Một mình
phuctinh
15/11/2015
Đức Bích Phạm
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 10:22, said:
" Gái lý số mà gặp giai lý số thì thành ra thế nào? "
Nếu thương nhau mà cưới, con cái sau này sẽ thành thầy bói có hạng.
Sửa bởi DucBichPham: 15/11/2015 - 10:34
" Gái lý số mà gặp giai lý số thì thành ra thế nào? "
Nếu thương nhau mà cưới, con cái sau này sẽ thành thầy bói có hạng.
Sửa bởi DucBichPham: 15/11/2015 - 10:34
vietnamconcrete
15/11/2015
DuongTung
15/11/2015
Sau này đẻ ra con học lớp một đã tới lớp xem chỉ tay cho bạn rồi
P/s: nhảm đấy. Sách có câu:
Cha đọc sách thì con đốt sách
Chả chắc nó đã theo đâu.
Em Tình bức xúc gì thế?
Anh cam đoan về vụ sinh lý...
P/s: nhảm đấy. Sách có câu:
Cha đọc sách thì con đốt sách
Chả chắc nó đã theo đâu.
Em Tình bức xúc gì thế?
Anh cam đoan về vụ sinh lý...
phuctinh
15/11/2015
DucBichPham, on 15/11/2015 - 10:33, said:
phuctinh, on 15/11/2015 - 10:22, said:
" Gái lý số mà gặp giai lý số thì thành ra thế nào? "
Nếu thương nhau mà cưới, con cái sau này sẽ thành thầy bói có hạng.
" Gái lý số mà gặp giai lý số thì thành ra thế nào? "
Nếu thương nhau mà cưới, con cái sau này sẽ thành thầy bói có hạng.
Chú muốn trích dẫn bài viết của ai đó thì nhìn phía dưới bài viết của họ phía bên phải màn hình ấy có chữ "trích dẫn" thì nhấn vào đó.
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 10:45, said:
Nhân nào quả ấy, nếu học tới mức trên thông thiên văn dưới tường địa lý - thì hậu duệ ắt là những người tài giỏi.
DuongTung, on 15/11/2015 - 10:46, said:
Sau này đẻ ra con học lớp một đã tới lớp xem chỉ tay cho bạn rồi
P/s: nhảm đấy. Sách có câu:
Cha đọc sách thì con đốt sách
Chả chắc nó đã theo đâu.
Em Tình bức xúc gì thế?
Anh cam đoan về vụ sinh lý...
P/s: nhảm đấy. Sách có câu:
Cha đọc sách thì con đốt sách
Chả chắc nó đã theo đâu.
Em Tình bức xúc gì thế?
Anh cam đoan về vụ sinh lý...
Điều em e ngại là không biết có kịp tới lúc có con không hay tay lại nhặt lá chân đá ống bơ
Ps: Anh DuongTung, em ko nói đến sinh lý hay không sinh lý. Anh khán số còn phiến diện, từ ngữ khiếm nhã.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 10:56
DuongTung
15/11/2015
Tuyệt chiêu của anh là sờ số ko phải khán số đâu
Anh sờ thì phán mới chuẩn
Em chưa chứng kiến. Mấy anh em mỗi lần ra quán bia là lại lác mắt
Anh sờ thì phán mới chuẩn
Em chưa chứng kiến. Mấy anh em mỗi lần ra quán bia là lại lác mắt
vietnamconcrete
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 10:55, said:
Điều em e ngại là không biết có kịp tới lúc có con không hay tay lại nhặt lá chân đá ống bơ
Thời nay cũng đỡ hơn xưa nhiều, nữ có nhiều thời gian và cơ hội sinh nở hơn. Tuy nhiên cũng nên gấp đi, trì hoãn sự sung sướng lại thật là phí thời gian...
Anh DuongTung dạo này cái gì thượng não hay sao mà trình bày chất phác quá...
DuongTung
15/11/2015
Theo bộ môn sinh lý học mà nói. Vận cứ chạy tới Âm nam Dương nữ ( thái âm thái dương) lại gặp Kị thì nhiều nỗi bức xúc nó khó tả lắm em ạ
Lâu ngày ko có. Đêm lại thành mơ ma quỉ linh tinh
Đau vai lạnh gáy ngủ hay la lối.
Nên giải tỏa nên giải tỏa
Nữ mà cứ tới Cự Lương Đồng
Không có tí ko chịu được đâu....
Khổ thưn. Anh bê tông xem thế nào đổ hộ phát này....
Lâu ngày ko có. Đêm lại thành mơ ma quỉ linh tinh
Đau vai lạnh gáy ngủ hay la lối.
Nên giải tỏa nên giải tỏa
Nữ mà cứ tới Cự Lương Đồng
Không có tí ko chịu được đâu....
Khổ thưn. Anh bê tông xem thế nào đổ hộ phát này....
phuctinh
15/11/2015
DuongTung, on 15/11/2015 - 11:03, said:
Tuyệt chiêu của anh là sờ số ko phải khán số đâu
Anh sờ thì phán mới chuẩn
Em chưa chứng kiến. Mấy anh em mỗi lần ra quán bia là lại lác mắt
Anh sờ thì phán mới chuẩn
Em chưa chứng kiến. Mấy anh em mỗi lần ra quán bia là lại lác mắt
Haizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ......................! Thật là không biết dùng lời nào nói chuyện được với anh. Thôi anh lấy vợ sớm đi, lo toan cho gia đình, chứ em thấy anh nhìn đâu cũng chỉ suy ra được có mỗi một chuyện thôi. Không biết nên bảo anh thô hay là thật nữa , chẹp chẹp. Nói chung em không thích người thô. Mà thật tới mức thô thì không cần thiết. Người ta nghe lời anh nói thì ngoài việc đánh giá mấy em làm cho anh lác mắt kia thì chắc chắn cũng chả nghĩ gì tốt đẹp về anh cả.
