Một mình
ThaiDuong84
08/02/2016
Năm nay con khỉ ** **
Làm việc chăm chỉ ^^ * ^^
Tiền vào bạc tỉ $$ * $$
Tiền ra ri rỉ $ $
Nhà nhà hoan hỉ ^^ ^^
Vạn sự hoàn mỹ + ♥♥♥♥♥♥♥ +
Cung hỉ cung hỉ ^^ OXOX
Happy New Year 2016 !!!
Năm nay con khỉ ** **
Làm việc chăm chỉ ^^ * ^^
Tiền vào bạc tỉ $$ * $$
Tiền ra ri rỉ $ $
Nhà nhà hoan hỉ ^^ ^^
Vạn sự hoàn mỹ + ♥♥♥♥♥♥♥ +
Cung hỉ cung hỉ ^^ OXOX
Happy New Year 2016 !!!
Làm việc chăm chỉ ^^ * ^^
Tiền vào bạc tỉ $$ * $$
Tiền ra ri rỉ $ $
Nhà nhà hoan hỉ ^^ ^^
Vạn sự hoàn mỹ + ♥♥♥♥♥♥♥ +
Cung hỉ cung hỉ ^^ OXOX
Happy New Year 2016 !!!
Năm nay con khỉ ** **
Làm việc chăm chỉ ^^ * ^^
Tiền vào bạc tỉ $$ * $$
Tiền ra ri rỉ $ $
Nhà nhà hoan hỉ ^^ ^^
Vạn sự hoàn mỹ + ♥♥♥♥♥♥♥ +
Cung hỉ cung hỉ ^^ OXOX
Happy New Year 2016 !!!
menglan
09/02/2016
kidvn
13/02/2016
Cả nhà ơi có ai đầu năm rút phải xăm hạ mà cả năm vẫn vui vẻ bình an không?
Vào chia sẻ cùng tớ cho đỡ buồn nào.
Vào chia sẻ cùng tớ cho đỡ buồn nào.
phuctinh
13/02/2016
kidvn, on 13/02/2016 - 11:35, said:
Cả nhà ơi có ai đầu năm rút phải xăm hạ mà cả năm vẫn vui vẻ bình an không?
Vào chia sẻ cùng tớ cho đỡ buồn nào.
Vào chia sẻ cùng tớ cho đỡ buồn nào.
Ba năm nay tôi đều xin quẻ ở cùng một nơi, mà quẻ bằng giấy có viết sẵn rùi í. Nói chung quẻ tốt và thực tế thì đúng là tuy có năm vất vả tý nhưng cuối cùng mọi sự đều hanh thông.
Còn năm nay chưa bốc quẻ. Mai tôi mí đi
Ps: ai bốc được quẻ gì share coi nào
kidvn
13/02/2016
phuctinh, on 13/02/2016 - 12:32, said:
Xăm hạ là thế nào vậy?
Ba năm nay tôi đều xin quẻ ở cùng một nơi, mà quẻ bằng giấy có viết sẵn rùi í. Nói chung quẻ tốt và thực tế thì đúng là tuy có năm vất vả tý nhưng cuối cùng mọi sự đều hanh thông.
Còn năm nay chưa bốc quẻ. Mai tôi mí đi
Ps: ai bốc được quẻ gì share coi nào
Mình xin xăm Thiên Hậu Thánh Mẫu ở chùa Phúc Kiến - Hội An.
Xăm là cái que đựng trong cái ống gỗ, trên mỗi que có viết số của một quẻ xăm ấy. Rút được số nào thì đi ra lấy quẻ số đó.
Mình rút phải xăm hạ. Chồng cũng vậy luôn. Oa oa oa
Năm ngoái rút phải xăm hạ, cũng cả 2 đứa. Và thực tế là năm Ất Mùi là cái năm m nhớ để đời.
Năm nay mùng một phi vào chùa đó xin xăm. Tâm niệm thành khẩn lắm mà thế nào cả hai vợ chồng đều erút phải xăm hạ.
Thiệt tình nghĩ lại năm Ất Mùi mà sợ khủng khiếp. Năm nay mà thế nữa chắc chết. Huhuhu
Nghĩ sao mà cả hai đứa đều xăm hạ chứ. Hức
Xăm hạ là xăm xấu đó. Hic
menglan
13/02/2016
e có năm bốc được xăm tốt cái gì cũng đạt được thế nhưng mọi việc trong năm đều bình thường ko tốt là đằng khác nên e cũng ko tin vào xăm lắm. ^^
Heavenwards
13/02/2016
Hồi đó giờ em k tin lắm vào quẻ xăm, bốc cho vui thui. Em nghĩ nếu mình cho là nó tốt thì nó tốt, cho nó xấu thì nó xấu vì mình có lo lắng thì mọi chuyện cũng ko thay đổi dc gì. Vui lên chị .
kidvn
13/02/2016
Heavenwards, on 13/02/2016 - 15:58, said:
Hồi đó giờ em k tin lắm vào quẻ xăm, bốc cho vui thui. Em nghĩ nếu mình cho là nó tốt thì nó tốt, cho nó xấu thì nó xấu vì mình có lo lắng thì mọi chuyện cũng ko thay đổi dc gì. Vui lên chị .
