Một mình
tuphuongsg
12/01/2016
Hồi đó, xem Hồng Lâu Mộng, cứ tiếc mãi cho Bảo Ngọc-Đại Ngọc.
Nhưng mình lại ko ghét Mợ Phượng... mà lại thấy thương cảm nhiều hơn... hì
Nhưng mình lại ko ghét Mợ Phượng... mà lại thấy thương cảm nhiều hơn... hì
phuctinh
12/01/2016
@ , Ôi định up file lên cơ mà chưa được
chị tuphuongsg, em cũng thấy tiếc cho song Ngọc!
, đành lỡ hẹn ít hum nha. Chị thì thấy người đẹp thoai, thích phiên bản 1987 của bà Hiểu Húc.
chị tuphuongsg, em cũng thấy tiếc cho song Ngọc!
Heavenwards
12/01/2016
menglan
12/01/2016
phuctinh, on 12/01/2016 - 22:19, said:
lúc nào cũng được chị ạ. đúng vậy, đợt đấy xem film này với tây du kí, toàn người đẹp, đeo nhiều trang sức như tiên , đã thế còn có cảnh tiên múa trên thiên đình nữa, bay qua bay lại , nháy mắt là hô biến , thoả mãn trí tưởng tượng cao bay xa của em. ^^
Sửa bởi tu.hoa: 12/01/2016 - 22:49
phuctinh
12/01/2016
Hnay có bà chị đag ngồi bên cạnh trì chú cho nên chưa ngủ, vô đây tám tiếp. C cũng là fan của tây du ký. Trước phim dc chiếu lúc 6h tối cho nên toàn tranh thủ nấu cơm xog trước giờ đó để yên tâm xem phim. Hjhj,tuổi thơ dữ dội!
menglan
13/01/2016
sớm khoẻ nhé, ho có cái thuốc ho tên là neo codion hiệu quả khá tốt đó, bạn thử uống xem, rồi hấp chanh với mật ong gừng ngậm uống.
kidvn
13/01/2016
Cho chị một mình với em ơi
Gió đông như đón lại như mời
Khoảnh khắc không gian như ngừng lại
Buốt giá tâm hồn, pha lê rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cô đơn như níu lại như cười
Bốn bức tường vôi ôm tĩnh lặng
Một góc, một mình, ngọc lại rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cảnh vắng quạnh hiu chỉ một người
Ngày đón mưa tuôn về trong mắt
Đêm rót sương sầu rớt khóe mi
Cho chị một mình với em ơiiii....
Mệt quá! Nghỉ! Túm lại là c cũng bắt đầu thích một mình rồi e ạh. <bắt tay>
Gió đông như đón lại như mời
Khoảnh khắc không gian như ngừng lại
Buốt giá tâm hồn, pha lê rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cô đơn như níu lại như cười
Bốn bức tường vôi ôm tĩnh lặng
Một góc, một mình, ngọc lại rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cảnh vắng quạnh hiu chỉ một người
Ngày đón mưa tuôn về trong mắt
Đêm rót sương sầu rớt khóe mi
Cho chị một mình với em ơiiii....
Mệt quá! Nghỉ! Túm lại là c cũng bắt đầu thích một mình rồi e ạh. <bắt tay>
menglan
13/01/2016
kidvn, on 13/01/2016 - 08:29, said:
Cho chị một mình với em ơi
Gió đông như đón lại như mời
Khoảnh khắc không gian như ngừng lại
Buốt giá tâm hồn, pha lê rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cô đơn như níu lại như cười
Bốn bức tường vôi ôm tĩnh lặng
Một góc, một mình, ngọc lại rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cảnh vắng quạnh hiu chỉ một người
Ngày đón mưa tuôn về trong mắt
Đêm rót sương sầu rớt khóe mi
Cho chị một mình với em ơiiii....
Mệt quá! Nghỉ! Túm lại là c cũng bắt đầu thích một mình rồi e ạh. <bắt tay>
Gió đông như đón lại như mời
Khoảnh khắc không gian như ngừng lại
Buốt giá tâm hồn, pha lê rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cô đơn như níu lại như cười
Bốn bức tường vôi ôm tĩnh lặng
Một góc, một mình, ngọc lại rơi
Cho chị một mình với em ơi
Cảnh vắng quạnh hiu chỉ một người
Ngày đón mưa tuôn về trong mắt
Đêm rót sương sầu rớt khóe mi
Cho chị một mình với em ơiiii....
Mệt quá! Nghỉ! Túm lại là c cũng bắt đầu thích một mình rồi e ạh. <bắt tay>
kidvn
13/01/2016
tu.hoa, on 13/01/2016 - 09:27, said:
thơ chị em phải đối sao đây? chị làm em cũng muốn được phiêu du trời trung trời nam quá đi ....
Thích thì nhích thôi e ơi. Có gì đâu phải xoắn.
Đang một mình mà. He he. Tận hưởng đi bấy bi. Chứ đến lúc hết một mình rồi lại tiếc.
Thơ c là thơ củ chuối. Đối chi cho hao hơi em ơi.
Thiệt tình chả liên quan dưng mà bỗng dưng muốn... hát. Kkk. Lâu lắm rồi k đi hát, k nhậu, k jh ráo. Đứng trước gương thấy m chẳng phải m. Làm jh có thất sát nào chuối như chệ cơ chứ. Hự
menglan
13/01/2016
@kidvn : nghe nói những cặp vc dần dần từ 2 mình sẽ thành 1mình, có nhiều nét tương đồng vì là 1 nửa + 1 nửa nên thành 1 mình trọn vẹn hơn. còn 2 nhóc tì đáng yêu nữa, đời người có 3 việc lớn thì chị đã hoàn thành 2 việc rồi, tốc độ hơn người bt rất nhiều. chị chỉ có 1 sát thoi, em còn tử sát = tự sát nè chị
thỉnh thoảng nội tâm cứ lo lắng bất an vẩn vơ . có đôi khi nhìn lại, sao mình lại trở thành 1 ng như thế. thân bất do kỷ.
thỉnh thoảng nội tâm cứ lo lắng bất an vẩn vơ . có đôi khi nhìn lại, sao mình lại trở thành 1 ng như thế. thân bất do kỷ.
Lutuannghia
13/01/2016
tu.hoa, on 13/01/2016 - 16:34, said:
@kidvn : nghe nói những cặp vc dần dần từ 2 mình sẽ thành 1mình, có nhiều nét tương đồng vì là 1 nửa + 1 nửa nên thành 1 mình trọn vẹn hơn. còn 2 nhóc tì đáng yêu nữa, đời người có 3 việc lớn thì chị đã hoàn thành 2 việc rồi, tốc độ hơn người bt rất nhiều. chị chỉ có 1 sát thoi, em còn tử sát = tự sát nè chị
thỉnh thoảng nội tâm cứ lo lắng bất an vẩn vơ . có đôi khi nhìn lại, sao mình lại trở thành 1 ng như thế. thân bất do kỷ.
thỉnh thoảng nội tâm cứ lo lắng bất an vẩn vơ . có đôi khi nhìn lại, sao mình lại trở thành 1 ng như thế. thân bất do kỷ.
@tu.hoa: Mỗi người có một cuộc đời,một "Thân" duy nhất vô nhị. Bạn hình dung khi "Tạo Hoá" đã tạo ra một sản phẩm nào xong,liền đập nát cái khuôn ấy rồi. Dù cho thế giới có bao nhiêu tỷ người thì cũng không thể có người thứ 2 giống ta đâu!
"Thân" ta,không do ta làm Chủ thì do ai? Tại sao cứ tụng niệm cái câu "Thân bất do Kỷ" một cách quá ngây thơ như vậy?
Khi, và chỉ khi,bị " mất quyền Công Dân" hoặc là kẻ "Nô Lệ" dưới thời Phong kiến,hoặc có kẻ vì tham tiền,quyền,địa vị,Tài-Sắc ,thì lúc đó hãy nói đến câu:"Thân bất do Kỷ"!
Vài lời góp ý chân thành,hy vọng bạn không nói:
"Ông không phải dạy khôn chúng tôi."!
