Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương
VyVpVh
03/05/2016
- Cốc, cốc, cốc …. bạn chủ quán nhạc Thái Dương có nhà không ?! Cho phép Khách này vào quán nghe nhạc và trút bầu Tâm Sự nhé ?!!
Thủa trước, thói quen đọc và yêu Sách được hình thành trong những ngày ở nhà một mình, sợ rằng rảnh rỗi ( không ai quản ) sinh ra nông nổi nên lấy Sách làm bạn, đến nhà ai mà thấy Sách - Báo - Tạp Chí… là mắt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, mon men lại gần, tìm cách mượn mõ, xin xỏ đem về nhà ngấu nghiến đọc cho bằng sạch.
Thói quen nghe và yêu Nhạc lại bắt nguồn từ lần đầu tiên nghe những bài hát Tiếng Anh, rất nghiền chương trình Quick and Snow show ( cách gợi chuyện và đối đáp của 2MC trong chương trình này rất thu hút ). Không trung thành mù quáng với bất cứ một thể loại nhạc nào cả, đầu tiên phải thích Nhạc đã, sau đó mới quan tâm đến Ca Từ.
Qua mỗi một giai đoạn của cuộc đời, có thêm nhiều sở thích xuất hiện và biến mất, chỉ duy nhất đọc Sách - nghe Nhạc là vẫn vậy. Sao tự dưng lại nhớ đến quảng cáo : mãi mãi với thời gian của Viglacera thế không biết !!!
VyVpVh
03/05/2016
Mến cô chủ quán Thái Dương ở tâm hồn yêu Nhạc, cái tài xuất khẩu thành Thơ và sự ham học hỏi lắm đấy ! Mình có đứa cháu tuổi Giáp, mệnh Thái Dương cư Ngọ, Thân - Cự Môn cư Quan Lộc, rất thích vẽ tranh + sáng tác truyện, viết Văn đọc thấy hay, đặc biệt biết làm Thơ rất vần. Đang theo dõi để định hướng xem thế nào.
menglan
04/05/2016
chỗ nì e thấy nhiều váy đi chơi đẹp này chị phuctinh, mà phải da trắng mới đẹp
phuctinh
04/05/2016
hanhungvy206, on 03/05/2016 - 22:05, said:
Cốc, cốc, cốc …. bạn chủ quán nhạc Thái Dương có nhà không ?! Cho phép Khách này vào quán nghe nhạc và trút bầu Tâm Sự nhé ?!!
Không trung thành mù quáng với bất cứ một thể loại nhạc nào cả, đầu tiên phải thích Nhạc đã, sau đó mới quan tâm đến Ca Từ.
Không trung thành mù quáng với bất cứ một thể loại nhạc nào cả, đầu tiên phải thích Nhạc đã, sau đó mới quan tâm đến Ca Từ.
hanhungvy206, on 03/05/2016 - 22:17, said:
Mến cô chủ quán Thái Dương ở tâm hồn yêu Nhạc, cái tài xuất khẩu thành Thơ và sự ham học hỏi lắm đấy ! Mình có đứa cháu tuổi Giáp, mệnh Thái Dương cư Ngọ, Thân - Cự Môn cư Quan Lộc, rất thích vẽ tranh + sáng tác truyện, viết Văn đọc thấy hay, đặc biệt biết làm Thơ rất vần. Đang theo dõi để định hướng xem thế nào.
Không bít xưng hô thế nào cho phải?
PT cũng nghe bài nào thấy hay thì nghe chứ ko theo thể loại hay thần tượng gì cả.
Em nó chắc là tuổi Giáp Tuất. Nhưng mà Thân cư Quan Lộc thì phải là Liêm Phủ chứ sao là Cự Môn được.
yentu, on 04/05/2016 - 00:15, said:
chỗ nì e thấy nhiều váy đi chơi đẹp này chị phuctinh, mà phải da trắng mới đẹp
Có mấy cái nhìn cũng đẹp.
phuctinh
04/05/2016
Ôi nhìn thôi đã thấy vui rùi, cười rung rún. Cơ mà tay đặt nhầm chỗ rùi, tim ở bên trái cơ mà
VyVpVh
04/05/2016
Khách này sn 83 cô chủ Thái Dương ơi ! Hồi sinh viên ở kí túc xá, phòng có nhiều lứa tuổi lắm : sn 82, 83 , 84, 85. Chỉ duy nhất người sn 82 được gọi là chị, còn lại như nhau. Riêng 2 cô 85 tuy là em út nhưng lại cao ráo hơn mấy cô 83, 84 và xinh xắn, duyên dáng hơn nữa.
Hôm nay thời tiết bắt đầu khó chịu rồi, người ỉu xìu như cái bánh qui nhúng nước vậy. Nóng người thì tắm bằng âm nhạc vậy.
Được biết lời bái hát rất buồn, rất thơ nhưng nghe nhạc không hề buồn chút nào, lúc du dương, lúc rộn ràng.
Thích nhất là khung cảnh trong bài hát, một màu xám nhạt nhoà, bảng lảng khói sương bao quanh một thành phố hiện đại với toàn các toà nhà, bê tông cốt thép....... nếu không chú ý tàu xe chạy trên cầu còn tưởng đây là thành phố chết. Tưởng tượng mình đang lang thang một mình trong khung cảnh như vậy mà xem ?!
Và các chàng trai nữa, dù xem kĩ vẫn thấy có chút điệu đà, kiểu cách nhưng đã nam tính, bụi bặm hơn hình ảnh trai đẹp Hàn Quốc nói chung.
Hôm nay thời tiết bắt đầu khó chịu rồi, người ỉu xìu như cái bánh qui nhúng nước vậy. Nóng người thì tắm bằng âm nhạc vậy.
Được biết lời bái hát rất buồn, rất thơ nhưng nghe nhạc không hề buồn chút nào, lúc du dương, lúc rộn ràng.
Thích nhất là khung cảnh trong bài hát, một màu xám nhạt nhoà, bảng lảng khói sương bao quanh một thành phố hiện đại với toàn các toà nhà, bê tông cốt thép....... nếu không chú ý tàu xe chạy trên cầu còn tưởng đây là thành phố chết. Tưởng tượng mình đang lang thang một mình trong khung cảnh như vậy mà xem ?!
Và các chàng trai nữa, dù xem kĩ vẫn thấy có chút điệu đà, kiểu cách nhưng đã nam tính, bụi bặm hơn hình ảnh trai đẹp Hàn Quốc nói chung.
menglan
05/05/2016
tim 1 người khó nắm giữ lắm chị.
ngày càng nóng rồi, ngắm mĩ nhân chưa lớn vậy ^^
ngày càng nóng rồi, ngắm mĩ nhân chưa lớn vậy ^^
phuctinh
14/05/2016
Được chiều thứ 7 tưởng được ngủ bù, ai dè hàng xóm tương ngay thể loại nhạc ỉ ôi, nghe nẫu cả ruột gan.


