Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương
DuongTung
14/11/2015
Kết nối hòa nhập
Chúa dạy: hãy yêu thương kẻ thù của mình
Tay phải cắt nhầm tay trái. Lẽ nào vì vậy mà ta ghét tay phải
Hãy hòa cùng nhau.
Chúa dạy: hãy yêu thương kẻ thù của mình
Tay phải cắt nhầm tay trái. Lẽ nào vì vậy mà ta ghét tay phải
Hãy hòa cùng nhau.
phuctinh
14/11/2015
DuongTung, on 14/11/2015 - 08:00, said:
Cái đồ ngốc xinh gái này
Trong lĩnh vực khác anh ko biết. Nhưng trong lĩnh vực này anh rành
Em nên cầu tên anh khi học. Anh sẽ độ cho em học
Nếu ko em sẽ tẩu. Vì tâm linh nó là âm . Âm thì hiểm.
Trong lĩnh vực khác anh ko biết. Nhưng trong lĩnh vực này anh rành
Em nên cầu tên anh khi học. Anh sẽ độ cho em học
Nếu ko em sẽ tẩu. Vì tâm linh nó là âm . Âm thì hiểm.
Nói thật em chả bít anh có độ được cho em không, nhưng mà lời này của anh làm em rất vui. Không ngờ cái miệng của anh cũng có lúc nói được những lời đáng iu thế .
Tiếc là em hiện tại em chỉ yêu thích mỗi môn Tử Vi, chứ còn tu luyện liên quan đến tâm linh thì em chả bít gì cả. Nếu có thể tập cái gì đó mà nó khai mở thêm đầu óc để có thể sáng dạ mà nạp được thêm kiến thức vào đầu thì tốt, ví dụ như một loại thiền chẳng hạn. Có điều anh đừng bảo e luyện Tố nữ kinh gì đó, việc này không khả thi với em.
DuongTung
14/11/2015
Em mở cuốn Tử Vi nào cũng được
Xong em đọc tên anh
Aum Đường Tùng soha
Em sẽ hiểu điều em chưa hiểu.
Xong em đọc tên anh
Aum Đường Tùng soha
Em sẽ hiểu điều em chưa hiểu.
phuctinh
14/11/2015
Tok, on 14/11/2015 - 08:43, said:
=)))
Chị phúc tinh có thể lấy lá số e ra nghiệm lý
Thấy trong cung phu e có sao tham lamg và sao hoá kị, e chưa bao giờ gặp người thứ 3 nào chen vào để phá vỡ mối quan hệ của e.
Duy nhất có 1 năm ngoái, hình như năm đó tiểu vận vô cung phu thật, e có đi quen với 1 người có vợ rồi. Thơid gian rất ngắn sau đó, cả e vs người đó thấy không ổn nên đã dừng lại. Vậy là xong 1 năm đoạt ái
Chị phúc tinh có thể lấy lá số e ra nghiệm lý
Thấy trong cung phu e có sao tham lamg và sao hoá kị, e chưa bao giờ gặp người thứ 3 nào chen vào để phá vỡ mối quan hệ của e.
Duy nhất có 1 năm ngoái, hình như năm đó tiểu vận vô cung phu thật, e có đi quen với 1 người có vợ rồi. Thơid gian rất ngắn sau đó, cả e vs người đó thấy không ổn nên đã dừng lại. Vậy là xong 1 năm đoạt ái
Cho chị ngày tháng năm sinh, giờ sinh và một số thông tin liên quan, một vài hạn trong quá khứ. Nói trước là chị không biết xem số. Em cho xin thông tin nghiệm lý thì chị rất cảm ơn!
Thật ra thì bác Vongkiep nói cũng đúng, không riêng gì Tham Kỵ mà nhiều TH khác cũng có thể xảy ra việc đoạt ái. Chị hiểu thâm ý của bác ấy là khuyên chị em con gái nên tu thân để tránh tạo điều kiện cho chuyện đó xảy ra. Thiên Mệnh và Nhân Mệnh là 2 mặt tuy song song nhưng mà luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.
phuctinh
14/11/2015
DucBichPham, on 14/11/2015 - 08:43, said:
Ra đi là sự từ bỏ những gì còn vướng mắc ở phía sau mình.
Đôi khi trốn tránh chưa chắc đã phải là giải pháp tốt nhất. Quan trọng là mình phải biết nhìn nhận vấn đề, trước hết phải xét lại bản thân, sau đó mới trách người khác và cuối cùng là phải mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua nó. Trong cuộc sống không phải nỗi đau nào cũng là dễ dàng vượt qua cả.
