Một mình
DuongTung
14/11/2015
Vỗ mông. À quên vỗ tay hoan hô em Tình...
Tinh thần phê bình và tự phê bình hết sức sâu sắc
P/s: Hà Nội Mễ Trì lạnh vồn
Tinh thần phê bình và tự phê bình hết sức sâu sắc
P/s: Hà Nội Mễ Trì lạnh vồn
DuongTung
14/11/2015
Khu VOV này yên tĩnh. Sạch. Nếu mà nói từ khi ở trên HN chưa bao giờ ở đâu vừa đạt tiêu chuẩn: sạch. Yên tĩnh.Hien đại. Đi lại ok vậy.
Khu nào cũng phải vừa ko xa khu Thành Công. Vừa sạch thoáng. Bẩn bụi chật chịu không nổi. Phải có máy giặt và riêng biệt.
Sắp tới sẽ lên một quả đồi gần Hà Tây sau khi mọi chuyện đã xong.
Nghe nói có một tu sĩ Mật tông bảy mươi mà nhìn như ba mươi công lực phi phàm.
Muốn lên hóng một thời gian.
Khu nào cũng phải vừa ko xa khu Thành Công. Vừa sạch thoáng. Bẩn bụi chật chịu không nổi. Phải có máy giặt và riêng biệt.
Sắp tới sẽ lên một quả đồi gần Hà Tây sau khi mọi chuyện đã xong.
Nghe nói có một tu sĩ Mật tông bảy mươi mà nhìn như ba mươi công lực phi phàm.
Muốn lên hóng một thời gian.
menglan
14/11/2015
em nghĩ bác vongkiep cứ thế thật cuối cùng là làm khổ mình
chuyện bạc tiền không thể là không để tâm được, nó cũng làm khổ bao người, tước đoạt hạnh phúc bao gia đình.
chuyện bạc tiền không thể là không để tâm được, nó cũng làm khổ bao người, tước đoạt hạnh phúc bao gia đình.
DuongTung
14/11/2015
Tuhoa sai rồi
Hãy nghĩ tiền bạc là phương tiện như chiếc đò
Khi qua sông ta ko cần nó nữa.
Hãy nghĩ ta chẳng có gì được mất chả quan trọng
Hãy là chủ nhân của đồng tiền. Đừng làm thằng ở cho nó sai
Sau khi chết hãy đem toàn bộ tiền bạc tài sản cho hết
Ta chẳng có gì. Khi đến ta mượn tạm thế gian. Khi đi ta bỏ lại.
Sống nghèo đói chết cũng thèm tiền vàng mã mới là ng* d*t.
" kẻ nghèo thì ko biết cho ai. Mà chỉ xin thêm. Còn kẻ giàu thì không biết cầu nguyện"
Nghèo thì lúc nào cũng thèm khát. Phải cho người ta sống sang giàu hưởng thụ trước. Ăn ngủ đụ đầy đủ thì người ta mới coi thường vật chất được
Chỉ có kẻ no nê tiệc tùng mới thèm dưa cà
Chỉ có kẻ thừa khôn ngoan sảo quyệt mới thích sự chân thành
Đen hay trắng? Black or white? Đừng lập lờ như cá chết trôi.
Cho nên nói một câu chuyện vui:
Một anh này tỏ tình
- anh thích em
- Anh nói dối
- Anh thích sự nhã nhặn của em
- Anh nói dối
- Anh tôn thờ sự cao thượng của em
- Anh nói dối
- Thôi được. Vì anh muốn ngủ với em
- Giờ anh mới nói thật
Trần truồng đi. Văn vở mãi nó mệt
Hãy nghĩ tiền bạc là phương tiện như chiếc đò
Khi qua sông ta ko cần nó nữa.
Hãy nghĩ ta chẳng có gì được mất chả quan trọng
Hãy là chủ nhân của đồng tiền. Đừng làm thằng ở cho nó sai
Sau khi chết hãy đem toàn bộ tiền bạc tài sản cho hết
Ta chẳng có gì. Khi đến ta mượn tạm thế gian. Khi đi ta bỏ lại.
Sống nghèo đói chết cũng thèm tiền vàng mã mới là ng* d*t.
" kẻ nghèo thì ko biết cho ai. Mà chỉ xin thêm. Còn kẻ giàu thì không biết cầu nguyện"
Nghèo thì lúc nào cũng thèm khát. Phải cho người ta sống sang giàu hưởng thụ trước. Ăn ngủ đụ đầy đủ thì người ta mới coi thường vật chất được
Chỉ có kẻ no nê tiệc tùng mới thèm dưa cà
Chỉ có kẻ thừa khôn ngoan sảo quyệt mới thích sự chân thành
Đen hay trắng? Black or white? Đừng lập lờ như cá chết trôi.
