Jump to content

Advertisements




Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương


446 replies to this topic

#181 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 06:16

Đúng điều chị phải lo lắng là cha mẹ và con cái, nên chị mới tìm đến tử vi. Có những thứ thuộc về số phận mình không tránh được.
Tuần Triệt không hợp với Song Lộc, nhưng lại hợp với Phá Quân-Đào Hoa- Tuần Triệt-Xương Khúc-Tam Thái...thành ra chị lại hợp với công việc của 1 nhà giáo...
Cái chị quan tâm nhất giờ là xem lá số tử vi để định hướng nghề nghiệp cho con.
phuctinh cần nghiệm lý gì chị sẵn sàng làm chuột bạch hihi.

Chúc mấy em tuần mới làm việc hiệu quả, gặp nhiều may mắn nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 15/11/2015 - 21:08, said:

Không phải lúc nào Tham Kỵ cũng xảy ra đoạt ái đâu chị, còn phải xem nó ở đâu nữa chứ. Tham Kỵ căn bản là tranh đoạt. Mà chủ động hay bị động thì còn phải xem gặp hung tinh hay cát tinh nữa chị ạ. Em đang đợi em Tok trả lời để xác định lại.

Theo em thì chị chỉ phải lo lắng về cha mẹ và nhất là con cái thôi chứ chồng thì không phải lo lắng. Tiếc là mệnh chị bị Tuần Triệt chứ nếu hội được nốt cả song lộc nữa thì đẹp. Chị ơi hiện kiến thức của em còn nông cạn lắm, học đến đâu cần nghiệm lý gì thì em quay lại hỏi chị để nghiệm lý nhé. Em cảm ơn chị nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!


Thanked by 1 Member:

#182 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 06:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 15/11/2015 - 23:47, said:

em sắp ngủ rồi, nghe lời động viên của mọi người lại chưa trả lời được, em vào đây đọc bài thơ của chị, thấy đồng cảm với mình quá. chúc chị ngủ ngon nhé. ^^
thắc mắc heaven đi lạc ở đâu, hoá ra ở đây , g9 mọi người.

Thời đại nào rùi mà còn đa sầu đa cảm quá. Đời người ngắn ngủi, ngày vui được mấy đâu mà sầu não. Chị chả hỉu sao có người ngó cái ls của c bảo chị thích bóng tối. Má ơi, em yêu ánh sáng, thích chỗ đông vui, nhưng mà hổng có thích chỗ sô bồ.

Cứ mỗi buổi sáng mà ngoi được cái mẹt lên đây cười với mọi người và vẫn được nhìn thấy mọi người là hạnh phúc lắm rồi. Bởi thế có nghĩa là mọi người vẫn còn đang ở đây còn đang khỏe mạnh, và bản thân cũng thế. Đấy, niềm vui đôi khi chỉ cần đến từ những điều giản dị như thế thôi. Cho nên mọi người nhớ ngoi cái mẹt lên đây cười với PT một cái, điên một tý thì đã chết ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 16/11/2015 - 06:16, said:

Đúng điều chị phải lo lắng là cha mẹ và con cái, nên chị mới tìm đến tử vi. Có những thứ thuộc về số phận mình không tránh được.
Tuần Triệt không hợp với Song Lộc, nhưng lại hợp với Phá Quân-Đào Hoa- Tuần Triệt-Xương Khúc-Tam Thái...thành ra chị lại hợp với công việc của 1 nhà giáo...
Cái chị quan tâm nhất giờ là xem lá số tử vi để định hướng nghề nghiệp cho con.
phuctinh cần nghiệm lý gì chị sẵn sàng làm chuột bạch hihi.

Chúc mấy em tuần mới làm việc hiệu quả, gặp nhiều may mắn nhé.

vâng, được cái Tham của chị vẫn còn được hưởng tý Hóa Lộc nên nhẹ nhàng thui. Em cũng chúc chị và các chị em ở đây ngày mới vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#183 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 08:27

Hôm nay là thứ hai nên chắc là phuctinh phải đi làm rồi, ở nơi chú hôm nay biển xanh và mặt trời chiếu sáng thật đẹp, chú chúc cháu một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc.

Thanked by 1 Member:

#184 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 16/11/2015 - 09:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 15/11/2015 - 20:15, said:



Gái Tân Mùi, Mệnh Tử Tướng Triệt cư La Võng, Phu Tham Kỵ Dần cung. Năm 2014 đúng là tiểu hạn cung Dần, LN đại hạn cung Hợi. Nếu ko ngại có thể cho chị biết là ai là người chủ động ko?

Cẩn thân với năm Dậu lại xảy ra tình trạng trên.

