

Luận Kiếm đối ẩm Ngao Du
#76
Gửi vào 27/10/2015 - 12:57
http://tuvilyso.org/...post__p__573259
Cám ơn anh trước!
Thanked by 1 Member:
|
|
#77
Gửi vào 27/10/2015 - 14:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#78
Gửi vào 27/10/2015 - 15:24
Nói cho đến cùng, anh DuongTung rất nóng tính, không thể nội liễm. Không biết công phu của anh ấy ra sao, nhưng người tu luyện khí công sợ nhất là tà hỏa bùng phát. Nếu giả sử anh ta mở được hỏa xà, giờ này anh ta còn tâm tính đó chắc lên bàn thờ ngồi lâu rồi. Bạn yên tâm, nếu người ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho bạn nghe, không cần sốt ruột.
#79
Gửi vào 27/10/2015 - 16:45
Trở lại truyện thực chứng, bác luyện khí bác thấy cảm nhận được khí, biết nó đi từ đâu tới đâu, chạy ra sao cũng là sự thực chứng trong tu luyện rồi, hoặc bác trì chú, niệm Phật có cảm nhận gì cũng là cái thực chứng, đâu phải cái gì quá ghê gớm lắm đâu.
#80
Gửi vào 27/10/2015 - 16:47
Xuống nhà đi công chuyện. Một tay ngồi ba hoa ma thiền rồi khí gì đó
Vừa thấy mình tự nhiên ngồi gục xuống
Mình đi khỏi vẫn gục ở bàn
Này thì khí công
Thanked by 1 Member:
|
|
#81
Gửi vào 29/10/2015 - 10:20
vovivo biết anh đã không còn mấy lưu luyến chốn này, Phong thủy là món vovivo này rất thích, qua theo dõi thì đoán là anh cũng là người am hiểu môn này, mấy cuốn chân kinh trong phong thủy:Thanh Nang, Thiên Ngọc, Hám Long kinh...trong các diễn đàn đã được đưa lên bàn khá nhiều, nhưng phần đa các "chân sư" chủ yếu chú trọng nhiều đến phần Thuật, nhưng phần Thuật những chỗ quan trong lại bị giấu nhẹm đi mà không phổ truyền ra ngoài, thành ra cái cảnh người mù dắt người mù vô rừng khà nhiều, thực ra trong kinh đó ẩn chứa diệu lý rất thâm sâu của Đạo.
- Tại sao Dương Công cuối đời lại trở thành Dương công cứu bần?
- Dương Quân Tùng đã ngộ ra điều gì trong kinh sách? có phải chỉ là phong thủy không hay còn cái khác?....
Nếu nhìn dưới góc độ Đạo để luận bàn giải mã mấy bộ kinh trên sẽ cho ta nhiều điểm khá thú vị.
Vovivo rất hứng thú với phần lý khí,nếu anh quan tâm và có hứng thú vovivo sẽ thu xếp đưa dần lên trong mục "Đất Quê Ta", chúng ta có thể trao đổi, luận giải vài chiêu kiếm với thiển ý góp phần bé nhỏ làm sáng tỏ thêm chân lý mà tiền nhân muốn gửi gắm cho hạu thế.
Sau đó vovivo này dành quỹ tgian còn lại ngao du sơn thủy và sẽ không còn xuất hiện trên đây nữa.
Kính anh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#82
Gửi vào 31/10/2015 - 02:28
Bạn DuongTung nên học theo Lục Tổ, thì giơ` nên chăm chỉ vào việc chính tốt hơn .
Thanked by 1 Member:
|
|
#83
Gửi vào 31/10/2015 - 06:51
Vô Danh Thiên Địa, on 31/10/2015 - 02:28, said:
Quý đạo hữu !
Các pháp đều do duyên sinh rồi lại do duyên diệt, gặp nhau nên để lại duyên lành. Chúc đắc pháp !
Thanked by 1 Member:
|
|
#84
Gửi vào 31/10/2015 - 07:41
Vô Danh Thiên Địa, on 31/10/2015 - 02:28, said:
Bạn DuongTung nên học theo Lục Tổ, thì giơ` nên chăm chỉ vào việc chính tốt hơn .
Hồ Thích ( Tự là Thích Chi 1891-1962 ) nói:
" Trước kia một Hoà thượng Thiền tông từng nói:
Bôdhidarma sang bên phía Đông chỉ đòi tìm một người không chịu để cho người khác mê hoặc".
Trong thiên ngôn vạn ngữ của tôi,tôi cũng chỉ dạy người ta phương pháp làm một người không chịu để cho người ta mê hoặc.
Tôi không nghĩ tự mình muốn sỏ mũi ai lôi chạy,tôi chỉ hy vọng đem hết sức lực mỏng manh của mình để dạy chúng bạn thanh thiếu niên học lấy cái bản lĩnh bảo vệ lấy mình,nỗ lực làm một cá nhân không để cho ai mê hoặc ".
Tương truyền Lục Tổ Huệ Năng vì " rất dốt Phật pháp nên mới được truyền Y-Bát "
Xem ra từ nay không còn ai có thể " mê hoặc " được Ông rồi đó. Chúc mừng Ông !
#85
Gửi vào 31/10/2015 - 07:49
Vô Danh Thiên Địa, on 31/10/2015 - 02:28, said:
Bạn DuongTung nên học theo Lục Tổ, thì giơ` nên chăm chỉ vào việc chính tốt hơn .
#86
Gửi vào 31/10/2015 - 07:56
Thanked by 1 Member:
|
|
#88
Gửi vào 31/10/2015 - 09:30
DuongTung, on 27/10/2015 - 07:29, said:
Vì vậy mới có lục thức
Ngũ căn ko còn mê đắm( thức ) ngũ trần nữa nên gọi là triều nguyên
Phật tu tính. Lấy duy tâm làm gốc
Đạo gia Tính và Mệnh song tu
Phật giáo tuy ko nói tu Mệnh nhưng giới luật. Tứ niệm sứ
Cũng chính là Tu Mệnh
Tức Thân và Tâm phải song tu
Chính vì vậy Bồ Đề Đạt Ma truyền võ nghệ cho sư Thiếu Lâm
Hãy nhớ văn hóa là không ngừng giao lưu và kết hợp
Mật giáo----- bùa chú Bắc Tông
Phật giáo nguyên thủy---- bùa chú Nam tông
Cho nên muốn hiểu rộng thì phải giao lưu và kết hợp nhiều
Bravo DT, Khí công hay vỏ thuật tốt cho cơ thể khoẻ mạnh, thân có an thì tâm mớí lạc và định nhưng chưa phải là chiêu rốt ráo của Đạt Ma .
Người xưa có câu :"Hưủ Tâm vô thuật, thuật tự nhiên đến"
Chiêu thức của Lão Tử là tự nhiên, chẳng cầu mà được .
Phật dạy thần thông không giúp cho ta liễu thoát sinh tử, chứng ngộ rồi thì khi cần thần thông sẽ tự đến ...
Tin chăng tin chăng hay phải giải thích cho rõ ràng khoa học ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#90
Gửi vào 31/10/2015 - 12:54
vovivo, on 31/10/2015 - 12:41, said:
Hành đạo chớ để đạo hành
Hành văn chớ để văn hành.
Lành ác đến tự bản tâm, bản tâm đến từ đâu?
Ai ha`nh ba cai' tre^n chi? la` lao' cho vui .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 31/10/2015 - 12:57
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












