Một mình
vietnamconcrete
14/11/2015
phuctinh, on 14/11/2015 - 21:38, said:
Cần một bàn tay nắm vừa đủ chặt để cảm thấy còn cần nhau. Cần một bờ vai vừa đủ vững để có thể dựa vào. Cần một cái ôm vừa đủ chặt để biết còn yêu thương....
Cần thật không? Nói với anh 1 tiếng
Chả thế mà chữ Hảo : 好 ngghĩa là tốt đẹp là do hai chữ Nữ 女 ( đàn bà, con gái) và Tử 子 ( con cái) ghép lại. Nghĩa là có gia đình thì mới tốt
Tưởng là chữ Hảo đó là người nữ bên đứa con, nghĩa là người nữ có con được là tốt?
Cần thật không? Nói với anh 1 tiếng
Chả thế mà chữ Hảo : 好 ngghĩa là tốt đẹp là do hai chữ Nữ 女 ( đàn bà, con gái) và Tử 子 ( con cái) ghép lại. Nghĩa là có gia đình thì mới tốt
Tưởng là chữ Hảo đó là người nữ bên đứa con, nghĩa là người nữ có con được là tốt?
hóa ra là người khó tính đây rồi...
DuongTung
14/11/2015
Song lộc chuyên quyền
Mệnh lập Tỵ tất cả đều khó tính
Mệnh lập Cung sư tử tất cả đều tự kiêu
Anh Bê tông xem thế nào đúc vụ này phát
Em rất quí nhưng quan ngại sâu sắc cho tình hình bụi cỏ sau nhà vẫn bỏ hoang của cô bé này....
Chưa thấy cái sự nở hoa
Sống mà phải biết điên rồ mới thực sự là sống. Vì đã vượt mọi sự giới hạn
Mệnh lập Tỵ tất cả đều khó tính
Mệnh lập Cung sư tử tất cả đều tự kiêu
Anh Bê tông xem thế nào đúc vụ này phát
Em rất quí nhưng quan ngại sâu sắc cho tình hình bụi cỏ sau nhà vẫn bỏ hoang của cô bé này....
Chưa thấy cái sự nở hoa
Sống mà phải biết điên rồ mới thực sự là sống. Vì đã vượt mọi sự giới hạn
DuongTung
14/11/2015
Bảo Sinh điên xây khách sạn chó mèo nên kiếm nhiều tỷ
Anber anhxtanh điên
Ê đi sơn đục 1 lỗ cho chó 1 lỗ cho mèo
Hitlle là thằng điên
Chúa jesu hồi còn tại thế cũng bị cho là vậy
Phật cũng bỏ nhà cửa cung điện đi ăn xin
Chưa từng thấy vĩ nhân nào bình thường theo cái cách của thế gian
Nhìn mái tóc của Anh xtanh và hình ông lè lưỡi xem
Tại sao tu là cạo trọc.
Họ nở hoa. Họ hiểu. Họ không như con bò bị trói và trở nên yêu sợi dây thừng thít cổ mình.
Anber anhxtanh điên
Ê đi sơn đục 1 lỗ cho chó 1 lỗ cho mèo
Hitlle là thằng điên
Chúa jesu hồi còn tại thế cũng bị cho là vậy
Phật cũng bỏ nhà cửa cung điện đi ăn xin
Chưa từng thấy vĩ nhân nào bình thường theo cái cách của thế gian
Nhìn mái tóc của Anh xtanh và hình ông lè lưỡi xem
Tại sao tu là cạo trọc.
Họ nở hoa. Họ hiểu. Họ không như con bò bị trói và trở nên yêu sợi dây thừng thít cổ mình.
vietnamconcrete
14/11/2015
DuongTung, on 14/11/2015 - 22:27, said:
Mệnh lập Tỵ
Chu choa, bạn này hơi bị siêu phàm nha:
- Quyền kỵ song long (lưỡng long tranh châu)
- Thái dương giờ Thìn, cung Tị
Cô ấy còn đang available, anh nào gì gì thì gấp lên, bởi cung Điền đẹp thế kia là hơi bị giàu đấy.
Sửa bởi vietnamconcrete: 14/11/2015 - 23:13
DuongTung
14/11/2015
Mệnh này quan bị minh kị ám hình
Về tâm linh thì ko có ấn âm
Về tâm thần thì Cự kị hội hợp nên hợp tứ hóa phái và là em anh Gấu
10 thằng tứ hóa 10 thằng Cự đà kị chủ nhầm lẫn u mê
May thái dương thân thiên lương
Tang kiếp không đánh nát trục Phu Phúc
Lấy thằng tử tế về cũng thành dở hơi
Số có tiền . Cô độc. Tâm tính lẩm cẩm.