Cho nên nói một câu chuyện vui:
Một anh này tỏ tình
- anh thích em
- Anh nói dối
- Anh thích sự nhã nhặn của em
- Anh nói dối
- Anh tôn thờ sự cao thượng của em
- Anh nói dối
- Thôi được. Vì anh muốn ngủ với em
- Giờ anh mới nói thật
Trần truồng đi. Văn vở mãi nó mệt
ekuyeuemnha
14/11/2015
" chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sự vẻ vang bằng tiền "
có tiền là có tiếng nói , thậm chí khi có tiền nói quấy nói quá mà người nghe ầm ầm
nhưng tiền là bạc vì nhiều tiền thì thắm , ít tiền thì phai
ông sếp tôi bảo thế đấy
có tiền là có tiếng nói , thậm chí khi có tiền nói quấy nói quá mà người nghe ầm ầm
nhưng tiền là bạc vì nhiều tiền thì thắm , ít tiền thì phai
ông sếp tôi bảo thế đấy
phuctinh
14/11/2015
ekuyeuemnha
14/11/2015
nhưng sếp tổng bảo quan hệ là nhất chứ tiền thì cũng chỉ là dăm ba cái đồng bạc , nhiều việc đưa tiền chưa chắc đã đc việc
vd sếp tổng nhờ 1 ông khác giúp đỡ cty , và ông đó lại nhờ sếp tổng 1 việc khác
còn quà cáp cảm ơn thì nó cũng chả đáng kể có mỗi lẵng hoa quả vài triệu bạc thôi nhưng ông sếp trên thì toàn phong bì toa , quà hoành tráng
thế nên ông sếp tổng toàn tỉa sếp tôi là " có của thì lấy của che thân , ko của thì lấy thân mà che của "
vd sếp tổng nhờ 1 ông khác giúp đỡ cty , và ông đó lại nhờ sếp tổng 1 việc khác
còn quà cáp cảm ơn thì nó cũng chả đáng kể có mỗi lẵng hoa quả vài triệu bạc thôi nhưng ông sếp trên thì toàn phong bì toa , quà hoành tráng
thế nên ông sếp tổng toàn tỉa sếp tôi là " có của thì lấy của che thân , ko của thì lấy thân mà che của "
DuongTung
14/11/2015
Em Tình nghĩ sao về đàn ông và cuộc sống gia đình
P/s: Anh coi như đã có vợ. Chỉ có thể trêu gái chứ ko giúp gì được cho em đâu
P/s: Anh coi như đã có vợ. Chỉ có thể trêu gái chứ ko giúp gì được cho em đâu
DuongTung
14/11/2015
Anh hỏi em Phuctinh. Nhưng gọi tắt là em Tình đi cho nhanh
Biệt danh mới.
Hehe
Biệt danh mới.
Hehe
phuctinh
14/11/2015
DuongTung, on 14/11/2015 - 20:47, said:
Em Tình nghĩ sao về đàn ông và cuộc sống gia đình
P/s: Anh coi như đã có vợ. Chỉ có thể trêu gái chứ ko giúp gì được cho em đâu
P/s: Anh coi như đã có vợ. Chỉ có thể trêu gái chứ ko giúp gì được cho em đâu
DuongTung, on 14/11/2015 - 20:52, said:
Anh hỏi em Phuctinh. Nhưng gọi tắt là em Tình đi cho nhanh
Biệt danh mới.
Hehe
Biệt danh mới.
Hehe
Biệt danh nghe hữu tình ghê ấy cơ .
Sao anh lại hỏi em thế?
Mà cái dòng P/s là không cần thiết. Có phải ai cũng dễ dàng ăn dưa bở đâu
DuongTung
14/11/2015
Dòng p/s để ngăn từ đầu mọi ý đồ ko chính thống.
Anh hỏi em là để hiểu và xem cách em nhìn nhận thôi. Vì trên đây em thể hiện sự bất cần...
Vì có thể vài ba ngày nữa ko còn chém được nữa vì anh phải lo cho gia đình anh roài
Anh hỏi em là để hiểu và xem cách em nhìn nhận thôi. Vì trên đây em thể hiện sự bất cần...
