

Một mình
#991
Gửi vào 20/11/2015 - 11:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#992
Gửi vào 20/11/2015 - 11:34
điện thoại không hẳn thiếu tiền
cùng 1 thành phố
thường liên lạc
chính là không hiểu vì cái gì mình đem chân tình ra đối đãi lại nhận được sự lừa dối và đùa giỡn như vậy.
Cái gì cũng không nói vì nói cái gì cũng vô giá trị.
nói chuyện tới khi trời nhá nhem tối, ánh đèn trong những toà nhà cao tầng nổi trên nền trời u ám. mình thấy buồn, về nhà cũng hỗn loạn mất 2 ngày. tiếc cho 1 mối quan hệ dở dang. giá có thể tốt đẹp hơn.
một vài ngày trước đó còn nghĩ cái gì cũng không làm mình động tâm được, nhưng giờ lại thấy thiếu nhiều nhiệt tình với con đường đang đi.
Chỉ là thất vọng quá thôi. Cũng không phải lần đầu gặp điều này? Lại tiếp tục bước tiếp
Thanked by 3 Members:
|
|
#993
Gửi vào 20/11/2015 - 11:46
OngTanGoiCam, on 20/11/2015 - 11:32, said:
Tại chắc em không quan tâm nên không thấy phiền? Nói thiệt, chị quen bạn ghét và kị nhất là phải tranh cãi, và cũng không bao giờ muốn tranh cãi. Tự nhiên tối qua đang nói chuyện, thì trước giờ chị khó tính, ai mà chẳng biết. Nói chị là quá nghiêm khắt, dễ nổi nóng, nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc thì nói tui biết, rồi nào là chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai nếu bạn muốn. Chị chỉ reply:"ok" Thế là lại nói tui chỉ có 1 mình bạn, nhưng bạn lại không cảm thấy hạnh phúc, so sad..... Rồi hy vọng tâm trạng bạn tốt hơn vào ngày mai.
Nói chung cũng chỉ có 1 mình ông tự hỏi, tự phán đoán, tự trả lời. Xong 6h sáng nhắn tin tiếp. rồi nhắn tiếp đến giờ, mắc mệt. Chị mới nói bạn có muốn nhận thư từ người khác. Ông bảo send me. Rồi chị nói ok, i will, bây giờ t muốn được yên tĩnh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#994
Gửi vào 20/11/2015 - 11:57
Và tự nhiên trong mơ mình gặp lại 1 người bạn cũ - 1 người bạn mình đã từng rất yêu thương và nghĩ đó là tri kỷ của mình... Trong mơ mình thấy người đó điện thoại cho mình, rồi gửi cho mình rất nhiều hình người đó chụp cùng nhiều người và nói đó là bạn cùng phòng. Rồi nói với mình nửa năm nữa người đó sẽ được thả.... Tâm trạng trong mơ lúc đó của mình vui buồn lẫn lộn. Rồi mình lại tự nghĩ, hóa ra mình không bị lừa dối.... Nhưng sự thật phủ phàng, tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mơ. Hơn 1 năm trôi qua, mình chỉ mong 1 ngày nào đó người đó điện thoại để cho mình 1 lời giải thích, 1 lời xin lỗi.... nhưng vốn dĩ những điều mình nghĩ và muốn là vô vọng.
Thật buồn cho 1 tình bạn mà mình vẫn luôn muốn cố gắng giữ gìn.....
#995
Gửi vào 20/11/2015 - 11:58
Heavenwards, on 20/11/2015 - 11:46, said:
Nói chung cũng chỉ có 1 mình ông tự hỏi, tự phán đoán, tự trả lời. Xong 6h sáng nhắn tin tiếp. rồi nhắn tiếp đến giờ, mắc mệt. Chị mới nói bạn có muốn nhận thư từ người khác. Ông bảo send me. Rồi chị nói ok, i will, bây giờ t muốn được yên tĩnh.
hay , là em thì em kệ thật đó , ko thích là em bùng
Thanked by 1 Member:
|
|
#996
Gửi vào 20/11/2015 - 11:58
@moa : nghịch quá, giờ bớt nghịch chưa vậy
Sửa bởi tu.hoa: 20/11/2015 - 12:04
Thanked by 2 Members:
|
|
#998
Gửi vào 20/11/2015 - 12:16
Heavenwards, on 20/11/2015 - 11:57, said:
Và tự nhiên trong mơ mình gặp lại 1 người bạn cũ - 1 người bạn mình đã từng rất yêu thương và nghĩ đó là tri kỷ của mình... Trong mơ mình thấy người đó điện thoại cho mình, rồi gửi cho mình rất nhiều hình người đó chụp cùng nhiều người và nói đó là bạn cùng phòng. Rồi nói với mình nửa năm nữa người đó sẽ được thả.... Tâm trạng trong mơ lúc đó của mình vui buồn lẫn lộn. Rồi mình lại tự nghĩ, hóa ra mình không bị lừa dối.... Nhưng sự thật phủ phàng, tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mơ. Hơn 1 năm trôi qua, mình chỉ mong 1 ngày nào đó người đó điện thoại để cho mình 1 lời giải thích, 1 lời xin lỗi.... nhưng vốn dĩ những điều mình nghĩ và muốn là vô vọng.
