Sấm càng to ... Mưa càng nhỏ ...
N.ThuHa
08/12/2015
Le.Dung, on 08/12/2015 - 18:17, said:
Lục tứ Tượng nói: Quát ngang vô cựu, thận bất hại dã。
六 四 象 曰 : 括 囊 無 咎,慎 不 害 也。
Quẻ Khôn - ví với Ngựa "cái",
- theo trường phái Nghĩa - Lý dụ ý chỉ về nguyên lý gì vậy? Ngọc Hoa
- theo trường phái Tượng - Số, Dịch Kinh đề xuất căn nguyên gì vậy? Ngọc Hoa
六 四 象 曰 : 括 囊 無 咎,慎 不 害 也。
Quẻ Khôn - ví với Ngựa "cái",
- theo trường phái Nghĩa - Lý dụ ý chỉ về nguyên lý gì vậy? Ngọc Hoa
- theo trường phái Tượng - Số, Dịch Kinh đề xuất căn nguyên gì vậy? Ngọc Hoa
Thân bất do kỷ (bị người sai khiến)
Phủ khâu ngưỡng thù (cúi xuống thấy gò, ngửa lên thấy địch)
Nhân hỷ ngã ưu (người khác vui mừng, bản thân buồn phiền)
Bỉ thử xai Kỵ (hai bên ngờ vực lẫn nhau)
Sửa bởi Amisara: 08/12/2015 - 20:26
vietnamconcrete
09/12/2015
Luận Tử vi làu làu Tam thức
Xem Tam thức uyên bác Tử vi
Giao duyên tân cổ có khi,
nào ai tham dự đoán cùng mới vui...
VN chợt nổi hứng thơ con cóc, mời chư vị qua top giải đoán lục nhâm cho vui.
http://tuvilyso.org/...555#entry582807
Quý vị Đại Mỹ Nhân là cao nhân đương thời, nỡ lòng nào phụ bạc mong đợi của thành viên diễn đàn và VN tui hihi...
Sửa bởi vietnamconcrete: 09/12/2015 - 11:09
Xem Tam thức uyên bác Tử vi
Giao duyên tân cổ có khi,
nào ai tham dự đoán cùng mới vui...
VN chợt nổi hứng thơ con cóc, mời chư vị qua top giải đoán lục nhâm cho vui.
http://tuvilyso.org/...555#entry582807
Quý vị Đại Mỹ Nhân là cao nhân đương thời, nỡ lòng nào phụ bạc mong đợi của thành viên diễn đàn và VN tui hihi...
Sửa bởi vietnamconcrete: 09/12/2015 - 11:09
Vongkiep
09/12/2015
Vongkiep
09/12/2015
CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA
Khoảng 14 giờ chiều hôm qua (8/12) có cô em dâu họ (1955) đến hỏi xem cho thằng con trai thứ hai.
Sau vài câu xã giao,tôi hỏi ngay,có việc gì ?
- Bác xem giúp cháu hộ em,liệu năm nay có cưới cho cháu được không?
Tôi nói: Cháu sinh vào mấy giờ? Đọc luôn ngày tháng năm sinh !
-Dạ,em sinh cháu lúc 2 giờ chiều ngày 5/5 âm lịch năm 1988.
Tôi hỏi: tại sao lại là 2 giờ chiều,nhớ chính xác xem trước 14 giờ hay sau 14 giờ ?
Cô em gọi điện cho chồng hỏi lại,vì chồng mang đi nhà hộ sinh. Sau một hồi trao đổi,vợ nói: "Chồng em bảo sinh khoảng 14-15 giờ". Xong !
Nhưng ác một cái là chồng lại bảo ngày 18/7 dương lịch tức 5/6 âm lịch. Mà theo người vợ nói :" ô hay,bao nhiêu năm nay,em vẫn đinh ninh là sinh cháu vào ngày 5/5 âm lịch(tức 18/6 dương lịch)???!
Tôi bảo: gọi cho chồng để tôi nói chuyện . Chồng bảo em đang có khách,không đi cùng "nhà em" được, trăm sự nhờ bác xem giúp vợ chồng em cho cháu,em lên gặp bác sau nhé !
-Không vấn đề,tóm lại là thằng X sinh vào ngày nào? Tôi nghe chú hay nghe vợ đây ?
- Bác cứ xem giúp em cho cháu sinh vào ngày 18/7 dương lịch,em chỉ nhớ ngày dương !??
Tắt đ t, tôi bảo vợ: Xưa nay tôi chỉ tin người mẹ là chính,trường hợp này thì không xem được !
Cô em bảo: "Để em gọi điện cho cháu,bởi giấy tờ,bằng cấp của nó đều ghi theo dương lịch"!
Gọi 5/6 cuộc không được,tôi bảo: Về đi,lúc nào hỏi lại thằng X,nếu nó nói đúng với bố nó thì đến đây tôi giúp cho (thằng X đang ở SG)!
... Ngoài đời nó nhiêu khê phức tạp lắm,đâu có đơn giản như chém gió trên mạng.
Vậy mà vào mục coi Tử Vi,hội viên nhờ xem số không tuân thủ quy định,chưa nói đến việc là không có cách nào "khả tín"về những thông tin mà đương số cung cấp.
Đến hai Bố Mẹ tuổi đời chưa phải là lẫn lộn,mỗi người một phách như vậy thì đúng là "cười ra tiếng Mán"!
NguaQuaDoc
11/12/2015
Lắm khi sống với ông thánh còn vất vả hơn làm ông thánh nữa.
Thế gian cần một phần tấm lòng của chúng ta cho họ chứ không cần một phần của tri thức chúng ta.
Vongkiep
11/12/2015
NguaQuaDoc, on 11/12/2015 - 16:28, said:
Lắm khi sống với ông thánh còn vất vả hơn làm ông thánh nữa.
Thế gian cần một phần tấm lòng của chúng ta cho họ chứ không cần một phần của tri thức chúng ta.
Cái gọi là " ÂM PHÚC" tức là lòng tốt chỉ thực hiện cực kỳ kín đáo và âm thầm,chỉ mình ta biết mà thôi. Nếu lộ ra thì người ta giúp sẽ bị vạ lây,lợi bất cập hại.
Ta chỉ sống có một lần,sống với trái tim trân thành vô vụ lợi thì không có gì phải ân hận lúc nhắm mắt xuôi tay .
PhuBinh
11/12/2015
Âm đức hưởng phúc
Dương đức hưởng danh.
Âm đức là những việc thiện thực hiện kín đáo thiên hạ không biết. Người có Âm đức sau hưởng phúc
Dương phúc là những việc thiện thiên hạ biết. Ví dụ công ty làm từ thiện, công ty hưởng danh đóng góp hoạt động từ thiện ( PR gián tiếp )
Dương đức hưởng danh.
Âm đức là những việc thiện thực hiện kín đáo thiên hạ không biết. Người có Âm đức sau hưởng phúc
Dương phúc là những việc thiện thiên hạ biết. Ví dụ công ty làm từ thiện, công ty hưởng danh đóng góp hoạt động từ thiện ( PR gián tiếp )
Vongkiep
12/12/2015
PhuBinh, on 11/12/2015 - 17:59, said:
Âm đức hưởng phúc
Dương đức hưởng danh.
Âm đức là những việc thiện thực hiện kín đáo thiên hạ không biết. Người có Âm đức sau hưởng phúc
Dương phúc là những việc thiện thiên hạ biết. Ví dụ công ty làm từ thiện, công ty hưởng danh đóng góp hoạt động từ thiện ( PR gián tiếp )
Dương đức hưởng danh.
Âm đức là những việc thiện thực hiện kín đáo thiên hạ không biết. Người có Âm đức sau hưởng phúc
Dương phúc là những việc thiện thiên hạ biết. Ví dụ công ty làm từ thiện, công ty hưởng danh đóng góp hoạt động từ thiện ( PR gián tiếp )
Một thằng dở người dở ngợm như loại này cũng chen chân vào đây mà nói chuyện Phúc với Đức,thật bôi gio trát trấu diễn đàn vốn mang danh học thuật.
Quân tử đã nâng lên được thì cũng sẽ hạ bệ được. Một lũ tiểu nhân từ đáy xã hội,nếu không lật mặt và tẩy chay chúng thì không một tổ chức nào có thể phát triển bền vững được.
Nick DuongTung có nói:muốn làm được một cái gì đó cho TVLS,vậy mà biến mất tăm.
Bọn tiểu nhân tụ tập với nhau nhưng lại tìm cách cắn xé nhau,làm sao có thể bền được,việc gì phải sợ chúng nó chứ.
Bí mật chưa mở ra,cứ để cho chúng tiếp tục đi trong tăm tối,số phận đã an bài cho chúng như vậy,đừng trách ta vô tình!
Hoa Cái
12/12/2015
Loại như VongKiep chưa xứng nói chuyện đạo đức . Gian và ngụy !
Hèn chi VongKiep tâm giao với DuongTung cũng là 1 loại Vong Kiếp hãm, vô đạo đức .
Sửa bởi Hoa Cái: 12/12/2015 - 08:15
Hèn chi VongKiep tâm giao với DuongTung cũng là 1 loại Vong Kiếp hãm, vô đạo đức .
Sửa bởi Hoa Cái: 12/12/2015 - 08:15
Uchiha
12/12/2015
Vongkiep, on 12/12/2015 - 06:40, said:
Một thằng dở người dở ngợm như loại này cũng chen chân vào đây mà nói chuyện Phúc với Đức,thật bôi gio trát trấu diễn đàn vốn mang danh học thuật.
Quân tử đã nâng lên được thì cũng sẽ hạ bệ được. Một lũ tiểu nhân từ đáy xã hội,nếu không lật mặt và tẩy chay chúng thì không một tổ chức nào có thể phát triển bền vững được.
Nick DuongTung có nói:muốn làm được một cái gì đó cho TVLS,vậy mà biến mất tăm.
Bọn tiểu nhân tụ tập với nhau nhưng lại tìm cách cắn xé nhau,làm sao có thể bền được,việc gì phải sợ chúng nó chứ.
Bí mật chưa mở ra,cứ để cho chúng tiếp tục đi trong tăm tối,số phận đã an bài cho chúng như vậy,đừng trách ta vô tình!
Quân tử đã nâng lên được thì cũng sẽ hạ bệ được. Một lũ tiểu nhân từ đáy xã hội,nếu không lật mặt và tẩy chay chúng thì không một tổ chức nào có thể phát triển bền vững được.
Nick DuongTung có nói:muốn làm được một cái gì đó cho TVLS,vậy mà biến mất tăm.
Bọn tiểu nhân tụ tập với nhau nhưng lại tìm cách cắn xé nhau,làm sao có thể bền được,việc gì phải sợ chúng nó chứ.
Bí mật chưa mở ra,cứ để cho chúng tiếp tục đi trong tăm tối,số phận đã an bài cho chúng như vậy,đừng trách ta vô tình!
Duong Tung to Vongkiep:
"DuongTung, on 13/10/2015 - 23:59, said:
Anh Vongkiep bị trẻ trâu dắt mũi rồi
Đây là bọn thằng Gấu hoặc chính thằng Gấu chứ bạn trẻ nào?
Anh nhớ quẻ Dịch nói:
Chớ nên ko phòng mà bị tiểu nhân làm hại là sao chưa?
http://tuvilyso.org/...o/page__st__225
@Duongtung
Don't worry! Vongkiep joined Gấu Group.
Sửa bởi Uchiha: 12/12/2015 - 08:22
Hoa Cái
12/12/2015
Uchiha,
Tiếng Anh quả lí lắc .
Gấu's group = nhóm / bang / hội của Mr Gấu
Gấu group = nhóm / bang / hội toàn là mấy con Gấu tụ tập .
Thường thì giáo chủ sao thì đệ tử giống y như thế .
Vậy ý của Uchiha là sao ?
Sửa bởi Hoa Cái: 12/12/2015 - 08:30
Tiếng Anh quả lí lắc .
Gấu's group = nhóm / bang / hội của Mr Gấu
Gấu group = nhóm / bang / hội toàn là mấy con Gấu tụ tập .
Thường thì giáo chủ sao thì đệ tử giống y như thế .
Vậy ý của Uchiha là sao ?
Sửa bởi Hoa Cái: 12/12/2015 - 08:30
Vongkiep
12/12/2015
Hoa Cái, on 12/12/2015 - 07:55, said:
Loại như VongKiep chưa xứng nói chuyện đạo đức . Gian và ngụy !
Hèn chi VongKiep tâm giao với DuongTung cũng là 1 loại Vong Kiếp hãm, vô đạo đức .
Hèn chi VongKiep tâm giao với DuongTung cũng là 1 loại Vong Kiếp hãm, vô đạo đức .
@Hoa Cái: một kẻ đầu 2 thứ tóc còn không biết an phận,thân Dê lốt Cọp,thấy cỏ thì thích,thấy Sói thì run. Loại này mê đắm Sắc-Tài,như con Chó tiếc chút Mật ngọt nơi lưỡi dao,liếm vào sẽ đứt lưỡi luôn.
Một lũ mạt rệp,cô độc,không gia đình,không vợ,không chồng,không nơi nương tựa mà cũng theo đòi học chữ Thánh Hiền.
Bọn này sẽ chết mục ruỗng nơi đường mương ngõ cống,không làm nổi trò gì cho đời đâu.
Ông mày vừa café, vừa tiếp khách,nghe nhạc để tiếp chuyện bọn mày đó. Bọn mày lang thang đầu đường góc chợ bơ vơ như con chó nhà có tang,có thấy nhục không ?
anyang
12/12/2015
Con gà cục tác lá chanh
Con nhợn ụt ịt mua hành cho tui
VongKiep khóc đứng khóc ngồi
Cái (HC) ơi đi chợ mua tui đồng riềng.
Loại vô đạo đức, bất nhân, hèn hạ,... lấy nỗi mất mát của gia đình ng ta ra đây để thoả mối sân hận trong lòng đây sao???
Con nhợn ụt ịt mua hành cho tui
VongKiep khóc đứng khóc ngồi
Cái (HC) ơi đi chợ mua tui đồng riềng.
Loại vô đạo đức, bất nhân, hèn hạ,... lấy nỗi mất mát của gia đình ng ta ra đây để thoả mối sân hận trong lòng đây sao???
Vongkiep
12/12/2015
nothing., on 12/12/2015 - 08:51, said:
Con gà cục tác lá chanh
Con nhợn ụt ịt mua hành cho tui
VongKiep khóc đứng khóc ngồi
Cái (HC) ơi đi chợ mua tui đồng riềng.
Loại vô đạo đức, bất nhân, hèn hạ,... lấy nỗi mất mát của gia đình ng ta ra đây để thoả mối sân hận trong lòng đây sao???
Con nhợn ụt ịt mua hành cho tui
VongKiep khóc đứng khóc ngồi
Cái (HC) ơi đi chợ mua tui đồng riềng.
Loại vô đạo đức, bất nhân, hèn hạ,... lấy nỗi mất mát của gia đình ng ta ra đây để thoả mối sân hận trong lòng đây sao???
Thiên bất dung gian,kể cả con phò nát như mày,t*o cũng chỉ đáng xếp vào nhà thổ hết thời,mang căn bệnh thế kỷ,định lên mạng lừa tình mấy đứa ngu,còn lâu con ạ.
Không ai tin bọn chúng mày đâu?
Uchiha
12/12/2015
Hoa Cái, on 12/12/2015 - 08:28, said:
Uchiha,
Tiếng Anh quả lí lắc .
Gấu's group = nhóm / bang / hội của Mr Gấu
Gấu group = nhóm / bang / hội toàn là mấy con Gấu tụ tập .
Thường thì giáo chủ sao thì đệ tử giống y như thế .
Vậy ý của Uchiha là sao ?
Tiếng Anh quả lí lắc .
Gấu's group = nhóm / bang / hội của Mr Gấu
Gấu group = nhóm / bang / hội toàn là mấy con Gấu tụ tập .
Thường thì giáo chủ sao thì đệ tử giống y như thế .
Vậy ý của Uchiha là sao ?