

Một mình
#1516
Gửi vào 14/01/2016 - 12:17
Ai thích trả bao nhiêu thì trả
Vì anh còn nuôi vợ và mẹ bằng nghề bói dạo.
Và tiền duy trì trang web này nữa chứ
Ai trả cho anh Huygen
anh Huygen nhỉ
Thanked by 1 Member:
|
|
#1517
Gửi vào 14/01/2016 - 12:19
lethanhnhi, on 14/01/2016 - 12:17, said:
Ai thích trả bao nhiêu thì trả
Vì anh còn nuôi vợ và mẹ bằng nghề bói dạo.
Và tiền duy trì trang web này nữa chứ
Ai trả cho anh Huygen
anh Huygen nhỉ
Dạ vâng anh! Hồi có bạn bè ngoài Hà Nội có việc cần tư vấn, em sẽ giới thiệu qua anh ạh.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1519
Gửi vào 14/01/2016 - 12:30
lethanhnhi, on 14/01/2016 - 12:02, said:
anh nói thật ấy. Ko động viên ai đâu
Nhưng giữa thằng ăn trộm và kẻ giết người thì Chúa sẽ cứu thằng ăn trộm trước
muốn gặp may mắn, phải giữ mình trong đời sống Phước ân
Anh Lethanhnhi có Đạo ạh?
Em sinh ra ở đất Đạo. Trong một gia đình đạo Công Giáo gốc. Bị phá tan bởi bà nội em. Cơ mà giờ bà nội em đã biết đi nhà thờ cầu xin Chúa rồi anh ạh.
Em về ngoại, không theo Đạo. Rồi cơ duyên tới, em về làm con Chúa. Tên thánh là Teresa Calcutta. Rồi hết duyên em lại bỏ Đạo. Rồi bênh ngoại lại quy y Tam Bảo cho em. Pháp danh là Hiệu Diệu Nguyệt.
Bi hài ở chỗ em tin vào Chúa và Phật. Nhưng thành tâm lễ lạy như một con chiên ngoan đạo hay một Phật tử tín tâm thì em lại không làm được. Chưa bao giờ em thật sự hướng tâm vào điều đó.
Chắc do thế nên em bị phạt nhỉ!?
Eo tới giờ lảm nhảm. Đi uống thuốc thôi. Kkk
Có dịp em mong được gặp lại anh ạh. Chúc anh thật đông thật đông người xem nhé.
lethanhnhi, on 14/01/2016 - 12:26, said:
01262960403
Dạ em lưu rồi ạh! Tks anh!
#1520
Gửi vào 14/01/2016 - 12:36
Chúa ở bên em
Khi cầu danh ngài Jesu, mọi tội lỗi sẽ được gột rửa
Sống trong Phúc âm em nhé
Anh sẽ không thu phí của những ai là con ngài Jesu
Quay về với Chúa và Cầu nguyện đi em
Anh chỉ nhận Chúa Jesu là |Đấng cứu chúa duy nhất của anh
Anh theo Đạo Tin Lành
Thanked by 1 Member:
|
|
#1521
Gửi vào 14/01/2016 - 12:47
Heavenwards, on 14/01/2016 - 00:35, said:
Đôi lúc mình thấy cs, con người xung quanh mình ngày càng phức tạp, thế giới mình tiếp xúc ngày càng đầy rẫy cạm bẫy, và lắm lúc đôi khi thấy mình thật khó đủ tỉnh táo để giữ vững lòng, để không bị cám dỗ, chưa khi nào mình ước ao đc trở về với tuổi thơ như lúc này Tuhoa ah.
Đồng cảm vs bạn này. Quả thật chỉ khi trải nghiệm mới thấy thật khó để mà chống lại cám dỗ. Nhất là khi ta đang ở dưới đáy.
Nó giống như m đang chết khát giữa sa mạc mà có con rắn nó đang quấn bình nước trước mặt mình vậy. Hức hức...
Có điều m k ước trở lại tuổi thơ. Trở lại tuổi thơ thà như hiện tại còn hơn.
Đúng là mỗi người mỗi cảnh nhỉ.^^
lethanhnhi, on 14/01/2016 - 12:36, said:
Chúa ở bên em
Khi cầu danh ngài Jesu, mọi tội lỗi sẽ được gột rửa
Sống trong Phúc âm em nhé
Anh sẽ không thu phí của những ai là con ngài Jesu
Quay về với Chúa và Cầu nguyện đi em
Anh chỉ nhận Chúa Jesu là |Đấng cứu chúa duy nhất của anh
Anh theo Đạo Tin Lành
Em cũng mong một ngày em có được đức tin mạnh mẽ giống như anh.
Nếu một ngày em là con chiên đi lạc quay về làm con của Ngài thì em sẽ rất vui mừng để báo với anh điều đó.
Còn bây giờ, em cũng không biết tâm trí em đang hướng về cái gì nữa.
Nhưng em đang và sẽ giữ cho bản thân không đi ngược lại Phúc âm. Em sẽ cố gắng hết sức có thể. Dù nó không dễ chút nào.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1522
Gửi vào 14/01/2016 - 19:01
lethanhnhi, on 14/01/2016 - 12:17, said:
Ai thích trả bao nhiêu thì trả
Vì anh còn nuôi vợ và mẹ bằng nghề bói dạo.
Tôi ủng hộ hoàn toàn mục tiêu chính đáng này. Nó là công sức,thời gian và trí tuệ của con người,bạn có quyền đòi hỏi chính đáng !
Những thanh cao hoang tưởng,vẫn chết trong cõi dung tục như thường.
Những kẻ động một tý là nói đến Tâm với Đức,mà hành động thì vừa hữu khuynh,hèn nhát,biết cái con khỉ gì Tâm với Đức!
