Một mình
Heavenwards
24/12/2015
Hello everybody,
I just want to say : Merry Christmas!!!
Hope all have a great day!
I just want to say : Merry Christmas!!!
Hope all have a great day!
menglan
24/12/2015
một bức tranh ấm áp, còn vài tiếng nữa thôi, không biết bao nhiêu phần của thế giới đợi khoảnh khắc này, vn mình cũng có nhiều nơi tổ chức dịp này, vui là chính mà.
menglan
25/12/2015
- 1. Bài Học Quét Lá Thơ: Diệu Nhân Nhạc: Vỏ Tạ Hân (suoitu.net) TQ Quang (Terragalleria.com)Hình Ảnh:
Đi về đâu là do con chọn lấy con đường. Lá và con cũng có cùng số phận,
T.AO
25/12/2015
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY HOLIDAYmọi người ha
đang thắc mắc sao hqua cũng chúc trong nhà rồi ko thấy đâu
đọc lại thì comment sang bên thử tài xk . vchuong
đang thắc mắc sao hqua cũng chúc trong nhà rồi ko thấy đâu
đọc lại thì comment sang bên thử tài xk . vchuong
menglan
25/12/2015
T.AO
25/12/2015
menglan
25/12/2015
T.AO, on 25/12/2015 - 12:03, said:
lấy trên google đó , đi tìm avt mà cũng mệt
có nhiều việc mình nghĩ là vậy nhưng lại không phải vậy......
thật ra mình đã làm gì quá đáng sao? con người ta rất dễ ganh tị.....thật ra ưu ái hơn 1 chút hoàn toàn không cần rõ lí do là gì, chỉ là cảm tính mà thôi, vậy nên đừng tự trách mình.
Hoa Cái
26/12/2015
tu.hoa, on 24/12/2015 - 09:28, said:
@Hoacai : bác nói vậy là sao ạ ^^ cháu hem hiểu. cái top bữa trước của bác, giá chuyển thành phần thưởng treo giải là luận ls thì hay quá, ước mơ được bác luận cho 1 lần còn hơn cả tiền bạc nữa. ^^
nhẫn nại 1 chút, chịu đựng thêm 1 chút nữa, chăm chỉ thêm nữa, hạnh phúc may mắn sẽ đến .
đố kị cùng đa nghi là 2 liều thuốc độc sẽ huỷ hoại tâm của 1 người
người nghèo khổ thì sẽ chắt chiu, người giàu có thì sẽ vung tiền..cũng là chuyện thường.
nhẫn nại 1 chút, chịu đựng thêm 1 chút nữa, chăm chỉ thêm nữa, hạnh phúc may mắn sẽ đến .
đố kị cùng đa nghi là 2 liều thuốc độc sẽ huỷ hoại tâm của 1 người
người nghèo khổ thì sẽ chắt chiu, người giàu có thì sẽ vung tiền..cũng là chuyện thường.
Đại sư trong truyện không cần danh tiếng, nay người viết lại tung hô ngài, thật có cần thiết no'i ra ?
menglan
26/12/2015
Hoa Cái, on 26/12/2015 - 01:58, said:
Đại sư trong truyện không cần danh tiếng, nay người viết lại tung hô ngài, thật có cần thiết no'i ra ?
cháu nghĩ người kể câu chuyện trên cũng chỉ để người khác học theo, còn bản thân đại sư cũng là 1 danh cũng khôgn rõ người đó là ai, cái tên cũng ai cũng có thể đặt được, người thế nào cũng chỉ lưu lại trong ký ức người sống cùng thời là hết.
have a nice day
menglan
29/12/2015
họ có chung 1 tật "xấu" chính là không bao giờ nghĩ tới thất bại, không bao giờ nghĩ tới gục ngã, không bao giờ nghĩ bản thân là kẻ thua cuộc
có con đường khi đi rồi lại sợ không tới đích, hoặc cái đích là 1 khoảng không
Sửa bởi tu.hoa: 29/12/2015 - 12:14
có con đường khi đi rồi lại sợ không tới đích, hoặc cái đích là 1 khoảng không
Sửa bởi tu.hoa: 29/12/2015 - 12:14
NhuCuongTran
29/12/2015
Hello!!!!!!!!!!!!!
Chị vừa đổi tên hihi, ngoi lên chào cả nhà Từ nay gọi chị là Daisy nhá, ngoài đời mí đứa bạn học cũ cũng gọi chị là Daisy á
Chị vừa đổi tên hihi, ngoi lên chào cả nhà Từ nay gọi chị là Daisy nhá, ngoài đời mí đứa bạn học cũ cũng gọi chị là Daisy á
menglan
29/12/2015
@Daisy tran : tên lạ thật đấy chị ^^ , sao chị ko dùng ava sen thật. ngày bé trong tiết mục vẽ, thấy dễ nhất là vẽ hoa sen, thật là dưa bở ^^
hay tâm sự linh tinh, thật ra không phải chúng ta không làm tốt, không chân thành, chỉ là không hợp với lòng người thôi. ko phải nhầm thời điểm chỉ là nhầm đối tượng thôi....nỗi buồn cầm lâu trên tay sẽ thấy nặng ...
