←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

Ongnoi's Photo Ongnoi 19/07/2016

Kỳ 8 đệ nhất tiên tri vũ trụ bói bù
hắn quyết định đòi công lý bời cách đây nhiều năm lão "đệ nhất tiên tri vũ trụ" cố vấn tâm linh cho tây vực quốc vương trần mèo đã bói 1 quẻ nói đầu chậm nhất là cuối năm nhâm thìn đầu năm ất mùi sẽ sẩy ra 1 cơn gió tanh mưa máu chiều đình sụp đổ ngụy quân quay về. nhưng năm nay đã là năm bính thân mà vương quốc vẫn thanh bình thịnh trị.
hăn sẽ kêu gọi bạn bè đòi lão trần mèo và đám ngụy chiều vong quốc cực đoan phải " bói bù " cho hắn " Bói Bù" cho cộng sản An Nam '' BÓI BÙ'' cho toàn dân An Nam
hắn nhìn lại 5 năm phong trào dân chủ của đám vịt tanh bang , dân chủ bang vần chỉ o tròn như quả trứng gà mặc dù bao nhiêu công phu bao nhiêu âm mưu toan tính bày ra nhưng chúng vẫn chẳng làm gì được vẫn cứ phải " BÓI BÙ" cho cộng sản " BÓI BÙ" cho dân AN NAM .
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 21/07/2016

Con người ta bé thơ, mới chập chững biết đi ko sợ bị ngã. Cứ bước rồi cuối cùng cũng đi đc, chạy nhảy đc.
Đến lúc nhớn hơn đôi chân đã cứng cáp, ngược lại sợ ngã, ko dám bước.
Một vòng luẩn quẩn!
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 21/07/2016

vì là chẳng ai xem cái phim ấn cuộc chiến những nàng dâu nên chắc e nói mng cũng khôgn hiểu nhỉ? đang tới tình tiết bực bội lắm vì người cũng 1 gia đình quay ra ghét nhau vì hiểu lầm, thấy diễn viên khóc lóc nhiều quá kể cũng đau lòng, cứ dính vào chuyện tình cảm con người ta lại yếu đuối hoặc thù hận như vậy đó. Đến 1 lúc (Có thể vượt qua giới hạn ) không điều gì làm con người ta có thể đau khổ được nữa, họ đón nhận tất cả mà không lung lay vì tin tưởng đang làm vì 1 điều tốt đẹp sẽ đến, hiểu lầm, ngang trái cũng không quan trọng bằng kết quả cuối cùng. Thế nên lay cũng không đổ, không ngã được.
Giữa niềm vui giả tạm và đau khổ chân thật , chúng ta sẽ chọn cái nào?
hôm qua mình có 1 giấc mơ, đang đi trên 1 con đường = xe đạp, đột nhiên xuất hiện 1 cái hố lớn ngăn cách mình với con đường phía trước, cái hố quá lớn để có thể vượt qua. có lẽ nó phản ánh 1 phần lo lắng trong mình.
có những thứ vỡ tan không thể hàn gắn được.
nói về cái sự biết và không biết. Do nóng ruột muốn coi phần tiếp nên đã coi trước ở trên mạng = tiếng bun không hiểu gì nhưng đại khái cũng biết được mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, có lẽ vì biết trước sẽ tốt đẹp nên chắc xem mấy cảnh trên tvi giờ không bị kích động nữa, cứ bình thản mà xem thôi. Đi đâu xa cũng không qua được giới hạn trong nhận thức của chính mình, cảm xúc suy nghĩ hạn chế chính mình, có khi nó còn che mờ tất cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 21/07/2016

Cafe cuối ngày:

"Anh chàng nọ: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?
Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
Anh chàng nọ: Ông ăn cướp đấy à…
Ông chủ: Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
Anh chàng nọ: Quyết đoán đưa ra 400 nghìn.
Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.
Anh em trong nhà tắm: Lại một thằng nữa tới!
Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng." (Sưu tầm)
Trích dẫn

