Một mình
menglan
08/09/2016
Câu hỏi tương tự thế : Nếu bạn đứng trên những toà nhà rất cao, và cầu thang đi xuống bị gãy không có điểm tựa đặt chân để xuống, bạn sẽ làm gì?
@phuctinh : cafe vui vẻ nhé chị.
@phuctinh : cafe vui vẻ nhé chị.
phuctinh
08/09/2016
tu.hoa, on 07/09/2016 - 23:02, said:
Nếu như bạn 1 mình giữa 1 đại dương mênh mông xung quanh không thấy đất liền chỉ có nơi bạn đứng và 4 phía đều ngập nước không thấy đường đi, bạn sẽ làm gì?
tu.hoa, on 08/09/2016 - 17:49, said:
Câu hỏi tương tự thế : Nếu bạn đứng trên những toà nhà rất cao, và cầu thang đi xuống bị gãy không có điểm tựa đặt chân để xuống, bạn sẽ làm gì?
Chị nhớ ko nhầm thì có đọc hay nghe đâu đó rằng bạn ko thể thay đổi quá khứ nhưng có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Mình ko thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách sống như thế nào. Vậy thay vì cứ chăm chú vào những cái "nếu" ở trên, và để những cái "nếu" đó không xảy ra, chi bằng chọn một giải pháp ngay từ hiện tại. Cái hiện tại mà nó sẽ trở thành quá khứ của ngày sau.
menglan
08/09/2016
@phuctinh : ngày nào em cũng mơ thấy những điều như vậy đó chị. Em còn không muốn ngủ ấy chứ.Không biết mình đang ở đâu, không biết đi đâu.
Heavenwards
09/09/2016
@phuctinh : dạ cũng lâu rồi em ko vào đây chị. Em lần đầu mới nghe đến loại cây này, mà trước đó cũng dùng nhiều cách rồi chị. Em hiện đang uống thuốc bắc dc máy tháng, tình hình có tiến triển nhưng ko nhiều. Vì em bị suy nhược thần kinh và thể chất nên chắc cũng cần nhiều thời gian. Chắc tại cung mệnh em hỏa quá nhiều, chưa kể lúc mang thai em, mẹ em bị thần kinh nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ trong bụng mẹ.
@ : thực ra mà nói những trường Tuhoa đặt ra mình gặp nhiều trong giấc mơ rồi, và điều duy nhất mình làm là niệm Phật. Cũng từng chia sẽ với tuhoa mình từng nằm mơ thấy cảnh tận thế, đất trời rung chuyển, và thân thể bị chôn vùi xuống lòng đất. Lúc đó mình cảm nhận dc nỗi đau về thể xác luôn, và điều duy nhất mình làm là niệm Phật, và mất rất rất lâu mình vẫn nằm sâu dưới lòng đất. Không nhớ niệm Phật bao lâu mình mới thức giấc - đó là 1 trong rất ít lần cảm giác mơ nhưng rất thật, tức là mình ý thức rất rõ khi nằm mơ, còn lần này mình đã nghĩ thực sự là tận thế.
P/s: nếu chưa thể niệm Phật trong khi mơ thì ban ngày chịu khó niệm Phật, đến lúc nào đủ duyên thì khi nằm mơ sẽ niệm Phật dc, lúc đó sẽ bớt sợ hơn. Thời này ko biết chiến tranh khi nào xảy ra, cũng ko biết lúc nào thì Trời kêu mình vì thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm... nên ráng niệm Phật nha bạn hiền. Thân này là giả tạm, nên những thứ đang diễn ra với bạn cũng là tạm bợ, kể cả gia đình của bạn, trả nghiệp thôi, đừng suy nghĩ nhiều mà xuống tinh thần.
@ : thực ra mà nói những trường Tuhoa đặt ra mình gặp nhiều trong giấc mơ rồi, và điều duy nhất mình làm là niệm Phật. Cũng từng chia sẽ với tuhoa mình từng nằm mơ thấy cảnh tận thế, đất trời rung chuyển, và thân thể bị chôn vùi xuống lòng đất. Lúc đó mình cảm nhận dc nỗi đau về thể xác luôn, và điều duy nhất mình làm là niệm Phật, và mất rất rất lâu mình vẫn nằm sâu dưới lòng đất. Không nhớ niệm Phật bao lâu mình mới thức giấc - đó là 1 trong rất ít lần cảm giác mơ nhưng rất thật, tức là mình ý thức rất rõ khi nằm mơ, còn lần này mình đã nghĩ thực sự là tận thế.
P/s: nếu chưa thể niệm Phật trong khi mơ thì ban ngày chịu khó niệm Phật, đến lúc nào đủ duyên thì khi nằm mơ sẽ niệm Phật dc, lúc đó sẽ bớt sợ hơn. Thời này ko biết chiến tranh khi nào xảy ra, cũng ko biết lúc nào thì Trời kêu mình vì thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm... nên ráng niệm Phật nha bạn hiền. Thân này là giả tạm, nên những thứ đang diễn ra với bạn cũng là tạm bợ, kể cả gia đình của bạn, trả nghiệp thôi, đừng suy nghĩ nhiều mà xuống tinh thần.
menglan
09/09/2016
ừ, thực ra mấy cái cảnh tận thế , thậm chí bị chôn xuống lòng đất, lạc trong cảnh hoang tàn u ám mình cũng mơ thấy nhiều, trên chỉ là 2 giấc mơ gần đây mình hay gặp thôi, nhưng mình không niệm phật được, mình không sợ mà mệt mỏi, căng thẳng cả trong giấc mơ thôi. Không hiểu sao mình không ý thức được niệm phật trong giấc mơ, mình còn không làm chủ được hành động của bản thân trong giấc mơ nữa. Kiểu nhiều khi muốn đấu tranh lại với cảnh trong mơ nhưng không điều khiển được bản thân ấy. Biết là mơ mà cảnh rất thật, vì thật nên mệt mỏi.
