Một mình
ekuyeuemnha
29/10/2015
bác đừng gọi cháu là " thằng moa " đi , lớn rồi phải tôn trọng nhau chứ
Vongkiep
29/10/2015
ekuyeuemnha
29/10/2015
ekuyeuemnha
29/10/2015
tu.hoa, on 29/10/2015 - 22:35, said:
điều khó là gì? tựa như 1 đứa con ngỗ ngược do chính mình sinh ra, cưng chiều để cho nó tự do thoải mái làm theo ý nó lớn lên sau đấy nó cho mình cái quyền muốn tệ bạc với mình thế nào cũng được. Bởi mình sinh ra nó mà? phải chịu trách nhiệm về nó, không có cách nào khác. không có người mẹ nào lại đi ghét bỏ đứa con của mình, vậy nên sau khi bị nó đối xử tệ bạc thì người mẹ lúc nào tâm cũng chỉ ràng buộc lo cho đứa con của mình... không thể nào bỏ được, vậy nên mới khổ. cũng không người mẹ nào đi tìm sự công bằng cho mình với đứa con của mình cả, đó là tai sao người ta khổ người ta vẫn phải chịu đựng mà không thể nào lên tiếng.
câu trả lời là cầm bánh mỳ cho gà ăn , bạn sẽ thấy quăng miếng nào là đàn gà con chạy ra giành giật nhau miếng đấy , gà mẹ cũng chạy tới nhưng thấy đàn con nhào vào rồi nên lại thôi, cuối cùng gà mẹ chả được miếng nào , bố mẹ như gà mẹ còn lũ con thi thoảng như gà con thôi ( có tôi nhưng tôi ko tranh ăn )
anh em trong nhà cũng vậy , gà cùng 1 mẹ chớ hoài đánh nhao mà cứ ném bánh mỳ ra thì đàn con giành giật nhau rồi chạy , có đứa đuổi theo mổ cho anh/em mình đánh rơi rồi cắp chạy đi thâu , có đứa ko tranh đc ra mổ gà mẹ đóa thôi ( ko có tôi )
chó cũng vậy , bà tôi nuôi 1 con mẫu hậu , 1 con mẹ , 1 con con , rõ ràng 3 thằng ăn 3 bát , con con ăn xong toàn tranh ăn bát của con bà và con mẹ , rồi còn cắn nhưng con bà và con mẹ ko chấp ( gđ nương tay và gđ ko dạy đc ) , bà tôi bữa nào cũng canh cứ con con ăn xong béng mảng đến bát của 2 con kia là vụt luôn ( xh dậy và xh ko nương tay ) ( loài này đặc biệt tuy ko tranh ăn mà mế cũng ko hiền nên mế cho ăn tát cũng thẳng tay , tôi nghĩ chứ đến mẹ mình còn cho đập mình thẳng tay và dứt khoát thì xh còn hơn thế )
Sửa bởi MOA: 29/10/2015 - 23:51
menglan
30/10/2015
MOA, on 29/10/2015 - 23:33, said:
câu trả lời là cầm bánh mỳ cho gà ăn , bạn sẽ thấy quăng miếng nào là đàn gà con chạy ra giành giật nhau miếng đấy , gà mẹ cũng chạy tới nhưng thấy đàn con nhào vào rồi nên lại thôi, cuối cùng gà mẹ chả được miếng nào , bố mẹ như gà mẹ còn lũ con thi thoảng như gà con thôi ( có tôi nhưng tôi ko tranh ăn )
anh em trong nhà cũng vậy , gà cùng 1 mẹ chớ hoài đánh nhao mà cứ ném bánh mỳ ra thì đàn con giành giật nhau rồi chạy , có đứa đuổi theo mổ cho anh/em mình đánh rơi rồi cắp chạy đi thâu , có đứa ko tranh đc ra mổ gà mẹ đóa thôi ( ko có tôi )
chó cũng vậy , bà tôi nuôi 1 con mẫu hậu , 1 con mẹ , 1 con con , rõ ràng 3 thằng ăn 3 bát , con con ăn xong toàn tranh ăn bát của con bà và con mẹ , rồi còn cắn nhưng con bà và con mẹ ko chấp ( gđ nương tay và gđ ko dạy đc ) , bà tôi bữa nào cũng canh cứ con con ăn xong béng mảng đến bát của 2 con kia là vụt luôn ( xh dậy và xh ko nương tay ) ( loài này đặc biệt tuy ko tranh ăn mà mế cũng ko hiền nên mế cho ăn tát cũng thẳng tay , tôi nghĩ chứ đến mẹ mình còn cho đập mình thẳng tay và dứt khoát thì xh còn hơn thế )
anh em trong nhà cũng vậy , gà cùng 1 mẹ chớ hoài đánh nhao mà cứ ném bánh mỳ ra thì đàn con giành giật nhau rồi chạy , có đứa đuổi theo mổ cho anh/em mình đánh rơi rồi cắp chạy đi thâu , có đứa ko tranh đc ra mổ gà mẹ đóa thôi ( ko có tôi )
chó cũng vậy , bà tôi nuôi 1 con mẫu hậu , 1 con mẹ , 1 con con , rõ ràng 3 thằng ăn 3 bát , con con ăn xong toàn tranh ăn bát của con bà và con mẹ , rồi còn cắn nhưng con bà và con mẹ ko chấp ( gđ nương tay và gđ ko dạy đc ) , bà tôi bữa nào cũng canh cứ con con ăn xong béng mảng đến bát của 2 con kia là vụt luôn ( xh dậy và xh ko nương tay ) ( loài này đặc biệt tuy ko tranh ăn mà mế cũng ko hiền nên mế cho ăn tát cũng thẳng tay , tôi nghĩ chứ đến mẹ mình còn cho đập mình thẳng tay và dứt khoát thì xh còn hơn thế )
nhà tui cũng từng nuôi như thế, lúc có con mẹ thì con con ỷ lại, tranh giành. Sau đấy nhà tui bán con mẹ đi (sau này là con bà), giữ lại con con và con của con con nữa thì con con sau này ngoan hơn, lại nhường nhịn cho con của nó, ý thức trông nhà hơn.
2 con này hay chạy ra ngoài đường, nhà tui xích thì tụi nó hay đòi thả, rồi có ngày ra đường bị người ta ném gạch làm chân tập tễnh. Dù chỉ vì không vừa mắt thôi.
@Heavenwards : nói với những người cha mẹ vậy mệt lắm, khuyên họ gì họ quay ra coi mình như kẻ thù không đội trời chung vậy dù là mình cũng là người thân của họ. haizz nếu họ ko phải người thân mình cũng ko đau đầu như thế. có nhiều việc biết là điều ko tốt sẽ đến mà chỉ có thể nhìn.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 00:08
Thanks
30/10/2015
menglan
30/10/2015
Thanks, on 30/10/2015 - 01:28, said:
Buồn ngủ quá, đọc thấy giật mình tỉnh cả ngủ !
Đừng ghép tôi với MOA nha, ghét nhau như kẻ thù, viết bài cùng top toàn đá nhau, lại ghép chung trong 1 bài và đứng cạnh nhau thế này thì ai mà chịu được.
Đừng ghép tôi với MOA nha, ghét nhau như kẻ thù, viết bài cùng top toàn đá nhau, lại ghép chung trong 1 bài và đứng cạnh nhau thế này thì ai mà chịu được.
câu chuyện về việc bạn ghét ai, giận ai, hận ai hãy bỏ 1 củ khoai tây vô cái túi và đeo bên mình, 1 time cái túi nặng lên, bốc mùi. mỗi khi bạn bỏ 1 sự thù hận bạn bỏ 1 củ khoai hỏng ra, rồi thì gánh nặng giảm bớt, mùi cũng giảm bớt. Bỏ càng nhiều, càng nhanh thì bạn càng nhẹ nhàng, càng thơm hơn. để sự thù hận trong não thì càng tệ hơn, suy nghĩ và xử lý các vấn đề của bạn đều bị cản trở.
Đằng sau đấy còn có cả 1 sự bảo vệ bản thân, khi bạn nói ra sự thù hận của mình với 1 ai đó, hoặc nói bất cứ điều gì về bản thân với 1 ai đó, dù là bạn có tin tưởng hay không, thì bạn cũng đã đưa lưng bạn cho họ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể đâm sau lưng bạn. Vậy nên chỉ người bạn thật sự tin tưởng nhất , mới có thể đưa lưng cho họ.
ngày mới zui zẻ cho các bạn của tui.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 11:15
menglan
30/10/2015
"Ai, nắm lấy tay ta, che đi nửa đời điên loạn
Ai, hôn lên mắt ta, che đi nửa kiếp lênh đênh…
Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng
Ai, gọi trái tim ta, xoá đi một kiếp tủi hờn…
cuối tuần, coi hoạt hình.....
rất thích mấy đoạn nhạc trong phim này.
đeo trên lưng 1 cái gì đó quá lâu, sẽ thành gánh nặng.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 22:44
Ai, hôn lên mắt ta, che đi nửa kiếp lênh đênh…
Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng
Ai, gọi trái tim ta, xoá đi một kiếp tủi hờn…
cuối tuần, coi hoạt hình.....
rất thích mấy đoạn nhạc trong phim này.
đeo trên lưng 1 cái gì đó quá lâu, sẽ thành gánh nặng.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 22:44
menglan
30/10/2015
hoá ra.....câu chuẩn trên là đây làm mình cứ nhớ nhớ quên quên đọc ở đâu rồi
Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai, gọi trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
~ Thơ Thương Ương Gia Thố ~
cho 1 ai đó .....không ai nên chạy theo để tranh giành sự tin tưởng của người khác.
điều khác biệt không phải là biết hay không biết, chỉ là hành thế nào? tâm trong đó ra sao? tâm đưa lên ý , đưa ra khẩu, xuất ra thân.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 23:53
Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai, gọi trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
~ Thơ Thương Ương Gia Thố ~
cho 1 ai đó .....không ai nên chạy theo để tranh giành sự tin tưởng của người khác.
điều khác biệt không phải là biết hay không biết, chỉ là hành thế nào? tâm trong đó ra sao? tâm đưa lên ý , đưa ra khẩu, xuất ra thân.
Sửa bởi tu.hoa: 30/10/2015 - 23:53
menglan
31/10/2015
viết tặng 1 ngôi sao
ngồi lặng nhìn 1 ngôi sao sinh ra, sáng rực rỡ rồi vụt tắt. Mình cảm thấy khá phẫn nộ. Trước cơn sóng của cuộc đời, không làm được gì thì sao phải vùi dập người khác như thế.
Hãy là 1 ngôi sao sáng đánh bật những điều u tối bẩn ác khác nhé. Hãy nhớ những điều khác chẳng là cái gì hết. Làm chủ vận mệnh của mình. vận mệnh ở bên trong mình, do bên trong mình quyết định.
Định mệnh của 1 ngôi sao chính là sau tất cả bóng tối muốn bao trùm cũng không thể dập tắt được. Không cần ai phải nói cho bạn biết bạn là duy nhất, độc nhất vô nhị. Chỉ cần bạn biết điều đó thôi.
@ : ^^ lặn dữ quá
ghét ai...cũng không khác gì yêu, cứ để họ trong lòng, nhớ mãi không quên
Đừng nói, cũng đừng giải thích. Chỉ làm thôi..
Sửa bởi tu.hoa: 31/10/2015 - 11:27
ngồi lặng nhìn 1 ngôi sao sinh ra, sáng rực rỡ rồi vụt tắt. Mình cảm thấy khá phẫn nộ. Trước cơn sóng của cuộc đời, không làm được gì thì sao phải vùi dập người khác như thế.
Hãy là 1 ngôi sao sáng đánh bật những điều u tối bẩn ác khác nhé. Hãy nhớ những điều khác chẳng là cái gì hết. Làm chủ vận mệnh của mình. vận mệnh ở bên trong mình, do bên trong mình quyết định.
Định mệnh của 1 ngôi sao chính là sau tất cả bóng tối muốn bao trùm cũng không thể dập tắt được. Không cần ai phải nói cho bạn biết bạn là duy nhất, độc nhất vô nhị. Chỉ cần bạn biết điều đó thôi.
@ : ^^ lặn dữ quá
ghét ai...cũng không khác gì yêu, cứ để họ trong lòng, nhớ mãi không quên
Đừng nói, cũng đừng giải thích. Chỉ làm thôi..
Sửa bởi tu.hoa: 31/10/2015 - 11:27
ekuyeuemnha
31/10/2015
em ơi, đừng yếu đuối
một tẹo thôi đã buồn
làm sao đi đến cuối
giữa cuộc đời đao gươm
rapper Jay-z có câu nói thế này " remind yourself . nobody's design build like you . you design yourself "
Bonnie and Clyde
một tẹo thôi đã buồn
làm sao đi đến cuối
giữa cuộc đời đao gươm
rapper Jay-z có câu nói thế này " remind yourself . nobody's design build like you . you design yourself "
Bonnie and Clyde
menglan
31/10/2015
@ : lươn bỏ s sau http đi mới thấy link tui thích h/anh cuộc đời đao gươm, đúng vậy, cuộc đời quả nhiều đao gươm. moa có xem cái film những cuộc phiêu lưu của indiana jones không nhỉ, cuốn film về chén thánh ấy, lúc jones đi qua con đường gươm đao mang tên chúa chìa khoá là " chỉ có kẻ biết sám hối mới đi qua được" sám hối tức là quỳ lạy chúa. ^^ vừa là chính mình hoà nhập chứ không hoà tan. phù hợp với bên ngoài nhất định chứ không phải thay đổi thành 1 người khác.
Sửa bởi tu.hoa: 31/10/2015 - 12:21
Sửa bởi tu.hoa: 31/10/2015 - 12:21