Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Brokenheart, on 15/01/2012 - 09:21, said:
Ngọa long ơi Ngọa long,
Sư phụ của Brokenheart bảo Brokenheart chuyển tới Ngọa long một lời nhắn:
"Chẳng ai có thể tự chọn cho mình một giờ sinh tốt để mở mắt chào đời cả. Có những lá số cầm lên xem thấy nếu nói đúng, nói thật cho đương số biết
thì dễ vô cùng. Nhưng nói sao để cho đương số đừng có buồn, cái đó mới là khó."
Brokenheart vừa bị sư phụ rầy, thôi stop, hổng nói nữa.
Cái đấy NL cũng thừa hiểu.
Còn "nói sao để cho đương số đừng buồn mới khó" ...thì chọn biện pháp không xem, không nói thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, hoặc nói những cái thực tế, gần gũi, những cái tốt. Tuy nhiên, không nói những cái không thực, quá lố, huyễn hoặc, v.v...
Một phần thì tính hơi lười, không thích gò bó, kiểu không phải bắt buộc mình làm (xem) hay nói về vấn đề gì. Một phần cũng ngại khẩu nghiệp. Nên NL rất ít khi xem số, dù có xem cũng chỉ xem đại khái và chỉ nói/cố gắng nói những cái không làm ảnh hưởng (cuộc sống, tư tưởng, sự chọn lựa, v.v...) đến người ta. Nếu động viên, phân giải cho người ta được thì tốt, còn không thì thôi. Chứ không ai bắt buộc phải xem cả, và cũng không phải lấy le, phô trương, hoặc hù dọa người ta, v.v... nên vô tư, thoải mái thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 15/01/2012 - 11:18