

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
Thanked by 1 Member:
|
|
#977
Gửi vào 19/11/2015 - 13:17
thực ra mình thấy tranh nên để lên thôi, sau mới chú ý dòng chữ bên dưới, mình cũng chưa có 1 người thầy người cô nào thực sự cả, các thầy cô mình từng học thường yêu mến 1 số bạn bè hay tặng quà giá trị hoặc đi học thêm của họ. Do mình học lớp thường nên cũng không bị dìm điểm lắm, lớp thường thì các thầy cô muốn thành tích tốt sẽ không dìm điểm vì lớp có vài mống học khá thôi. ngoài này mình học thì các thầy cô cho điểm cũng không phải sai cho thành đúng để dc điểm cao, có nhúc nhích cũng chỉ chút thôi. nhiều thầy cô nghèo lắm, được tặng quà thấy họ mừng hẳn. quà cũng không giá trị gì nhiều.
lên đh thì đương nhiên em nào đi quà tiền thì điểm cũng dc cho cao hơn, tuy vậy 1 số bạn nghèo mà học giỏi thì điểm vẫn chót vót như thường dù không đi tiền. các thầy cô cũng không chủ động vòi quà.
có điều thời nay thì khác rồi, cứ phải tiền mới được, luật bất thành văn mà.
mình chưa quậy bao giờ tiếc thật. lớp nào mình học tụi nó cũng quậy lắm, toàn bị gọi là quậy nhất trường luôn. các lớp khác nhìn vào mà đố kị tinh thần đoàn kết nổi bần bật của lớp mình.
mình nhớ đợt có ca sĩ nghiệp dư hát trong dịp lễ trường mình tổ chức, hội lớp mình cổ vũ hò hét dữ quá , a ấy cảm động quá hát càng sung, có lẽ chưa bao giờ được nhiều người ủng hộ thế, còn tưởng a ý khóc luôn ấy chứ.
lên đh thì đương nhiên em nào đi quà tiền thì điểm cũng dc cho cao hơn, tuy vậy 1 số bạn nghèo mà học giỏi thì điểm vẫn chót vót như thường dù không đi tiền. các thầy cô cũng không chủ động vòi quà.
có điều thời nay thì khác rồi, cứ phải tiền mới được, luật bất thành văn mà.
mình chưa quậy bao giờ tiếc thật. lớp nào mình học tụi nó cũng quậy lắm, toàn bị gọi là quậy nhất trường luôn. các lớp khác nhìn vào mà đố kị tinh thần đoàn kết nổi bần bật của lớp mình.
mình nhớ đợt có ca sĩ nghiệp dư hát trong dịp lễ trường mình tổ chức, hội lớp mình cổ vũ hò hét dữ quá , a ấy cảm động quá hát càng sung, có lẽ chưa bao giờ được nhiều người ủng hộ thế, còn tưởng a ý khóc luôn ấy chứ.
Sửa bởi tu.hoa: 19/11/2015 - 13:31
Thanked by 3 Members:
|
|
#978
Gửi vào 19/11/2015 - 14:02
Uh, trong mình học có rất nhiều cái bất công và bất cập. Và cũng có thể số mình xui, trước giờ gặp toàn giáo viên như vậy.
Còn nhớ hồi học đại học, mấy học kỳ sau trường mình áp dụng thi trắc nghiệm và do máy chấm điểm, từ đó bọn mình không còn phải tốn kém vì những khoản tiền vô lý nữa.
Còn vụ này mình nghe bạn mình kể, không biết thực hư thế nào. Bên trường ĐHKT. Cứ đến kỳ thi thì lớp trưởng đi đến từng bàn hỏi:"Tiền hay học" Tức là không học thì đóng 200k, còn học thì khỏi đóng. Và y như rằng những đứa nghĩ mình học được nên không đóng tiền, kết quả là thi rớt.
Nói chung mình thấy việc học hành, thi cử là nhức đầu. Ngày xưa còn ôm mộng học lên cao học. Nhưng từ khi TNĐH thì bỏ luôn khái niệm học lên. Quá mệt mỏi cho cái việc tầm sư học đao, kakakaka. Với mình cũng chẳng đam mê gì việc học cho cam, chỉ là phải học để đi làm thôi
@ Moa : Cút ơi là Cút sao em cũng thích ăn bánh kẹo giống chị dzợ
Còn nhớ hồi học đại học, mấy học kỳ sau trường mình áp dụng thi trắc nghiệm và do máy chấm điểm, từ đó bọn mình không còn phải tốn kém vì những khoản tiền vô lý nữa.
