

Một mình
#1876
Gửi vào 20/03/2016 - 22:03
Charles: Please marry me, Fiona. I want you, I need you, I love you.
Fiona: I’m sorry Charles, but I can’t.
Charles: Oh, Fiona. Why not?
Fiona: Well, Charles. I like you… I like you a lot…. but I don’t love you.
Charles: But, Fiona, love isn’t everything.
Fiona: Oh, Charles, you don’t understand… for me love is everything.
Charles: Do you love another man Fiona?
Fiona: Yes, Charles, I do … James.
Charles: Not James Milton!
Fiona: Yes, James Milton.
Charles: But he doesn’t want you. He’s engaged.
Fiona: I know.
Charles: But Fiona, James isn’t a rich man. I can give you everything. What do you want? Clothes? Money? Travel? A big house?
Fiona: No, Charles. I don’t want those things. I only want James.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1877
Gửi vào 20/03/2016 - 23:27
Là 1 người thầy, có thể soi đường chỉ lối cho người khác thật không dễ dàng, cần có trí huệ.
Có 1 người thầy dẫn đường cho mình thật không dễ gì, sợ nhất là thầy biết nhưng lại dẫn mình vào mê cung lạc lối trog đó.
Có đôi khi phải tự tìm đường phù hợp với mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1878
Gửi vào 20/03/2016 - 23:53
P/S : sao tin nhắn của Tuhoa mình nhận đọc dc nhưng không reply lại được vậy?
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1879
Gửi vào 21/03/2016 - 00:00
g9
Sửa bởi Tu.Hoa: 21/03/2016 - 00:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#1880
Gửi vào 21/03/2016 - 00:56
@ : chị mới khám phá cách học hay nè. hahaha. Em biết tài tử Tom Hiddleston chứ ? Anh ấy mới quay King Kong ở VN ấy. Trai đẹp, chuẩn Anh, lịch sự, học giỏi, sâu sắc nha. Em search trên Youtube mấy bài phỏng vấn của ảnh , vừa luyện AV , vừa nghe giọng trai đẹp nha. Anh này giọng hay lắm. Dân London gốc mà ^^ Google ra các bài interview ảnh luôn, trả lời rất tuyệt vời, vừa đọc vừa ngắm chàng luôn, hahaha
Học kiểu này, giao tiếp giống ảnh thì mọi người gãy hết cho mà xem )
Thanked by 1 Member:
|
|
#1881
Gửi vào 21/03/2016 - 19:59
e ít khi xem film. chắc em lại hợp âm thanh của a phỏng vấn hơn mc có khác giọng ngọt ơi là ngọt. nhưng nghe kiểu này thấy đỡ áp lực hơn.
ngày hnay ồn ào và mình nói rất nhiều, bạo phát.
cái này buồn cười quá chị ạ, a ý gầm lên 1 cách nghiêm túc nhưng đọc vietsub thì bể bụng luôn
cái này chém gió khá vui
Sửa bởi Tu.Hoa: 21/03/2016 - 20:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#1882
Gửi vào 21/03/2016 - 22:45
Thanked by 1 Member:
|
|
#1883
Gửi vào 21/03/2016 - 23:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#1884
Gửi vào 22/03/2016 - 10:34
gia đình bất hoà, dẫn đến bản thân hay đè nén cảm xúc, tim bị áp lực, khi đến không gian lạ sinh ra phản ứng chống lại, dễ kích động, tim đập nhanh, tay chân run không kiểm soát được bản thân. Không phát ra âm thanh được khi nói thì lại không bình tĩnh nói được. bản thân bị nhiều cái ức chế lại, những cái đó đều là tích dần một cách vô hình mà không nhìn thấy. Giống như 1 người ăn thịt nhiều, trong đó có huyết, có nhục thể tích lại thường dễ kích động hơn những người ăn chay hoặc ăn ít thịt.
giống như người uống chất kích thích, làm bản thân hưng phấn nhưng đi kèm theo đó là bị nó khống chế, nghiện, không dứt ra được thì vĩnh viễn làm nô lệ cho nó, những thứ đó huỷ hoại và tàn phá từ bên trong, đục khoét dần những bộ phận thuộc về nội tạng tim phổi, gan mật... Càng bị huỷ hoại con người sẽ càng cảm thấy trống rỗng, thất lạc, bản thân vô định không bám dựa vào đâu được.