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 11:07, said:
Thời nay cũng đỡ hơn xưa nhiều, nữ có nhiều thời gian và cơ hội sinh nở hơn. Tuy nhiên cũng nên gấp đi, trì hoãn sự sung sướng lại thật là phí thời gian...
Đúng thế anh ạ, điều này em hiểu. Cung phúc và cung phu của em xấu quá. Có lập gia đình thì về già vẫn ôm trọn một chữ cô đơn. Hiện em không có ý định lập gia đình nữa. Còn 2 năm nữa thì bước vào đại vận mới, thời gian này em sẽ chăm chỉ học thêm được cái gì hay cái đó.
DuongTung
15/11/2015
Anh thì không cần lắm
Anh ngày luyện khí công 4 tiếng. Chuyển dục vọng sang đan điền rồi đưa lên não nên muốn hay ko tùy ý anh
Nhưng anh hiểu em chưa làm được nên anh kêu giùm
Có anh Bê tông cũng đang bức xúc ở đây
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh còn gì
Anh ngày luyện khí công 4 tiếng. Chuyển dục vọng sang đan điền rồi đưa lên não nên muốn hay ko tùy ý anh
Nhưng anh hiểu em chưa làm được nên anh kêu giùm
Có anh Bê tông cũng đang bức xúc ở đây
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh còn gì
phuctinh
15/11/2015
DuongTung, on 15/11/2015 - 11:22, said:
Theo bộ môn sinh lý học mà nói. Vận cứ chạy tới Âm nam Dương nữ ( thái âm thái dương) lại gặp Kị thì nhiều nỗi bức xúc nó khó tả lắm em ạ
Lâu ngày ko có. Đêm lại thành mơ ma quỉ linh tinh
Đau vai lạnh gáy ngủ hay la lối.
Nên giải tỏa nên giải tỏa
Nữ mà cứ tới Cự Lương Đồng
Không có tí ko chịu được đâu....
Khổ thưn. Anh bê tông xem thế nào đổ hộ phát này....
Lâu ngày ko có. Đêm lại thành mơ ma quỉ linh tinh
Đau vai lạnh gáy ngủ hay la lối.
Nên giải tỏa nên giải tỏa
Nữ mà cứ tới Cự Lương Đồng
Không có tí ko chịu được đâu....
Khổ thưn. Anh bê tông xem thế nào đổ hộ phát này....
Anh DuongTung ah, em không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Có lẽ anh tham gia nhầm diễn đàn rồi. Anh nên tìm một nơi khác mà người ta chỉ nói chuyện sinh lý thì tốt hơn.
Thế nhé.
DuongTung
15/11/2015
Khổ
Em nó nói câu này trong cái thế Nhị tự kiềm dương mã tấn của Vịnh Xuân
Giờ mới biết sao có cái thế tấn banh chân kẹp gối ấy.. của mấy em Vịnh Xuân
Anh trêu em mà cười rơi cả điện thoại
Đứng tấn kẹp gối ấy là nhanh đỏ mặt đổ mồ hôi trán lắm đấy
Hà hà
Máy em ko post được hình
Anh Bê tông lên mạng sợt quả:
Nhị tự kiềm dương mã dán đây cho thêm nóng nào....
Em nó nói câu này trong cái thế Nhị tự kiềm dương mã tấn của Vịnh Xuân
Giờ mới biết sao có cái thế tấn banh chân kẹp gối ấy.. của mấy em Vịnh Xuân
Anh trêu em mà cười rơi cả điện thoại
Đứng tấn kẹp gối ấy là nhanh đỏ mặt đổ mồ hôi trán lắm đấy
Hà hà
Máy em ko post được hình
Anh Bê tông lên mạng sợt quả:
Nhị tự kiềm dương mã dán đây cho thêm nóng nào....
vietnamconcrete
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 11:22, said:
Đúng thế anh ạ, điều này em hiểu. Cung phúc và cung phu của em xấu quá. Có lập gia đình thì về già vẫn ôm trọn một chữ cô đơn. Hiện em không có ý định lập gia đình nữa. Còn 2 năm nữa thì bước vào đại vận mới, thời gian này em sẽ chăm chỉ học thêm được cái gì hay cái đó.
Em đừng nghĩ cái gì cũng tại số cả như thế, đó gọi là định mệnh: không thể cải hóa được. Thực ra có trời cũng có ta, mọi việc phần nhiều là do kết quả nỗ lực ở hiện tại - đó gọi là mệnh trong tay mình chứ không do trời. Không nên xác định sống đơn độc nếu em không xuất gia , trên diễn đàn này có bác Già Rừng chữa phong thủy hay lắm, em nhờ già thử xem.
DuongTung
15/11/2015
Đấy
Hình mẫu đấy iem. Về đứng ngày mấy tiếng là luyện thành cao thủ tâm linh ngay...
Chuyển hóa bức xúc thành trí tuệ...
Nếu ko thì nhờ anh Bê tông chuyển hóa cho...
Hình mẫu đấy iem. Về đứng ngày mấy tiếng là luyện thành cao thủ tâm linh ngay...
Chuyển hóa bức xúc thành trí tuệ...
Nếu ko thì nhờ anh Bê tông chuyển hóa cho...