Thật buồn cho 1 tình bạn mà mình vẫn luôn muốn cố gắng giữ gìn.....
hồi xưa em cũng có 1 ng bạn tri kỉ , 1 ng bạn đúng nghĩa , nhưng nó mắc bị biến dị động mạch khiến tai biến , mổ xong nó yếu quá sang phương trời khác rồi , nó là libra em là virgo , nếu như những ng bạn bây h đều có cùng gu thì nó với em lại khác gu , 2 cá tính khác hẳn nhau , em với nó giận nhau nó luôn là người chủ động làm lành , nó chẳng thanh minh xl gì đâu nó hành động kì quặc khiến em cười rồi hòa thôi , em ko nc vs nó nó toàn chạy theo nc với em , nó còn dạy em cách kê lọ keo dán vào hộp đt để gọi cho nó nhưng đt bàn nhà em có bị vào hộp rồi khóa như nhà nó đâu , h bạn thì nhiều nhưng em thấy rằng có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng có ai tốt với em như nó , nó rất kiên nhẫn với em đấy
nếu như bạn bây h nếu em ko nc với họ , họ cũng chẳng nc với em
đi ăn đi chơi nhiều thì đương nhiên thân quen nhưng đi ăn đi chơi thì ai chẳng vui chẳng thích , ko đi ăn đi chơi nữa thì cũng hết , với cả lúc mình hoạn nạn liệu nó có giống con libra kia không thì cũng chẳng biết đc , quan hệ thì vẫn quan hệ nhưng chỉ vậy thôi
Sửa bởi OngTanGoiCam: 20/11/2015 - 12:20
Thanked by 3 Members:
|
|
#999
Gửi vào 20/11/2015 - 14:28
Thời bây giờ chị thấy toàn là bè, rất ít bạn. Em cố gắng thụ hưởng khoản thời gian này đi, vì bạn bè em lúc này ít người lập gia đình, còn có cái gọi là tình bạn. Bạn bè chị hầu như đã lập gia đình và thay đổi đến chóng mặt - nói chung cũng vì cơm áo gạo tiền, chẳng trách họ được.
Chị có 1 người bạn thân từ hồi cấp 3 - chỉ tiếc là lúc chị cần nó, nó mãi mê với các mối quan hệ. Khi nó cần chị, chị mãi đi ra. Và ngược lại.... Sự việc 1 nửa kia cần, 1 nửa k cần, và rồi 1 nửa kia cần, nửa còn lại hửng hờ.... tiếp diễn đến bây giờ đã 29 tuổi. Dù trong lòng luôn có nhau, khi cả 2 gặp khó khăn vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ.... nhưng chỉ có thể là thế. Hai người ở 2 thế giới quá khác nhau. TG nó sống chị không thể đặt chân vào, TG chị sống nó càng không thể quay lại. Và rất nhiều lần khi gặp nó chị tự hỏi:"Liệu m có hạnh phúc với cs hiện tại", nhưng đó là tự hỏi, chưa bao giờ dám hỏi thẳng nó. Chị cũng cảm thấy hối tiếc, ăn hận chỉ vì 1 chút cái tôi của mình, chị đã bỏ nó khi nó cần chị và rồi nó ngày càng trượt dài trong vũng lầy mà không có cách nào kéo nó ra khỏi đó...
Còn người bạn chị xem như là tri kỷ vì người đó quá hiểu chị, hiểu cả những gì chị chưa nói.... Tiếc là người đó chỉ lợi dụng lòng tốt, tình cảm của chị để vụ lợi... Đối với chị đó là vết thương mà bản thân chị cố gắng quên đi,nhưng sẽ không khỏi nhức nhối khi bất chợt nghĩ đến.
P/S: Chị là Sagittarius, thích libra . Em thấy người Virgo ntn?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1000
Gửi vào 20/11/2015 - 14:34
thế c thấy xử nữ thế nèo
Thanked by 1 Member:
|
|
#1001
Gửi vào 20/11/2015 - 14:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#1002
Gửi vào 20/11/2015 - 14:44
Thanked by 1 Member:
|
|
#1003
Gửi vào 20/11/2015 - 15:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#1004
Gửi vào 20/11/2015 - 15:04
có thể do giới tính em với ng yêu c khác nhau
Thanked by 1 Member:
|
|
#1005
Gửi vào 20/11/2015 - 15:13
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












