Xin mở lại topic cho anh DuongTung và Thic...
vietnamconcrete
30/09/2015
Kính gửi ban điều hành diễn đàn,
Topic "anh DuongTung quyết đấu" là một topic học thuật nghiêm chỉnh, nó cho phép con người khi đã phát ngôn ra phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Không hiểu tại sao BQT lại khóa topic đó, dù sao tôi cũng đề nghị mở lại topic để cho anh DuongTung và anh ThichNguNgay quyết đấu với nhau một cách quang minh chính đại.
Thiết nghĩ, diễn đàn học thuật TVLS là nơi công bằng, các vị quản trị diễn đàn là những người công minh chính trực - ắt hẳn sẽ đồng ý với kiến nghị của VN tôi.
Topic "anh DuongTung quyết đấu" là một topic học thuật nghiêm chỉnh, nó cho phép con người khi đã phát ngôn ra phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Không hiểu tại sao BQT lại khóa topic đó, dù sao tôi cũng đề nghị mở lại topic để cho anh DuongTung và anh ThichNguNgay quyết đấu với nhau một cách quang minh chính đại.
Thiết nghĩ, diễn đàn học thuật TVLS là nơi công bằng, các vị quản trị diễn đàn là những người công minh chính trực - ắt hẳn sẽ đồng ý với kiến nghị của VN tôi.
tsd
30/09/2015
...và yêu cầu Cu dinhvantan làm trong tài...hì hì...
---------
Dạ Lý
---------
Dạ Lý
Lou
30/09/2015
cần gì đấu đâu bạn vietnamconcrete, cách đây vài hôm, bác Tân có đăng 1 lá số, và chỉ có mỗi anh ThichNguNgay đoán đúng, với giọng văn của anh cũng điềm đạm, mực thước hơn người còn lại 2o lần. Người còn lại từ chối là 1 lựa chọn khôn ngoan, k nên lấy trứng chọi vô đá.
Mấy bác điều hành k đồng ý cũng là có nguyên do, nếu học hỏi để mọi người phát triển thì tốt, còn để quyết đấu thì cái kết cuối cùng chỉ là để thỏa mãn cái tôi cá nhân thì liệu có nên chăng?
Lũ đầu đất đọc lại cũng k biết là đang nói ai nữa, nói người trẻ còn chưa chấp nhận được, huống hồ diễn đàn này có những bác rất lớn tuổi. Thì liệu có nên hạ thấp bản thân mình xuống để tiếp tục câu chuyện hay không còn phải xét
Mấy bác điều hành k đồng ý cũng là có nguyên do, nếu học hỏi để mọi người phát triển thì tốt, còn để quyết đấu thì cái kết cuối cùng chỉ là để thỏa mãn cái tôi cá nhân thì liệu có nên chăng?
Lũ đầu đất đọc lại cũng k biết là đang nói ai nữa, nói người trẻ còn chưa chấp nhận được, huống hồ diễn đàn này có những bác rất lớn tuổi. Thì liệu có nên hạ thấp bản thân mình xuống để tiếp tục câu chuyện hay không còn phải xét
Đinh Văn Tân
30/09/2015
Diễn đàn nầy không phải nơi tranh tài cao thấp . Chẳng ai cao mà cũng chẳng ai thấp . Tranh luận chỉ để học hỏi lẫn nhau .
misterluu
30/09/2015
Đấu cho biết ai là "đầu gấu" chứ. Giải cho người thắng là một cuốn bí kíp tử vi bằng Căm văn. (tiếng Căm pu-chia)!
Hoa Cái
01/10/2015
Thỉnh thoảng mỗi chúng ta cần tự nắn gân xem mình còn cứng cáp hay không !
Tôi đã không còn dịp may quyết đấu NhuThangThai để giành giật ngôi vị tối cao, ngày nay lại càng không thể .
Sửa bởi Hoa Cái: 01/10/2015 - 10:27
Tôi đã không còn dịp may quyết đấu NhuThangThai để giành giật ngôi vị tối cao, ngày nay lại càng không thể .
Sửa bởi Hoa Cái: 01/10/2015 - 10:27
DuongTung
05/10/2015
Tôi thấy qua một lá số và một câu văn mà khẳng định điềm đạm và cao thủ thì đúng là chữ lũ đầu đất có chỗ dùng
Tôi thấy cậu ta là ngựa non háu đá thì đúng hơn
Tôi cần gì lũ vô dụng đánh giá tôi giỏi dốt...
Có tăng thêm đồng nào ko.... chả có ích gì...
Lệ Rơi vì ko biết mình là ai nên mới phá sản trong Sài Gòn
Mạng ảo muốn nổ sao cũng ok... ngoài kia số 0 nó vẽ sao cũng là số 0
Ở ngoài kia luận thực lực chứ dẻo mỏ chỉ tán được mấy em gái ế thôi à.. ba cái trò kích bác rẻ tiền dùng sai chỗ roài
Hèn gian hay ko ... sống ra sao để thiên hạ nó đánh giá
Ba cái câu văn trên mạng... ba cái tiểu sảo rẻ tiền
Nhớ vụ tôi tiễn Bình nổ tức Bình Việt Dịch đi trong nhục nhã và lại thêm Hugo vã phát Bình nổ khóc bằng tiếng Mán chưa
Thêm một tay như vậy nữa... thủ đoạn ăn sao lại Bình nổ
Đấu thì đấu... cóc nhái mới sợ chứ tôi chả ngán
Tôi thấy cậu ta là ngựa non háu đá thì đúng hơn
Tôi cần gì lũ vô dụng đánh giá tôi giỏi dốt...
Có tăng thêm đồng nào ko.... chả có ích gì...
Lệ Rơi vì ko biết mình là ai nên mới phá sản trong Sài Gòn
Mạng ảo muốn nổ sao cũng ok... ngoài kia số 0 nó vẽ sao cũng là số 0
Ở ngoài kia luận thực lực chứ dẻo mỏ chỉ tán được mấy em gái ế thôi à.. ba cái trò kích bác rẻ tiền dùng sai chỗ roài
Hèn gian hay ko ... sống ra sao để thiên hạ nó đánh giá
Ba cái câu văn trên mạng... ba cái tiểu sảo rẻ tiền
Nhớ vụ tôi tiễn Bình nổ tức Bình Việt Dịch đi trong nhục nhã và lại thêm Hugo vã phát Bình nổ khóc bằng tiếng Mán chưa
Thêm một tay như vậy nữa... thủ đoạn ăn sao lại Bình nổ
Đấu thì đấu... cóc nhái mới sợ chứ tôi chả ngán