Còn vụ này mình nghe bạn mình kể, không biết thực hư thế nào. Bên trường ĐHKT. Cứ đến kỳ thi thì lớp trưởng đi đến từng bàn hỏi:"Tiền hay học" Tức là không học thì đóng 200k, còn học thì khỏi đóng. Và y như rằng những đứa nghĩ mình học được nên không đóng tiền, kết quả là thi rớt.
Nói chung mình thấy việc học hành, thi cử là nhức đầu. Ngày xưa còn ôm mộng học lên cao học. Nhưng từ khi TNĐH thì bỏ luôn khái niệm học lên. Quá mệt mỏi cho cái việc tầm sư học đao, kakakaka. Với mình cũng chẳng đam mê gì việc học cho cam, chỉ là phải học để đi làm thôi
@ Moa : Cút ơi là Cút sao em cũng thích ăn bánh kẹo giống chị dzợ
Thanked by 1 Member:
|
|
#979
Gửi vào 19/11/2015 - 14:22
+ em nói thiệt hồi em đi học , chẳng biết chữ mà cô giáo em vẫn bắt mua báo ừ thì mẹ em cũng mua rồi tối nào cũng đọc cho em nghe
+ rồi làm kế hoạch nhỏ mỗi em đóng 2kg giấy vụn thế là em về khoắng hết báo của ba em đút cặp mang lên lớp nộp thì bị ba em phát hiện ba em tẩn cho em 1 trận vì tội lấy báo của ông ý đem lớp , mế em lại mua thùng carton nhà bánh kẹo để em mang lên lớp nộp mà em làm kế hoạch nhỏ đến tận năm em học lớp 7 ý
+ cấp 1 gvcn bảo chứ ko cho ăn quà vặt , hồi đó em ăn vặt như ranh em mê nhất C thái , chúng nó thi nhau mách cô việc em đứng cổng trưởng ăn hết me thái 1000 đc 10 gói gập đôi lại nó phòi lên ăn ngon lắm , c thái rồi kẹo mỏ vịt , kẹo bông , mỳ tôm , bigbabol , vinamilk vỏ trắng nâu vỏ ko xanh toàn diện như bây h , hồi đó còn có ảnh hoàn châu cách cách em cũng mua rồi dán vở , dán xong mẹ em lại xé ra em lại đi mua dán vào , thế nên hồi xưa mẹ em toàn bọc nilon cho em ko bọc báo bà gvcn còn gọi mế em lên vì tội em ăn quà vặt , mẹ em trc mặt vâng vâng đủ kiểu chắc ông bà cho tiền , cơ mà hồi xưa mẹ em phát lương cho em đấy chứ , tiền của ng ta ng ta tiêu thế nào kệ ng ta cứ xen vào , 5 năm học cấp 1 bà gvcn còn thu của em hàng trăm con gà ảo , vừa mới mua htrc đang nuôi voi thì đã bị tịch thu rồi , hsau mang 1 con khác lên cũng bị thu luôn , chưa kể bà ý còn thu máy điện tử xếp gạch của em nữa , ko chỉ thu 1 cái mà thu hàng chục cái thu là em lại mua , cuối năm mẹ em họp phụ huynh bà ý mang hẳn 1 túi trả cho mẹ em
+ đến lúc viết bút mực , thì mẹ em còn phải mua cả lố , hết tòe ngòi rồi gãy ngòi rồi vừa ra chơi phát vào ko thấy bút đâu , ngày nào em cũng gặp em với tình trạng sáng đưa đi sạch sẽ , chiều về mực hết tay đến mồm , quần áo hồi xưa toàn giặt = xa phòng gì ở hà đông ý , giặt sạch thế mà vẫn bị bà gvcn chê bẩn
+ rồi làm kế hoạch nhỏ mỗi em đóng 2kg giấy vụn thế là em về khoắng hết báo của ba em đút cặp mang lên lớp nộp thì bị ba em phát hiện ba em tẩn cho em 1 trận vì tội lấy báo của ông ý đem lớp , mế em lại mua thùng carton nhà bánh kẹo để em mang lên lớp nộp mà em làm kế hoạch nhỏ đến tận năm em học lớp 7 ý
