Một mình
T.AO
24/11/2015
truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn - Phạm Quỳnh
Sửa bởi moahhh: 24/11/2015 - 14:46
Sửa bởi moahhh: 24/11/2015 - 14:46
Búp Sen
24/11/2015
Em Moa chưa ngủ à ^^
Chuyện tình chị có chi mà kể nè. Xưa nay yêu chính thức có 1 người rồi thành chồng vợ tổng cộng có duyên trong mười năm, giờ mỗi người mỗi ngả. Được cái hình như cung Phu có Thiên Đồng nên thấy ai để ý chị đều rất chiều. Ngó qua ngó lại thấy chẳng nên đi bước nữa, hi hi. Thích nghe chuyện của những người trẻ yêu đời cá tính như em hơn
Chuyện tình chị có chi mà kể nè. Xưa nay yêu chính thức có 1 người rồi thành chồng vợ tổng cộng có duyên trong mười năm, giờ mỗi người mỗi ngả. Được cái hình như cung Phu có Thiên Đồng nên thấy ai để ý chị đều rất chiều. Ngó qua ngó lại thấy chẳng nên đi bước nữa, hi hi. Thích nghe chuyện của những người trẻ yêu đời cá tính như em hơn
T.AO
24/11/2015
vâng , em chưa ngủ vì em đói , em đang đi bổ sung đạm chị búp sen à
nói chuyện với em chán lắm , bme em em bảo vậy , vì toàn nói chiện đồ ăn
nói chuyện với em chán lắm , bme em em bảo vậy , vì toàn nói chiện đồ ăn
Búp Sen, on 24/11/2015 - 21:08, said:
Em Moa chưa ngủ à ^^
Chuyện tình chị có chi mà kể nè. Xưa nay yêu chính thức có 1 người rồi thành chồng vợ tổng cộng có duyên trong mười năm, giờ mỗi người mỗi ngả. Được cái hình như cung Phu có Thiên Đồng nên thấy ai để ý chị đều rất chiều. Ngó qua ngó lại thấy chẳng nên đi bước nữa, hi hi. Thích nghe chuyện của những người trẻ yêu đời cá tính như em hơn
Chuyện tình chị có chi mà kể nè. Xưa nay yêu chính thức có 1 người rồi thành chồng vợ tổng cộng có duyên trong mười năm, giờ mỗi người mỗi ngả. Được cái hình như cung Phu có Thiên Đồng nên thấy ai để ý chị đều rất chiều. Ngó qua ngó lại thấy chẳng nên đi bước nữa, hi hi. Thích nghe chuyện của những người trẻ yêu đời cá tính như em hơn
Búp Sen
24/11/2015
Hồ lô nướng với chè Thái phải không ta, nhìn thèm quá
Chị đang ở xa nhà, ở đây không có chè, không có hồ lô, không có cả ốc nữa, hi hi
Chị đang ở xa nhà, ở đây không có chè, không có hồ lô, không có cả ốc nữa, hi hi
T.AO
24/11/2015
đây là thịt nướng chị búp sen à , kia là tào phớ đó chị
ở ngoài này chè thái màu xanh giống chè bánh lọt đậu xanh ý chị
em bị dị ứng ốc
ở ngoài này chè thái màu xanh giống chè bánh lọt đậu xanh ý chị
em bị dị ứng ốc
Búp Sen
24/11/2015
menglan
24/11/2015
sắp đi ngủ mà post đồ ăn ngon thế này làm sao ngủ được đây.
một ngày trôi qua chưa có sự kiện mới để nói. Chúc cả nhà ngủ ngon.
có 1 mục tiêu, kiên định để làm thì mọi thứ bên ngoài sẽ không làm dao động bản thân được. Không có mục tiêu, cũng có cái tự do của riêng nó, làm những việc bản thân yêu thích, việc cần làm là được.
mỗi ngày đều chờ đợi 1 điều gì đó đổi thay cs hiện tại của bản thân, để tin rằng những gì mình làm có thể có tác dụng thay đổi tl.
Sửa bởi tu.hoa: 24/11/2015 - 23:54
một ngày trôi qua chưa có sự kiện mới để nói. Chúc cả nhà ngủ ngon.
có 1 mục tiêu, kiên định để làm thì mọi thứ bên ngoài sẽ không làm dao động bản thân được. Không có mục tiêu, cũng có cái tự do của riêng nó, làm những việc bản thân yêu thích, việc cần làm là được.
mỗi ngày đều chờ đợi 1 điều gì đó đổi thay cs hiện tại của bản thân, để tin rằng những gì mình làm có thể có tác dụng thay đổi tl.
Sửa bởi tu.hoa: 24/11/2015 - 23:54
phuctinh
25/11/2015
moahhh, on 24/11/2015 - 23:08, said:
thôi em ngủ , mọi người ngủ ngon mơ đẹp
G9
G9
tu.hoa, on 24/11/2015 - 23:52, said:
sắp đi ngủ mà post đồ ăn ngon thế này làm sao ngủ được đây.
một ngày trôi qua chưa có sự kiện mới để nói. Chúc cả nhà ngủ ngon.
một ngày trôi qua chưa có sự kiện mới để nói. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chị giờ mí đi ngủ nè . Cần gì sự kiện gì, ngoi lên đây chào hỏi nhau một câu là được rùi. Như MOA ấy, hum nào ko thấy nó cũng bớt vui. Ai bảo em nó nghịch ngợm lắm cơ.
tu.hoa, on 24/11/2015 - 23:52, said:
có 1 mục tiêu, kiên định để làm thì mọi thứ bên ngoài sẽ không làm dao động bản thân được. Không có mục tiêu, cũng có cái tự do của riêng nó, làm những việc bản thân yêu thích, việc cần làm là được.
mỗi ngày đều chờ đợi 1 điều gì đó đổi thay cs hiện tại của bản thân, để tin rằng những gì mình làm có thể có tác dụng thay đổi tl.
mỗi ngày đều chờ đợi 1 điều gì đó đổi thay cs hiện tại của bản thân, để tin rằng những gì mình làm có thể có tác dụng thay đổi tl.
Uh đúng, cứ làm những việc mình thích nó thoải mái, mà lại có sự đam mê, ko thích nữa thì nghỉ. Chị thì có một cơ số mục đích, chỉ tội là hăng hái ban đầu và rùi ... bỏ dở lưng chừng
Cả nhà ngủ ngon mơ đẹp !
Ps: chả hỉu mấy chị em hum nay mất tăm đâu hết.
menglan
25/11/2015
hi chắc mng bận rộn quá thôi chị, mà bận rộn cũng chính là niềm vui mờ , ngày mới may mắn cho cả nhà.