Jump to content

Advertisements




Lá Số Cao Tăng Đắc Đạo Cho Mọi Người Nghiệm Lý


29 replies to this topic

#16 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 03:10

Cách đây hai năm em xem bộ phim Tế Công của Châu Tinh Trì, lúc đó cũng chẳng biết Tế Công là ông nào.
Một năm trước em xem bói bằng quẻ Tế Công mới biết ông là Phật, nhưng cũng chẳng quan tâm xuất xứ của ông.
Tuần trước tự nhiên em mơ gặp ông, ko nhìn rõ mặt, ko biết thân phận của ông lúc đó, nhưng nhờ cái mũ Ca-nô tỉnh lại em mới nhớ ra ông là Tế Công. Ông dẫn em tới một nơi có một cái cây cao tầm 50m, màu vàng ròng, chia nhánh như xương rồng, ko cành xòe, ko lá; ông bảo là cây Bồ Đề của Phật Tổ. Em đứng cách cây khoảng 20m, niệm A di đà Phật, chào cây Bồ Đề. Sau đó chào tiếp một cây, ông bảo là Bồ Đề con, có tán xanh như một cái cây bình thường, chiều cao tầm 10m.
Em với ông ngồi dưới tán cây, em nói hôm trước có một nhà sư bảo có một trăm mười hai cõi, ông chỉnh luôn chỉ có 6 cõi, rồi kể tên 6 cõi ấy ra. Hai người đang ngồi nhìn trời một lúc, thì có một phụ nữ đi ngang, ông bàn đôi chút về tướng mạo người phụ nữ. Em nhân tiện quay sang hỏi mấy câu về đời mình, ông chỉ trả lời vắn tắt "phải như vậy thì mới giữ được sự thanh tịnh", xong ông biến mất, em tỉnh lại.
Em nửa tin nửa ngờ, tra mạng thì có 6 cõi thật, ngỡ ngàng một lúc.
Vậy giấc mơ của em là do đầu óc tự em tạo ra, hay em đã được gặp ông Tế Công!?

Thanked by 1 Member:

#17 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 05:49

Theo sách: 'Khám phá vũ trụ" do Thượng tọa Thích Tâm Giác (Trần Văn Mỹ) và sách: "Đạo Phật dưới cặp kính mầu" do Thượng tọa Thích Tâm Châu viết đang còn lưu giữ tại Viện Đại học Phật học Vạn Hạnh. ViệtMao hiểu rằng Đức Phật Thích Ca (Thái tử Tất Đạt Đa - Kiều Đàm) vẫn luôn hiện thân trong cõi Taba. Bởi vì mỗi lần niệm chú: Mật tông thần chú: Chuẩn Đề công đức tụ:
Tịch tịch Tâm thường niệm,
Nhất thiết chư đại nạn
Vô năng xâm thị nhậm
Thiên thượng cặp nhân gian
Thọ phước dư Phật đảnh
Tam thế trong các cõi
Vô thượng Đại Chuẩn đề
Chuẩn đề Vương Phật đảnh
Gia trì Tâm người niệm
Thành tựu Phật đảnh tôn.
Cầu xin thành tâm là được linh ứng.

Như vị Phật tổ thứ 36 Thiền Tông tên Huệ năng dạy: ...Ngày nay người hiểu đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít... nên ViệtMao có câu :

Ở đời có những người ngu
Chọn đời sống kiếp thầy tu
Nhìn đi ngoảnh lại Ta trong đó
Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù.

Vài dòng tâm tư, mạn phép các Cao nhân.