Oài sao chị phuctinh có lá số e. E nhớ là e chưa gửi mà
Lúc đó e là người chủ động, nhưng bên kia cũng rất welcome. Kiểu 2 bên ấy chị à
Nam dậu là năm 27t, năm đó là tuôie lấy ck mà lại thé nữa thì sợ nhỉ chị


Thanked by 1 Member:

#185 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 11:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 16/11/2015 - 08:27, said:

Hôm nay là thứ hai nên chắc là phuctinh phải đi làm rồi, ở nơi chú hôm nay biển xanh và mặt trời chiếu sáng thật đẹp, chú chúc cháu một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc.

Cảm ơn chú ! Chú ở đâu mà có cả biển thế? Đẹp thế nào thì chú phải quote cái ảnh lên đây cho mọi ng tận mục sở thị cho nó đã con mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà cái topic của cháu là chào buổi sáng, tuy nhiên mọi người thích chào buổi sáng từ sáng đến tối cũng được chú ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tok, on 16/11/2015 - 09:17, said:

Oài sao chị phuctinh có lá số e. E nhớ là e chưa gửi mà
Lúc đó e là người chủ động, nhưng bên kia cũng rất welcome. Kiểu 2 bên ấy chị à
Nam dậu là năm 27t, năm đó là tuôie lấy ck mà lại thé nữa thì sợ nhỉ chị

Cảm ơn em đã hồi đáp. Năm đó có yêu ai thì tìm hiểu kỹ cẩn thận ko dính vào ng có gia đình thôi mà. Tham Kỵ phu thê thì hơi bùn!

Thanked by 1 Member:
Tok

#186 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 11:38

Hihi, tại vì chị em mình toàn post loại nhạc mà hầu như mấy người nghe nhạc Anh đều thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Em thường nghe nhạc sôi động khi muốn nổi loạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đầu tuần nghe nhạc sôi động cho tinh thần sảng khoái nhen chị:
Walking in the sun (em hay để bài này báo thức nè, kakaka)



Thanked by 1 Member:

#187 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 913 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 11:39

Chị Phuctinh ơi Thái Dương ko nằm trong mệnh em nhưng em nhị hợp với ông ấy nên cho em vào hội với nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#188 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 16/11/2015 - 11:38, said:

Hihi, tại vì chị em mình toàn post loại nhạc mà hầu như mấy người nghe nhạc Anh đều thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Em thường nghe nhạc sôi động khi muốn nổi loạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đầu tuần nghe nhạc sôi động cho tinh thần sảng khoái nhen chị:
Walking in the sun (em hay để bài này báo thức nè, kakaka)
Uh, thế cho nó "máu lửa"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đầu tuần vui vẻ, hjhj!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

amy91, on 16/11/2015 - 11:39, said:

Chị Phuctinh ơi Thái Dương ko nằm trong mệnh em nhưng em nhị hợp với ông ấy nên cho em vào hội với nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Được, ở đâu cũng được hết, chào mừng em! Cứ ai mà trên lá số có sao Thái Dương là được, nằm chỗ nào cũng được (Ah mà ai mà tìm khắp trên lá số mà không thấy sao này thì ko được nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Em cứ hiểu đơn giản Sắc màu Thái Dương là sắc màu của ánh mặt trời cũng được. Mà mặt trời đó không nhất thiết phải là ông mặt trời ở ngoài kia. Mỗi người cũng là một ông mặt trời của chính mình rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Thanked by 3 Members:

#189 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 11:59

Em cũng thuộc tuyp người đa sầu đa cảm giống Tuhoa (bây giờ thì giảm đi rất nhiều), kiểu như hay tâm trạng vẩn vơ, nhưng thường toàn buồn chuyện của người khác. Hồi đó em hay viết trên FB, có điều em không viết cho em, chỉ viết cho những cảm nhận đời thường xung quanh mình, rồi bị vài người bạn vào đá đểu các thể loại. Sau này em có post 1 status nói mỗi người có cách cảm nhận khác nhau về cuộc sống, ai không thích thì miễn bình luận, ai mà đá đểu hoài thì mình block nick luôn. Từ đó về sau mới ít người nói ra nói vào.

Ah, mà mới sáng bữa thứ 7 em thay cái avatar để hình Quốc Kỳ của Pháp, thế là lại có người nhảy vào cmt, nói em theo phong trào, rồi nào là có nhiều cách thể hiện tình thương cần gì phải vậy.... Ở đời nhiều lúc cũng thấy phiền, thiệt ra khi hành động như vậy trong lòng em chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ là thể hiện lòng thương xót đến nước Pháp, và em hành động theo bản năng, chứ không nghĩ gì đến đó là trào lưu.

Có 1 thực tế em cảm nhận ở chính bản thân mình là càng lớn em càng trở nên vô cảm trước mọi việc xung quanh. Không phải em muốn như thế, nhưng có lẽ cuộc sống buộc mình phải sống như thế. Khi mình thể hiện yêu thương thì người ta bảo mình giả tạo, sáo rỗng. Khi mình im lặng thì họ nói mình vô tâm. Sống sao cho vừa hết mọi người, nên giờ em chỉ sống sao cho em cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được.