Năm ngoái cả 2vc c đều bốc phải xăm hạ và cả năm ngoái đúng là đen thui thùi lùi thật. Nên năm nay c mới lo đó e. Hic
tu.hoa, on 13/02/2016 - 13:39, said:
e có năm bốc được xăm tốt cái gì cũng đạt được thế nhưng mọi việc trong năm đều bình thường ko tốt là đằng khác nên e cũng ko tin vào xăm lắm. ^^
Năm nay cả 2 đứa lại đồng rút xăm hạ nữa mới đau. Mà k lẽ lại trùng hợp dữ vậy???
Lạy trời cho năm nay mọi thứ thật là tốt. Để từ nay mình không tin không rút xăm nữa. ((
menglan
13/02/2016
kidvn, on 13/02/2016 - 18:17, said:
Năm ngoái cả 2vc c đều bốc phải xăm hạ và cả năm ngoái đúng là đen thui thùi lùi thật. Nên năm nay c mới lo đó e. Hic
Năm nay cả 2 đứa lại đồng rút xăm hạ nữa mới đau. Mà k lẽ lại trùng hợp dữ vậy???
Lạy trời cho năm nay mọi thứ thật là tốt. Để từ nay mình không tin không rút xăm nữa. ((
Năm nay cả 2 đứa lại đồng rút xăm hạ nữa mới đau. Mà k lẽ lại trùng hợp dữ vậy???
Lạy trời cho năm nay mọi thứ thật là tốt. Để từ nay mình không tin không rút xăm nữa. ((
phuctinh
13/02/2016
Đừng nên tin quá ở quẻ!
Ở nhiều nơi người ta xếp các quẻ ra cho khách chọn, nhiều khi còn chả cần khách khấn xin gì cả, cứ trai tay trái, gái tay phải, thế là nhón. Với lại só lượng quẻ có hạn, không lẽ nhiều người chung một quẻ thì đều có kết quả giống nhau?
Kết luận: xin quẻ cứ xin, xem quẻ cứ xem, nhưng để tham khảo thôi.
Ở nhiều nơi người ta xếp các quẻ ra cho khách chọn, nhiều khi còn chả cần khách khấn xin gì cả, cứ trai tay trái, gái tay phải, thế là nhón. Với lại só lượng quẻ có hạn, không lẽ nhiều người chung một quẻ thì đều có kết quả giống nhau?
Kết luận: xin quẻ cứ xin, xem quẻ cứ xem, nhưng để tham khảo thôi.
Heavenwards
14/02/2016
Có thể do năm ngoái vận hạn của vc chị cùng xui thôi. Như e có năm bốc quẻ đại hung, mà mọi chuyện trong năm vẫn tốt lành, có năm bốc quẻ thượng thượng mà vẫn găp nhìu chuyện k vui như thường. Kết quả là năm nay e k bốc quẻ đầu năm nữa, cũng k đi chùa, k ăn chay ngày đầu năm. Mọi sự tùy duyên, vạn sự tùy tâm vậy .
Chúc cả nhà ngủ ngon !
Chúc cả nhà ngủ ngon !
menglan
14/02/2016
mọi người bốc quẻ thượng hạ thế nào vậy nhỉ, em cũng ko biết vì chưa được bốc thế bao giờ, mới chỉ bốc quẻ giấy in sẵn ghi quẻ số bao nhiêu thôi. khấn xong xin, hôm nay e vừa đi xin xong, quẻ xấu hiu hiu O_O
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
e chỉ thấy mọi người nói về tuổi là chuẩn, ví dụ gặp sao xấu như la hầu thái bạch thì thể nào cũng bị năm trước đó ko bị thì năm sau sẽ bị thường bị đúng năm nên đầu năm mọi người hay đi cúng sao giải hạn, rồi cắt sao gì đó cũng khá là thiêng.
menglan
14/02/2016
hôm nay là ngày valungtung chắc mọi người đều đi chơi cả rồi , ngày trước không để ý lắm, mọi người thường bảo hoa hồng là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa vì nó rất kiêu ngạo với những gai nhọn ai chạm vào đều sẽ phải chịu đau .
khi sinh ra tựa như 1 trang giấy, cái gì cũng ko biết nên dễ mắc lỗi, lỗi gây ra rồi thì không sửa chữa được, đến khi hiểu biết rồi có khi lại là muộn. cuộc sống dù là may mắn hay kém may mắn thì cũng không thể kiêu ngạo ko nên ích kỉ cũng ko nên buông thả, đều phải cẩn trọng , dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi thị phi. gặp chuyện ko như ý, người không tốt lúc đầu thấy khó chịu, sau sẽ hiểu đó là chuyẹn rất bình thường, xảy ra rất nhiều trog cuộc sống. điều gì cũng thế. ko phải mình ta.
khi sinh ra tựa như 1 trang giấy, cái gì cũng ko biết nên dễ mắc lỗi, lỗi gây ra rồi thì không sửa chữa được, đến khi hiểu biết rồi có khi lại là muộn. cuộc sống dù là may mắn hay kém may mắn thì cũng không thể kiêu ngạo ko nên ích kỉ cũng ko nên buông thả, đều phải cẩn trọng , dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi thị phi. gặp chuyện ko như ý, người không tốt lúc đầu thấy khó chịu, sau sẽ hiểu đó là chuyẹn rất bình thường, xảy ra rất nhiều trog cuộc sống. điều gì cũng thế. ko phải mình ta.