#18 daicoviet

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 07:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VietMao, on 03/08/2011 - 05:49, said:

ViệtMao hiểu rằng Đức Phật Thích Ca (Thái tử Tất Đạt Đa - Kiều Đàm) vẫn luôn hiện thân trong cõi Taba. Bởi vì mỗi lần niệm chú: Mật tông thần chú: Chuẩn Đề công đức tụ:
Tịch tịch Tâm thường niệm,
Nhất thiết chư đại nạn
Vô năng xâm thị nhậm
Thiên thượng cặp nhân gian
Thọ phước dư Phật đảnh
Tam thế trong các cõi
Vô thượng Đại Chuẩn đề
Chuẩn đề Vương Phật đảnh
Gia trì Tâm người niệm
Thành tựu Phật đảnh tôn.
Cầu xin thành tâm là được linh ứng.

Như vị Phật tổ thứ 36 Thiền Tông tên Huệ năng dạy: ...Ngày nay người hiểu đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít... nên ViệtMao có câu :

Ở đời có những người ngu
Chọn đời sống kiếp thầy tu
Nhìn đi ngoảnh lại Ta trong đó
Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù.

Vài dòng tâm tư, mạn phép các Cao nhân.

Phật vẩn luôn hiện hửu trong chính mình, chỉ là mình có thấy Phật hay không thôi. (Phật Thích Ca (Thái tử Tất Đạt Đa - Kiều Đàm) ... chỉ là danh xưng cũng như niết bàn cũng chỉ là cỏi Tâm của mình).

" Di-lặc, Chân Di-lặc
Phân thân thiên bách ức
Thời thời thị thời nhân
Thời nhân tự bất thức.

Di-lặc, chân Di-lặc
Phân thân trăm ngàn ức
Luôn luôn bảo người đời
Người đời tự chẳng biết. "

Nếu như đã ngộ thoát khỏi tù thì đâu còn vướng vào ngu , tù , tu , hiểu đạo , ... người chưa ngộ thì hành đạo qua con đường TU (tức là hành của người đang tu), người ngộ thì theo Duyên mà hành đạo một cách tự nhiên đó là hành đạo của bậc giác ngộ. Hai chữ hành khác nhau nếu chưa phân rõ thì chớ nên ngã mạn mà xem thường việc Tu. Đức Phật cũng phải trải qua cảnh ngu này trước khi thoát khỏi tù .

Sửa bởi daicoviet: 03/08/2011 - 08:15


Thanked by 2 Members:

#19 daicoviet

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 08:46

Tâm người đắc đạo như hoa sen nở trong bùn, lá số có sao xấu như bùn nhơ chẳng nhu8~ng không lấm nhiểm tâm bậc đắc đạo mà càng thấy sự tinh khiết của sen. Lá số ngươ`i đắc đạo không khác lá số của mọi người, chỉ khác chổ Tâm bậc đắc đạo không bị nhiểm bởi lá số .

Sửa bởi daicoviet: 03/08/2011 - 08:51


Thanked by 2 Members:

#20 HuongNguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 09:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThCh, on 02/08/2011 - 18:15, said:

Xin tiết lộ thêm thông tin là cụ có biệt tài bắt trộm hay ai rình mò rất giỏi
Đêm chỉ cần ai lạ vào chùa là cụ dậy bật điện đi tìm ngay @@ em cũng ko hiểu
Có lần chùa bị cướp mà thấy cụ tay ko bắt 2 anh trộm có súng,em ko chứng kiến chỉ biết rằng cụ có cặp mắt sắc bén mà nhìn vào thường ko giám nhìn quá 5 giây
HN có dịp may được gặp cụ 2 lần cách đây gần 2 năm. Cụ còn rất khỏe, da dẻ hồng hào, đôi mắt tinh nhanh.
Lúc đó HN đến gặp cụ để nhờ cụ xem về việc sinh nở vì khi mang thai HN có rất nhiều trục trặc. Khi vừa ngồi xuống cụ đã bảo là con gái rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. HN nói dối cụ là bác sỹ bảo thai ngược có thể phải mổ (thực tế là thai đã xuôi và bác sỹ chuẩn đoán là sẽ sinh rất dễ. Cụ bảo ngồi im vào nhìn thẳng vào mắt cụ, cụ lầm rầm cái gì đó... Sau đó cụ nói không có mổ sẻ gì đâu, và ngày 26 Tết sẽ đẻ.
Đến ngày 26 Tết, HN vào viện khám bình thường, bác sỹ bảo khoảng 1 tuần nữa thì sinh. Chiều tối thì đau bụng và tối thì sinh bé gái!

Thanked by 2 Members:

#21 TAMTAM

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 16 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 09:24

Xuất gia đi tu ( hoặc tu tại gia ) là mong được giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử đầy khổ đau là cứu cánh tối thượng của đạo Phật...!
Các tôn giáo khác có cứu cánh là mong được lên thiên đàng hay lên trời để hưởng phước, đến lúc hưởng hết phước rồi thì bị rớt xuống trở lại và sau đó lại cũng tùy theo nghiệp mà thọ sanh trong lục đạo : Trời-Người-Atula-Súc sanh-Ngạ quỉ-Địa ngục, vì vậy vẫn còn nằm trong vòng luân hồi này...
Mọi người trên thế gian xưa nay thích được thỏa mãn các dục-lạc, ham muốn theo dựa theo các cảm thọ của 06 căn ( Nhãn-Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân-Ý )...Đồng hóa những khoái lạc-khoái cảm này là mục đích tự nhiên phải đạt được trong quá trình phát triển trong đời sống, vì vậy xã hội con người được xây dựng dựa trên nền tảng của Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Tà kiến...tất cả đều là VỌNG tức là ĐỒ GIẢ và chẳng bao lâu nữa cái xã hội chỉ tôn sùng xài toàn "đồ giả" này sẽ đi về đâu ???
Con người chúng ta hiện nay, nhờ có phước đức từ vô lượng kiếp trước mới được đầu thai làm thân người, không phải là dễ dàng mà được " Nhân thân nan đắc ", còn việc mơ được đầu thai lên trời, lên thiên đàng còn khó gấp trăm vạn phần nữa !!! Đa số người ta sau khi thân hoài mạng chung đều bị rớt xuống 03 ác đạo cả...Vì sao ? Vì...Tham-Sân-Si ai ai cũng đều có !!!
Mọi người đa số là lo tu phước để được hưởng phước, cúng Phật chỉ có 01 nải chuối mà cầu xin “ tùm lum-tum la “,ông Phật ăn chuối kiểu này bị “ mắc nghẹn “ nuốt không vô luôn…
Mục đích tối thượng trong kiếp được có thân người chính là…tu hành sao cho thoát được vòng luân hồi sanh tử ( các cõi giới khác không tu được & chỉ có thân người mới tu được mà thôi, vì vậy thỉnh thoảng mới có việc cõi âm nhập vào người để mượn thân xác của người nào có duyên với họ để được làm phước ) !!!
Đời người không phải là mục đích chỉ để lo làm giàu, tìm kiếm & sống chết với Tài-Sắc-Danh-Thực-Thụy, vì tất cả những đều này chỉ là sản phẩm của Tạp niệm-Vọng tưởng trong giấc mộng dài của cuộc đời, khi tỉng mộng tất cả đều chỉ là “ Zero “…!!!
Muốn xuất gia đi tu phải có thiện căn-phước đức rất lớn mới tu được, “Khuyên được 01 ông nhà giàu đi tu còn khó hơn là đem 01 con bò qua lỗ kim”…Tu theo kiểu “ Tình Lan & Điệp “ là vừa tu vừa hú, gọi là tu hú…
Nghiệp chướng còn sâu nặng chắc chắn không thể nào xuất gia đi tu được (được chăng chỉ là tu hú hoặc tu gieo duyên mà thôi ), dù người này có đang là ông này-bà nọ trong xã hội như thế nào chăng nữa…
Các vị CHÂN TU không coi số tử vi được, vì vậy các ngài cũng không có ls tử vi…nếu các vị này vẫn còn có ls tử vi để coi, đẻ đoán, thì sao gọi là “ Tu là để chuyển nghiệp “ & nêú Nghiệp không thể nào chuyễn được thì làm sao mà có Phật, có Chúa trời, có Bồ tát, có 03 đường-06 cõi,có giàu-nghèo-sang-hèn-khôn-dại.v.v…!!!

