

Một mình
#946
Gửi vào 18/11/2015 - 00:09
P/s: chúc cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp!
Heal the world
Thanked by 2 Members:
|
|
#947
Gửi vào 18/11/2015 - 00:37
Heavenwards, on 16/11/2015 - 21:07, said:
Nhiều khi mình không tát họ cái nào mà họ cứ đi theo oánh mình đó chị. Nói đến vụ oánh em lại nhớ hồi lúc nhỏ, em với bé em của em oánh lộn. Oánh mà còn phải đếm nữa, nó oánh em 1 cái, rồi oánh lại lỡ thành 2 cái, rồi nó oánh lại 3 cái, xong em oánh 4 cái, số lượn oánh cứ tăng dần. Giờ nghĩ lại còn mắc cười, đúng là trẻ con .
Ý chị nói là từ nhiều kiếp trước mình có nợ ân oán với họ nên giờ họ quay lại báo mình Người từ tâm thì người ta bỏ qua, người bình thường thì người ta tát lại y như vậy là huề , còn người ác thì đeo đuổi tát tới khi nào đã tay thì thôi. Đó là chị ví von hình tượng. Con người luân hồi từ các cõi khác nhau , có các tập quán nghiệp khác nhau nên bán chất và cách hành xử khác nhau.
phuctinh, on 16/11/2015 - 21:45, said:
hjhj, thật em ko còn để tâm, nhưng mừ em sợ uýnh lộn lắm. Em chỉ nhớ có một lần lúc bé hồi học có lớp 1 hay 2 gì đó thui. Em chả nhớ thế nào mà nó đòi uýnh em. Nhưng mừ em hổng sợ, ru lại nó một cái, nó thua . Mơ thấy ma quỷ gì thì cũng không khuất phục toàn ở thế chiến thắng cả. Thế mí bít em cũng ghê gớm thiệt
Mẹ ơi, mơ thấy ma quỷ mà chiến luôn hả em *.* Hào kiệt quá! Chị nghe kể chuyện ma là nổi da gà rùng rợn rồi chớ ở đó mà t*o ngộ so tài kiểu này, hahaha.
@MOA : con thỏ nhà em xinh quá nhỉ !!! Ngày xưa chị nuôi mèo, có may áo cho mèo nữa Sau này dù rất muốn nuôi mà không có điều kiện , với lại sợ chúng bị bắt trộm, già chết, chia tay cũng buồn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#948
Gửi vào 18/11/2015 - 00:37
Heavenwards, on 17/11/2015 - 23:35, said:
P/S : chắc do ăn ở bị nhiều người ghét, kakakaka.
g9 cả nhà.
Sửa bởi tu.hoa: 18/11/2015 - 00:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#949
Gửi vào 18/11/2015 - 00:53
Chị đã từng qua hoàn cảnh như em, nói chung cũng hay suy nghĩ này kia , mà cuối cùng cũng không giải quyết đc vấn đề của mình, bản thân lại thêm mỏi mệt. Kinh nghiệm của chị là nghe giảng Pháp nhiều vào sẽ thấy tâm an lành. Chị hay nghe thầy Thích Trí Huệ, Thích Chân Quang là chính. Thầy Trí Huệ giảng rất hài, chị nghe mà cười suốt. Khi ta cười, tâm ta đã an lạc lên được 1 tí. Chị vừa móc len vừa nghe giảng Pháp Goodnight em nhen !
Sửa bởi ThaiDuong84: 18/11/2015 - 00:56
Thanked by 4 Members:
|
|
#950
Gửi vào 18/11/2015 - 06:32
ThaiDuong84, on 18/11/2015 - 00:37, said:
hjhj, mơ thôi mà chị. Chứ còn nghe kể chuyện ma hay là có gặp ma em cũng sợ lắm.
ThaiDuong84, on 18/11/2015 - 00:37, said:
ThaiDuong84, on 18/11/2015 - 00:53, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#951
Gửi vào 18/11/2015 - 10:54
ThaiDuong84, on 18/11/2015 - 00:37, said:
@MOA : con thỏ nhà em xinh quá nhỉ !!! Ngày xưa chị nuôi mèo, có may áo cho mèo nữa Sau này dù rất muốn nuôi mà không có điều kiện , với lại sợ chúng bị bắt trộm, già chết, chia tay cũng buồn.
tks chị , con này nhà em nó thích nude hơn mặc áo , đợt lạnh mặc cho nó thì nó còn chịu chứ h mặc nó cắn rách luôn c à
à chào buổi sáng cả nhà , ngày mới vui vẻ bình an may mắn
Thanked by 2 Members:
|
|
#952
Gửi vào 18/11/2015 - 14:08
#953
Gửi vào 18/11/2015 - 14:08
" hồi bé có sức khỏe, có thời gian, nhưng ko có tiền
lớn lên có tiền, có sức khỏe, nhưng ko có thời gian
về già có thời gian, có tiền, nhưng ko có sức khỏe "
đời chẳng có gì toàn vẹn , hoàn hảo là cái hư không
Thanked by 2 Members:
|
|
#954
Gửi vào 18/11/2015 - 14:22
ThaiDuong84, on 18/11/2015 - 00:53, said:
Chị đã từng qua hoàn cảnh như em, nói chung cũng hay suy nghĩ này kia , mà cuối cùng cũng không giải quyết đc vấn đề của mình, bản thân lại thêm mỏi mệt.
