

Một mình
#211
Gửi vào 22/10/2015 - 10:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#212
Gửi vào 22/10/2015 - 11:24
làm sao cũng chẳng làm sao
dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
làm chi cũng chẳng làm chi
dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
ông là 1 trong các nhà thơ mà tôi thích nhất chỉ vì thơ ông rất " ngắn gọn "
Sửa bởi MOA: 22/10/2015 - 11:26
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#214
#215
Gửi vào 22/10/2015 - 11:47
DuongTung, on 22/10/2015 - 10:49, said:
Tội nghiệp quá
Tội nghiệp quá
Nếu 14h chẵn thì quá khó để biết tính giờ nào.
Người tài thường hay có tật,tôi chưa bao giờ có mặc cảm với người cá tính lạ cả.Người có tài hoa thì hay phát tiết,mỗi người một vẻ.
#217
Gửi vào 22/10/2015 - 11:54
Ông Vongkiep kiếm 1 chiếc đũa cắm giữa sân vào 12 h mỗi tháng sẽ thấy nó chệch đi bao nhiêu phút mà dùng làm chuẩn trong giờ TV
Còn tui cứ 12 h là đồng hồ tui nó báo chuẩn lắm
#218
Gửi vào 22/10/2015 - 11:59
tu.hoa, on 22/10/2015 - 11:34, said:
---cố lết tới 3 con số phép thuật rồi dừng lại nào ---. ...
tôi nói thiệt nhà tôi ai cũng kỳ cục vậy đó
cái gen nhà tôi nó vậy , chả giống ai và cũng chả ai giống mình - 1 mình 1 kiểu
Sửa bởi MOA: 22/10/2015 - 12:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#219
Gửi vào 22/10/2015 - 12:21
DuongTung, on 22/10/2015 - 11:54, said:
Ông Vongkiep kiếm 1 chiếc đũa cắm giữa sân vào 12 h mỗi tháng sẽ thấy nó chệch đi bao nhiêu phút mà dùng làm chuẩn trong giờ TV
Còn tui cứ 12 h là đồng hồ tui nó báo chuẩn lắm
Bạn thấy đúng thì cứ dùng,riêng tôi không lấy giờ theo cách đó.
Cái học tâm pháp chỉ truyền khẩu,bất lập văn tự,khi đã viết thành sách thì chỉ còn lại ý sót của tiền nhân thôi.
Tôi đã từng kiểm tra lúc mặt trời lặn,mọc theo 4 mùa ra sao rồi ghi chép lại.Sau này may mắn được sáng tỏ mới biết :"đọc sách mà tin cả ,thì thà đừng có sách còn hơn "( Mạnh Tử )!
Thanked by 2 Members:
|
|
#221
Gửi vào 22/10/2015 - 12:30
MOA, on 22/10/2015 - 11:52, said:
bác nói thế chứ mế cứ chê tồ suốt ngày thôi
Đối với con gái nói riêng,phụ nữ nói chung,ăn nhau là ở cái duyên ngầm tế nhị,chứ chẳng ở học vấn,bằng cấp gì cả.
Giáo Sư Phan Khanh (nói chuyện phiếm ngoài lề)rằng: Bằng giỏi,bằng xuất sắc cũng không qua được hai chữ " Bằng Lòng "!
Thanked by 2 Members:
|
|
#222
Gửi vào 22/10/2015 - 12:41
#223
Gửi vào 22/10/2015 - 14:18
phuctinh, on 22/10/2015 - 12:23, said:
Cẩn thận kẻo lại soi nhầm cái khác))))))))
Lúc đầu thấy a viết là sắp đi tu. Càng đọc bài của a thật ko biết là nói thật hay nói chơi vậy.
Có lẽ bạn ấy đang bị nhiễu loạn trước một vấn đề nan giải của thời đại :" Anh muốn tìm một người khác em,trong những loại người như em " ???
#224
Gửi vào 22/10/2015 - 16:08
Sửa bởi DuongTung: 22/10/2015 - 16:09
#225
Gửi vào 22/10/2015 - 17:34
Vongkiep, on 22/10/2015 - 14:18, said:
Cháu thấy anh này nói chuyện chả có tý chân tu gì cả, vẫn còn vương bụi trần lắm!
DuongTung, on 22/10/2015 - 16:08, said:
Em sợ không dám làm chuột bạch đâu . Hay anh đoán thử hình dáng của một lá số khác xem sao.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












