Một mình
menglan
20/03/2016
hình như ăn cơm nhà dễ mập hơn ăn cơm hàng thì phải.. vì cơm hàng thì toàn ăn mói đi thôi+
một số người đắc ý vì làm điều xấu nhưng không bị gì cả, chỉ là tích dần chưa đến lúc mà thôi.
có 1 giai đoạn bản thân mình rất nghi ngờ nhận định sai, rất muốn giải quyết ngay khi nó mới chớm, nhưng cứ mỗi lần muốn can thiệp đều không được, bản thân cũng gặp xui xẻo, sau 1 time mới biết thật ra không phải mình nhận định sai, mà khi mình nói hay can thiệp vào lại là mình đang tạo nghiệp cho bản thân mình. dù nói đúng về bản chất người đấy nhưng lời nói bao hàm ý không tốt đều là tạo nghiệp, còn không bao giờ có sự bảo vệ nào vô hình cho kẻ làm điều sai trái hết. những người khác, họ không phải ko thấy, ko biết, chỉ là họ không nói nhiều mà thôi. trừ người thân mình mà cố gắng làm mọi thứ cứu vãn, hi sinh bao nhiêu cũng để kéo người thân mình trở lại. cũng như việc bên ngoài rất dễ bình tĩnh nhưng vướng vào tình thân, giống như động vào 1 phần máu thịt của mình thì rất dễ mất kiểm soát. cụ thể cho dễ hiểu thì tích cho đến 1 ngày giống như quả bom ở hà đông phát nổ, thân thể cũng bay theo.
cứ thử mọi cách biết đâu sẽ thành công
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 18:26
một số người đắc ý vì làm điều xấu nhưng không bị gì cả, chỉ là tích dần chưa đến lúc mà thôi.
có 1 giai đoạn bản thân mình rất nghi ngờ nhận định sai, rất muốn giải quyết ngay khi nó mới chớm, nhưng cứ mỗi lần muốn can thiệp đều không được, bản thân cũng gặp xui xẻo, sau 1 time mới biết thật ra không phải mình nhận định sai, mà khi mình nói hay can thiệp vào lại là mình đang tạo nghiệp cho bản thân mình. dù nói đúng về bản chất người đấy nhưng lời nói bao hàm ý không tốt đều là tạo nghiệp, còn không bao giờ có sự bảo vệ nào vô hình cho kẻ làm điều sai trái hết. những người khác, họ không phải ko thấy, ko biết, chỉ là họ không nói nhiều mà thôi. trừ người thân mình mà cố gắng làm mọi thứ cứu vãn, hi sinh bao nhiêu cũng để kéo người thân mình trở lại. cũng như việc bên ngoài rất dễ bình tĩnh nhưng vướng vào tình thân, giống như động vào 1 phần máu thịt của mình thì rất dễ mất kiểm soát. cụ thể cho dễ hiểu thì tích cho đến 1 ngày giống như quả bom ở hà đông phát nổ, thân thể cũng bay theo.
cứ thử mọi cách biết đâu sẽ thành công
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 18:26
Heavenwards
20/03/2016
Mình ít khi ăn cơm ngoài đường, toàn ăn những món không phải là cơm thôi. Nếu ăn cơm mình phải vô quán bán cơm phần ngon ngon - kiểu nấu như cơm nhà, ngon hơn cơm nhà ah thì mới ăn được, ý là gạo ngon ah. Còn thì nhỏ lớn giờ mình không có mập, cứ nhiêu đó lên xuống hoài ah, nghe câu đầu môi mọi người hay nói khi gặp mặt là sao dạo này nhìn ốm thế. Mặc dù mình thấy có ốm tẹo nào đâu
.
kidvn
20/03/2016
Heavenwards, on 20/03/2016 - 17:15, said:
Hahah, em thích nhất câu nói của anh chàng Afghanistan, đơn giản xúc tích, hok em nào dám từ chối. Và chợt nhớ ra vừa rồi đọc báo có lão công an nào bị cô gái không làm bạn gái mà đánh người ta thừa sống thiếu chết, potay.com
P/S: mời cả nhà ăn mì Udon
P/S: mời cả nhà ăn mì Udon
Heavenwards, on 20/03/2016 - 17:15, said:
Hahah, em thích nhất câu nói của anh chàng Afghanistan, đơn giản xúc tích, hok em nào dám từ chối. Và chợt nhớ ra vừa rồi đọc báo có lão công an nào bị cô gái không làm bạn gái mà đánh người ta thừa sống thiếu chết, potay.com
P/S: mời cả nhà ăn mì Udon
P/S: mời cả nhà ăn mì Udon
Đang đói! Không chơi nha bồ tèo. (((
Thế lào mà gõ 1 tràng kiến cò về câu chuyện của chị ThaiDuong mà sao nó đi đâu mất. Tụt hết cả cảm xúc. (((
menglan
20/03/2016
@kidvn : thật đáng tiếc, ko được đọc
suy nghĩ 1 chút về phước của mình nên mới lận đận, ngẫm thêm 1 chút về cái bảng nhân định thắng thiên của bác .
kiếm. những thứ bên ngoài quả là rất nhiều, rất đẹp mắt, và không có điểm ngừng.
hôm nay cứ chóng mặt đau đầu cũng chẳng biết viết thêm gì, hình như bên kia heaven cũng sẽ xuất ngoại nhỉ. mọi người làm mình cũng muốn bay
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 20:04
suy nghĩ 1 chút về phước của mình nên mới lận đận, ngẫm thêm 1 chút về cái bảng nhân định thắng thiên của bác .
kiếm. những thứ bên ngoài quả là rất nhiều, rất đẹp mắt, và không có điểm ngừng.
hôm nay cứ chóng mặt đau đầu cũng chẳng biết viết thêm gì, hình như bên kia heaven cũng sẽ xuất ngoại nhỉ. mọi người làm mình cũng muốn bay
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 20:04
kidvn
20/03/2016
@tu.hoa:Ối giời ơi viết rõ lad thảm thiết cái quá trình sặc nước mà thế nào nó biến đâu mất. Không đau vì quá đau. Hú hú òa òa
ThaiDuong84
20/03/2016
Thầy yoga dạy chị hôm nay đi dạy mà chén cà ri trời ạ! Tập yoga phải thở hùng hục mà thầy đi qua 1 cái là nín luôn . Ặc ặc ặc.
Lớp yoga cũng có 1 thầy Ấn đẹp trai lộng lẫy các em nhé, Ấn lai Anh hay sao mà da trắng tinh, nhìn giống Trung Đông. Hahaha, chị em mỗi lần thầy đứng lớp là phải mất 5' mất tập trung tán tụng nhan sắc thầy mới chịu học =)) Thầy cao 1.7m thôi, rất nạnh nùng =)) Thầy mà biết tiếng Việt , nghe tán tụng chắc e lệ hết dạy nổi, hahaha
Hồi chị gặp mấy bạn tiếp viên với cơ trưởng của Emirates bên Thái, đẹp chói lóa , phỏng mắt luôn =)) Cái anh đẹp trai quá đến nỗi bị trục xuất (hồi lâu báo giật gân đưa tin) chả là gì với các bạn kia nhé ^^
Sửa bởi ThaiDuong84: 20/03/2016 - 20:52
Lớp yoga cũng có 1 thầy Ấn đẹp trai lộng lẫy các em nhé, Ấn lai Anh hay sao mà da trắng tinh, nhìn giống Trung Đông. Hahaha, chị em mỗi lần thầy đứng lớp là phải mất 5' mất tập trung tán tụng nhan sắc thầy mới chịu học =)) Thầy cao 1.7m thôi, rất nạnh nùng =)) Thầy mà biết tiếng Việt , nghe tán tụng chắc e lệ hết dạy nổi, hahaha
Hồi chị gặp mấy bạn tiếp viên với cơ trưởng của Emirates bên Thái, đẹp chói lóa , phỏng mắt luôn =)) Cái anh đẹp trai quá đến nỗi bị trục xuất (hồi lâu báo giật gân đưa tin) chả là gì với các bạn kia nhé ^^
Sửa bởi ThaiDuong84: 20/03/2016 - 20:52
menglan
20/03/2016
thực ra nhiều người ở ngoài đẹp hơn họ nhiều, chẳng qua những người đó họ ko nổi tiếng trong giới giải trí thôi, em thấy nét đẹp trung đông cứ hao hao như nhau nên cũng không biết ai là đẹp nhất nữa. lại còn so cái đẹp trung đông với cái đẹp phương tây cũng đủ đau đầu rồi.
hồi đi học cũng thế, tự nhiên thấy gái lớp mình và mấy lớp cứ xôn xao vì hoá ra có thầy giáo trẻ đẹp trai đang dạy thay ở lớp bên cạnh, thế nào mà mình lượn qua 2 lần cái lớp đó ko để ý, cũng ko thấy đc dung nhan thầy vì mắt kém.