Sửa bởi tu.hoa: 09/09/2016 - 01:07
Sửa bởi tu.hoa: 09/09/2016 - 01:07
Heavenwards
09/09/2016
Vì ko niệm Phật dc lúc ngủ nên cần phải siêng năng lúc tỉnh, cũng như bên Tịnh Độ nói trước lúc lâm chung chỉ cần niệm Phật là được đức A Di Đà tiếp dẫn về thế giới Tây Phương,nhưng vấn đề là lúc đó thân giả tạm này đau đớn chỉ nghĩ đến điều dữ, luyến tiếc thân xác, luyến tiếc của cải, gia đình... thì làm sao mà đủ ý chí để niệm Phật - nên mới khuyên con người chúng ta tinh tấn niệm Phật hằng ngày.
Tuhoa thử trước khi ngủ niệm Phật coi có bớt nằm mơ không?
Tuhoa thử trước khi ngủ niệm Phật coi có bớt nằm mơ không?
tuphuongsg
09/09/2016
Heavenwards, on 09/09/2016 - 17:13, said:
Vì ko niệm Phật dc lúc ngủ nên cần phải siêng năng lúc tỉnh, cũng như bên Tịnh Độ nói trước lúc lâm chung chỉ cần niệm Phật là được đức A Di Đà tiếp dẫn về thế giới Tây Phương,nhưng vấn đề là lúc đó thân giả tạm này đau đớn chỉ nghĩ đến điều dữ, luyến tiếc thân xác, luyến tiếc của cải, gia đình... thì làm sao mà đủ ý chí để niệm Phật - nên mới khuyên con người chúng ta tinh tấn niệm Phật hằng ngày.
Tuhoa thử trước khi ngủ niệm Phật coi có bớt nằm mơ không?
Tuhoa thử trước khi ngủ niệm Phật coi có bớt nằm mơ không?
Trước khi ngủ, niệm chú đại bi cũng dc đấy!
phuctinh
09/09/2016
Chị mún làm sub cho video này. Hai đứa rảnh nghe rùi type lại giúp c với , thay cho thời gian mơ mộng
menglan
09/09/2016
Có từng thử rồi nhưng chuyển sang mơ về phật =.= nó cũng mệt không kém . được cái không như heaven, ngủ được nhưng dậy đầu óc vẫn không được nghỉ ngơi thực sự.
@phuctinh : clip của chị không xem được rồi .
Sửa bởi tu.hoa: 09/09/2016 - 23:26
@phuctinh : clip của chị không xem được rồi .
Sửa bởi tu.hoa: 09/09/2016 - 23:26
NgocNuong
09/09/2016
Bởi vì bạn mang trong lòng bạn quá nhiều lo nghĩ nên bạn ngủ không ngon.
menglan
10/09/2016
NgocNuong, on 09/09/2016 - 23:44, said:
Bởi vì bạn mang trong lòng bạn quá nhiều lo nghĩ nên bạn ngủ không ngon.
phuctinh
10/09/2016
tu.hoa, on 09/09/2016 - 23:16, said:
@phuctinh : clip của chị không xem được rồi .
Em xem theo links này cũng được:
ThichNguNgay
10/09/2016
hôm nay quả là một ngày dài ...
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
menglan
10/09/2016
ThichNguNgay, on 10/09/2016 - 23:27, said:
hôm nay quả là một ngày dài ...
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
Nhẫn 1 chút với việc của mình, nhẫn 1 chút với lời nói của mình. Nhẫn 1 chút cho sức khoẻ tinh thần niềm vui, cuộc sống của mình. nhẫn với người, nhẫn với chính mình.
Có đôi khi em ép buộc bản thân dùng thứ khác để bỏ đi cái làm mình yêu thích, thế rồi thấy bản thân giống như không phải đang sống nữa.
Buồn về bên ngoài, buồn mãi không hết, cố gắng không thay đổi được.
Thỉnh thoảng nhìn cuộc sống khác ấm áp, nhiều màu sắc, tự do cảm thấy rất mơ ước. Cuộc sống của mình giống như 1 mảnh đất cằn cỗi.
Sửa bởi tu.hoa: 10/09/2016 - 23:49
phuctinh
11/09/2016
ThichNguNgay, on 10/09/2016 - 23:27, said:
hôm nay quả là một ngày dài ...
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
đã rất lâu rồi không còn hứng thú số mệnh ...
vậy mà vẫn không giữ được thứ quan trọng ...
thế thì còn số với má gì ...
tài khoản ThichNguNgay từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàn này nữa ...
tạm biệt tất cả ....
@tuhoa : tình hình nghe type lại đến đâu rùi, giúp c đi chứ ?
Một đoạn đầu nhé:
Hello
Hello, what’s your name?
Robbie
Nice to meet you, Robbie
Nice to meet you
My name is Robbie Firmin. And my age is 7. And I’m singing
Who is this
This is my mom - Hello mom
This is my nany - Hello nany
This is my auntie