DuongTung, on 14/11/2015 - 10:43, said:
Em mở cuốn Tử Vi nào cũng được
Xong em đọc tên anh
Aum Đường Tùng soha
Em sẽ hiểu điều em chưa hiểu.
Xong em đọc tên anh
Aum Đường Tùng soha
Em sẽ hiểu điều em chưa hiểu.
Anh ơi thế thì ai đọc câu chú đó cũng được ạ, làm sao anh biết là em mà độ. Với lại mở cuốn sách đó, đến chỗ nào chưa hiểu thì đọc câu chú anh nói rùi tập trung suy nghĩ là được phải không, mà lỡ sách nó viết sai thì sao? Nhưng mà như thế anh có nhìn thấy cái mẹt của em không đấy, em ngại lắm .
Sửa bởi phuctinh: 14/11/2015 - 10:58
DuongTung
14/11/2015
Câu chú đó làm em kết nối với kho kiến thức của anh. Ai đọc cũng được.
Kiểu như sợt google thôi.
Giờ qua giờ xấu. Nhưng ko sao.
Em cứ đọc. Anh thử kết nối và mô tả em xem sao.
Bắt đầu nhé.
Kiểu như sợt google thôi.
Giờ qua giờ xấu. Nhưng ko sao.
Em cứ đọc. Anh thử kết nối và mô tả em xem sao.
Bắt đầu nhé.
phuctinh
14/11/2015
DuongTung, on 14/11/2015 - 11:06, said:
Câu chú đó làm em kết nối với kho kiến thức của anh. Ai đọc cũng được.
Kiểu như sợt google thôi.
Giờ qua giờ xấu. Nhưng ko sao.
Em cứ đọc. Anh thử kết nối và mô tả em xem sao.
Bắt đầu nhé.
Kiểu như sợt google thôi.
Giờ qua giờ xấu. Nhưng ko sao.
Em cứ đọc. Anh thử kết nối và mô tả em xem sao.
Bắt đầu nhé.
Nếu anh mà nhìn thấy em thì không được đâu. Anh lại bảo sao cái mẹt nó xấu thế thì toi ah .Với lại ai bít được là trong lúc này có bao nhiu người cũng đang đọc chú,. Anh lại nhầm em thành một người khác thì sao.
Sửa bởi phuctinh: 14/11/2015 - 11:10
DuongTung
14/11/2015
Có một cô bé con gọi tên anh
Cô bé tội nghiệp. Cô bé này hoang mang
Anh nghe thấy. Anh ko thấy em.
Chú nghe thấy cháu. Chú biết cháu đang ở đây. Trả lời chú đi.
Cô bé tội nghiệp. Cô bé này hoang mang
Anh nghe thấy. Anh ko thấy em.
Chú nghe thấy cháu. Chú biết cháu đang ở đây. Trả lời chú đi.
phuctinh
14/11/2015
phuctinh
14/11/2015
DuongTung
14/11/2015
Anh vừa dịch xong 3 bộ film
Nào có ngày nghỉ.
Tiếc trang này ko up được ảnh chỗ làm.
Em sinh viên nghỉ về quê nên anh phải làm thay
Nào có ngày nghỉ.
Tiếc trang này ko up được ảnh chỗ làm.
Em sinh viên nghỉ về quê nên anh phải làm thay
Heavenwards
14/11/2015
phuctinh, on 14/11/2015 - 06:36, said:
Chị phải mơ thấy giai chứ mơ thấy em thì hỏng .
Hihi, cái câu này giống câu em nói với Moa quá nè
Trích dẫn
He he, chị ngoài đời cũng hổng có nói nhìu dư này. Em giống chị ở cái điểm thùng rác đấy. Ngoài đời mìn hổng nói thì người ta cũng nói cho mà nghe. Vô đây mìn ko chém thì ai chém gió với mìn, nhỉ .
Cái câu in đậm chuẩn cơm mẹ nấu luôn chị
Buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhen chị.
Nothing to lose:
phuctinh
14/11/2015
hj @Heavenwards ,
Hum nay là một ngày thứ 7 vui vẻ . Chị cũng thường nghe nhạc tiếng Anh như thế này, có nhìu bài nghe thật ngọt ngào!
Hum nay là một ngày thứ 7 vui vẻ . Chị cũng thường nghe nhạc tiếng Anh như thế này, có nhìu bài nghe thật ngọt ngào!