Ongnoi's Photo Ongnoi 21/07/2016

tuyệt thực
Thành Vinh trong con mưa chiều tầm tã. Trong tiết trời đó,Thành Vinh như thể khoác một chiếc áo buồn tênh, vắng ngắt. Bầu trời kia trùng với một con người danh chấn khắp võ lâm An Nam đang ngồi trên chiếc ghế “phạm nhân”, đó là An Nam đệ nhất chém gió Trần huỳnh đường chủ." đường chủ dân chủ bang".Đứng chung quanh Trần đường chủ là ba người vận trường y. Họ đều là những đại hiệp thành danh trên chốn võ lâm giang hồ mới được đứng hầu vị đường chủ trong thời khắc ly chung này.Trần đường chủ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngắm những sợi tơ trời xối xả trút xuống
. Lão nhẩm nói:Tất cả đều có sự sắp đặt của tạo hóa. Không ai có thể sống mãi được. Ta cảm thấy mình không hổ thẹn vơi những ngày mình đã sống.Nụ cười gượng hiện lên hai cánh môi khô nứt của Trần Thất. Buông một tiếng thở dài, Trần Thất nói tiếp: Ai cũng phải ra đi cả. Chẳng ai sống mãi với cõi đời này...Lão nhìn lướt qua ba người đứng vây quanh mình, từ tốn nói: ta quyết định tuyệt thực để bảo vệ chánh kiến cho đến chết sau khi ta đi 3 Công Đẹo Tiến Chu Thăng Lòng các ngươi phải thay nhau đi ăn mày ngoại quốc,lừa phỉnh lũ gà bám cành cực đoan gây quỹ chả lương cho đám Cái Bang Bờ Hồ,7 phần xin được chia nhau 3 phần để trả lương
nói rồi Trần Thất chậm dãi đi vào trong ngục trong ánh mắt đầy thán phục của đám đệ tử...
Trích dẫn

Ongnoi's Photo Ongnoi 21/07/2016

Tuyệt thực 2.
một ngày hè oi bức không khí như được đốt nóng lên An Nam ngục hình cũng không thoát khỏi cái nóng bức ngột ngạt của khí trời nhiệt đới. Trần đường chủ vẻ uể oải kiệt sức đang ngồi trầm ngâm ngẫm sự đời. ngài nhìn bàn tay gân guốc rồi chợt nghĩ đến loài linh cẩu. nếu phía trước không có con vật cho nó đuổi và phía sau không có con vật rượt theo thì nó nhất định không bao giờ nó đi nhanh, vì nó không muốn phí bỏ sức lực một cách vô ích, có lẽ nó hà tiện sức để chờ cái cơ hội hữu dụng bất chợt chẳng biết thời gian nào.
suốt 15 ngày qua ngài không hề ăn một miếng mà chỉ uống sữa ừ ta tuyệt thực chứ có tuyệt ẩm đâu cái mộc trâu phường cũng khéo vẽ trò đã in hình con bò 4 vú lạ icòn cười toe toét có lẽ con bò cười loài người vì chửi giống bò ngu nhưng lại uống sữa của giống bò hòng thông minh.mà cũng đúng 15 ngày qua ngài uống sữa bò nên cũng ngẫm ra nhiều truyện.
trong khi ngài đường đường là một ông cử mộ đường chủ dân chủ bang oai phong lẫm liệt vào đây xếp chung hàng với bọn trộm cắp, đĩ điếm chịu mọi khổ cực thì bên ngoài kia sau trấn song sắt bọn thủ hạ đang sống trong nhung lụa từ của bố thí ngoại quốc.
ngài đưa bàn tay ra lật lên lật xuống ngắm ngía. hồi lâu rồi chợt đứng dậy lấy hết sức tàn gọi tay bổ đầu xin cơm và tuyên bố ăn năn sám hối từ bỏ ý định tuyệt thực...
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 21/07/2016

@phuctinh : thế sang phòng tắm nam có khi lại toàn nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì giá rẻ mờ. đúng là cách đánh trúng tâm lí khách hàng.

Nếu ta không tự làm chủ bản thân mình, có thể sẽ phải làm nô lệ cho người khác vì tiền, tình, quyền, lợi.
hôm nay người cứ thấy mệt và đau đầu, nghĩ nhảm cũng không biết đúng hay sai nữa. Dạo 1 vòng thấy mình chỉ buồn vì những chuyện đâu đâu, quẩn quanh nhỏ nhặt. Rỗi mãi mê muội như cậu em trong câu chuyện đi tìm viên ngọc hoàn hảo, cố chấp.
cứ xem film là lại đau đầu

các vị thần, được cái phục sức đẹp, cảnh đẹp , biến hình ngầu quá.
nghỉ ngơi 1 chút , chữa lành 1 số thứ
Sửa bởi tu.hoa: 21/07/2016 - 22:06
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 21/07/2016

Uh nhỉ, e ko nói c ko để ý cái chiều ngược lại. Chắc j đã phải là ce qua phòng tắm nam chỉ vì giá rẻ =)))))
Để tránh tâm trạng "bùn vu vơ " hay "tôi bùn ko hỉu vì sao tui bùn ", sáng mai e làm bản nhạc dance vừa nhảy vừa hát coi mnào. Mấy bài như "No face no name no number ".... đại loại là sôi động một tý. Trạng thái cơ thể tốt thì tâm lý và tư duy mí tích cực đc và ngược lại.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 22/07/2016

Một thân thể không đau
Một tinh thần không loạn
Là chân hạnh phúc của con người
Được bấy nhiêu thôi !
Thì được gì nữa cũng là thừa
Mà thiếu một trong hai điều ấy
Thì được gì cũng còn thiếu mãi! - nguồn sưu tầm
thiết nghĩ con người đi lại bằng 2 chân mà cả 2 cái chân đó đều yếu thì đi được bao xa bằng nạng gỗ đây.
2 hôm nay người cứ chóng mặt đau đầu, tim đập loạn không yên được, không biết điềm xấu gì, suy nghĩ đều không sáng suốt , chẳng biết đâu đúng đâu sai nữa.
@phuctinh : cuối tuần zui zẻ
lựa chọn của chúng ta

bình luận về bộ phim các vị thần ai cập, 2 người con của Ra, 1 người được tặng cả vùng đất màu mỡ bên bờ sông nil orisit và con trai, hiền từ yêu thương người dân, khi đến tuổi ra đi, ông sẵn sàng nhường lại cho con trai mình horus. Còn set người cảm giác bị cha mình ghét bỏ phân cho vùng sa mạc nóng rát khô cằn, khiến trái tim của anh ta đầy hận thù ganh tị, kể cả khi người cha nói "ta cũng thương con....không muốn con trai phải đau khổ khi nhớ con mình ở vị trí của ông ý, ngày đêm 1 mình chiến đấu với hỗn mang, cô độc nên không cần ban cho set người con" Có lẽ tình thương sẽ sinh ra tình thương, còn không phải thì chỉ sinh ra thù hận. không được yêu thương đều có thể lựa chọn con đường cho mình. sự hận thù khiến người ta mê muội, mất đi sự sáng suốt. Horus chiến thắng không phải vì anh ta là người mạnh or thông mih, mà vì có sức mạnh niềm tin yêu ủng hộ của nhiều người. Còn set, khi đã trị vì muốn ở bên bao người, lại chọn cách giết chết từng người họ, giống như sự cô độc luôn chi phối mà anh ta không nhận ra. 1 lồng giam vô hình mà dù con người có lớn đến bao nhiêu thì lồng giam đó cũng lớn bấy nhiêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 22/07/2016 - 16:47
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 23/07/2016

khi không ở nhà cũng hoạ rơi trúng đầu, gió thị phi luồn qua khe hở mà nổi lên. Chắc cũng có nguyên nhân của nó, mà vẫn mãi là 1 ẩn số nằm trong bóng tối.
Nhắm mắt lại, không nói, có thể thấy được.
Gửi 1 lời vào vô hình "thực sự không hiểu lắm"
nơi sâu nhất có lẽ là trung tâm cũng là nơi tĩnh lặng nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



sát tinh khiến mình liên tưởng tới, lưỡi hái kề sát cổ ngăn ngừa con người làm ác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"các ngươi có gì đem tới thế giới bên kia......cúng được nhiều trang sức vật báu thì được tới thế giới vĩnh hằng'' ... trích gods of egypt
Sửa bởi tu.hoa: 23/07/2016 - 11:01
Trích dẫn

thaiduong271's Photo thaiduong271 26/07/2016

TÔI CHƯA YÊU AI BAO GIỜ NÊN CHƯA ĐƯỢC NẾM MẬT NGỌT CỦA TÌNH ÁI NHƯNG CŨNG CHƯA PHẢI NẾM VỊ ĐẮNG CỦA NÓ...... VẬY CÁC BẠN BẢO TÔI SUNG SƯỚNG HAY ĐAU KHỔ , NÊN BUỒN HAY VUI...??? NGHE BÀI NHẠC NÀY CÁC BẠN BẢO NAM NHÂN VẬT CHÍNH LÀ MAY MẮN HAY BẤT HẠNH .....??? NGƯỜI TA SUỐT NGÀY RA RẢ TU LÀ CỘI PHÚC - TÌNH LÀ DÂY OAN THẾ MÀ AI CŨNG THÍCH NGƯỜI ĐẸP LÀ SAO....???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

menglan's Photo menglan 26/07/2016

Tu là cõi phúc, tình là dây oan, biết oan trái nghiệt ngã nhưng người ta lại không bỏ được tình.
có người đau khổ vì yêu mà không đến được với nhau, có người lại đau khổ vì không có người để yêu....lúc nào cũng đau khổ không vì cái này thì vì cái khác. Một số ít cảm thấy sướng khi tránh khỏi rắc rối, 1 số lại muốn rắc rối vướng vào mình..
bài hát thấy nhạc không cảm lắm, thích mấy cái dù giấy, cô dâu xinh nhỉ

tâm trạng đang không tốt lắm nên nói cái gì cũng loạn.
sự tan vỡ, chấp nhận và buông bỏ, có lẽ vì đã quá mệt mỏi.
trước không có, hiện tại không có, tương lai không có. ngẫm lại , có bao giờ có đâu mà lại mất rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

0408's Photo 0408 26/07/2016

Có ai muốn thi thử không ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 26/07/2016

trong tâm tràn ngập hận thù, tật đố, ganh ghét, sẽ không thấy cái gì khác, chìm mãi xuống giống như hạt giống không ngừng sinh sôi
người phụ nữ này có 1 sức hút đặc biệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 27/07/2016

tranh của 1 em bé tự kỉ iris grace

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tác phẩm Dancing in Snowflakes – Khiêu vũ cùng hoa tuyết do Iris Grace vẽ. (Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tác phẩm này mang tên Under the Sea – Dưới lòng biển sâu. (Ảnh: Internet)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Năm 2014, Iris gặp chú mèo Thula và cuộc sống cô bé đã thay đổi hoàn toàn từ đây. Iris trở nên thân thiện với chú mèo, bắt đầu mở lòng và giao tiếp với Thula, điều mà Iris chưa bao giờ làm trước đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thula luôn đồng hành cùng Iris trên mọi hành trình. (Ảnh: Internet)
Arabella Carter-Johnson, mẹ của Iris, là 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô đã ghi lại chặng dường của họ qua những cuốn nhật ký và những bức ảnh liên quan đến câu chuyện của con mình và kể trong cuốn sách đầu tiên của cô.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuốn sách về Iris Grace của bà Arabella. (Ảnh: Internet)

nguồn sưu tầm
chú mèo thật đẹp
Sửa bởi tu.hoa: 27/07/2016 - 13:19
Trích dẫn