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 20:58
hồi đi học cũng thế, tự nhiên thấy gái lớp mình và mấy lớp cứ xôn xao vì hoá ra có thầy giáo trẻ đẹp trai đang dạy thay ở lớp bên cạnh, thế nào mà mình lượn qua 2 lần cái lớp đó ko để ý, cũng ko thấy đc dung nhan thầy vì mắt kém.
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 20:58
kidvn
20/03/2016
@ThaiDuong84: chị đi thi thách thức danh hài đi chị.
Thặc sự là chị rất bít cách khơi gợi cái tính mê rai đẹp "tiềm ẩn" trong nòng các chị iem.
Và đọc cmt của chị mà cái trí tưởng tượng của iem nó bay cao bay xa không hãm lại được có chết không cơ chứ. Hự hự
Cơ mà em thấy bẩu là bên thái zai đẹp nóa hay yêu nhao chị ợ. Huhuhu
@tu.hoa: rút kinh nghịm lần sau có nghe phong thanh có zai đẹp là phải chuẩn bị hai cái đít chai chất lượng vào nghe chửa?! ))
))
Thặc sự là chị rất bít cách khơi gợi cái tính mê rai đẹp "tiềm ẩn" trong nòng các chị iem.
Và đọc cmt của chị mà cái trí tưởng tượng của iem nó bay cao bay xa không hãm lại được có chết không cơ chứ. Hự hự
Cơ mà em thấy bẩu là bên thái zai đẹp nóa hay yêu nhao chị ợ. Huhuhu
@tu.hoa: rút kinh nghịm lần sau có nghe phong thanh có zai đẹp là phải chuẩn bị hai cái đít chai chất lượng vào nghe chửa?! ))
menglan
20/03/2016
hửm tại em lượn qua 2 lần nhưng đi lướt qua lúc ông này đang đứng ở bục giảng, cơ mà ko biết là có giai đệp tới khi chễm chệ vào học rồi bọn nó mới bảo vừa rồi có thầy đẹp dạy tiết vừa rồi ở lớp bên cạnh, làm sao mừ soi đc khi mà lớp kéo rèm tối tăm, ánh sáng le lói từ cái máy chiếu chứ. lớp bên cạnh có cả 1 rừng toàn nữ sinh ngồi ngắm thầy, chắc ko học được, mừ ko biết thầy có dạy được ko
@kidvn : em thay mắt kính dc 1 ngày nhìn rõ, ngày hom sau nó lại mờ mờ ảo ảo, em cũng ko dám đeo kính nặng độ quá sợ hại mắt hơn. nên e cứ mờ mờ ảo ảo mờ nhìn đời thôi. 4 phần nhìn rõ 6 phần nhìn mờ.
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 21:17
)
@kidvn : em thay mắt kính dc 1 ngày nhìn rõ, ngày hom sau nó lại mờ mờ ảo ảo, em cũng ko dám đeo kính nặng độ quá sợ hại mắt hơn. nên e cứ mờ mờ ảo ảo mờ nhìn đời thôi. 4 phần nhìn rõ 6 phần nhìn mờ.
Sửa bởi Tu.Hoa: 20/03/2016 - 21:17
ThaiDuong84
20/03/2016
@kidvn : lão sếp cũ người Thái của chị da lão đẹp nhất cty em ạ, mà lão 37 già hơn mình chục tuổi cơ chứ. Đem cả làn mỹ phẩm ra khoe với chị em trong phòng ( đúng nghĩa đen nhé, lỉnh kỉnh đủ thứ lotion , kem dưỡng chết tiệt gì chả biết). Chị thấy trào lưu làm đẹp ghê quá, lão cứ sáng ngời mà mình tăm tối đi bên cạnh thì hỏng đội hình, nên cũng quờ quạng đầu tư một bộ xịn làm hàng. Ai ngờ , bận quá có xài được đâu, tới ngày gần hết date, lấy ra bôi lấy bôi để, bôi toàn thân luôn mới sang =))
Thui, bb các em, chị lặn 1 thời gian để luyện lại IELTS đây, bằng chị hết hạn rồi. Số chị rõ khổ đường học hành. Hồi đang luyện quen TOEFL giấy thì họ lại đổi qua thi máy, lại hì hục đi luyện thi máy, thì đất đai không bán được, nghỉ đi du học. Rồi nhảy qua luyện IELTS với cả GMAT, thi xong xuôi tốn hết mấy kí nơron thần kinh thì tỉ giá AUD/ VND lên chóng mặt, thất học luôn. Giờ lại phải hì hục luyện thi lại. Oải gì đâu (
Thui, bb các em, chị lặn 1 thời gian để luyện lại IELTS đây, bằng chị hết hạn rồi. Số chị rõ khổ đường học hành. Hồi đang luyện quen TOEFL giấy thì họ lại đổi qua thi máy, lại hì hục đi luyện thi máy, thì đất đai không bán được, nghỉ đi du học. Rồi nhảy qua luyện IELTS với cả GMAT, thi xong xuôi tốn hết mấy kí nơron thần kinh thì tỉ giá AUD/ VND lên chóng mặt, thất học luôn. Giờ lại phải hì hục luyện thi lại. Oải gì đâu (
kidvn
20/03/2016
Chị siêu thế. Hic. Em chẳng học hành gì cả. Mà gặp toàn người có trình độ. Thật là dị quá điiii.
