←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tinh tượng

Locked

5 6 7 8 9 |»|

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

NgocHoa học ở đâu mà biết nhiều vậy?
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 00:03, said:

Cặp âm dương rất quan trọng. Nhưng nếu diễn giải không cẩn thận thì chính phụ nữ lại đề cao dương và đánh giá thấp âm. Lỗi này rất hay gặp.

Xét về mặt Huyền học, khi "âm" thụ khí cho tới điểm "sinh", là khoảng thời gian 3 mùa trong năm, rồi vượt cạn, ... phải chăng là vậy, nên anh Theviolet mới nói: "chính phụ nữ lại đề cao dương và đánh giá thấp âm."
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 01/12/2015 - 00:37, said:

Xét về mặt Huyền học, khi "âm" thụ khí cho tới điểm "sinh", là khoảng thời gian 3 mùa trong năm, rồi vượt cạn, ... phải chăng là vậy, nên anh Theviolet mới nói: "chính phụ nữ lại đề cao dương và đánh giá thấp âm."

Không đâu, không phải cái này. Mà tôi thỉnh thoảng thấy cứ cái gì "ngon" thì gán cho dương, "hẻo" thì bảo đó là âm. Cái này vô lý.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 00:40, said:

Không đâu, không phải cái này. Mà tôi thỉnh thoảng thấy cứ cái gì "ngon" thì gán cho dương, "hẻo" thì bảo đó là âm. Cái này vô lý.

Anh Theviolet tự dẫn rồi lại tự kết luận. Em bắt đầu quen lối quen đường dẫn chuyện của Anh đó nha, có điều, Anh cũng có thể xếp vào dân cộng "mốc" tại Nga, nhưng phong khí lập ngôn của Anh giảm thiểu tới giới hạn bề mặt chữ viết, mà em chưa nhận ra
Sửa bởi NgocHoaVT: 01/12/2015 - 00:57
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Con người có trí tuệ. Thế nhưng vì sao lại có trí tuệ? Vì sao các tế bào não lại biết nghĩ, biết yêu, biết ghét, tức biết nhận thức nói chung?

Lời giải thích là do chúng được kết nối với nhau một cách thích hợp. OK. Nhưng sao những thứ vô tri kết nối với nhau lại có thể Tri? Không ai biết vì sao.

Hiện một số nhà khoa học hàng đầu của Cambridge tin rằng "Trí tuệ" là một dạng Thông tin cư ngụ trong những ống nano cực nhỏ bên trong não. Thông tin này được bảo toàn, và sẽ giải phóng khi con người ta qua đời, trả lại ở dạng sóng trong vũ trụ. Thế thông tin này từ đâu mà có?

Điều này ko phải là quá huyền học hay sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 01/12/2015 - 00:55, said:

Anh Theviolet tự dẫn rồi lại tự kết luận. Em bắt đầu quen lối quen đường dẫn chuyện của Anh đó nha, có điều, Anh cũng có thể xếp vào dân cộng "mốc" tại Nga, nhưng phong khí lập ngôn của Anh giảm thiểu tới giới hạn bề mặt chữ viết, mà em chưa nhận ra

Chưa hiểu NgocHoa nói gì. Cộng "mốc" là gì vậy?
Sửa bởi Theviolet: 01/12/2015 - 01:03
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 01:01, said:

Con người có trí tuệ. Thế nhưng vì sao lại có trí tuệ? Vì sao các tế bào não lại biết nghĩ, biết yêu, biết ghét, tức biết nhận thức nói chung?

Lời giải thích là do chúng được kết nối với nhau một cách thích hợp. OK. Nhưng sao những thứ vô tri kết nối với nhau lại có thể Tri? Không ai biết vì sao.

Hiện một số nhà khoa học hàng đầu của Cambrigde tin rằng "Trí tuệ" là một dạng Thông tin cư ngụ trong những ống nano cực nhỏ bên trong não. Thông tin này được bảo toàn, và sẽ giải phóng khi con người ta qua đời, trả lại ở dạng sóng trong vũ trụ. Thế thông tin này từ đâu mà có?

Điều này ko phải là quá huyền học hay sao?



Chưa hiểu NgocHoa nói gì. Cộng "mốc" là gì vậy?

Anh được đào tạo chuyên sâu! tại Nga, anh dẫn chuyện bài bản theo lối Nga đào tạo, ...

Giả như em nói, em học thiếu sinh quân từ cấp II tại trường chuyên, ... anh sẽ đối xử với em như thế nào ?
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Ko mà NgocHoa, tôi tự đào tạo là chính. "Học" là nội động từ. Tôi lại cho là NgocHoa được đào tạo rất bài bản đấy. Thiếu sinh quân ư? Quá tuyệt.

Mà NgocHoa là bác sỹ sao. Hôm nay mới biết ThanhHuong là bác sỹ.
Sửa bởi Theviolet: 01/12/2015 - 01:11
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 01:10, said:

Ko mà NgocHoa, tôi tự đào tạo là chính. "Học" là nội động từ. Tôi lại cho là NgocHoa được đào tạo rất bài bản đấy. Thiếu sinh quân ư? Quá tuyệt.

Em đang nói hai chữ "giả như ..." mà Anh

Khi Anh là người Thầy giảng dạy hơn 40 năm, gặp tình cảnh con trai đánh Bố (bầm tím mắt ... ), Anh sẽ ứng xử như thế nào?

Có thể Anh đã nghe và biết chuyện này!
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 01/12/2015 - 01:17, said:

Em đang nói hai chữ "giả như ..." mà Anh

Khi Anh là người Thầy giảng dạy hơn 40 năm, gặp tình cảnh con trai đánh Bố (bầm tím mắt ... ), Anh sẽ ứng xử như thế nào?

Có thể Anh đã nghe và biết chuyện này!

Trắc nghiệm tâm lý hay sao NgocHoa. Tình huống này tôi chưa gặp. Nhưng nếu gặp thì can thiệp trực tiếp. Có thể dùng cả vũ lực.

Mà thôi, trả lại Khí Hinh và Tượng cho ankhoa nhỉ?
Sửa bởi Theviolet: 01/12/2015 - 01:22
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Anh còn thời gian, anh có thích để mắt tới trường hợp người Thầy như em đã nói ... em thấy anh nói chủ đề này Anh chia sẻ cùng anh AnKhoa như Anh đã viết ... trường hợp em nói cũng là Tượng của Sao mà Anh
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

kakaka NgocHoa, thì ra đang là bài học về Hình và Tượng. Thế mà tôi lại đang nghĩ về Khí đấy.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 01:21, said:

Trắc nghiệm tâm lý hay sao NgocHoa. Tình huống này tôi chưa gặp. Nhưng nếu gặp thì can thiệp trực tiếp. Có thể dùng cả vũ lực.

Mà thôi, trả lại Khí Hinh và Tượng cho ankhoa nhỉ?

Điều em chia sẻ, theo những gì em được học, đó là Cục trong số TV

Bác đó là người Thầy, giảng viên TC2, ngày 20/11 chúng em đến chúng mừng ngày Quốc tế nhà giáo, thương tâm Anh à, (chúng em đã xin được lá số của người con để nghiệm lý)

Nên khi anh đặt vấn đề về Âm Dương học, khi anh nói Âm, thì Âm ở đây đâu có phải là Phụ nữ, Âm ở đây theo tượng là Cấn - con trai út mà Anh

Một vài ngày tới, chắc thông tin sẽ lan truyền tới Bộ môn Anh mà
Sửa bởi NgocHoaVT: 01/12/2015 - 01:34
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 01/12/2015 - 01:33, said:

Điều em chia sẻ, theo những gì em được học, đó là Cục trong số TV

Bác đó là người Thầy, giảng viên TC2, ngày 20/11 chúng em đến chúng mừng ngày Quốc tế nhà giáo, thương tâm Anh à, (chúng em đã xin được lá số của người con để nghiệm lý)

Nên khi anh đặt vấn đề về Âm Dương học, khi anh nói Âm, thì Âm ở đây đâu có phải là Phụ nữ, Âm ở đây theo tượng là Cấn - con trai út mà Anh

Một vài ngày tới, chắc thông tin sẽ lan truyền tới Bộ môn Anh mà

Vậy sao. Thật tội cho Bác ấy. Nhưng Hình và Tượng trong trường hợp này bị thu hẹp vào lĩnh vực con người. Theo tôi thì ankhoa lập ra chủ đề này có tính khái quát hơn. Và tôi thích liên hệ đến kiến thức vật lý. Khí và Tượng cũng giống Vật chất và Năng lượng. Cái này hay.

Mà tôi thấy mối liên hệ giữa Âm và Nữ rõ ràng hơn nhiều so với Âm và con trai út chứ nhỉ?
Sửa bởi Theviolet: 01/12/2015 - 01:42
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 01/12/2015

Chúc Anh ngủ ngon!

P/s = em xin thua lối dẫn chuyện mà Anh được đào tạo nha


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 01:16, said:

Ko mà NgocHoa, tôi tự đào tạo là chính. "Học" là nội động từ.

Sửa bởi NgocHoaVT: 01/12/2015 - 01:45
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 01/12/2015

Tạm biệt NgocHoa.

p/s: Mọi người bảo tứ cô nương là người TC2, chắc là đúng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

5 6 7 8 9 |»|