Câu này của chị chuẩn luôn . Ngày xưa em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Hồi đó lúc em 18t, em hay than phiền với bạn trai về những chuyện trong gia đình, anh ấy hay nói:"Em suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Vấn đề là em có suy nghĩ cũng không giải quyết được. Nếu em suy nghĩ mà có thể giải quyết thì hẳn suy nghĩ...." Và y như rằng mỗi lần anh nói là mỗi lần em giận không thèm nói chuyện. Mà cách đây vài năm trước em mới ngộ ra ông này nói đúng, việc quái gì phải suy nghĩ khi mình không thể giai quyết, và cũng không thuộc phạm trù mình có thể giải quyết.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, để không suy nghĩ thì cũng phải tập và cần có thời gian để rèn luyện. Bây giờ thỉnh thoảng bịnh cũ cũng tái phát, nhưng sau đó em lại tự nhủ thôi kmn, suy nghĩ làm gì, tới đâu thì tới.
P/S: Em cũng thích buôn bán lắm chị, vẫn đang ôm mộng và chắc chắn sẽ thực hiện trong tương lại.
OngTanGoiCam, on 18/11/2015 - 10:54, said:
à chào buổi sáng cả nhà , ngày mới vui vẻ bình an may mắn
Về cái khoản Nude thì không biết con vật mình nuôi nó có giống tính, hay bị lây nhiễm tính từ mình không Cút nhỉ?
Nói đến thỏ thì chị lại nhớ đến 1 người bạn....."Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu....."
Thanked by 2 Members:
|
|
#955
Gửi vào 18/11/2015 - 14:29
Heavenwards, on 18/11/2015 - 14:22, said:
Nhưng nói thì nói vậy thôi, để không suy nghĩ thì cũng phải tập và cần có thời gian để rèn luyện. Bây giờ thỉnh thoảng bịnh cũ cũng tái phát, nhưng sau đó em lại tự nhủ thôi kmn, suy nghĩ làm gì, tới đâu thì tới.
P/S: Em cũng thích buôn bán lắm chị, vẫn đang ôm mộng và chắc chắn sẽ thực hiện trong tương lại.
Về cái khoản Nude thì không biết con vật mình nuôi nó có giống tính, hay bị lây nhiễm tính từ mình không Cút nhỉ?
Nói đến thỏ thì chị lại nhớ đến 1 người bạn....."Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu....."
có thể đó c , con bông nó giống em thích ăn bánh trứng thái đó c
có lần em ngồi ăn cùng nó mà nó ăn chẳng kém gì em =,=
nói về cho và nhận em nghĩ chẳng thể ước lượng đc , làm gì cũng đc miễn thoải mái là được
Sửa bởi OngTanGoiCam: 18/11/2015 - 14:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#956
Gửi vào 18/11/2015 - 14:44
#957
Gửi vào 18/11/2015 - 14:45
nhiều khi ta phải gạt bỏ cảm xúc, tình cảm, tâm trạng cá nhân mà làm tốt việc, chịu khổ và chăm chỉ 1 chút, hạnh phúc sẽ đến
Sửa bởi tu.hoa: 18/11/2015 - 15:11
Thanked by 3 Members:
|
|
#958
Gửi vào 18/11/2015 - 21:06
Heavenwards, on 17/11/2015 - 23:22, said:
Nói chung vì vụ việc này mà trên FB cũng có nhiều tranh cãi giữa 2 phe đối lập. Đôi lúc cũng cảm thây mạng XH thiệt phiền.
Heavenwards, on 17/11/2015 - 23:27, said:
chiến tranh ở Trung Đông thì ngày nào cũng diễn ra riết rồi thấy bình thường, còn Pháp, 1 đất nc thanh bình, đùng 1 cái... nên bất ngờ, cần dc chia sẻ
còn, nếu để những ng bên Pháp đổi avatar thì... Vậy ko lẽ chỉ có ng đồng tính mới đổi avatar sao?
Thanked by 1 Member:
|
|
#959
Gửi vào 18/11/2015 - 21:54
>>> vừa đẹp trai , học giỏi lại còn ngầu nữa
Thanked by 2 Members:
|
|
#960
Gửi vào 18/11/2015 - 21:59
OngTanGoiCam, on 18/11/2015 - 21:54, said:
>>> vừa đẹp trai , học giỏi lại còn ngầu nữa
người ta nghe nỗi đau của người khác sẽ không cảm thấy được, vì nó nằm ở bên ngoài ta, chỉ khi nỗi đau chạm vào ta, giống như tay trái đau thì tay phải cũng đau vậy.
Sửa bởi tu.hoa: 18/11/2015 - 22:03
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