P/s: cứ xem tôi là bạn đồng hành,chỉ khi nào biết mặt thật ngoài đời,lúc đó xưng hô không muộn!
TKT.
Sửa bởi Lutuannghia: 13/01/2016 - 17:43
kidvn
13/01/2016
Cái một mình của chị nó không như em tả đâu tu.hoa
C k biết xem số mà lên bác gu gồ hỏi cũng thấy miên man vs nỗi cô đơn của Tất Sát.
Chị nghĩ Sát nào cũng khổ cả thôi chả riêng sát nào.
Đến giờ nhiều người hỏi c tại sao lại có thể bình tĩnh và vui vẻ như thế. C cũng chẳng giải thích nổi khi m trong nóng ngoài lạnh như vậy.
Cảm thấy mọi thứ như cứ nuốt dần vào trong khiến cho bản thân như không còn muốn mở lòng. Cũng may có mạng, ảo mà không ảo...
Seo m lại là Thất Sát nhỉ?! Hơ hơ
C k biết xem số mà lên bác gu gồ hỏi cũng thấy miên man vs nỗi cô đơn của Tất Sát.
Chị nghĩ Sát nào cũng khổ cả thôi chả riêng sát nào.
Đến giờ nhiều người hỏi c tại sao lại có thể bình tĩnh và vui vẻ như thế. C cũng chẳng giải thích nổi khi m trong nóng ngoài lạnh như vậy.
Cảm thấy mọi thứ như cứ nuốt dần vào trong khiến cho bản thân như không còn muốn mở lòng. Cũng may có mạng, ảo mà không ảo...
Seo m lại là Thất Sát nhỉ?! Hơ hơ
kidvn
13/01/2016
@LuTuanNghia: lời góp ý của bạn (xin phép gọi bạn vì tôi không biết tuổi) không sai nhưng chưa hẳn hoàn toàn đúng. Đó là ý kiến cá nhân tôi.
Có nhiều trường hợp, trong những thời điểm, với những hoàn cảnh khác nhau mà mỗi người sẽ phải "thân bất do kỷ". Cho dù chẳng phải tham tiền quyền sắc hay nô lệ jh sất.
Nếu sống chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn thỏa mãn cá nhân mình mà bất chấp cảm nhận của người khác thì chắc chắn không bao giờ "thân bất do kỷ".
Tất nhiên, trong điều kiện sống bình thường như bao người thì con người ta, thân xác, tư duy ta do ta làm chủ. Ta quyết thế nào nó ra thế ấy. Ta làm chủ chính ta. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Điểm tôi thấy chưa thật sự đúng là bởi vì ngoài lý trí ra chúng ta còn có trái tim. Mà trái tim thì nó không theo lý trí. Cho nên đôi khi (với người mạnh mẽ cá tính), và nhiều khi (đối với người yếu đuối), ta sẽ "thân bất do kỷ" mà thậm chí có lúc chính ta cũng chẳng nhận ra được.
P/s: một kiếm sứt cho biết. He he
Có nhiều trường hợp, trong những thời điểm, với những hoàn cảnh khác nhau mà mỗi người sẽ phải "thân bất do kỷ". Cho dù chẳng phải tham tiền quyền sắc hay nô lệ jh sất.
Nếu sống chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn thỏa mãn cá nhân mình mà bất chấp cảm nhận của người khác thì chắc chắn không bao giờ "thân bất do kỷ".
Tất nhiên, trong điều kiện sống bình thường như bao người thì con người ta, thân xác, tư duy ta do ta làm chủ. Ta quyết thế nào nó ra thế ấy. Ta làm chủ chính ta. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Điểm tôi thấy chưa thật sự đúng là bởi vì ngoài lý trí ra chúng ta còn có trái tim. Mà trái tim thì nó không theo lý trí. Cho nên đôi khi (với người mạnh mẽ cá tính), và nhiều khi (đối với người yếu đuối), ta sẽ "thân bất do kỷ" mà thậm chí có lúc chính ta cũng chẳng nhận ra được.
P/s: một kiếm sứt cho biết. He he