

Một mình
#571
Gửi vào 06/11/2015 - 21:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#572
Gửi vào 06/11/2015 - 21:37
DuongTung, on 06/11/2015 - 18:19, said:
Anh biết là em nghe được
Anh về làm cho em Hữu Công Linh Miu roài
Chuyên dịch phim...
Em ko thích anh đi bói toán. Thích anh làm cố định thì anh nghe em rồi đấy
Hãy học theo cách của dòng sông,gặp đám bèo,rong cản lối thì sẽ chảy vòng uốn lượn mà qua,chớ dừng lại .
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà !
Thanked by 1 Member:
|
|
#573
Gửi vào 06/11/2015 - 21:43
#575
Gửi vào 06/11/2015 - 21:55
hnay cháu bảo mế : dạo này con thích đàn bà con mê đàn bà mẹ ạ
thế là ba về mế kể : con ranh con nó bảo giờ nó yêu đàn bà
bác thấy đằm thắm ko , trời ơi đằm thắm mặn mà quá =,=
Sửa bởi MOA: 06/11/2015 - 21:56
Thanked by 1 Member:
|
|
#576
Gửi vào 06/11/2015 - 22:19
Điều gì cũng không đem lại cho ta sự an toàn thực sự, chỉ là cảm giác đánh lừa mà thôi. Không có điều gì đảm bảo cho sự an toàn, hphuc vĩnh cửu cả, tựa như con người cứ đi tìm cái gọi là trường sinh bất tử.
Thanked by 1 Member:
|
|
#577
Gửi vào 06/11/2015 - 22:20
MOA, on 06/11/2015 - 21:55, said:
hnay cháu bảo mế : dạo này con thích đàn bà con mê đàn bà mẹ ạ
thế là ba về mế kể : con ranh con nó bảo giờ nó yêu đàn bà
bác thấy đằm thắm ko , trời ơi đằm thắm mặn mà quá =,=
Chính là cái ý nghĩa mà ca sỹ Nhã Phương hát :
Trời hỡi làm sao khi khát đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn,
...làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng...
Thanked by 1 Member:
|
|
#578
Gửi vào 06/11/2015 - 22:25
Vongkiep, on 06/11/2015 - 22:20, said:
Trời hỡi làm sao khi khát đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn,
...làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng...
thế hả bác ? thế bác cũng có ng trong mộng à ?
tu.hoa, on 06/11/2015 - 22:19, said:
yê =,=
#579
Gửi vào 06/11/2015 - 22:45
Có lúc thử đặt mình vào vị trí Hàn Mặc Tử nhớ nhung đến cồn cào điên dại nàng Mộng Cầm,mà lại bất lực trước sự thực phũ phàng ...
Có lẽ ...thà............. Cho xong !
#580
Gửi vào 06/11/2015 - 23:31
Code vừa chạy được mừng qué cỡ, chạy vô đây thấy MOA post hình gái thấy hợp ý chị thế
)))))))))MOA thích cô này không? )
Sửa bởi NhuCuongTran: 06/11/2015 - 23:34
#581
Gửi vào 07/11/2015 - 00:02
MOA, on 06/11/2015 - 21:55, said:
hnay cháu bảo mế : dạo này con thích đàn bà con mê đàn bà mẹ ạ
thế là ba về mế kể : con ranh con nó bảo giờ nó yêu đàn bà
bác thấy đằm thắm ko , trời ơi đằm thắm mặn mà quá =,=
#582
Gửi vào 07/11/2015 - 00:11
Vongkiep, on 06/11/2015 - 22:20, said:
Chính là cái ý nghĩa mà ca sỹ Nhã Phương hát :
Trời hỡi làm sao khi khát đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn,
...làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng...
Bác không phải buồn hay nuối tiếc gì đâu. Có khi không lấy hay làm bạn thì vẫn tốt hơn.
#583
Gửi vào 07/11/2015 - 00:50
fullhouse, on 07/11/2015 - 00:11, said:
Bác ơi, toàn chỉ là mộng mị, phù du theo mây theo gió thôi.
Bác không phải buồn hay nuối tiếc gì đâu. Có khi không lấy hay làm bạn thì vẫn tốt hơn.
Uầy! Cám ơn bạn lắm lắm !
Tôi chỉ sợ rằng :"ao trong không có cá,người xét nét quá không có bạn " !
Vậy thôi,tôi đã từng "được " một người nhan sắc kha khá bảo :" Anh cứ như con gái ấy " nên từ đó về sau cũng phải " liều lên mới được "!
#584
Gửi vào 07/11/2015 - 02:01
Vongkiep, on 07/11/2015 - 00:50, said:
Uầy! Cám ơn bạn lắm lắm !
Tôi chỉ sợ rằng :"ao trong không có cá,người xét nét quá không có bạn " !
Vậy thôi,tôi đã từng "được " một người nhan sắc kha khá bảo :" Anh cứ như con gái ấy " nên từ đó về sau cũng phải " liều lên mới được "!
Mà ý người ta bảo bác hiền lành như con gái hay xinh xinh như con gái cơ. Mà thời xa vắng đó cách đây mấy năm hả bác, thành quả "liều lên mới được" của bác là thế nào ạ?
#585
Gửi vào 07/11/2015 - 02:25
fullhouse, on 07/11/2015 - 02:01, said:
Hình như cháu xét nét bác ạ, cháu không có bạn đâu toàn lủi thủi chơi một mình.
Mà ý người ta bảo bác hiền lành như con gái hay xinh xinh như con gái cơ. Mà thời xa vắng đó cách đây mấy năm hả bác, thành quả "liều lên mới được" của bác là thế nào ạ?
Là nói bản thân tôi ấy chứ,vì học tướng số nên hay quan sát lắng nghe ,rồi ngầm suy đoán họ thuộc tướng cách gì . Sự thật, mình ngại nơi đông người ô hợp,không thích xía vào chuyện người khác,nên cũng có người bảo "thằng đó kiêu lắm,khó mà gần được "!
Đôi khi mình còn không hiểu nổi chính mình,huống chi là thiên hạ .
Ở đây,mình hay vào cuộc vì thấy người ta sắp lao vào tàu hoả,nên phải giật họ lại,họ không hiểu tại sao ,lại tưởng mình ác,thế mới đểu !
Nói chung là vẫn kiểm soát 100/100 lý trí,đến giờ vẫn là tạm ổn !
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












