←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 07/11/2015 - 00:02, said:

Cô này là ai vậy mà đứng giữa rừng Tây?

là gái việt nam đóa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 06/11/2015 - 23:31, said:

Code vừa chạy được mừng qué cỡ, chạy vô đây thấy MOA post hình gái thấy hợp ý chị thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))))))))
MOA thích cô này không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em ko thích việt trinh lắm , nhìn đôi mắt nó thế nào ý , đằm thắm duyên dáng thì có mà sao em ko thấy đẹp lịch sự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 07/11/2015

Quên mất,cảm ơn mọi người cho mình "ngắm người đẹp " ! Các bà thím này toàn cos 4 cos 5 rồi còn gì ?
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 07/11/2015

Hỏi dò bác Vongkiep thì kín như bưng. Hỏi MOA thì nó cũng không trả lời là ai? Cô này có lẽ sống ở bên Tây từ nhỏ chăng. Càng sống ở nước ngoài có khi càng có chất Việt.

Việt Trinh thì hồi xưa ai trong nhà không có lịch Việt Trinh cũng có lịch Diễm Hương.
Cô ấy hiện thân cho kiếp phụ nữ đẹp, giỏi mà truân chuyên, giờ nụ cười có thể trở lại trên môi là vui rồi.

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 07/11/2015

Không phải là kín như bưng,bởi tôi có biết giới này nên không muốn nói nhiều,sợ đụng chạm đến chị em!

Nói chung là " nát như tương ", mắt liếc đưa tình mà lòng trắng trợn,thôi dẹp nó đi !
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 07/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 06/11/2015 - 21:43, said:

bác vongkiep có thích ngắm gái ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn có thể nói lý do lại hỏi như vậy không ?

Bạn thích gái vì lý do gì ?
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 07/11/2015

Ko biết bác Vongkiep thì thế nào chứ NC thì thấy cái gì đẹp là thích ngắm thôi, kể cả gái hay trai, con nít hay người già

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nói về cái đẹp thì mỗi người cũng có những cách nhìn khác nhau nữa. Nói chung là NC suy nghĩ đơn giản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và đôi khi làm những việc mình thấy thích mà không cần nghĩ vì lý do gì, đơn giản là thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



MOA thì sao MOA?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 07/11/2015 - 11:54, said:

Bạn có thể nói lý do lại hỏi như vậy không ?

Bạn thích gái vì lý do gì ?
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 07/11/2015

Tất nhiên rồi,thấy đẹp mà không biết là đẹp thì...

Có lần GS Phan Khanh đột ngột hỏi:

- Thế nào là đẹp ?

Rồi tự trả lời : Đẹp là sự cân đối hài hoà giữa nội dung và hình thức .

Một số Tử Vi gia hiện đại bảo cách cục trong tử vi cần có sự điểm xuyết của một trong Tứ Sát tinh thì cái đẹp mới sống động.

Cứ xem các cuộc thi Hoa Hậu lại liên tưởng đến hội chọi trâu ở Đồ Sơn. Cũng đo mông đo bụng,ngực nở mới khoẻ ...

Nếu là con gái mình thì đó là niềm hãnh diện hay là sự nhục nhã ê chề ...
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 07/11/2015 - 07:41, said:

Hỏi dò bác Vongkiep thì kín như bưng. Hỏi MOA thì nó cũng không trả lời là ai? Cô này có lẽ sống ở bên Tây từ nhỏ chăng. Càng sống ở nước ngoài có khi càng có chất Việt.

Việt Trinh thì hồi xưa ai trong nhà không có lịch Việt Trinh cũng có lịch Diễm Hương.
Cô ấy hiện thân cho kiếp phụ nữ đẹp, giỏi mà truân chuyên, giờ nụ cười có thể trở lại trên môi là vui rồi.

cô ý ko có sống bên tây từ nhỏ , thi thoảng sang đức thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 07/11/2015 - 13:41, said:

Ko biết bác Vongkiep thì thế nào chứ NC thì thấy cái gì đẹp là thích ngắm thôi, kể cả gái hay trai, con nít hay người già

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nói về cái đẹp thì mỗi người cũng có những cách nhìn khác nhau nữa. Nói chung là NC suy nghĩ đơn giản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và đôi khi làm những việc mình thấy thích mà không cần nghĩ vì lý do gì, đơn giản là thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



MOA thì sao MOA?

em à , em thì thích nhìn ng đẹp rồi phân tích là đẹp kiểu gì ý
nhưng em thích nhất mà ng duyên , vì đẹp có ng đẹp lại có ng đẹp hơn , nhưng duyên thì mỗi người 1 vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ngoài ra em thích nét đẹp mặn đằm thắm hơn nét đẹp mơn mởn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 07/11/2015 - 11:54, said:

Bạn có thể nói lý do lại hỏi như vậy không ?

Bạn thích gái vì lý do gì ?
à vì cháu thích hỏi vậy đóa
cháu thích gái vì lý do gì à ? vì cháu thấy ko ghét

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 07/11/2015

Vừa nói bỏ nghề
Đầu đau như búa. Như có vong nó gọi
Đúng lúc thiền xong ông anh cháu bác ông tứ bắt đi tìm mộ. Lại phải đi
Đúng là đm vcl
Éo thoát được. Làm xong thằng nào còn gọi bố chửi chết cm chúng mày
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 07/11/2015

Cố lên đi chỉ còn lần này nữa thôi. Sẽ được làm việc mơ ước là đi dạy học. Xong rồi em sẽ về đây. Anh sẽ ko còn bị đi lang thang hành hạ nữa
Xong vụ này rồi từ sau thân mấy mở mổm ra hỏi cũng đái vào mồm chúng nó.
Sắp hết rồi
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 07/11/2015


@ :
"cháu thích gái vì lý do gì à ? vì cháu thấy ko ghét

Cũng chẳng sao cả,trên đời này không gì là không thể,đầy bất ngờ kịch tính !

Vào mục coi số,nhiều lúc buồn cười vỡ bụng, ở đây quá là bình thường !
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 07/11/2015

Em nhớ có lần e rủ anh xem một bộ film có câu nói này ko
Mỗi buổi tối chúng ta đều ước sẽ thay đổi gì đó. Nhưng sáng mai mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy
Cuộc sống của anh hình như được an bài chứ ko phải của anh. Kệ đi. Anh nhận việc dịch film và dạy học rồi
Qua vụ này nữa thôi.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/11/2015

à thì đương nhiên cuộc sống mà , la vie est ondoyante et diverse - cuộc sống muôn hình và luôn thay đổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 07/11/2015 - 18:36, said:

@ :
"cháu thích gái vì lý do gì à ? vì cháu thấy ko ghét

Cũng chẳng sao cả,trên đời này không gì là không thể,đầy bất ngờ kịch tính !

Vào mục coi số,nhiều lúc buồn cười vỡ bụng, ở đây quá là bình thường !
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/11/2015

hồi xưa ý cứ mỗi lần bị tụt quần ăn đòn vào mông hét to xong là hết đau , vụt vào bắp chân hét xong vẫn đau
mà nghe chừng xem thằng này bị tụt quần vụt vào ass mà buồn quá , bị đánh thế này thì còn gì là ass

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

menglan's Photo menglan 07/11/2015

công nhận với moa phụ nữ đẹp là trong tâm, nét đẹp trí huệ và duyên ngầm mới khiến người ta càng nhìn càng yêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đẹp mặn mà vs đẹp mơn mởn coi bộ khó tưởng tượng ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


coi film ấy, diễn viên đẹp như thiên thần mờ lúc họ đóng vai ác tướng xấu đểu hẳn. quả do tâm sinh tướng.
Trích dẫn