#22 thanhlong4251

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 194 Bài viết:
  • 113 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 10:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#23 Khung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 25 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 11:19

@TAMTAM phải chăng các vị chân tu thì ko có“ sinh lão bệnh tử”?

Thanked by 1 Member:

#24 Atmao75

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 861 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 13:27

Sao lại bảo rằng "Tu để chuyển nghiệp" thì không cần xem số Tử vi. Có phải cứ tu là thành chân tu đâu. Phải có quá trình. Lâu hay nhanh sẽ tùy giác ngộ. CÒn nghiên cứu Tử vi là để hiểu mình hơn, giác ngộ càng nhanh hơn chứ sao!

Thanked by 1 Member:

#25 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 14:47

Cứ tâm niệm tu là chuyển nghiệp thì là chấp nê vào tánh tham, đó là tham được giải thoát.
Pháp đàn bảo kinh có dạy rằng:
Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích bồ đề
Cáp như cầu thố giác.

#26 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 21:21

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Chỉ có Pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.

(Trung Bộ Kinh nhất dạ hiền giả - Mật tạng Kinh).


Nam mô Hắc ra rát na đá ra dạ da.

Vô ngại đại bi Tâm Đà ra ni.


#27 daicoviet

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 03/08/2011 - 23:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VietMao, on 03/08/2011 - 21:21, said:

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Chỉ có Pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.

(Trung Bộ Kinh nhất dạ hiền giả - Mật tạng Kinh).


Nam mô Hắc ra rát na đá ra dạ da.

Vô ngại đại bi Tâm Đà ra ni.



Quá khứ chẳng thể truy
Tương lai cầu chẳng thực
Niệm niêm sanh bất tận
Như bọt sóng nổi trôi
Trong niệm không có niệm
Vọng niệm tự nhiên Vô
Hiện tại nhiên thường trụ
Thường trụ vô sở trụ
Kỳ Tâm nhi nhiên sanh.

#28 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 05/08/2011 - 22:30

Rất cám ơn lời luận giải của Thất sát và bác VDTT và các bạn
Đặc biệt a Thất Sát luận rất hay
Còn về những phần coment sau của các bạn khác tham gia thêm về Phật pháp tôi rất vui
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi
Khi xưa thầy tôi chỉ dạy 2 câu
Câu 1 là tùy duyên bất biến
Câu 2 là câu khai đạo Thày dậy tôi về tứ thánh đế
Câu nguyên văn là Khổ Tập Diệt Đạo
Thầy dạy tôi là Tập Khổ Đạo Diệt
Kính !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#29 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 06/08/2011 - 01:21

@: ThCh: Có phải cung huynh đệ của Cụ có vấn đề, nên Cụ phải đi tu không Bác ???

VM đã được gần vị Cao tăng Tuyên Hoá (đã viên tịch) miền Vĩnh Nghiêm Việt Nam Quốc Tự. Ngài không dạy cho Tôi thọ một Pháp nào, Ngài chỉ dạy Tôi biết cách sống ở đời, nhìn đời và không được oán hận đời:

Hữu Tâm Vô Tướng
Tướng tại Tâm sinh
Hữu Tướng vô Tâm
Tướng tầm Tâm Diệt.
(Bồ Đề Đạt Ma tổ sư)


Trân trọng.

#30 gialuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 14:54

quả nhiên người theo đạo thì nhiều, mà người ngộ đạo không phải dễ. Khân phục các bậc tiền bối bỏ công nghiên cứu học thuật.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |