

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#391
Gửi vào 26/10/2015 - 14:17
"Mỗi một bước chân ai chẳng mong có người đồng hành. Dẫu biết trong cõi nhân gian chân ai nấy bước, nhưng còn gì quý giá hơn trong hành trình cuộc đời, lúc nào mình cũng có một đôi chân bên cạnh"
Thanked by 1 Member:
|
|
#392
Gửi vào 26/10/2015 - 14:53
Trở về vui thật
Cái cảm giác lần này rất vững chắc chứ ko có sự lo âu gì
Thật kì lạ
Cảm thấy đủ lắm
Sáng nay đo kiểm tra đan điền ...
Tất cả trị số rất đạt yêu cầu
Thiếu vợ...
Cái cảm giác lần này rất vững chắc chứ ko có sự lo âu gì
Thật kì lạ
Cảm thấy đủ lắm
Sáng nay đo kiểm tra đan điền ...
Tất cả trị số rất đạt yêu cầu
Thiếu vợ...
#393
Gửi vào 26/10/2015 - 18:29
Heavenwards, on 26/10/2015 - 14:17, said:
"Mỗi một bước chân ai chẳng mong có người đồng hành. Dẫu biết trong cõi nhân gian chân ai nấy bước, nhưng còn gì quý giá hơn trong hành trình cuộc đời, lúc nào mình cũng có một đôi chân bên cạnh"
nhiều khi muốn hỏi 1 người, làm thế nào họ có thể sống không cần người khác được như vậy.
nhiều khi những gì ta thấy , nghe tận mắt lại không phải là thực, ta không nhận ra, họ yêu thương chúng ta qua 1 người khác.
hằng ngày, ta làm hại bản thân theo cách này hay cách khác, đến 1 lúc phải sửa chữa, nếu không sẽ muộn.
Sửa bởi tu.hoa: 26/10/2015 - 18:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#394
Gửi vào 26/10/2015 - 20:04
gợi ý làm ổ cho mèo , thỏ , có thể làm bằng lò sanaky đã hỏng cũng đc
cái lót gần tết mua có 15k/cái nhỏ , 20k cái toa
cái lót gần tết mua có 15k/cái nhỏ , 20k cái toa
Sửa bởi MOA: 26/10/2015 - 20:05
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#396
Gửi vào 26/10/2015 - 22:33
@ : đúng vậy, sức của 2 người vẫn hơn sức của 1 người. Tuhoa nói câu này quá hay luôn :"họ yêu thương chúng ta qua 1 người khác.". Thật vậy, đôi lúc ai đó yêu thương ta thông qua 1 người khác, đôi khi ta cũng yêu thương 1 người thông qua 1 người khác. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, chỉ là mỗi người có cách yêu thương, thể hiện khác nhau.
Thanked by 1 Member:
|
|
#397
Gửi vào 27/10/2015 - 00:38
Hôm nay gặp một em bên báo pháp luật lại dở giọng xem hạn ngày
Mình nói nhà bạn mình mới mua nhà. Nhà cũ là nhà cao tầng. Nhà mới cao tầng hơn nhà cũ
Nói một lúc rồi mới quay sang nói với cô bé
Anh ko biết dùng TV xem hạn ngày đâu
Hết chém....
Phong trào chém hạn đã lan từ mạng sang đời thực
Nhức nhối cho một thế hệ Tử Vi
Mình nói nhà bạn mình mới mua nhà. Nhà cũ là nhà cao tầng. Nhà mới cao tầng hơn nhà cũ
Nói một lúc rồi mới quay sang nói với cô bé
Anh ko biết dùng TV xem hạn ngày đâu
Hết chém....
Phong trào chém hạn đã lan từ mạng sang đời thực
Nhức nhối cho một thế hệ Tử Vi
#398
Gửi vào 27/10/2015 - 00:49
Nhưng hình như mấy ông anh có tiền hay đại gia hay hỏi
Phi vụ này ok không
Sống chết
....
Không thấy ông nào nhờ xem hạn ngày mà lại buộc dùng TV
Có lẽ vì vậy nên kiếm tiền mới dễ hơn là xem cho mấy em vô công rồi nghề chăng...
Thiên hạ quả là ko có mắt...
Đáng lí ra phải bắt: " khán "
Hạn giờ. Cụ thể giờ mùi đi vệ sinh
Vì giờ đó hóa kị nhập ?????
Phi vụ này ok không
Sống chết
....
Không thấy ông nào nhờ xem hạn ngày mà lại buộc dùng TV
Có lẽ vì vậy nên kiếm tiền mới dễ hơn là xem cho mấy em vô công rồi nghề chăng...
Thiên hạ quả là ko có mắt...