Thanked by 3 Members:

#190 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 913 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 12:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 16/11/2015 - 11:50, said:


Được, ở đâu cũng được hết, chào mừng em! Cứ ai mà trên lá số có sao Thái Dương là được, nằm chỗ nào cũng được (Ah mà ai mà tìm khắp trên lá số mà không thấy sao này thì ko được nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Em cứ hiểu đơn giản Sắc màu Thái Dương là sắc màu của ánh mặt trời cũng được. Mà mặt trời đó không nhất thiết phải là ông mặt trời ở ngoài kia. Mỗi người cũng là một ông mặt trời của chính mình rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Cảm ơn chị ạ! Người em muốn ấm thì chắc phải cần nhiệt Thái Dương tỏa ra từ người khác, như ba mẹ với em trai, sau này có thêm bạn chồng (nếu có ai chịu rước đi ==!), chứ mình em ấm ko có nổi ah, cứ trơ như đá.

Thanked by 1 Member:

#191 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 16/11/2015 - 12:59

Tham kị phu thì như thế nào hả chị
Huhu

#192 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 913 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 14:24

Cho em hỏi ngu chút là với người thân cư Phu thì cái cung Phu đó nói về tính cách mình sau khi lấy chồng, hay là nói về người chồng của mình vậy ạ? Và nếu đã lấy chồng xong li di thì sau này người chồng thứ 2 mình nên xem ở cung nào ạ? Có phải là cung đối của cung Phu, tức cung Quan ko ạ?
Tại vì em đã lấy chồng 1 lần (dạng giấy tờ định cư), mà cậu bé đó nhìn ko giống Phá Quân cho lắm, thấy em ấy giống Thiên Đồng hơn. Còn em mệnh Liêm Phủ, lại là chị mà đối xử với em ấy cứ như bà chằn lửa, đúng kiểu Phá Quân Cô Thần Kiếp Sát lun, rất là đầu gấu bất cần. Giờ nghĩ lại hối hận quá, may là em ấy lương thiện vô tư ko để bụng.

@Tok: Tui ko biết Tham ở cung Phu thì sao chứ tui đang trong đại hạn Tham (hãm) cư Tí + Đào hoa + Nguyệt Đức. Thấy đọc là Đào hoa phiếm chủ, dễ bị cuốn vào ái tình. Ái tình đâu chưa thấy tui thấy tui ái...tui nhiều hơn. Nghĩa là yêu bản thân mình hơn, chú ý tới vẻ ngoài nhiều hơn. Mà ko có lộ ra, bên ngoài thì vẫn xoề xòa, còn khi về nhà tui tìm hiều cách ngăn ko cho da lão hóa, chăm sóc tóc, còn tải mấy cái clip dạy tập thể dục về nữa chứ :V Đầu óc thì...ko đc tập trung cho lắm, hay suy nghĩ về tương lai, lo lắng mệnh mình có khắc ba mẹ ko, có khắc chồng ko, bla bla...

Có khi nào chồng bạn sau này tính tình cũng...trên mây giống tui bây giờ ko ^^ just kidding!

Thanked by 1 Member:
Tok

#193 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 17:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 16/11/2015 - 11:59, said:

Có 1 thực tế em cảm nhận ở chính bản thân mình là càng lớn em càng trở nên vô cảm trước mọi việc xung quanh. Không phải em muốn như thế, nhưng có lẽ cuộc sống buộc mình phải sống như thế. Khi mình thể hiện yêu thương thì người ta bảo mình giả tạo, sáo rỗng. Khi mình im lặng thì họ nói mình vô tâm. Sống sao cho vừa hết mọi người, nên giờ em chỉ sống sao cho em cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được.
Uh, nghe giống MOA roài đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tok, on 16/11/2015 - 12:59, said:

Tham kị phu thì như thế nào hả chị
Huhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hjc thôi thế là xong , chị lại mắc cái bệnh nói nhìu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

amy91, on 16/11/2015 - 14:24, said:

Cho em hỏi ngu chút là với người thân cư Phu thì cái cung Phu đó nói về tính cách mình sau khi lấy chồng, hay là nói về người chồng của mình vậy ạ? Và nếu đã lấy chồng xong li di thì sau này người chồng thứ 2 mình nên xem ở cung nào ạ? Có phải là cung đối của cung Phu, tức cung Quan ko ạ?
Tại vì em đã lấy chồng 1 lần (dạng giấy tờ định cư), mà cậu bé đó nhìn ko giống Phá Quân cho lắm, thấy em ấy giống Thiên Đồng hơn. Còn em mệnh Liêm Phủ, lại là chị mà đối xử với em ấy cứ như bà chằn lửa, đúng kiểu Phá Quân Cô Thần Kiếp Sát lun, rất là đầu gấu bất cần. Giờ nghĩ lại hối hận quá, may là em ấy lương thiện vô tư ko để bụng.

