←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

menglan's Photo menglan 11/07/2016

hãy mạnh mẽ lên bạn và làm đúng
đừng để sai rồi sau đó sẽ lại sai hơn nữa
đã là cuộc chiến thì phải cố gắng nhiều hơn nữa
thật tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 13/07/2016

Tối qua join group có người đăng tin tuyển dụng. Cả phòng chat chỉ có 3 ng là ý kiến, ngoài ra không ai "manh động" cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trong cửa sổ chat khác khích lệ: "Em vào comment gì đi" => Ca này được làm "người hùng" roài nha. (đơn giản là làm người khuấy động chứ ko định join việc này).
Con bé mí vào làm ngay một câu "A ... muốn tìm người mà ko thấy nói gì về sản phẩm?" => Thôi thế là xong. Muốn lấy mật ... nhưng chính xác là đã phá tổ ong. Chả là xưa nay toàn làm người đi mua hàng, cái thói "bắt bẻ" nó quen rùi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. .
Thay vì nói câu mang tính trách móc (ca này kêu giời khó thấu nha, vì đâu có ý đó), nên nói câu "A ... trao đổi một chút về sản phẩm đi".

Chuyện này kể đến đây thôi, phải về úp mặt vào gương học lại bài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ps: ngày mới vui vẻ và ngọt ngào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 13/07/2016

gần nhà e có người đẩy xe bán đủ các thứ dao rựa, đồ nhựa khăn mặt bàn chải.....v..v tất cả đồng giá 5k-10k đắt hơn cả là 15k mà còn ế khách.

mỗi ngày em lại nghĩ tới điều tốt đẹp đang tới, thế nhưng tối muộn lại tổng kết lại những gì tiêu cực chưa làm được, rồi mệt quá đi ngủ luôn.
hôm rồi đang xem cuộc chiến những nàng dâu, tới cái đoạn oan trái và roli phải giả vờ lừa tên piru để lấy lại tài sản dù bị sidhan hiểu lầm, gia đình hiểu lầm => đôi khi người ta phải chấp nhận đau khổ vì điều lớn lao hơn. thế nên không có gì mà phải buồn.
ngày mới tốt lành cho cả nhà. => em hay chúc mng điều này vì có lẽ là điều e luôn mong mỏi.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 13/07/2016

hôm nay vui buồn lẫn lộn, vui vì đã biết, buồn vì điều mình mong đợi rất có thể không bao giờ thành sự thật dù cố gắng vs chờ đợi. Thế nhưng lựa chọn làm gì? vẫn phải làm thôi.
liên tiếp hoạ tai rơi trúng đầu. nỗi buồn như 1 đứa trẻ quấy khóc, không thương cho được.
mỗi lần nhìn đồng hồ lại thấy số lặp, không biết có điềm gì không nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chúc mọi người ngủ ngon
Sửa bởi tu.hoa: 13/07/2016 - 23:42
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 14/07/2016

tu.hoa tìm được việc chưa? mình nhìn thấy ngoài HN đang tuyển 2 vị trí cho công việc này. Nếu bạn willing học cái mới thì mình có thể training cho bạn để bạn apply vô cti đó. hè hè, nếu cti đó chưa tuyển được người thì bạn yên tâm là sau khi đc train bạn sẽ đi thẳng từ vòng gửi xe vào bán kết.

nếu trả lời mà k thấy mình nói gì thì có thể pm, vì check mail thường xuyên

à quên, mình k thể train tiếng anh nổi, skills thôi nha
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/07/2016

@ : mình đã pm cho bạn rồi, bạn check nhé.

ngày mới đón chào bằng sự tranh cãi, nóng giận và nói xong hoàn toàn không nghĩ tới lợi hại của nó, nói xong rồi mới nhận ra điều đằng sau đó là gì? có lẽ bởi khi lắng nghe bằng cái tâm không yêu thương thì sẽ chỉ thấy điều mình ghét bỏ. hãy nhận thức điều to lớn hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 14/07/2016 - 08:21
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 15/07/2016

kết thúc 1 ngày với rất nhiều lần muốn nổi giận vì nhiều điều trong cuộc sống, giống như sinh ra là để làm kẻ thù của nhau vậy
và có những điều không thay đổi được
đối diện với việc dẹp tan muộn phiền trong lòng
tự dưng thấy mình xuất hiện như để chấm dứt cho 1 số chuyện....
giờ mình muốn quên đi 1 số điều không tốt, giữ lại tổn hại cho bản thân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 16/07/2016 - 00:05
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 16/07/2016

Haizzzaaa, tu.hoa viết j mà không khí ảm đạm quá.
Chả mấy khi ra đường. Mà một khi ló mặt ra ngoài là lại phải trú mưa. Còn j tuyệt hơn khi mà nửa năm thì ba lần, vỉa hè ngắm mưa. Hà Nội về đêm!
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 16/07/2016

xui xẻo tơi dồn dập huhu, kể ra thì cũng tới lúc nó phải tới thôi.
máy bàn cũ này đơ quá nên không type được mấy, chị phuctinh năng động quá, e phải đi nhìn lại mình thôi. nhìn mng tiến ầm ầm mà mình cứ dậm chân chậm quá thật là nản.
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 17/07/2016

Bỏ cái máy cũ đó đi.
Còn nhìn ngó gì nữa. Thay thái độ đổi cuộc đời, cố lên!
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 17/07/2016

@phuctinh : muốn lắm mà chưa có ddkien chị ạ, cái cũ lưu giữ nhiều cái quan trọng lắm
nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà em nó vẫn cứ già theo năm tháng và ốm bệnh.
do chỉ 1 lần sơ suất để ở cty thôi mà đến thì nó bị gãy cái khớp nối luôn.
Sửa bởi tu.hoa: 17/07/2016 - 11:45
Trích dẫn

Ongnoi's Photo Ongnoi 17/07/2016

Thế gian này sao lắm kẻ sống 2 mặt nhỉ.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 17/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ongnoi, on 17/07/2016 - 11:33, said:

Thế gian này sao lắm kẻ sống 2 mặt nhỉ.
?? chuyện này rất dễ thấy , nó cũng không phải điều bất thường. Tại sao người ta làm thế? vì lợi ích , vì hận thù
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 18/07/2016

vì cho điều tốt đẹp đến mà cố gắng hơngiữ gìn bảo vệ nỗ lực cho ước nguyện của mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ác duyên, nghiệp báo đến giống như điều bình thường trong cuộc sống, giống như nhi do thị hững vở bi hài kịch khác nhau thị pphi sinh ra, nếu không gieo thị phi sẽ không có thị phi
sự lựa chọn của ta không biết đem lại may hay rủi, hãy lựa chọn cẩn thận
dùng thiện, nhẫn, chân hóa giải nghiệp chướng
Sửa bởi tu.hoa: 18/07/2016 - 08:31
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 19/07/2016

"Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ." (ST)
Trích dẫn