Một mình
menglan
25/10/2015
@ : ảnh ở đâu vậy hình như đường đi mà, chạy dưới lòng đường ko nên đâu .
ekuyeuemnha
25/10/2015
tôi chạy phía trên mà , chỗ nào ô tô lấn chiếm thì tôi cũng chạy dưới lòng đường thật
thôi 5h chạy , giờ đi tham quan hàng xóm
Sửa bởi MOA: 25/10/2015 - 16:46
thôi 5h chạy , giờ đi tham quan hàng xóm
Sửa bởi MOA: 25/10/2015 - 16:46
Thanks
25/10/2015
tu.hoa, on 25/10/2015 - 16:35, said:
Ảnh này chụp ở đường Nguyễn Đình Thi, là đường ven Hồ Tây, mới đặt tên.
Hàng rào sắt là hàng rào khu Ngoại Giao Đoàn, sau trường Chu Văn An.
Mềnh ghét con bé MOA, ảnh nó post lên đây mình đã lưu vào máy.
Đường này ngày nào mềnh chả đi qua, vô tình lần nào gặp nó ở đây thì xem cái mẹt nó bây giờ đã đỡ bị mụn trứng cá so với năm ngoái chưa ?
Đoạn trong ảnh MOA chụp là đoạn màu vàng đánh dấu trên ản đồ !
menglan
25/10/2015
GẶP HAY KHÔNG GẶP ♥ [Trích Đức Phật và Nàng]
Nàng gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn
Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi
Nàng yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm
Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
Hãy sà vào lòng ta
Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Yên bình yêu nhau
Trong niềm vui thầm lặng
Mười năm lại mười năm, đời người có được bao lần mười năm để chờ đợi.
Sửa bởi tu.hoa: 25/10/2015 - 18:24
ekuyeuemnha
25/10/2015
nguyễn đình thi là đường nào ?
tôi chưa thấy biển nào đề nguyễn đình thi ở gần nhà tôi cả
mặt chả bao h bị mụn trứng cá cả !_!
Sửa bởi MOA: 25/10/2015 - 23:46
tôi chưa thấy biển nào đề nguyễn đình thi ở gần nhà tôi cả
mặt chả bao h bị mụn trứng cá cả !_!
Sửa bởi MOA: 25/10/2015 - 23:46
menglan
25/10/2015
@Thanks : có duyên thì chạy cũng không thoát
@ : tui đoán nhà gần 1 cái hồ => chắc chắn luôn, lươn pải sống nơi có nước mờ
có người tưởng như rất tình cảm, kì thực lại cực vô tình, tưởng như ấm áp nhưng lại lạnh lẽo và giống như gió không thể nắm bắt được. Tưởng như làm với nhiều tình cảm nhưng lại chẳng có tình gì. Giống như đầm sâu nước chết không thấy đáy.
Sửa bởi tu.hoa: 25/10/2015 - 23:54
@ : tui đoán nhà gần 1 cái hồ => chắc chắn luôn, lươn pải sống nơi có nước mờ
có người tưởng như rất tình cảm, kì thực lại cực vô tình, tưởng như ấm áp nhưng lại lạnh lẽo và giống như gió không thể nắm bắt được. Tưởng như làm với nhiều tình cảm nhưng lại chẳng có tình gì. Giống như đầm sâu nước chết không thấy đáy.
Sửa bởi tu.hoa: 25/10/2015 - 23:54
menglan
25/10/2015
MOA, on 25/10/2015 - 23:42, said:
đã xấu xí lại thích gây sự chú ý
mai chạy trong nhà
mai chạy trong nhà
lượn qua vài top thấy nhiều ngừi có cái đầu khủng quá, mình có đọc lại luận bàn của họ thui mà loạn cả lên, choáng, mình hữu hạn nên chắc phải đi ngủ sớm thoi.
G9 Moa .
Sửa bởi tu.hoa: 26/10/2015 - 00:06
Thanks
26/10/2015
MOA, on 25/10/2015 - 23:30, said:
nguyễn đình thi là đường nào ?
tôi chưa thấy biển nào đề nguyễn đình thi ở gần nhà tôi cả
mặt chả bao h bị mụn trứng cá cả !_!
tôi chưa thấy biển nào đề nguyễn đình thi ở gần nhà tôi cả
mặt chả bao h bị mụn trứng cá cả !_!