@Tok: Tui ko biết Tham ở cung Phu thì sao chứ tui đang trong đại hạn Tham (hãm) cư Tí + Đào hoa + Nguyệt Đức. Thấy đọc là Đào hoa phiếm chủ, dễ bị cuốn vào ái tình. Ái tình đâu chưa thấy tui thấy tui ái...tui nhiều hơn. Nghĩa là yêu bản thân mình hơn, chú ý tới vẻ ngoài nhiều hơn. Mà ko có lộ ra, bên ngoài thì vẫn xoề xòa, còn khi về nhà tui tìm hiều cách ngăn ko cho da lão hóa, chăm sóc tóc, còn tải mấy cái clip dạy tập thể dục về nữa chứ :V Đầu óc thì...ko đc tập trung cho lắm, hay suy nghĩ về tương lai, lo lắng mệnh mình có khắc ba mẹ ko, có khắc chồng ko, bla bla...

Có khi nào chồng bạn sau này tính tình cũng...trên mây giống tui bây giờ ko ^^ just kidding!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

amy91, on 16/11/2015 - 14:24, said:

Cho em hỏi ngu chút là với người thân cư Phu thì cái cung Phu đó nói về tính cách mình sau khi lấy chồng, hay là nói về người chồng của mình vậy ạ? Và nếu đã lấy chồng xong li di thì sau này người chồng thứ 2 mình nên xem ở cung nào ạ? Có phải là cung đối của cung Phu, tức cung Quan ko ạ?
Tại vì em đã lấy chồng 1 lần (dạng giấy tờ định cư), mà cậu bé đó nhìn ko giống Phá Quân cho lắm, thấy em ấy giống Thiên Đồng hơn. Còn em mệnh Liêm Phủ, lại là chị mà đối xử với em ấy cứ như bà chằn lửa, đúng kiểu Phá Quân Cô Thần Kiếp Sát lun, rất là đầu gấu bất cần. Giờ nghĩ lại hối hận quá, may là em ấy lương thiện vô tư ko để bụng.

Em thử hỏi chú DucBichPham hoặc muốn xem gì thì qua mục Coi Tử Vi xem. Chị không biết đâu em ạ. Ở đây chị chỉ bít giao lưu chém gió thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 2 Members:

#194 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 16/11/2015 - 17:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

amy91, on 16/11/2015 - 14:24, said:

Cho em hỏi ngu chút là với người thân cư Phu thì cái cung Phu đó nói về tính cách mình sau khi lấy chồng, hay là nói về người chồng của mình vậy ạ? Và nếu đã lấy chồng xong li di thì sau này người chồng thứ 2 mình nên xem ở cung nào ạ? Có phải là cung đối của cung Phu, tức cung Quan ko ạ?
Tại vì em đã lấy chồng 1 lần (dạng giấy tờ định cư), mà cậu bé đó nhìn ko giống Phá Quân cho lắm, thấy em ấy giống Thiên Đồng hơn. Còn em mệnh Liêm Phủ, lại là chị mà đối xử với em ấy cứ như bà chằn lửa, đúng kiểu Phá Quân Cô Thần Kiếp Sát lun, rất là đầu gấu bất cần. Giờ nghĩ lại hối hận quá, may là em ấy lương thiện vô tư ko để bụng.

@Tok: Tui ko biết Tham ở cung Phu thì sao chứ tui đang trong đại hạn Tham (hãm) cư Tí + Đào hoa + Nguyệt Đức. Thấy đọc là Đào hoa phiếm chủ, dễ bị cuốn vào ái tình. Ái tình đâu chưa thấy tui thấy tui ái...tui nhiều hơn. Nghĩa là yêu bản thân mình hơn, chú ý tới vẻ ngoài nhiều hơn. Mà ko có lộ ra, bên ngoài thì vẫn xoề xòa, còn khi về nhà tui tìm hiều cách ngăn ko cho da lão hóa, chăm sóc tóc, còn tải mấy cái clip dạy tập thể dục về nữa chứ :V Đầu óc thì...ko đc tập trung cho lắm, hay suy nghĩ về tương lai, lo lắng mệnh mình có khắc ba mẹ ko, có khắc chồng ko, bla bla...

Có khi nào chồng bạn sau này tính tình cũng...trên mây giống tui bây giờ ko ^^ just kidding!
Hi ko rõ nữa
Cơ mà căn bản t ko thích cung phu của t he

#195 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 16/11/2015 - 17:28

Chiều muộn thật là mỏi con mắt , nặng cái đầu.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |