Tinh tượng
hybrid
03/01/2016
Vongkiep, on 02/01/2016 - 23:37, said:
Bạn tư duy cảm tính quá,thật chua xót và mỉa mai,tôi với Ông Hoa Cái đánh nhau mấy trận,mà chính Ông ấy lại quan tâm nhất đến "cái dạ dày" để duy trì diễn đàn.
Tôi ân oán phân minh,nhiều người kêu doanh nghiệp nọ kia,tiền có phải đóng lệ phí,còn chúng tôi bỏ chất xám để ủng hộ,xây dựng mái nhà chung. Tôi đâu có tiết lộ gì Thân tôi đâu mà có người lại bảo "gợi ý??????"! cho bản thân tôi !
Thật chua xót và mỉa mai!
Tôi ân oán phân minh,nhiều người kêu doanh nghiệp nọ kia,tiền có phải đóng lệ phí,còn chúng tôi bỏ chất xám để ủng hộ,xây dựng mái nhà chung. Tôi đâu có tiết lộ gì Thân tôi đâu mà có người lại bảo "gợi ý??????"! cho bản thân tôi !
Thật chua xót và mỉa mai!
Lão nhạy cảm quá chăng?Lão xem lại nơi mô tôi viết mỉa mai lão.Tôi chỉ nhắc lại sự kiện,có chỉ trích chi lão.
Lão muốn xây mái nhà chung mới bỏ chất xám tức cái tầm của lão cao hơn cụ Kim Hạc lắm rồi.
Lão kiến văn rộng,không rõ đã đọc Hậu Hắc học chưa?Môn này được xem là kỳ thư của đương thời.Luyện bản mặt dày như mặt đường sân bay,tâm đen như hắc ín miễn hướng đến cái lợi chung.
Lão đọc rồi thì quả là hậu sinh khả úy.Còn chưa đọc,tôi thấy lão nên xem qua.Trong đó còn có nhiều chiêu lạ lùng.Đại loại hình như thay vì kẻ trí giả ngơ lại thay bằng thằng ngu giả thánh nhân.Tôi không luyện mặt dày nên không nhớ chắc nhưng bộ này rất hay.
Lão bảo lão U60,so ra ngang vai với lão Hoa Cái.Với tuổi này,gia nhập không lâu đã có vốn hơn 800 bài pốt thiên thư.Tôi bội phục đấy.
Lão nhớ để ý sức khỏe nhé.Tôi hay post bài muộn mà lão cũng nhiệt tình trả lời.Có tuổi thức khuya hại não lão ạ.
Vongkiep
03/01/2016
hybrid, on 03/01/2016 - 20:33, said:
Lão nhạy cảm quá chăng?Lão xem lại nơi mô tôi viết mỉa mai lão.Tôi chỉ nhắc lại sự kiện,có chỉ trích chi lão.
Lão muốn xây mái nhà chung mới bỏ chất xám tức cái tầm của lão cao hơn cụ Kim Hạc lắm rồi.
Lão kiến văn rộng,không rõ đã đọc Hậu Hắc học chưa?Môn này được xem là kỳ thư của đương thời.Luyện bản mặt dày như mặt đường sân bay,tâm đen như hắc ín miễn hướng đến cái lợi chung.
Lão đọc rồi thì quả là hậu sinh khả úy.Còn chưa đọc,tôi thấy lão nên xem qua.Trong đó còn có nhiều chiêu lạ lùng.Đại loại hình như thay vì kẻ trí giả ngơ lại thay bằng thằng ngu giả thánh nhân.Tôi không luyện mặt dày nên không nhớ chắc nhưng bộ này rất hay.
Lão bảo lão U60,so ra ngang vai với lão Hoa Cái.Với tuổi này,gia nhập không lâu đã có vốn hơn 800 bài pốt thiên thư.Tôi bội phục đấy.
Lão nhớ để ý sức khỏe nhé.Tôi hay post bài muộn mà lão cũng nhiệt tình trả lời.Có tuổi thức khuya hại não lão ạ.
Xin lỗi bạn về bài hôm trước,không liên quan gì đến bạn đâu!
Tôi thấy bài viết của bạn cũng thể hiện người có hàm dưỡng nên "mượn cớ" mà viết đấy thôi.
Nếu cứ áp dụng theo sách thì phải " Có mắt như mù,có tai như điếc,có mồm như câm" đúng không?
Mà thôi,ai muốn hiểu sao cũng được!
Rút lui đi để mọi người tập trung vào chủ đề chính bạn ah!
Hoa Cái
03/01/2016
Margaret Of Valois, also called Margaret Of France, orQueen Margot, French Marguerite De Valois, or De France, or Reine Margot (born May 14, 1553, , Fr.—died March 27, 1615, )
Dữ liệu trên dùng lịch Julian, vì vậy Linn đổi qua lịch Gregory. Có điều lá số 1 dùng năm 1853 khác với 1553 nên các trụ ngày giờ mang Can / Chi khác nhau .
Dữ liệu trên dùng lịch Julian, vì vậy Linn đổi qua lịch Gregory. Có điều lá số 1 dùng năm 1853 khác với 1553 nên các trụ ngày giờ mang Can / Chi khác nhau .
LinnaeaBorealis
03/01/2016
Dạ vâng nhưng cháu thường vẫn đổi ngày để lập thêm lá số bên lyso.vn vì nó cho phép lưu lá số lại có chức năng search.
À còn vụ sưu tập tim (còn chàng la Môle mà bà đặc biệt yêu thì bà cho ướp luôn cả đầu) là theo Gédéon Tallemant des Réaux
Elle portoit un grand vertugadin, qui avoit des pochettes tout autour, en chacune desquelles elle mettoit une boîte où étoit le cœur d’un de ses amants trépassés ; car elle étoit soigneuse, à mesure qu’ils mouroient, d’en faire embaumer le cœur. Ce vertugadin se pendoit tous les soirs à un crochet qui fermoit à cadenas, derrière le dossier de son lit.
Đại loại là bà ấy đặt hàng chục trái tim đã ướp vào các hộp khóa nhét vào các túi phồng trên váy.
Cũng khó mà xác thực nhưng mà hình ảnh này đã đi vào văn học văn hoá phổ thông.
Không phải bà ấy giết họ mà số xui ạ, yêu ông nào ông đó chết và tất cả nam giới trong nhà (cha, các anh em, ngay cả người chồng mà sau ly dị) cũng đều đột tử trong cảnh ngộ rất thê thảm.
Thật thì cũng bt vì bọn Thái Âm chuyên ướp xác, xây tượng đài, nhà mồ to để ngồi rên và phản ứng tiêu cực sau khi người yêu chết mà. Cấp độ bi lụy tăng luôn theo mức hưởng thụ vật chất.
Với cái cung Dậu có xu hướng bi quan yếm thế và ám ảnh về cái chết, sao gì cũng thế huống là Thái Âm chuyên "nuối tiếc quá khứ", bi lụy. Có người họ biến cảm xúc đó thành nghệ thuật
VD
tác giả sử thi vĩ đại "Thiên đường đã mất" / Paradise Lost
: nếu tay này ko phải "bạn" Hitler và một trong những tay cực to của chế độ phát xít. Tác giả khái niệm Ruins Value (thiết kế công trinh làm sao để mà ngàn năm sau khi nó đã đổ nát người ta vẫn thấy cái đẹp hùng tráng)
, tự tử 1889. Không dám đi một mình nên rủ luôn cả - Bọn Thái Dương Tỵ chuyên môn được nhờ làm toàn thứ chuối nải mà cũng làm. (Cô này chẳng bi luỵ gì, nhưng từ nhỏ mẹ đã nhổi vào đầu phải chiếm được 1 người đàn ông danh giá. Thế là chiều, vừa thoả mãn người yêu, vừa thoả mãn thói háo danh của mẹ - vì ông kia có vợ, chết thì mới ko pháp luật nào chia cách họ được).
Bạn gái Mussolini. Khi người ta đến bắt thì bà tự nguyện chết cùng ông
À còn vụ sưu tập tim (còn chàng la Môle mà bà đặc biệt yêu thì bà cho ướp luôn cả đầu) là theo Gédéon Tallemant des Réaux
Elle portoit un grand vertugadin, qui avoit des pochettes tout autour, en chacune desquelles elle mettoit une boîte où étoit le cœur d’un de ses amants trépassés ; car elle étoit soigneuse, à mesure qu’ils mouroient, d’en faire embaumer le cœur. Ce vertugadin se pendoit tous les soirs à un crochet qui fermoit à cadenas, derrière le dossier de son lit.
Đại loại là bà ấy đặt hàng chục trái tim đã ướp vào các hộp khóa nhét vào các túi phồng trên váy.
Cũng khó mà xác thực nhưng mà hình ảnh này đã đi vào văn học văn hoá phổ thông.
Không phải bà ấy giết họ mà số xui ạ, yêu ông nào ông đó chết và tất cả nam giới trong nhà (cha, các anh em, ngay cả người chồng mà sau ly dị) cũng đều đột tử trong cảnh ngộ rất thê thảm.
Thật thì cũng bt vì bọn Thái Âm chuyên ướp xác, xây tượng đài, nhà mồ to để ngồi rên và phản ứng tiêu cực sau khi người yêu chết mà. Cấp độ bi lụy tăng luôn theo mức hưởng thụ vật chất.
Với cái cung Dậu có xu hướng bi quan yếm thế và ám ảnh về cái chết, sao gì cũng thế huống là Thái Âm chuyên "nuối tiếc quá khứ", bi lụy. Có người họ biến cảm xúc đó thành nghệ thuật
VD
tác giả sử thi vĩ đại "Thiên đường đã mất" / Paradise Lost
: nếu tay này ko phải "bạn" Hitler và một trong những tay cực to của chế độ phát xít. Tác giả khái niệm Ruins Value (thiết kế công trinh làm sao để mà ngàn năm sau khi nó đã đổ nát người ta vẫn thấy cái đẹp hùng tráng)
, tự tử 1889. Không dám đi một mình nên rủ luôn cả - Bọn Thái Dương Tỵ chuyên môn được nhờ làm toàn thứ chuối nải mà cũng làm. (Cô này chẳng bi luỵ gì, nhưng từ nhỏ mẹ đã nhổi vào đầu phải chiếm được 1 người đàn ông danh giá. Thế là chiều, vừa thoả mãn người yêu, vừa thoả mãn thói háo danh của mẹ - vì ông kia có vợ, chết thì mới ko pháp luật nào chia cách họ được).
Bạn gái Mussolini. Khi người ta đến bắt thì bà tự nguyện chết cùng ông