+ cấp 1 gvcn bảo chứ ko cho ăn quà vặt , hồi đó em ăn vặt như ranh em mê nhất C thái , chúng nó thi nhau mách cô việc em đứng cổng trưởng ăn hết me thái 1000 đc 10 gói gập đôi lại nó phòi lên ăn ngon lắm , c thái rồi kẹo mỏ vịt , kẹo bông , mỳ tôm , bigbabol , vinamilk vỏ trắng nâu vỏ ko xanh toàn diện như bây h , hồi đó còn có ảnh hoàn châu cách cách em cũng mua rồi dán vở , dán xong mẹ em lại xé ra em lại đi mua dán vào , thế nên hồi xưa mẹ em toàn bọc nilon cho em ko bọc báo bà gvcn còn gọi mế em lên vì tội em ăn quà vặt , mẹ em trc mặt vâng vâng đủ kiểu chắc ông bà cho tiền , cơ mà hồi xưa mẹ em phát lương cho em đấy chứ , tiền của ng ta ng ta tiêu thế nào kệ ng ta cứ xen vào , 5 năm học cấp 1 bà gvcn còn thu của em hàng trăm con gà ảo , vừa mới mua htrc đang nuôi voi thì đã bị tịch thu rồi , hsau mang 1 con khác lên cũng bị thu luôn , chưa kể bà ý còn thu máy điện tử xếp gạch của em nữa , ko chỉ thu 1 cái mà thu hàng chục cái thu là em lại mua , cuối năm mẹ em họp phụ huynh bà ý mang hẳn 1 túi trả cho mẹ em
+ đến lúc viết bút mực , thì mẹ em còn phải mua cả lố , hết tòe ngòi rồi gãy ngòi rồi vừa ra chơi phát vào ko thấy bút đâu , ngày nào em cũng gặp em với tình trạng sáng đưa đi sạch sẽ , chiều về mực hết tay đến mồm , quần áo hồi xưa toàn giặt = xa phòng gì ở hà đông ý , giặt sạch thế mà vẫn bị bà gvcn chê bẩn
Thanked by 2 Members:
|
|
#980
Gửi vào 19/11/2015 - 21:16
vụ tiền hay học này nghe mới mẻ quá đi
@moa : vui nhỉ....... profile hoành tráng quá
)@moa : vui nhỉ....... profile hoành tráng quá
Thanked by 2 Members:
|
|
#981
Gửi vào 19/11/2015 - 21:21
thủ tướng pháp manuel valls cách đây vài phút đã cảnh báo dân pháp cần thận và toàn quốc báo động vì bọn khủng bố có thể xài KHÍ ĐỘC, HÓA HỌC và VI TRÙNG để sát hại dân pháp, chúng có thể xài chất độc như "SARIN", phóng xạ và các loại hơi độc khác, nguy hiểm nhất là các thương xá và chuyên chở công cộng...
Sửa bởi OngTanGoiCam: 19/11/2015 - 21:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#982
Gửi vào 19/11/2015 - 21:24
Mọi người ôn chuyện xưa vui quá nhỉ . Mai Thaiduong kể góp vui nhen. Giờ đi ngủ *.* Ui cha ui, vặn mình 1 cái mà ê ẩm. Nghỉ thể dục 1 tháng quay lại trúng ngay lớp tập tạ . Lớp ai cũng hùng hục tập nên mình ko phè phỡn đc ( ko thì huấn luyện viên liếc cho đứt mặt) Hậu quả là đi đứng dặt dẹo từ hôm qua như cụ 80 , lên thang phải đu tay vịn leo lên như khỉ, xuống thang thiếu điều tuột thang cho rồi
(((( Mới trưng hình cô Adriana Lima lên cho có động lực học tập )))))
Thanked by 2 Members:
|
|
#983
Gửi vào 19/11/2015 - 21:29
Haha, chị em mình mà ở cũng nhà thì có mà oánh lộn
Bao giờ thế giới mới có được những tháng ngày bình yên
. Chị cũng ăn hàng dữ lắm, đến giờ cũng vậy. Bởi vậy mấy đứa cháu khoái chị lắm, vì cứ gặp chị là đi ăn hàng, được mua bánh kẹo, đồ chơi các thể loại. Ăn bánh kẹo trừ cơm mà kakaka.Bao giờ thế giới mới có được những tháng ngày bình yên
Thanked by 1 Member:
|
|
#984
Gửi vào 19/11/2015 - 21:29
nếu thực sự bọn is dùng vũ khí sinh học hóa học hủy diệt hàng loạt từ pháp thì ko kiểm soát nổi
hi vọng ko đúng
hi vọng ko đúng