Vì có thể vài ba ngày nữa ko còn chém được nữa vì anh phải lo cho gia đình anh roài
DuongTung
14/11/2015
Xưa kia trong vô số kiếp anh có lời hứa với một cô gái:
Tôi chỉ ở bên em một kiếp thôi rồi tôi đi tu
Cô ấy nói: Anh đi tu thì em nguyện làm cái mõ để anh gõ
Cho nên trước khi tôi thành đạo. Người duy nhất tôi có duyên là cô này
Ngoài ra ko có duyên với ai hết
Kiếp sau tôi vẫn quay lại đây nhưng ko lập gia đình nữa
Tôi chỉ ở bên em một kiếp thôi rồi tôi đi tu
Cô ấy nói: Anh đi tu thì em nguyện làm cái mõ để anh gõ
Cho nên trước khi tôi thành đạo. Người duy nhất tôi có duyên là cô này
Ngoài ra ko có duyên với ai hết
Kiếp sau tôi vẫn quay lại đây nhưng ko lập gia đình nữa
phuctinh
14/11/2015
DuongTung, on 14/11/2015 - 21:08, said:
Dòng p/s để ngăn từ đầu mọi ý đồ ko chính thống.
Em chả bít anh thế nào mà lại tự tin đến thế. Em đi học thì lớp có vài người là nữ. Đi làm thì gặp nam nhiều hơn nữ. Chơi thì em thân ít lắm, tuy nhiên gần như đều là nam cả. Nhưng mà mức độ tự tin như anh cũng là hiếm có
DuongTung, on 14/11/2015 - 21:08, said:
Anh hỏi em là để hiểu và xem cách em nhìn nhận thôi. Vì trên đây em thể hiện sự bất cần...
Không phải em bất cần, mà là cầu không được, không còn sức để mà mơ mộng nữa. Em không dễ để yêu được một người. Đó là cái khó của em. Nếu chỉ để lập gia đình cho nó có như bao nhiêu người khác và sống an phận thì em có thể gật đầu bừa một ai đó là xong. Tuy nhiên nói về việc có tan vỡ hay không thì em không dám chắc, cái số em nó cũng thế.
Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, đến với nhau là vì cái tình, sống với nhau là vì cái nghĩa. Chứ khi già rồi, còn mấy ai sống được với nhau bởi chữ tình? Mà cái xã hội ngày nay nói đến chữ nghĩa nó cũng nhạt không còn như thời cha ông nữa. Người ta quen cuộc sống thụ hưởng rồi, cái tôi nó cũng lớn, cho nên cái tình cái nghĩa nó dễ nhạt.
Cần một bàn tay nắm vừa đủ chặt để cảm thấy còn cần nhau. Cần một bờ vai vừa đủ vững để có thể dựa vào. Cần một cái ôm vừa đủ chặt để biết còn yêu thương. Cần một cái đầu vừa đủ cao để có thể khuất phục. Và cần vừa đủ tỉnh táo để có thể giữ được hp gia đình. Lập gia đình là khởi đầu cho thử thách mới. Có hạnh phúc hay không là phải xem cả hai người, một bàn tay vỗ sao thành tiếng.
Người ta nói đúng, vợ chồng là duyên phận, khó cưỡng cầu!
DuongTung, on 14/11/2015 - 21:08, said:
Vì có thể vài ba ngày nữa ko còn chém được nữa vì anh phải lo cho gia đình anh roài
Nghe tin này thật mừng cho anh. Bởi vì những bài viết đầu tiên đọc được của anh trong topic này khiến em không có ấn tượng tốt đẹp gì về anh cả. Nay anh đã tìm được hạnh phúc, thấy tình cảm và nội tâm của anh cũng đã được tiết chế nhiều. Đó là việc tốt.
Chả thế mà chữ Hảo : 好 ngghĩa là tốt đẹp là do hai chữ Nữ 女 ( đàn bà, con gái) và Tử 子 ( con cái) ghép lại. Nghĩa là có gia đình thì mới tốt
DuongTung
14/11/2015
Anh thấy lo ngại cho em
Em để sách và mớ kiến thức đánh lừa
Em ko nở hoa.
Nếu em 40 và đã có gia đình thì em được phép kêu ca về gia đình
Em chưa được đánh giá vì em chưa có gia đình
Em sống theo lời kể của kẻ khác chứ ko theo cảm giác của em
Em để sách và mớ kiến thức đánh lừa
Em ko nở hoa.
Nếu em 40 và đã có gia đình thì em được phép kêu ca về gia đình
Em chưa được đánh giá vì em chưa có gia đình
Em sống theo lời kể của kẻ khác chứ ko theo cảm giác của em