Đáng lí ra phải bắt: " khán "
Hạn giờ. Cụ thể giờ mùi đi vệ sinh
Vì giờ đó hóa kị nhập ?????
#399
Gửi vào 27/10/2015 - 00:59
Ở cái nơi mà uống ly cà phê pha không ngon cũng ko kiếm được tiền
Tại sao người ta lại ngu si đi tin mấy thằng ko " khán" ( chữ này ko rõ nghĩa vì tiếng người ko có) hạn giờ nhỉ????
Có lẽ họ chưa gặp cao thủ
Vậy các cao thủ kể cũng ngu
Nếu biết chắc mai có tiền... vậy thì nên tính ngày đi đánh bạc hay mua số đề....
Nhanh giàu....
Tại sao người ta lại ngu si đi tin mấy thằng ko " khán" ( chữ này ko rõ nghĩa vì tiếng người ko có) hạn giờ nhỉ????
Có lẽ họ chưa gặp cao thủ
Vậy các cao thủ kể cũng ngu
Nếu biết chắc mai có tiền... vậy thì nên tính ngày đi đánh bạc hay mua số đề....
Nhanh giàu....
Thanked by 1 Member:
|
|
#401
Gửi vào 27/10/2015 - 19:29
nhiều khi gặp người lạ qua đường còn được 1 nụ cười cùng lời chào hỏi. Những người từng một thời "tỏ ra thân thiết", với lời hứa hẹn đầu môi giờ gặp nhau không lịch sự bằng người qua đường. bởi vì không còn cùng 1 đẳng cấp, cùng 1 cái gì đem lại lợi ích...giản đơn là ko cùng phải diễn 1 vở trước 1 người nào đó. hoá ra họ đối tốt với ta chỉ để thể hiện họ là người tử tế trong mắt người khác.
không ràng buộc cũng có cái lợi của nó, tự do hơn chút.
Duyên đến dễ thì dễ đi. ngừi ta hay nói, đời vô thường. mình cũng thích cái nick vậy .
không ràng buộc cũng có cái lợi của nó, tự do hơn chút.
Duyên đến dễ thì dễ đi. ngừi ta hay nói, đời vô thường. mình cũng thích cái nick vậy .
Sửa bởi tu.hoa: 27/10/2015 - 19:31
#402
Gửi vào 28/10/2015 - 10:53
Đã qua 1 thời gian dài, kể từ khi tôi và cô ấy...cách xa nhau
Nhưng tôi không dám chắc, từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa
Em sẽ yêu ai...hơn tôi...!
Can U feel, can U feel, feel...feel...feel me...me...me...
Ver1 (JustaTee):
Có nước mắt đã thôi không rơi nữa
Có những vết đau rồi cũng đã lành
Mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết
Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư
Về ngày đầu mới biết yêu cùng 1 chút giận hờn
Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi
Anh đưa tay giữ lấy những nắm tro tàn em bỏ lại phía mặt trời
Có lẽ em đang ở nơi đâu cũng buồn vu vơ
Nhưng phía sau hạnh phúc kia là gì, khi em đang cố
Tìm lại những thứ đã qua, quá lâu rồi
(Sao đây khi em không thể yêu ai)
Hook (JustaTee):
Becuz She Neva Knows
Vì cuộc sống luôn thay màu
Nhưng đâu ai biết sẽ có 1 ngày
Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt
Ai đó mang, mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan
(Sao đây khi em không thể yêu ai)
Becuz Nobody Know
Mình lùi lại 1 bước để em đi
Nhưng em đâu biết đã có 1 người
Cùng vòng tay ghì chắc em hơn bao giờ hết
Ai đã buông, khi cơn bão sau cùng đến vội vàng, cuốn đi rồi
(Sao đây khi em không thế yêu ai)
Ver2 (JustaTee - Emily):
She Neva Knows... Ooh ooh...Em không thể yêu ai
She Neva, She Neva...She Neva Eva...Eva...Eva...Eva!
She Neva Knows...She Neva Knows...She Neva, She Neva...Eva...Eva...E va...E con đường đó mang em quá xa
Em cũng không thể nào nhắm mắt cứ đi đến hết, hay quay về
Để tránh xa những ngày mai tới, thì dừng lại em nhé
Just a minute, think about us and...
Nhận ra vì sao đây khi em không thể yêu ai
Khi đôi bàn tay nhẹ lên giữ bao nhiêu tro tàn bay, phía mặt trời
Anh đi tìm em, anh đi tìm lại mình khi cơn bão sau cùng lạnh lùng cuốn trôi
"Baby I Know", "No, Just Me" chỉ mình anh biết em không thể yêu ai
Hook (JustaTee):
Becuz She Neva Knows
Vì cuộc sống luôn thay màu
Nhưng đâu ai biết sẽ có 1 ngày
Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt
Ai đó mang, mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan
(Sao đây khi em không thể yêu ai)
Becuz Nobody Know
Mình lùi lại 1 bước để em đi
Nhưng em đâu biết đã có 1 người
Cùng vòng tay ghì chắc em hơn bao giờ hết
Ai đã buông, khi cơn bão sau cùng đến vội vàng, cuốn đi rồi
(Sao đây khi em không thế yêu ai)
Ver3 (JustaTee):
Cho anh thêm day dứt sau với những điều luôn tồn tại mãi mãi
Bước chân giờ đây không đưa em đi đến nơi
Vùng trời hạnh phúc như em đã nói khi buông tay
Vì em chưa quên?
Hay đang cố gắng giữ cho riêng mình 1 phần nào để tìm về góc tối đó
Nơi đôi mắt em hướng về ai...ai...ai?
Please don't give me a LIE...
Hook (Emily):
Becuz I Neva Know
Vì cuộc sống luôn thay màu
Nhưng đâu ai biết sẽ có 1 ngày
Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt
Ai đã mang, mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan
(Sao đây khi em không thể yêu ai)
Becuz Nobody Know
Mình lùi lại 1 bước để anh đi
Nhưng em đâu biết đã có 1 người
Cùng vòng tay ghì chắc em hơn bao giờ hết
Ai đã buông, khi cơn bão sau cùng đến vội vàng, cuốn đi rồi
(Sao đây khi em không thế yêu ai)
Outtro (JustaTee - Emily):
Ooh ooh...Em không thể yêu ai
Can U feel, can U feel, feel...feel...feel me...me...me...
con người chỉ sống trong từng hơi thở, do vậy gặp nhau cũng chỉ là sự nối dài của từng khoảnh khắc, rồi lại trôi
qua nhau.
cuộc sống của mỗi ng đều là khác nhau, không quan tâm tới cs của họ quá làm gì, mỗi người đều vô hình trong đám đông, họ làm tốt vai trò của họ trong sự an bài sẵn. Có khi họ cũng không biết, lúc thế này lúc lại thế khác.
Sửa bởi tu.hoa: 28/10/2015 - 10:58
#403
Gửi vào 28/10/2015 - 11:40
Lấy vợ lấy chồng là đổi số
Hoặc đen đi. Hoặc tiến hóa nhanh lên
Vì 2 người vốn có tốc độ luân xa khác nhau. Khi quan hệ thì tốc độ luân xa sẽ chỉnh về bằng nhau
Cho nên vợ chồng mặt mũi dần giống nhau là vậy
Tại sao phụ nữ thích đàn ông đua xe
Đa số con người trẻ các luân xa phát năng lượng nhiều nên quay nhanh
Chạy xe nhanh là biểu hiện đó
Tuy nhiên rất nhanh các luân xa này sẽ kiệt khí nếu cứ như vậy
Khi một người có các luân xa tốt là tự nhiên gần em nào em í cũng sẽ nhũn người ra
Tuy nhiên trừ các bậc tu hành. Người thường chả mấy mà già chết
Mọi thứ đều rất logic
Trên đời này ko có kẻ nào thành công và khỏe mạnh mà luân xa suy kiệt
Những người thành công đa số các luân xa hoạt động tốt nên họ quyến rũ
Ung thư. U bướu chính là nhiễm âm khí phá hỏng các luân xa
Hoặc đen đi. Hoặc tiến hóa nhanh lên
Vì 2 người vốn có tốc độ luân xa khác nhau. Khi quan hệ thì tốc độ luân xa sẽ chỉnh về bằng nhau
Cho nên vợ chồng mặt mũi dần giống nhau là vậy
Tại sao phụ nữ thích đàn ông đua xe
Đa số con người trẻ các luân xa phát năng lượng nhiều nên quay nhanh
Chạy xe nhanh là biểu hiện đó
Tuy nhiên rất nhanh các luân xa này sẽ kiệt khí nếu cứ như vậy
Khi một người có các luân xa tốt là tự nhiên gần em nào em í cũng sẽ nhũn người ra
Tuy nhiên trừ các bậc tu hành. Người thường chả mấy mà già chết
Mọi thứ đều rất logic
Trên đời này ko có kẻ nào thành công và khỏe mạnh mà luân xa suy kiệt
Những người thành công đa số các luân xa hoạt động tốt nên họ quyến rũ
Ung thư. U bướu chính là nhiễm âm khí phá hỏng các luân xa
Thanked by 2 Members:
|
|
#404
Gửi vào 28/10/2015 - 12:45
Trường hợp khi quan hệ mà ko cuốn hút lôi cuốn theo và đạn ko bắn thì sao? Súng xịn cộng thần kinh thép chắc ok nhỉ! Hì!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