Sửa bởi OngTanGoiCam: 19/11/2015 - 21:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#985
Gửi vào 19/11/2015 - 21:40
tu.hoa, on 19/11/2015 - 21:16, said:
vụ tiền hay học này nghe mới mẻ quá đi
@moa : vui nhỉ....... profile hoành tráng quá
)@moa : vui nhỉ....... profile hoành tráng quá
ừ hồi xưa bà già mặt mo lên gặp cô suốt , sau cô gọi nhiều bà già bực mình quát lại bà giáo
thế là con bà bị trù , trù thì lại chuyển sang lớp khác học
nói chung tôi chẳng hợp cô giáo trẻ đâu , hợp bà giáo già thôi
sau lớp 2 lên 3 thấy giáo viên trẻ mà mế tôi đổi sang lớp có gv già nhất khối
#986
Gửi vào 19/11/2015 - 23:31
OngTanGoiCam, on 19/11/2015 - 21:40, said:
ừ hồi xưa bà già mặt mo lên gặp cô suốt , sau cô gọi nhiều bà già bực mình quát lại bà giáo
thế là con bà bị trù , trù thì lại chuyển sang lớp khác học
nói chung tôi chẳng hợp cô giáo trẻ đâu , hợp bà giáo già thôi
sau lớp 2 lên 3 thấy giáo viên trẻ mà mế tôi đổi sang lớp có gv già nhất khối
thế là con bà bị trù , trù thì lại chuyển sang lớp khác học
nói chung tôi chẳng hợp cô giáo trẻ đâu , hợp bà giáo già thôi
sau lớp 2 lên 3 thấy giáo viên trẻ mà mế tôi đổi sang lớp có gv già nhất khối
Thanked by 1 Member:
|
|
#987
Gửi vào 19/11/2015 - 23:46
ừ ra tết tôi đốt pháo trong lớp uỳnh phát rồi thằng bàn trên ( cháu tôi , cô cháu học cùng nhao ) bảo ơ cái gì nó nổ thế nhỉ =)))
bị bà gvcn nghi ngờ bắt cả lớp viết giấy xì , cả lớp ghi ko biết trừ tôi , tôi ghi có biết , tôi điểm chỉ nó ( cháu tôi )
nó cứ thanh minh với bà gvcn ko biết lại còn bị tôi đe mà.i mà bán đứng tau méo có cô cháu gì nữa , nó méo dám khai tôi mà nó lại ko biết là tôi khai nó =))))
nó căm phẫn đứa khai nó đến tận cuối năm học nó hỏi thẳng bà gvcn ai khai nó =)))
bà gvcn bảo tôi khai nó
nó về ko làm gì đc nó ăn hết cả tủ bánh của tôi , nó bảo vì cô mà cháu bị ba cháu lột truồng xem có giấu pháo ở đâu ko =)))
sau này có vụ gì trong lớp , gvcn bảo ghi giấy xì , cả lớp ko biết còn tôi với nó xì nhau
thôi muộn rồi , mọi người ngủ ngon
G9
bị bà gvcn nghi ngờ bắt cả lớp viết giấy xì , cả lớp ghi ko biết trừ tôi , tôi ghi có biết , tôi điểm chỉ nó ( cháu tôi )
nó cứ thanh minh với bà gvcn ko biết lại còn bị tôi đe mà.i mà bán đứng tau méo có cô cháu gì nữa , nó méo dám khai tôi mà nó lại ko biết là tôi khai nó =))))
nó căm phẫn đứa khai nó đến tận cuối năm học nó hỏi thẳng bà gvcn ai khai nó =)))
bà gvcn bảo tôi khai nó
nó về ko làm gì đc nó ăn hết cả tủ bánh của tôi , nó bảo vì cô mà cháu bị ba cháu lột truồng xem có giấu pháo ở đâu ko =)))
sau này có vụ gì trong lớp , gvcn bảo ghi giấy xì , cả lớp ko biết còn tôi với nó xì nhau
thôi muộn rồi , mọi người ngủ ngon
G9
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#990
Gửi vào 20/11/2015 - 11:21
Nhiều lúc thấy như đang quen 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn. Tự không kiểm soát được hành vi của mình, rồi tự nói, rồi lại tự xin lỗi. Đúng là quá phiền. Chắc đã đến lúc nên có quyết định!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