Không liên quan cơ mà dạo gần đây em cứ muốn đi học tiếng trung quốc. Xung quanh chỗ e toàn tung cùa la. Riết rồi ưng học.
Chúc chị luyện đơn thành công nhé. Hihihi
Không liên quan cơ mà dạo gần đây em cứ muốn đi học tiếng trung quốc. Xung quanh chỗ e toàn tung cùa la. Riết rồi ưng học.
Chúc chị luyện đơn thành công nhé. Hihihi
menglan
20/03/2016
@ThaiDuong84 : chị thaiduong truyền cho em cái bí kíp luyện ta giỏi với, e chỉ cần giao tiếp thôi , e nghĩ học giỏi dc ngoại ngữ cần có cái chìa khoá học tốt. mừ em mấy cái ngoại ngữ cứ bị rối. cũng vì thế nên e cũng ko nghĩ tới ra nước ngoài dc
kidvn
20/03/2016
@ : mắt chị cũng mờ ảo rứa đó. Bị cận loạn. Một bên mắt phải thì bị cái jh đó k nhớ rõ nhưng túm lại là dù có đeo kính nặng đến mấy cũng k nhìn rõ được. Đi khám họ nói chỉ đeo để nhìn tạm thôi. Chị em ta cùng đội được ế nhể.
))))
ThaiDuong84
20/03/2016
@ : giao tiếp thì cần nghe nói nhiều nhất. Chị thấy bọn bạn chị học toeic mà chị chưa học bao giờ nên cũng không nói gì được. Em lên mạng vào trang BBC việt nam download thử sách và audio IELTS miễn phí . Thử nghe 1 bài coi mình kịp không, để coi mình đang ở đâu ấy mà. Không kịp thì tìm phần script đằng sau cuối sách ra xem. Nghe nhiều thì ng ta nói gì mình sẽ hiểu ( có vốn từ cơ bản) hay chí ít là nghe đúng chứ không nghe a ra b.
Còn nói thì em phải có từ vựng, cái này phải thấm dần dần chứ không nhanh được, mà học từ trong đoạn văn sẽ dễ nhớ hơn.
Ngữ pháp em xài cuốn English Grammar In Use là ok rồi, không cần mua/ tìm tứ tung các loại sách khác nữa đâu.Cơ bản là vậy! Cứ từ từ mà tiến thôi, sau một thời gian em sẽ thấy em khá hơn ban đầu.
Sửa bởi ThaiDuong84: 20/03/2016 - 21:45
Còn nói thì em phải có từ vựng, cái này phải thấm dần dần chứ không nhanh được, mà học từ trong đoạn văn sẽ dễ nhớ hơn.
Ngữ pháp em xài cuốn English Grammar In Use là ok rồi, không cần mua/ tìm tứ tung các loại sách khác nữa đâu.Cơ bản là vậy! Cứ từ từ mà tiến thôi, sau một thời gian em sẽ thấy em khá hơn ban đầu.
Sửa bởi ThaiDuong84: 20/03/2016 - 21:45
menglan
20/03/2016
@ThaiDuong84 : thanks chị cuốn ngữ pháp kia e cũng đã có rồi, để e tìm thử file nghe. học từ vựng đúng là khó vì cần phải biết nhiều từ càng nhiều càng tốt mà vận dụng được.