Một mình
phuctinh
26/11/2015
NhuCuongTran, on 26/11/2015 - 16:47, said:
chỗ chị trời đang mưa to lắm, chị quên mang dù mới ghê. Tí tắm mưa đi về
moahhh, on 26/11/2015 - 18:36, said:
hà nội đang rét lắm c ơi , trời gió rét bay người
MOA nó nói thế thôi chị ạ. Em cũng đang ở Hà Nội đây mà có thấy người bay đâu . Thời tiết này đẹp, ăn ngon, ngủ ngon!
menglan
27/11/2015
phuctinh
27/11/2015
tu.hoa, on 27/11/2015 - 17:08, said:
ngoài trời đã bắt đầu lạnh rồi, vậy mà còn không lạnh bằng lòng người
Ấy ấy, gì mà bi quan thế. Người có người lạnh người nóng. Ngày trước chị còn đọc được câu này nữa cơ "Hào sâu muôn trượng còn có đáy, Lòng người nham hiểm mấy ai hay". Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có một màu. Con người cũng vậy, nhìn có một mặt như thế thì thế giới của mình nó trở nên tối tăm lắm. Thật đấy, cuộc sống có người xấu, nhưng không phải là không có người tốt!
phuctinh
27/11/2015
Kinh nghiệm của chị là cứ chỗ nào ấm áp thì mình vươn tới như hoa hướng dương hướng về mặt trời í. Giờ chị chả sợ lòng mề của ai lạnh cả, chỉ lo sao cho khỏe mạnh mà còn tận hưởng cuộc sống, iu đời lắm í
.
phuctinh
27/11/2015
tu.hoa, on 27/11/2015 - 17:59, said:
chị là thái dương rồi, còn tính vươn đi đâu nữa đây
Lúc mà gặp cái cảnh tình người nó lạnh thì cũng thấy chạnh lòng, còn lúc mà gặp được tình người ấm áp thì thấy cảm động ghê lắm. Cuộc sống có bít bao người đi qua cuộc đời, có người thì để lại ấn tượng sâu sắc, có người chỉ là phút chốc thoáng qua. Chả ai tốt với mình bằng chính mình cả , cho nên kệ xừ cái lòng mề của người khác, làm sao mà bận lòng cho hết được. Mình không sống vui vẻ thì sao có thể gặp được những người cũng vui vẻ chứ!
Dạo này công việc của em thế nào rồi?
Đức Bích Phạm
27/11/2015
tu.hoa, on 27/11/2015 - 17:59, said:
chị là thái dương rồi, còn tính vươn đi đâu nữa đây
tu.hoa là mặt trời ấm áp, xung quanh có ít nhất tới 9 hành tinh quay xung quanh mình, lúc nào cũng có bạn bè người thân trò chuyện thăm hỏi đông vui, mấy ai hạnh phúc như tu.hoa, sao gọi là " một mình " nhỉ ?
fullhouse
27/11/2015
Chuẩn rồi, đừng nghĩ rằng có chuyện nào đó không thể giải quyết được, mà phải nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết được, khiến cho sự việc trở lên tốt hơn hoặc ít nhất bản thân cảm thấy tốt hơn là được rồi, đừng cầu toàn. Trải lòng một việc buồn cụ thể với ai đó mà bạn thấy thật sự tin tưởng, họ sẽ cho bạn một lời khuyên, đưa ra cái nhìn ở các góc độ khác, có thể cũng không tệ lắm chăng. Nói chung, mổ xẻ, phân tích và nghiên cứu nó như một căn bệnh xem là cảm, sốt bình thường hay u nhọt hay ung thư và tìm hướng điều trị tích cực nhất có thể. Cố gắng lên!
T.AO
27/11/2015
T.AO
27/11/2015
muộn rồi em ngủ , mọi người ngủ ngon mơ đẹp
g9
Sửa bởi moahhh: 27/11/2015 - 23:00
g9
Sửa bởi moahhh: 27/11/2015 - 23:00