←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

Vongkiep's Photo Vongkiep 14/11/2015


@ , thế bạn chọn sao nào trong khi nó chạy đuổi nhau như đèn cù vậy ?

Thế này cứ học thuộc lòng là xong nhỉ ? Mà có mấy sao " ai yêu cũng ừ thế nhỉ "?
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 14/11/2015

Ò, chị cũng thích bò Thái thui.

Chúc mọi người cuối tuần mát mẽ.

P/S: Trời đừng mưa để tối con còn đi chơi nữa ^^.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OngTanGoiCam, on 14/11/2015 - 13:07, said:

riêng với đồng cự , theo sách của tôi thì ko nên đính hôn với người sát phá tham

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


yêu là khổ mà không yêu là lỗ đấy
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 14/11/2015

vậy quan bơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/11/2015

@Vongkiep : bác hỏi khó quá, cháu thấy bản thân ôm mệnh gì dễ có lí tưởng của mình và không ngẫu nhiên cung phu của mình lại là vậy, đọc bài trên thấy giống như mình yêu 1 người mà người ta lại đắm say 1 người khác vậy.
câu hỏi muôn thủa : chọn người mình yêu hay người yêu mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Moa : cái đoạn tả thiên đồng vui thật..
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/11/2015 - 15:50, said:

@Vongkiep : bác hỏi khó quá, cháu thấy bản thân ôm mệnh gì dễ có lí tưởng của mình và không ngẫu nhiên cung phu của mình lại là vậy, đọc bài trên thấy giống như mình yêu 1 người mà người ta lại đắm say 1 người khác vậy.
câu hỏi muôn thủa : chọn người mình yêu hay người yêu mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Moa : cái đoạn tả thiên đồng vui thật..

@ : Ở mục này đa phần là đùa vui giải trí,cười cho vỡ bụng,vậy nên tôi cũng hay a dua theo phong trào .

Còn cái bài bạn đăng lên đọc vui thì được,áp dụng sai luôn,nên tôi hỏi thế cốt để gây cười !
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/11/2015 - 15:50, said:

câu hỏi muôn thủa : chọn người mình yêu hay người yêu mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không phải hỏi nữa, chả chọn ai cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/11/2015

@Vongkiep : cháu thấy phân tích tính cách và lí do tại sao người tính cách này lại thích tính cách kia bổ khuyết cho mình khá đúng bác ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn vụ người sao gì đôi khi họ ảnh hưởng sao khác, quan trọng tính cách nổi bật như thế nào sẽ thích kiểu người như thế nào, khá là thú vị bác ạ
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 14/11/2015 - 17:05, said:

Không phải hỏi nữa, chả chọn ai cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chị nói thế, 1 số nam nhân sẽ luyến tiếc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 14/11/2015


Ừ,tôi luôn tôn trọng quyền lựa chon riêng tư của mỗi người,không áp đặt quan điểm của mình cho ai .

Nên bạn cứ tự nhiên, khi các bạn nghiêm túc học tập thì tôi rút lui luôn,bởi trong việc học tôi quá khắt khe đối với mình,không thể đùa được !

Chào các bạn !
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 11/11/2015 - 17:09, said:



Tiền = đồng tiên (ngày xưa) lạnh và có mùi tanh của chất đồng, thậmchi' làm dơ tay khi tiền trao tay nhiều lần, thậm chí có vết máu .

Tôi suy nghĩ đê;n giật mình khi định ra các thứ dây dưa làm khổ tôi chính là tiền liên quan đến các người chung quanh !

Ta.i D D Tử Vi, có 1 lá số bị phá sản, tôi viết bài khuyến khích cho lên tinh thần, nhưng phát hiện lá số sai giờ, viết chỉnh lại thì cho là tôi ganh tỵ !

Tôi xin được chia sẻ với Tiên sinh Hoa Cái về bài này,cũng là để cám ơn cái bài hát mà Tiên sinh tặng tôi,tôi xin nhận,nhưng thật lòng tôi mê nhạc vàng và dân ca hơn !

Cái con người ấy nếu thực tâm muốn cảm ơn Tiên sinh vuivui thì theo thiển nghĩ: xin cái địa chỉ hoặc tài khoản của Ông vuivui,chuyển vào đó vài nghìn,nếu khấm khá thì nhiều hơn,việc gì phải vào đây làm trò như vậy!

Cho nên Tiên sinh Hoa Cái hãy cho nó vào dĩ vãng,hơi đâu phải băn khoăn chuyện này !

Xin lỗi chủ topic và các bạn, dù tôi mang tiếng là kẻ lắm chuyện thị phi thì cũng xin chấp nhận.

Đây là lần cuối cùng tôi làm phiền các bạn, xin cám ơn mọi người !
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 14/11/2015 - 17:26, said:

Ừ,tôi luôn tôn trọng quyền lựa chon riêng tư của mỗi người,không áp đặt quan điểm của mình cho ai .

Nên bạn cứ tự nhiên, khi các bạn nghiêm túc học tập thì tôi rút lui luôn,bởi trong việc học tôi quá khắt khe đối với mình,không thể đùa được !

Chào các bạn !
sao bác nói thế, có kỉ luật với chính mình là điều cháu thấy nên học hỏi ở bác bác ạ. cháu cũng là người quá tuỳ hứng rồi.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 14/11/2015

ng già hay dỗi vậy đó , ông tui bác tui ba tui anh tui cũng vậy
hay dỗi tôi lắm , cơ mà dỗi tôi thì tôi dỗi lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi quý cụ nhất vì cụ ko dỗi tôi bao h

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi OngTanGoiCam: 14/11/2015 - 19:33
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 14/11/2015

Bác @Vongkiep ,

Cháu phải nhấn 1 cái nút thanks cho bác và tu.hoa rùi mới nói mấy câu được. Cháu thấy bài của bác từ chiều rùi, nhưng mà định là học xong mới vào đây viết, nhưng mà thấy bài của tu.hoa thật làm cháu ko thể ko viết được.

Nói bác khó tính thật không sai mà. Bác nói chuyện huyền học với chúng cháu tuy chỉ như đàn gảy tai trâu, nhưng bác thích thì nói ko thích thì ko nói, cũng không sao cả. Còn như bác chỉ mún tám chuyện cùng chúng cháu thì bác cứ thoải mái tự nhiên. Chúng cháu chỉ như tuổi con cháu của bác thôi, cần gì phải phải câu nệ cứng nhắc quá làm gì. Cái gì hay có thể học hỏi được thì bác sợ gì lũ con cháu như chúng cháu đây không hiểu? Bác lại cứ dỗi đòi đến lại đi. Chúng cháu có quý bác thì mới nói chuyện với bác chứ.

Còn bác @Hoacai nữa, cháu phải mắng bác mới được. Bác có vào đến đây nghe những lời này mà vẫn trách mắng cháu thì cháu xin nhận lỗi. Nhưng mà cháu phải nói. Bác được mời dự giờ. Chúng cháu chào đón bác thì bác chỉ đến mà đi chả nói lời nào, không từ mà biệt, cũng chả chỉ dạy cho chúng cháu điều gì ở lớp, thế có phải là không lịch sự rồi không? Trong khi thầy thì hằng ngày vẫn miệt mài soạn bài trả lời cho chúng cháu, đến nỗi cháu ngu muội chậm hiểu làm thầy phát cáu. Lúc đó bác ở đâu? Chúng cháu chào đón bác thế mà giờ đó bác ở đâu? Bác lại vất vả đi giúp người mà người ta không cần bác giúp, người mà không muốn nghe bác nói. Thế có phải là phí công vô ích rồi sao?

Nói thật là cháu đọc bài viết của bác chưa được nhiều, nhưng mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là từ bài viết ấy có thể ít nhiều mà cảm nhận được bác là người như thế nào. Nếu tự tâm bác có lòng giúp mọi người thì sợ gì không có người hiểu. Còn nếu các bác cứ lo rằng ý kiến của các bác hay ý kiến của người nào đó có thể làm cho đương số hay hậu học như chúng cháu đây hoang mang hay hiểu sai thì các bác đừng lo nhiều như thế. Có phải cứ ai nói cái gì hay sách nói cái gì mà chúng cháu đã vội tin ngay đâu. Bác lo gì hậu học chúng cháu không biết chọn cái mà học cơ chứ.

Cháu mới mon men gọi là đặt chân ở cánh cửa huyền học, nhưng nói thật là nếu cháu có kiến thức có biết thì cũng chỉ trường hợp nào mà cháu cảm nhận được người ta thật sự cần hoặc có sự đồng cảm thì cháu mới nói, mới giúp chứ không hơi đâu thừa thời gian cho những người không cần mình làm gì.

Cuối cùng cháu vẫn cứ phải nhận lỗi vì bậc con cháu như cháu sao dám mắng các bác được. Đó là những lời từ chân tâm mà cháu muốn nói. Mong hai bác suy nghĩ lại, việc gì nên hay cần làm thì làm, mà làm thế nào thì các bác tự biết rồi.
Sửa bởi phuctinh: 14/11/2015 - 19:59
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 14/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/11/2015 - 15:50, said:

câu hỏi muôn thủa : chọn người mình yêu hay người yêu mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 14/11/2015 - 17:05, said:

Không phải hỏi nữa, chả chọn ai cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/11/2015 - 17:24, said:

chị nói thế, 1 số nam nhân sẽ luyến tiếc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC
Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG
Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC
Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG.
[Thương Ly - Tuyết Linh Chi]
Trích dẫn