Dễ có u vú và u sơ.
Mặt dài trán có thể hơi gồ
Gò má cao. Xương mày nhô
Không có đủ căn cơ theo tâm linh. May không tẩu nhờ Thái dương sáng nên còn có óc logic soi đường
Đàn bà thái dương thì thần kinh không khỏe. Ưa ngồi chỗ tối.
Đàn bà thái dương cường độ sinh lý và chụp ảnh tự sướng cao. Kiêu.
Cho nên đủ đô đó anh Bê tông.
Về tâm linh thì ko có ấn âm
Về tâm thần thì Cự kị hội hợp nên hợp tứ hóa phái và là em anh Gấu
10 thằng tứ hóa 10 thằng Cự đà kị chủ nhầm lẫn u mê
May thái dương thân thiên lương
Tang kiếp không đánh nát trục Phu Phúc
Lấy thằng tử tế về cũng thành dở hơi
Số có tiền . Cô độc. Tâm tính lẩm cẩm.
Dễ có u vú và u sơ.
Mặt dài trán có thể hơi gồ
Gò má cao. Xương mày nhô
Không có đủ căn cơ theo tâm linh. May không tẩu nhờ Thái dương sáng nên còn có óc logic soi đường
Đàn bà thái dương thì thần kinh không khỏe. Ưa ngồi chỗ tối.
Đàn bà thái dương cường độ sinh lý và chụp ảnh tự sướng cao. Kiêu.
Cho nên đủ đô đó anh Bê tông.
DuongTung
14/11/2015
Long hội trường sinh thì cũng làm quản lí giám sát. Tiếc cho cung quan bị phá cách
Cô này cũng hệ thánh soi
Lương soi. Hình soi. Long trường sinh soi. Tỵ soi.
Nhưng thế đứng vững nhờ hợp Tử Vi
Thánh soi này có tí quyền hành trong trường học kiểu giám thị giảng viên
Thì khối em té đái
Số cô giáo Thảo
Cô này cũng hệ thánh soi
Lương soi. Hình soi. Long trường sinh soi. Tỵ soi.
Nhưng thế đứng vững nhờ hợp Tử Vi
Thánh soi này có tí quyền hành trong trường học kiểu giám thị giảng viên
Thì khối em té đái
Số cô giáo Thảo
DuongTung
15/11/2015
Đây là số một cô làm công chức hay giáo viên, luật gia. Làm cố định trong một cơ quan. Có quyền giám sát
Ko được gọi là quan chức
Tính tình kiêu. Khó. Yêu cầu cao
Bản thân có chút tài năng.
Vậy thôi. Cuộc sống qua 10 năm ko kiếp một là ăn chay hai là có tiền có vạ. Quyền rơm vạ đá này thì 10 năm sau qua Tử Vi sẽ khá hơn
Hiện nay làm công việc bàn giấy....
Làm công ăn lương.
Dễ hình dung vậy thôi
Ko được gọi là quan chức
Tính tình kiêu. Khó. Yêu cầu cao
Bản thân có chút tài năng.
Vậy thôi. Cuộc sống qua 10 năm ko kiếp một là ăn chay hai là có tiền có vạ. Quyền rơm vạ đá này thì 10 năm sau qua Tử Vi sẽ khá hơn
Hiện nay làm công việc bàn giấy....
Làm công ăn lương.
Dễ hình dung vậy thôi
NhaNong
15/11/2015
Mấy top của chị em rồi cũng như trang nhật ký để ngỏ, sau các mợ đi lấy chồng sinh con là hết sốt xình xịch thôi
Ngày mai trong đám xuân xanh Ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
(thi sĩ cô đơn họ Hàn)
Từ nay nguyện không vào viết bài trong mấy trang của chị em nữa !
Sửa bởi NhaNong: 15/11/2015 - 00:36
Ngày mai trong đám xuân xanh Ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
(thi sĩ cô đơn họ Hàn)
Từ nay nguyện không vào viết bài trong mấy trang của chị em nữa !
Sửa bởi NhaNong: 15/11/2015 - 00:36
DuongTung
15/11/2015
Xuân nay hoa tàn xuân sau hoa nở
Có phải vắng Mợ mà chợ lỡ phiên?
Bởi vì
Thực ra nhất vợ nhì giời
Cơm ăn năm tháng phở xơi mấy lần?
Đói cơm bốc trộm nắm xôi
Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi bề....
Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng
Tìm đâu cũng có phở xơi
Về nhà mới có một nồi cơm ngon
Mải lo đánh bắt xa bờ
Ở nhà của quí nó tơ mất rồi
Có phải vắng Mợ mà chợ lỡ phiên?
Bởi vì
Thực ra nhất vợ nhì giời
Cơm ăn năm tháng phở xơi mấy lần?
Đói cơm bốc trộm nắm xôi
Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi bề....
Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng
Tìm đâu cũng có phở xơi
Về nhà mới có một nồi cơm ngon
Mải lo đánh bắt xa bờ
Ở nhà của quí nó tơ mất rồi
phuctinh
15/11/2015
Hum qua làm phiền chủ top rùi. Trong lúc tu.hoa còn chưa thức giấc thì em lại vào đây thu dọn tàn cuộc vậy.
Dạ, đúng thế!
hóa ra là người khó tính đây rồi...
Cần nhưng mà không phải anh . hjhj, mà chắc em cũng khó tính thật!
Một người đàn ông như anh DuongTung không cần chữ hảo này thì cần chữ hảo nào? Có vợ có con là có gia đình.
Anh có thể tham khảo thêm cái này (anh tự kiểm chứng nhé vì em cũng không rành):
好=女+子
-Chữ “Hảo 好” gồm các từ "nữ" (女) và con "" (子) được đặt lại với nhau, có ý tốt cho người phụ nữ (người phụ nữ sinh con).
-Cũng có khả năng thứ hai, nghĩa là hai con (một con trai và một con gái) là hạnh phúc.
-Cuối cùng, có thể nó đánh giá một cô gái được xem là cô gái tốt.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 09:36
DuongTung, on 14/11/2015 - 22:16, said:
Em chưa được đánh giá vì em chưa có gia đình
Em sống theo lời kể của kẻ khác chứ ko theo cảm giác của em
Em sống theo lời kể của kẻ khác chứ ko theo cảm giác của em
Dạ, đúng thế!
vietnamconcrete, on 14/11/2015 - 22:18, said:
phuctinh, on 14/11/2015 - 21:38, said:
Cần một bàn tay nắm vừa đủ chặt để cảm thấy còn cần nhau. Cần một bờ vai vừa đủ vững để có thể dựa vào. Cần một cái ôm vừa đủ chặt để biết còn yêu thương.
Cần thật không? Nói với anh 1 tiếng
Chả thế mà chữ Hảo : 好 ngghĩa là tốt đẹp là do hai chữ Nữ 女 ( đàn bà, con gái) và Tử 子 ( con cái) ghép lại. Nghĩa là có gia đình thì mới tốt
Tưởng là chữ Hảo đó là người nữ bên đứa con, nghĩa là người nữ có con được là tốt?
Cần thật không? Nói với anh 1 tiếng
Chả thế mà chữ Hảo : 好 ngghĩa là tốt đẹp là do hai chữ Nữ 女 ( đàn bà, con gái) và Tử 子 ( con cái) ghép lại. Nghĩa là có gia đình thì mới tốt
Tưởng là chữ Hảo đó là người nữ bên đứa con, nghĩa là người nữ có con được là tốt?
Cần nhưng mà không phải anh . hjhj, mà chắc em cũng khó tính thật!
Một người đàn ông như anh DuongTung không cần chữ hảo này thì cần chữ hảo nào? Có vợ có con là có gia đình.
Anh có thể tham khảo thêm cái này (anh tự kiểm chứng nhé vì em cũng không rành):
好=女+子
-Chữ “Hảo 好” gồm các từ "nữ" (女) và con "" (子) được đặt lại với nhau, có ý tốt cho người phụ nữ (người phụ nữ sinh con).
-Cũng có khả năng thứ hai, nghĩa là hai con (một con trai và một con gái) là hạnh phúc.
-Cuối cùng, có thể nó đánh giá một cô gái được xem là cô gái tốt.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 09:36
phuctinh
15/11/2015
Anh @DuongTung , anh @vietnamconcrete ,
Em có nhờ hai anh xem số đâu mà lôi lá số của em ra đây đàm luận, lại còn có từ ngữ mà em cảm thấy thật khiếm nhã? Còn trên góc nhìn của em thì cách mà hai anh khán số như thế thật quá phiến diện rồi.
Anh vietnamconcrete, em biết là anh không có ý xấu, chẳng qua là chém cho vui. Nhưng chém gió với ai cũng được, riêng anh DuongTung thì không thể chém lung tung.
Em có nhờ hai anh xem số đâu mà lôi lá số của em ra đây đàm luận, lại còn có từ ngữ mà em cảm thấy thật khiếm nhã? Còn trên góc nhìn của em thì cách mà hai anh khán số như thế thật quá phiến diện rồi.
Anh vietnamconcrete, em biết là anh không có ý xấu, chẳng qua là chém cho vui. Nhưng chém gió với ai cũng được, riêng anh DuongTung thì không thể chém lung tung.
vietnamconcrete
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 09:35, said:
Cần nhưng mà không phải anh . hjhj, mà chắc em cũng khó tính thật!
Ấy chết, em hiểu nhầm, nhầm, nhầm... rồi. Ý anh là nếu cần để anh kiếm cho. Dừng dùng trạng từ không xác định "chắc là", mà phải dùng trạng từ xác định "chắc chắn là"... . À này, không biết sao nào giải sao Thiên khốc ta? Đào, Hồng, Hỷ, hay thiên trù? Chắc là thiên trù rồi, ăn nhậu chắc không ai khóc, không lẽ vừa ăn nhậu vừa than khóc?
Bạn DuongTung này ngôn ngữ loạn quá, ai lại ăn nói như thế. Anh lỡ tò mò xem số em, xọ ri... Thôi để công bằng em xem lại cho anh, tả hình dáng xem có đúng không?
Đức Bích Phạm
15/11/2015
tu.hoa, on 14/10/2015 - 22:45, said:
Hôm trước đang tính lập top riêng để không quấy quả bên trang nhật kí nữa, có mình viết vào mọi người hết hứng hết cảm
xúc để viết rồi hay sao ấy thì đọc được mấy câu thơ của bạn phuctinh đúng tâm trạng quá, nên mượn của bạn cho bài viết đầu tiên của top mới của mình :
Nhà cửa vắng vẻ, cảnh đìu hiu,
Ngõ trúc quanh co, gió dặt dìu.
Ẩn sỹ màng chi giang hồ tiếu,
Một mình tu tịnh chốn cô liêu.
(PT)
Một mình đã buồn,
Có hai càng buồn hơn.
phuctinh
15/11/2015
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 09:50, said:
Ấy chết, em hiểu nhầm, nhầm, nhầm... rồi. Ý anh là nếu cần để anh kiếm cho.
Em có nói trong bài trước rồi mà. Vợ chồng là duyên số, không thể cưỡng cầu!
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 09:50, said:
Dừng dùng trạng từ không xác định "chắc là", mà phải dùng trạng từ xác định "chắc chắn là"...
. Anh cứ tự nhiên tùy ý mà suy diễn.
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 09:50, said:
À này, không biết sao nào giải sao Thiên khốc ta? Đào, Hồng, Hỷ, hay thiên trù? Chắc là thiên trù rồi, ăn nhậu chắc không ai khóc, không lẽ vừa ăn nhậu vừa than khóc?
Thiên Khốc và Thiên Hư tượng là 2 giọt nước mắt, nhưng mà không giống nhau nhé. Thiên Khốc là giọt nước mắt chảy ngược (anh nghe lại bài hát này thì bít ) , thể hiện cho người sống nội tâm, nỗi buồn để lại vết thương sâu trong tâm hồn nặng về tinh thần. Còn Thiên Hư là giọt nước mắt có thể chảy ra ngoài được, mức độ buồn đau về tinh thần là nhẹ hơn Thiên Khốc.
Theo thiển ý của em, trên góc độ la số thì cứ cái gì dụng hoặc dẫn động mà tạo ra được chữ "phúc" thì có thể giải được Thiên Khốc. Còn ngoại lực thì có thể tìm những người mà trong lá số của họ có thể dẫn động được chữ "phúc" ấy, hoặc là những người luôn vui vẻ, tươi trẻ, yêu đời cũng có thể coi là tác nhân.
Còn như anh nói Đào, Hồng, Hỷ, Thiên Trù thì cũng có thể, nhưng mà còn phiến diện. Thí dụ như một anh chàng đang buồn vì bị người yêu bỏ. Anh ta lập tức tìm đến một em khác để tìm niềm vui, nhưng vui đâu chưa thấy có thể anh ta sẽ tự rước thêm buồn đau vào mình
vietnamconcrete, on 15/11/2015 - 09:50, said:
Anh lỡ tò mò xem số em, xọ ri... Thôi để công bằng em xem lại cho anh, tả hình dáng xem có đúng không?
Em đổi ý rồi, dù sao anh cũng không phải đối tượng của em. Em xem hình dáng tính cách anh làm gì.