"khi nhìn vào trong nước, ta thấy gì, dù nước tĩnh hay động, người nam thường thấy là nước động, còn phụ nữ sẽ chỉ thấy chính mình"
Sửa bởi tu.hoa: 29/12/2015 - 18:18
hay tâm sự linh tinh, thật ra không phải chúng ta không làm tốt, không chân thành, chỉ là không hợp với lòng người thôi. ko phải nhầm thời điểm chỉ là nhầm đối tượng thôi....nỗi buồn cầm lâu trên tay sẽ thấy nặng ...
"khi nhìn vào trong nước, ta thấy gì, dù nước tĩnh hay động, người nam thường thấy là nước động, còn phụ nữ sẽ chỉ thấy chính mình"
Sửa bởi tu.hoa: 29/12/2015 - 18:18
NhuCuongTran
29/12/2015
Daisy nghĩa là hoa cúc trắng đó em
Hôm nay chị mệt quá chuồn ở nhà nghỉ ngơi, tính là sẽ ngủ cho lại sức, ai ngờ ở nhà buồn quá là buồn lại mò vô tvls hihi. Đổi tên chuẩn bị chào đón năm mới 2016
Hình em bé vùng cao chị vừa thấy ở facebook bác Trần Đăng Tuấn nè, xinh hemmmm
Hôm nay chị mệt quá chuồn ở nhà nghỉ ngơi, tính là sẽ ngủ cho lại sức, ai ngờ ở nhà buồn quá là buồn lại mò vô tvls hihi. Đổi tên chuẩn bị chào đón năm mới 2016
Hình em bé vùng cao chị vừa thấy ở facebook bác Trần Đăng Tuấn nè, xinh hemmmm
menglan
30/12/2015
@ :em bé vùng cao xinh xắn đáng yêu ^^
sương mờ giăng lối
không sợi dây dẫn lối đưa đường
không phải lúc nào cũng có sự an bài sắp sẵn, vạch lối chỉ đường cho chúng ta
tự tạo áp lực cho chính mình.
Sửa bởi tu.hoa: 30/12/2015 - 11:43
sương mờ giăng lối
không sợi dây dẫn lối đưa đường
không phải lúc nào cũng có sự an bài sắp sẵn, vạch lối chỉ đường cho chúng ta
tự tạo áp lực cho chính mình.
Sửa bởi tu.hoa: 30/12/2015 - 11:43
menglan
30/12/2015
Trong những nơi tối tăm tận cùng nhất, tôi tin rằng nhất định sẽ có một ánh sáng dẫn đường.
Trong những lúc bạn thật cô đơn, nhưng bạn vẫn bảo vệ những lý lẽ của con tim.
Khi đó, bạn sẽ không còn nhận ra bản thân mình như thế nào, hoài bão và ước mơ sẽ được gọi tên ra sao.
Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài.
Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy, mình tựa như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc, từng chiếc một.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi hay tự hỏi:
Trong thế giới rộng lớn này, sẽ có người từ phương xa đến đây vì tôi hay không?
Giống như ánh sáng vậy, nó chuyển tiếp từ ngôi sao nọ sang ngôi sao kia.
Cuối cùng, bạn đã xuất hiện.
Và bạn cũng đã biến mất rồi.
Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là, đều đã lạc mất nhau.
Ngước đầu nhìn lên bầu trời sao,
Thế giới này trở nên thật rộng lớn rộng lớn …
(Đêm đầy sao)
Sửa bởi tu.hoa: 30/12/2015 - 20:00
Trong những lúc bạn thật cô đơn, nhưng bạn vẫn bảo vệ những lý lẽ của con tim.
Khi đó, bạn sẽ không còn nhận ra bản thân mình như thế nào, hoài bão và ước mơ sẽ được gọi tên ra sao.
Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài.
Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy, mình tựa như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc, từng chiếc một.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi hay tự hỏi:
Trong thế giới rộng lớn này, sẽ có người từ phương xa đến đây vì tôi hay không?
Giống như ánh sáng vậy, nó chuyển tiếp từ ngôi sao nọ sang ngôi sao kia.
Cuối cùng, bạn đã xuất hiện.
Và bạn cũng đã biến mất rồi.
Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là, đều đã lạc mất nhau.
Ngước đầu nhìn lên bầu trời sao,
Thế giới này trở nên thật rộng lớn rộng lớn …
(Đêm đầy sao)
Sửa bởi tu.hoa: 30/12/2015 - 20:00