bị chi phối 1 cách vô thức, ngấm ngầm mà không hay biết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1885
Gửi vào 22/03/2016 - 11:07
Tu.Hoa, on 22/03/2016 - 10:34, said:
gia đình bất hoà, dẫn đến bản thân hay đè nén cảm xúc, tim bị áp lực, khi đến không gian lạ sinh ra phản ứng chống lại, dễ kích động, tim đập nhanh, tay chân run không kiểm soát được bản thân. Không phát ra âm thanh được khi nói thì lại không bình tĩnh nói được. bản thân bị nhiều cái ức chế lại, những cái đó đều là tích dần một cách vô hình mà không nhìn thấy. Giống như 1 người ăn thịt nhiều, trong đó có huyết, có nhục thể tích lại thường dễ kích động hơn những người ăn chay hoặc ăn ít thịt.
giống như người uống chất kích thích, làm bản thân hưng phấn nhưng đi kèm theo đó là bị nó khống chế, nghiện, không dứt ra được thì vĩnh viễn làm nô lệ cho nó, những thứ đó huỷ hoại và tàn phá từ bên trong, đục khoét dần những bộ phận thuộc về nội tạng tim phổi, gan mật... Càng bị huỷ hoại con người sẽ càng cảm thấy trống rỗng, thất lạc, bản thân vô định không bám dựa vào đâu được.
bị chi phối 1 cách vô thức, ngấm ngầm mà không hay biết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1886
Gửi vào 22/03/2016 - 19:10
@Heavenwards : cuộc đời như vậy đó, sống làm trọn phận sự của mình. Có lúc tâm vững, có lúc thất lạc.
@DauQuan : ừ, cái này nó ăn quá sâu rồi đó, phản ứng cơ thể tự nhiên khó kiểm soát được.
thỉnh thoảng có 1 nỗi sợ vô hình bủa vây, nỗi buồn chán giăng xung quanh như lưới nhện, càng vùng vẫy càng bị dính chặt vậy. cái tâm nếu không vượt qua được, vĩnh viễn sẽ không vượt qua được.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1887
Gửi vào 23/03/2016 - 02:51
Tu.Hoa có muốn làm muốn làm một chút gì đó khác đi không? Phải thử thì mới biết có cải thiện tình hình lên không chứ?
Mọi thứ sẽ vẫn y nguyên, nếu không tạo một chút sự thay đổi nào.
Đợt trước mình xem trên tivi, thấy có chuyên gia tâm lý Phan Thị Huyền Trân nói rất nhiều về đề tài phụ nữ, hạnh phúc, sự tự tin vv, chị này có mở rất nhiều khóa học, có những khóa rất đắt, nhưng có những khóa mang tính khai mở. Cậu thử tìm hiểu facebook: Nghệ thuật quyến rũ, hình như sắp có một vài khóa học mở ở HN.
Nói thật là mình cảm thấy mình rất vô duyên vì mình biết mình không hơn gì bạn, nhưng chỉ mong bạn tìm thấy một giải pháp nào đó phù hợp với bạn để bạn cảm thấy ổn hơn bây giờ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1888
Gửi vào 23/03/2016 - 11:18
hôm qua nói chuyện với bạn xong, thấy bạn còn chịu đau về sức khoẻ hơn mih, mình bị tinh thần nhưng bạn còn là thân thể nữa, mình thấy mih cũng đã may mắn hơn bạn, cũng như nhiều người khác. cuộc sống có nhiều điều như thế, nó rất bình thường.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1889
Gửi vào 24/03/2016 - 22:31
Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ “duyên”, gặp gỡ hay chia ly hết thảy đã có sự an bài từ trước. Bởi vậy, con người nên biết thuận theo tự nhiên để cuộc sống được thảnh thơi, an nhàn.
Vạn sự tùy duyên thì cuộc sống mới thảnh thơi, an nhàn. (Ảnh: Internet)
1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
2. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên.
4. Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.
5. Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt biển. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
7. Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!”.
8. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì.
9. Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả”.