Bạn có bao giờ nghe nói đến Bùa Yêu chưa? Có tin không?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1523
Gửi vào 14/01/2016 - 19:08
Em nghĩ hay là anh lập 1 topic đăng ký đi anh. Và nói rõ trong đó để ai muốn xem thì đăng ký. Em nghĩ chắc sẽ đông lắm đó anh.
Yeah yeah yeah!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1525
Gửi vào 14/01/2016 - 21:39
Một mình cafe này @tu.hoa
Trước c rất thích bài này. C có một người bạn cũ hát bài này rất hay luôn. Hiu hiu
Thanked by 1 Member:
|
|
#1526
Gửi vào 15/01/2016 - 07:58
Buồn thiệt là buồn. Sao tự dưng mọi người đi mất rồi. Ngồi nghe nhạc cho đỡ bùn vợi... hị hị
Thanked by 1 Member:
|
|
#1527
Gửi vào 16/01/2016 - 18:36
HẠT ĐẬU ĐỎ, HẠT ĐẬU ĐEN
Cô vẫn lấy dù tim anh còn lưu tình cũ. Bên cô, anh mãi chông chênh. Cô tặng anh hai túi hạt "đậu đỏ cho em, đậu đen cho nửa kia của anh . Mỗi sáng, anh nghĩ về ai thì bỏ một hạt vào bình thủy tinh đã quy ước".
Mỗi ngày, Cô nhói lòng khi bình đậu đen luôn được thêm hạt.
Biết vậy, anh quấn giấy che. Không thấy bình chứa hạt màu hi vọng, cô tự nhủ, "thỉnh thoảng có một hạt đỏ".
Một lần lén mở chai...cô tan lòng.. duy nhất một bình đầy đậu đen.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1528
Gửi vào 16/01/2016 - 20:13
tu.hoa, on 16/01/2016 - 18:36, said:
HẠT ĐẬU ĐỎ, HẠT ĐẬU ĐEN
Cô vẫn lấy dù tim anh còn lưu tình cũ. Bên cô, anh mãi chông chênh. Cô tặng anh hai túi hạt "đậu đỏ cho em, đậu đen cho nửa kia của anh . Mỗi sáng, anh nghĩ về ai thì bỏ một hạt vào bình thủy tinh đã quy ước".
Mỗi ngày, Cô nhói lòng khi bình đậu đen luôn được thêm hạt.
Biết vậy, anh quấn giấy che. Không thấy bình chứa hạt màu hi vọng, cô tự nhủ, "thỉnh thoảng có một hạt đỏ".
Một lần lén mở chai...cô tan lòng.. duy nhất một bình đầy đậu đen.
Người đàn ông như vậy giữ để làm jh? Họ hoàn toàn không nghĩ cho ta dù chỉ là 1 hạt đậu. Người ta nói không tình thì còn nghĩa. Đằng này đến cái nghĩa cho nhau cũng không luôn. Thật ngu ngốc nếu cố níu giữ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1529
Gửi vào 19/01/2016 - 11:57
kidvn, on 19/01/2016 - 09:23, said:
Tết chỉ thích về quê xem gói bánh chưng. Vì nhỏ lớn m chưa từng được xem. Rồi ra chợ quất dòm mí ông mí bác chọn đào ngũ phúc, quất tam đa, rồi mai gì gì đó. Hóng hớt nên vui lắm. Hihi
Tôi quote bạn về đây nhé. Chắc tu.hoa không phản đối . Ở topic kia mà mình tám sợ loãng topic của bác mm.
Giờ Tết nhất người ta ít ăn bánh chưng rùi nên người gói cũng ít. Tết mà đi ngắm chợ hoa cây cảnh thì còn gì bằng, mỗi tội đừng đông quá, chen mệt chit đi được. Nếu ai ở HN thì lên vườn đào Nhật Tân chụp ảnh cũng hay.
Mà nói đến câu đối, khi tra luật, tôi đọc được 2 câu của ông Nguyễn Công Trứ cũng khá hay nè:
“Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa,
Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà”
Thanked by 2 Members:
|
|
#1530
Gửi vào 19/01/2016 - 17:32
phuctinh, on 19/01/2016 - 11:57, said:
Tôi quote bạn về đây nhé. Chắc tu.hoa không phản đối . Ở topic kia mà mình tám sợ loãng topic của bác mm.
Giờ Tết nhất người ta ít ăn bánh chưng rùi nên người gói cũng ít. Tết mà đi ngắm chợ hoa cây cảnh thì còn gì bằng, mỗi tội đừng đông quá, chen mệt chit đi được. Nếu ai ở HN thì lên vườn đào Nhật Tân chụp ảnh cũng hay.
Mà nói đến câu đối, khi tra luật, tôi đọc được 2 câu của ông Nguyễn Công Trứ cũng khá hay nè:
“Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa,
Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà”
Bánh chưng m chỉ duyệt được bánh chưng rán giòn chấm mắm tiêu chanh.
M thích là thích xem gói, thích được thức canh bánh chưng ấy. Hí hí
Chợ hoa thì giờ xểnh ra là bị trộm cắp móc túi. Chỉ có đi theo xuống vườn nghe họ chọn thế cây để mua thì có chút thích vì tò mò thôi. He he
Câu đối thì hồi mà m đọc nhiều lại toàn vớ phải những câu dạng kiểu mấy thầy chữ nho đối ấy. Đọc xong rồi mà lâu thiệt lâu cũng... chưa hiểu. Kkk
Sau m nghĩ cứ đối đơn giản miễn đúng miễn cân là được.
Mà sai cũng đ miễn vui là đ. Hiho
Sau đó thì lại gặp được những câu đối gần gũi đời thường hơn nên lại càng khoái. Kkk
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