MOA, on 25/10/2015 - 23:42, said:
đã xấu xí lại thích gây sự chú ý
mai chạy trong nhà
mai chạy trong nhà
Oan gia ngõ hẹp, mài chạy đâu cho thoát; ảnh có rồi, có ngày gọi tên 4 mùa mài ở Hồ Tây luôn.
MOA, on 25/10/2015 - 23:51, said:
gần nhà ko có hồ thì sao tôi chạy quanh hồ được
Thách mài chạy quanh Hồ Tây chỉ cần 1/2 vòng thôi đóa, 1/2 x 30 km = 15 km, mài chạy được tau đãi mài 1 chầu bánh rán nóng tới rụng răng lun.
DuongTung
26/10/2015
Việc sám hối dưới vũ điệu ngũ trí Như Lai đã hoàn tất
Cơn đau bệnh đã hết
Chào quê em..
Anh lại về bên cạnh em
Mọi thứ vẫn thế. Có điều thiếu em cảnh xưa đã đổi thay rồi
Thành Công
Ngày quí thu..
Cơn đau bệnh đã hết
Chào quê em..
Anh lại về bên cạnh em
Mọi thứ vẫn thế. Có điều thiếu em cảnh xưa đã đổi thay rồi
Thành Công
Ngày quí thu..
DuongTung
26/10/2015
Dưới sự soi của tâm linh
Bán cầu não trái của mình hoạt động cực đại cùng sự phát triển tuyến yên tuyến tùng tốt
Não phải gần như quá yếu
Vùng tư duy tình yêu... bên não phải tê liệt . Gần như anh trơ lì cảm xúc sau khi em bỏ anh
Bán cầu não trái của mình hoạt động cực đại cùng sự phát triển tuyến yên tuyến tùng tốt
Não phải gần như quá yếu
Vùng tư duy tình yêu... bên não phải tê liệt . Gần như anh trơ lì cảm xúc sau khi em bỏ anh
ekuyeuemnha
26/10/2015
ko nói chuyện với người thô lỗ xưng mà.y ta.o
nói đã ko chuẩn ngại đáp
tiêu chuẩn ngày 3c bánh rán , ko ăn nhiều ngán hsau ko ăn nổi , duy trì hơn 20 năm rầu
ừ hnay tui chạy trong nhà roài
Sửa bởi MOA: 26/10/2015 - 09:46
nói đã ko chuẩn ngại đáp
tiêu chuẩn ngày 3c bánh rán , ko ăn nhiều ngán hsau ko ăn nổi , duy trì hơn 20 năm rầu
tu.hoa, on 25/10/2015 - 23:57, said:
thui chạy trong nhà đi.....loăng quăng ngoài đường ngừi ta quăng lưới bắt làm thịt
lượn qua vài top thấy nhiều ngừi có cái đầu khủng quá, mình có đọc lại luận bàn của họ thui mà loạn cả lên, choáng, mình hữu hạn nên chắc phải đi ngủ sớm thoi.
G9 Moa .
lượn qua vài top thấy nhiều ngừi có cái đầu khủng quá, mình có đọc lại luận bàn của họ thui mà loạn cả lên, choáng, mình hữu hạn nên chắc phải đi ngủ sớm thoi.
G9 Moa .
ừ hnay tui chạy trong nhà roài
Sửa bởi MOA: 26/10/2015 - 09:46
menglan
26/10/2015
MOA, on 26/10/2015 - 09:48, said:
ko nói chuyện với người thô lỗ xưng mà.y ta.o
nói đã ko chuẩn ngại đáp
tiêu chuẩn ngày 3c bánh rán , ko ăn nhiều ngán hsau ko ăn nổi , duy trì hơn 20 năm rầu
ừ hnay tui chạy trong nhà roài
nói đã ko chuẩn ngại đáp
tiêu chuẩn ngày 3c bánh rán , ko ăn nhiều ngán hsau ko ăn nổi , duy trì hơn 20 năm rầu
ừ hnay tui chạy trong nhà roài