10. Cuộc đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.
Cuối cùng, bạn nên nhớ:[indent]
- Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân
- Làm những việc cần làm
- Đi con đường nên đi
- Giữ gìn sự lương thiện
- Nuôi dưỡng lòng chân thành
- Khoan dung với mọi người
- Nghiêm khắc với bản thân
- Mọi việc còn lại, thuận theo “nhân duyên”.
Vạn trượng hồng trần ngàn chén rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà.
Người thượng đẳng nói trí tuệ, trung đẳng nói sự tình, hạ đẳng nói thị phi
Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba loại, thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Chính cách suy nghĩ như thế nào sẽ quyết định tương lai bản thân trở thành người như thế ấy.
Phó xuất, trao đổi và giành giật
Người thượng đẳng sẽ phó xuất (cống hiến), dù cho gặp việc gì cũng muốn bỏ thêm tâm sức vào để hoàn thành cho tốt, tự mình thực hiện không nề hà.
Người trung đẳng sẽ trao đổi. Biết được điểm mạnh yếu của mình, người trung đẳng sẽ đạt được điều mình mong muốn thông qua cách trao đổi, đôi bên cùng có lợi.
Người hạ đẳng sẽ giành giật. Không muốn phó xuất, cũng không muốn trao đổi, người hạ đẳng luôn tìm mọi cách để lấy thứ của người khác biến thành thứ của mình.
Người thượng đẳng có năng lực, điềm đạm không nóng nảy.
Năng lực và nóng nảy
Người thượng đẳng có năng lực, điềm đạm không nóng nảy;
Người trung đẳng nóng nảy, có năng lực;
Người hạ đẳng nóng nảy, không năng lực.
Tầm ảnh hưởng
Người thượng đẳng sẽ được người người ca ngợi;
Người trung đẳng không ai biết đến;
Người hạ đẳng sẽ bị người đời chế nhạo không ngừng.
Người thượng đẳng được người người ca ngợi. Người hạ đẳng bị dẫm đạp không ngừng.
Tín niệm
Người thượng đẳng tín niệm kiên định;
Người trung đẳng tự tin vào mình;
Người hạ đẳng sợ sệt hoài nghi.
Cống hiến
Người thượng đẳng làm việc cống hiến;
Người trung đẳng thường suy nghĩ đắn đo;
Người hạ đẳng làm việc theo cảm xúc buồn vui của chính mình.
Kiến thức là từ học tập mà có, năng lực từ tôi luyện mà thành, cảnh giới là từ tu dưỡng mà xuất lai.
Vạn trượng hồng trần ngàn chén rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà.
Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất; đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên. Giá trị của con người, của một đời người chính là quá trình lý giải đạo, ngộ đạo, đắc đạo.
Người thượng đẳng nói chuyện có lý lẽ, trí tuệ; trung đẳng nói đúng sự tình; hạ đẳng chỉ thường nói chuyện thị phi.
Mệnh do mình không do trời, hãy dùng trí huệ xuất thế để đối đãi với các sự tình trên thế gian. Câu thúc, ước chế bản thân, đừng để mình trở thành người hạ đẳng!
nguồn tinhhoa.net (sưu tầm)
Sửa bởi Tu.Hoa: 24/03/2016 - 22:58
Thanked by 3 Members:
|
|
#1890
Gửi vào 24/03/2016 - 23:45
Tu.Hoa, on 24/03/2016 - 22:31, said:
Cuối cùng, bạn nên nhớ:[indent]
- Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân
- Làm những việc cần làm
- Đi con đường nên đi
- Giữ gìn sự lương thiện
- Nuôi dưỡng lòng chân thành
- Khoan dung với mọi người
- Nghiêm khắc với bản thân
- Mọi việc còn lại, thuận theo “nhân duyên”.
nguồn tinhhoa.net (sưu tầm)
Với lối suy nghĩ định kiến nặng về phân biệt đẳng cấp, giai cấp : "Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba loại, thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng." Khác gì xã hội tự trói buộc lẫn nhau bằng tư tưởng, giúp nhau tiến bộ thì ít mà lợi dụng nó để trói nhau thì nhiều.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
13 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 13 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












