ bằng sự trưởng thành...
Đúng vậy NgocHoa, bây giờ bắt đầu hiểu cách nói của các cô nương. Kaka.
NgocHoaVT
06/12/2015
Anh hiểu tại sao? ... khi em nói trưởng thành
Ví như Đế Vượng ... cần 2 điều tiên quyết
Có đúng "thời' không? được cầm lệnh không"
Thiếu một trong hai ... sao gọi ĐẾ VƯỢNG
Ví như Đế Vượng ... cần 2 điều tiên quyết
Có đúng "thời' không? được cầm lệnh không"
Thiếu một trong hai ... sao gọi ĐẾ VƯỢNG
NgocHoaVT
06/12/2015
MysteryFate
06/12/2015
NgocHoaVT, on 06/12/2015 - 00:57, said:
Mùa Đông anh cởi trần, .. hề ... thời vậy
Anh, giảng viên, quyết giá mua bán ở chợ Đồng Xuân, chợ Bến thành ... hề ... lệnh vậy
Hiểu rồi. Tks Ngoc Hoa.
Cổ nhân đã có công tìm ra các bộ Chính tinh. Việc của hậu thế là tìm ra các Phụ tinh có khả năng "kích hoạt" các bộ Chính tinh tương ứng.
Bộ chính tinh như động cơ chưa có xăng. Phụ tinh là xăng.
Nhưng xăng gồm nhiều loại, A92, A95, xăng sinh học....
Nghĩa là một bộ chính tinh có thể sử dụng nhiều bộ phụ tinh, nhưng rõ ràng hiệu quả khác nhau.
Phá cách của một cách cục giống như xăng có tạp chất hoặc cặn. Đại diện cho tạp chất và cặn có thể là tứ sát tinh.
NgocHoaVT
06/12/2015
ThamLang112015
06/12/2015
Chắc là anh theviolet muốn từ tử vi tìm đường vào khoa học. Tử vi còn một thức nữa gọi là ý hướng của mệnh chủ. Nhiều khi sao nó như thế, nhưng mệnh lại muốn chỗ khác, cái này gọi là phi tinh, không đơn thuần là hội sao luận cung =))
MysteryFate
06/12/2015
Chúc Ngoc Hoa ngủ ngon! Nhưng vẫn còn bóng đá đấy. chelsea đang chật vật quá.
MysteryFate
06/12/2015
Cách cục có thể hình thành theo kiểu "tĩnh" hoặc "động". Kiểu "tĩnh" nhìn thấy khi chưa kể đến "vận". Ngược lại, kiểu "động" hình thành cùng với "vận".
Hình như bắt đầu hiểu tử vi.
Sửa bởi Theviolet: 06/12/2015 - 01:44
Hình như bắt đầu hiểu tử vi.
Sửa bởi Theviolet: 06/12/2015 - 01:44
MysteryFate
06/12/2015
Khoa, Quyền, Lộc không phải là sao, mà là dấu hiệu (tốt) của sự tương tác của các sao trong một cách cục. Như vậy Khoa quyền lộc là căn cứ để nhìn ra cách cục.