Một mình
Lutuannghia
14/02/2016
tu.hoa, on 14/02/2016 - 14:07, said:
mọi người bốc quẻ thượng hạ thế nào vậy nhỉ, em cũng ko biết vì chưa được bốc thế bao giờ, mới chỉ bốc quẻ giấy in sẵn ghi quẻ số bao nhiêu thôi. khấn xong xin, hôm nay e vừa đi xin xong, quẻ xấu hiu hiu O_O
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
Ăn Tết xong lên được mấy cân thịt rồi,còn bao nhiêu cặp bánh trưng ?
Nói về xin xăm,xin ngay quẻ Quan Âm trên mạng là ổn rồi,việc gì phải đi chùa cho mệt.
Hoà Thượng Tế Điên nói: dù đọc bao nhiêu Kinh sách thì cũng vẫn là trồng dưa được dưa,gieo đậu được đậu mà thôi các bạn ah!
phuctinh
14/02/2016
tu.hoa, on 14/02/2016 - 14:07, said:
mọi người bốc quẻ thượng hạ thế nào vậy nhỉ, em cũng ko biết vì chưa được bốc thế bao giờ, mới chỉ bốc quẻ giấy in sẵn ghi quẻ số bao nhiêu thôi. khấn xong xin, hôm nay e vừa đi xin xong, quẻ xấu hiu hiu O_O
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
Còn về Cửu diệu thì không biết đúng sai thế nào, hình như mọi người cứ cúng sao giải hạn cho nó yên tâm thì phải.
Heavenwards
15/02/2016
@ chị Phuctinh : chị bước qua năm 31t rùi, năm nay chắc mọi việc sẽ tốt
. Chị dâu e bằng tuổi c, năm nay ai xem cũng bảo là năm kiếm tiền nên cố gắng tập trung cho cv .
menglan
15/02/2016
vừa gieo quẻ quan âm giống a lutuannghia bảo lại được quẻ tốt
năm nay tuổi mèo được sao đẹp thì phải . hi vọng sẽ may mắn hơn. ^^
có nhiều vấn đề nhức nhối của năm cũ không biết năm mới có giải quyết được không, nhiều khi ngẫm mọi việc tuy chưa được giải quyết nhưng không có nghĩa là tiêu tan, nó chỉ gom lại cho đủ thành quả rồi trả 1 thể thôi. hãy an lòng.
Sửa bởi tu.hoa: 15/02/2016 - 09:43
năm nay tuổi mèo được sao đẹp thì phải . hi vọng sẽ may mắn hơn. ^^
có nhiều vấn đề nhức nhối của năm cũ không biết năm mới có giải quyết được không, nhiều khi ngẫm mọi việc tuy chưa được giải quyết nhưng không có nghĩa là tiêu tan, nó chỉ gom lại cho đủ thành quả rồi trả 1 thể thôi. hãy an lòng.
Sửa bởi tu.hoa: 15/02/2016 - 09:43
kidvn
15/02/2016
@tu.hoa: gieo quẻ đó trang nào vậy e?
@phuctinh: cuối năm lại vào đây ngẫm lại về cái xăm nhé. Hic
@heavenwards: vậy tuổi trâu thế nào e? Hia hia
@phuctinh: cuối năm lại vào đây ngẫm lại về cái xăm nhé. Hic
@heavenwards: vậy tuổi trâu thế nào e? Hia hia
menglan
15/02/2016
đây này chị
kì lạ, lúc em nghĩ hỏi tài lộc ứng tài lộc, tình duyên ứng tình duyên, .... còn liệu có may như trong quẻ ko thì cũng phải xem đã
menglan
15/02/2016
có 1 số người mãi mải lông bông không mục tiêu, thuận bị kéo đi đâu thì đi theo đấy. một số khác thì hoạch định được cho bản thân.
nếu không có 1 chút ấm áp, 1 chút yên ủi, có lẽ vẫn chìm trong bóng tối của tình cảm tiêu cực, không biết tới ánh sáng.
1 chút ánh sáng nhỏ, cũng đủ để người có lòng tin không đổi bất di bất dịch níu kéo, tìm mọi cách để nắm bắt, sống vì diều đó, cả 1 đời chỉ để thực hiện 1 nguyên vọng nhỏ. dẫu bị tàn phá đến đâu vẫn cứ trung thành với tâm nguyện của mình.
có nhiều điều, người lớn, người già không phải không biết mà vẫn không làm gì cả, chỉ vì mọi thứ đều sẽ vừa đủ, mất đi sẽ bù lại, ko nhiều hơn, cũng ko ít đi. chỉ khi vấp ngã thật đau, người ta mới biết nhận lỗi.
nếu không có 1 chút ấm áp, 1 chút yên ủi, có lẽ vẫn chìm trong bóng tối của tình cảm tiêu cực, không biết tới ánh sáng.
1 chút ánh sáng nhỏ, cũng đủ để người có lòng tin không đổi bất di bất dịch níu kéo, tìm mọi cách để nắm bắt, sống vì diều đó, cả 1 đời chỉ để thực hiện 1 nguyên vọng nhỏ. dẫu bị tàn phá đến đâu vẫn cứ trung thành với tâm nguyện của mình.
có nhiều điều, người lớn, người già không phải không biết mà vẫn không làm gì cả, chỉ vì mọi thứ đều sẽ vừa đủ, mất đi sẽ bù lại, ko nhiều hơn, cũng ko ít đi. chỉ khi vấp ngã thật đau, người ta mới biết nhận lỗi.
phuctinh
15/02/2016
Heavenwards, on 15/02/2016 - 00:07, said:
@ chị Phuctinh : chị bước qua năm 31t rùi, năm nay chắc mọi việc sẽ tốt
. Chị dâu e bằng tuổi c, năm nay ai xem cũng bảo là năm kiếm tiền nên cố gắng tập trung cho cv .hjhj, hy vọng là thía. Chị năm nay gặp năm lưu tuế cũng đẹp mà chả bít có ăn thua gì không hay lại lao đao vì vận hóa kỵ. Mình cứ vui với đời và "đua" với trời vậy
kidvn, on 15/02/2016 - 09:43, said:
@phuctinh: cuối năm lại vào đây ngẫm lại về cái xăm nhé. Hic
Uh, cuối năm sẽ quay lại báo tin.
menglan
15/02/2016
trích "không phải dạng vừa đâu "
Tôi là ai mà ai là tôi?
Mặc kệ cứ bay nào
Tôi vì ai và ai vì tôi?
Một cuộc sống dâng trào
Đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè
dang vòng tay cùng tôi và hát
Ngân nga câu hát .
Người ta soi mói bạn đến từng phút từng giây
Xung quanh bốn phương ôi sao mỗi tôi khác biệt
Ờ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi
Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai
Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay
Âm thanh chốn đây kéo tôi bước đi mỗi ngày
Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai đợi ai
Gửi vào gió mây kèm theo ước mơ ... Uhhhh!
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi... Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi.. Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây.
Sinh ở trên đời
Tôi đi ngàn phương trời
Lang thang vi vu cùng mây cùng sao hoà theo nhiều câu ca tuyệt vời
Rong chơi tôi quên tháng ngày, chuỗi ngày, tôi tìm lấy bản thân này
Cho tôi yên bình,thân mình, không còn những khoảng cách lặng vô hình
Đừng nhìn lại nhé
Để lại muộn phiền ở lại nhé
Tạm biệt chuyện đời ở lại nhé
Chỉ còn lại một nụ cười nhé
Tương lai ca vang mang đi ngày mai
Ta mang đi ngày mai
Đưa tay ôm không gian mênh mông bao la tương lai là ở ngày mai!
Nhìn cuộc đời nhẹ tênh, ừ mình sống sao cho nụ cười còn mãi
Vứt hết đi buồn bực ngoài kia,bay lên cùng những vần thơ, ta quên đi sự đời
Cùng một khát khao... Ohhhh...
Cùng một ước mơ... Ohhhh...
Đằng sau bờ vai còn lại một lời nói... Nào ta cùng bước!
Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chông gai
Một nụ cười mới quanh giấc mơ
Ở phía cuối đoạn đường
Một ai đó đêm nay
Dang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng
Một điều tôi kiếm tìm,một loài hoa khác biệt,
mùi hương chẳng giống theo một ai tôi là tôi ai là ai tôi mặc kệ thôi!
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi... Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi.. Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây.
Tôi là ai mà ai là tôi?
Mặc kệ cứ bay nào
Tôi vì ai và ai vì tôi?
Một cuộc sống dâng trào
Đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè
dang vòng tay cùng tôi và hát
Ngân nga câu hát .
Người ta soi mói bạn đến từng phút từng giây
Xung quanh bốn phương ôi sao mỗi tôi khác biệt
Ờ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi
Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai
Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay
Âm thanh chốn đây kéo tôi bước đi mỗi ngày
Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai đợi ai
Gửi vào gió mây kèm theo ước mơ ... Uhhhh!
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi... Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi.. Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây.
Sinh ở trên đời
Tôi đi ngàn phương trời
Lang thang vi vu cùng mây cùng sao hoà theo nhiều câu ca tuyệt vời
Rong chơi tôi quên tháng ngày, chuỗi ngày, tôi tìm lấy bản thân này
Cho tôi yên bình,thân mình, không còn những khoảng cách lặng vô hình
Đừng nhìn lại nhé
Để lại muộn phiền ở lại nhé
Tạm biệt chuyện đời ở lại nhé
Chỉ còn lại một nụ cười nhé
Tương lai ca vang mang đi ngày mai
Ta mang đi ngày mai
Đưa tay ôm không gian mênh mông bao la tương lai là ở ngày mai!
Nhìn cuộc đời nhẹ tênh, ừ mình sống sao cho nụ cười còn mãi
Vứt hết đi buồn bực ngoài kia,bay lên cùng những vần thơ, ta quên đi sự đời
Cùng một khát khao... Ohhhh...
Cùng một ước mơ... Ohhhh...
Đằng sau bờ vai còn lại một lời nói... Nào ta cùng bước!
Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chông gai
Một nụ cười mới quanh giấc mơ
Ở phía cuối đoạn đường
Một ai đó đêm nay
Dang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng
Một điều tôi kiếm tìm,một loài hoa khác biệt,
mùi hương chẳng giống theo một ai tôi là tôi ai là ai tôi mặc kệ thôi!
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi... Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây
Cuối con đường kia thênh thang muôn lối
Cuối chân trời kia không xa tôi tới
Ừ thì... Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian
Và rồi.. Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây.
menglan
16/02/2016
đầu xuân có khi mọi người đều đi hành hương lễ phật nhỉ. càng leo lên trên cao, rũ bỏ dần những muộn phiền .
mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, hình như mấy người đẻ mổ cũng rất ứng số.
Sửa bởi tu.hoa: 16/02/2016 - 19:06
mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, hình như mấy người đẻ mổ cũng rất ứng số.
Sửa bởi tu.hoa: 16/02/2016 - 19:06
Lutuannghia
16/02/2016
tu.hoa, on 16/02/2016 - 18:50, said:
đầu xuân có khi mọi người đều đi hành hương lễ phật nhỉ. càng leo lên trên cao, rũ bỏ dần những muộn phiền .
mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, hình như mấy người đẻ mổ cũng rất ứng số.
mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, hình như mấy người đẻ mổ cũng rất ứng số.
Có vẻ bạn cũng ít đi tham quan nhỉ,đi nhiều sẽ thâm nhập thực tế để không bị bọn báo lá cải nhồi sọ . Toàn bọn Ka- Ve ,phò phạch ,buôn gian bán lận,nói dối như thần, ma cô ,tú bà ,côn đồ thảo khấu ,đâm thuê chém mướn lại rất chăm đi Lễ Chùa . Gây tội ác thì hỏi rằng có Thần- Phật nào phù hộ độ trì cho chúng ?
Tôi theo sách Luận Ngữ nói :" Không phải Tổ Tiên mình mà lại đi cúng tế,ấy là nịnh bợ vậy "!
menglan
16/02/2016
@Lutuannghia : đúng vậy, rất ít đi vì sức khoẻ không đi được, cố gắng đi được 1-2 lần trong đời 1 lần đi chùa hương, 1 lần đi bái đính, đi về sau ko dám đi lần 2. thông thường người ta đi lễ vì muốn cái gì đó, tài lộc, danh chức,.... mà đặc biệt chỉ đầu xuân đi thì mới thiêng. cũng ko phải tự nhiên, đặc biệt người đi được thường là có tiền nhiều, vốn cái họ nhận được chắc chắn ko phải do phật độ trì rồi. tuy là phật có quan niệm là bỏ ra bao nhiêu dù với tâm ko thành miễn chịu hi sinh thì vẫn sẽ nhận lại được, vì ko thần phật nào hưởng ko của người trần cái gì cả.
giống như ngày rằm mùng 1 người ta đi lễ đền xin tài lộc cho tháng đó, thật ra thì họ thấy hiệu nghiệm càng sùng hơn, bản chất chỉ là gom cái cả đời được hưởng đem ra dùng trước, sau khi dùng hết lại nghèo. đó là tại sao sau đấy, dù cúng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu ko những ko có tác dụng lại còn bại sản hơn. nhớ chuyện ông hoà thân cả đời vơ vét, cuối cùng chẳng phải cho gia khánh sao, muốn lấy tiền trong túi kẻ tham thì phải kiếm 1 kẻ tham to hơn, giỏi hơn.
chùa trên cao có cái cổ không khí khác nhưng mùi hương , mùi người chen chúc quả rất sợ.
Sửa bởi tu.hoa: 16/02/2016 - 20:20
giống như ngày rằm mùng 1 người ta đi lễ đền xin tài lộc cho tháng đó, thật ra thì họ thấy hiệu nghiệm càng sùng hơn, bản chất chỉ là gom cái cả đời được hưởng đem ra dùng trước, sau khi dùng hết lại nghèo. đó là tại sao sau đấy, dù cúng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu ko những ko có tác dụng lại còn bại sản hơn. nhớ chuyện ông hoà thân cả đời vơ vét, cuối cùng chẳng phải cho gia khánh sao, muốn lấy tiền trong túi kẻ tham thì phải kiếm 1 kẻ tham to hơn, giỏi hơn.
chùa trên cao có cái cổ không khí khác nhưng mùi hương , mùi người chen chúc quả rất sợ.
Sửa bởi tu.hoa: 16/02/2016 - 20:20
Lutuannghia
16/02/2016
Trước đây,khi còn ở nơi núi rừng,tôi hay trốn bạn để leo trèo núi non,tìm phong lan ( nhưng lại ghét chơi hoa- có vẻ khá mâu thuẫn ). Những đêm trăng sáng,vượt qua con đường mòn,hai bên là cây "xấu hổ " ngập đầu, ra bờ suối ngồi chơi ... Mỗi khi nghĩ lại đều thầm ước có một lần trở lại nơi đó, với bao kỷ niệm không thể phai mờ ...
Những nơi ồn ào náo nhiệt,thường là nơi phô diễn những trò lố bịch của bọn dị hợm,rởm đời,ngứa cả mắt . Thời nào cũng vậy thôi !
menglan
16/02/2016
cảm giác leo núi rất thích. mệt mỏi dốc sức leo lên trên cao, rồi đứng trên nhìn xuống tất cả trở nên nhỏ bé.
cuộc sống ở vn vốn vậy, nước ngoài có khi đs tốt hơn chút, những chuyện giả hằng ngày lúc đầu thấy khó chịu, sau lại thấy đó là chuyện bình thường, giống như 10 gia đình mới có 1 gia đình toàn vẹn hphuc hoà thuận, cs là phải chịu những điều mình không thích, ko thể lúc nào cũng được như ý mình mong muốn. có lúc càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
cuộc sống ở vn vốn vậy, nước ngoài có khi đs tốt hơn chút, những chuyện giả hằng ngày lúc đầu thấy khó chịu, sau lại thấy đó là chuyện bình thường, giống như 10 gia đình mới có 1 gia đình toàn vẹn hphuc hoà thuận, cs là phải chịu những điều mình không thích, ko thể lúc nào cũng được như ý mình mong muốn. có lúc càng vùng vẫy lại càng lún sâu.