Sấm càng to ... Mưa càng nhỏ ...
Le.Dung
24/11/2015
Vợ chồng là duyên, đâu phải muốn là được phải không chị Amisara.
Khi gặp người đàn ông quá tốt, thì phụ nữ không cần trưởng thành. Số phận !
.
KHOAI YÊN BÁI
Khi gặp người đàn ông quá tốt, thì phụ nữ không cần trưởng thành. Số phận !
.
KHOAI YÊN BÁI
Đức Bích Phạm
24/11/2015
Vongkiep, on 23/11/2015 - 17:20, said:
Những kẻ phát biểu những lời trên chính là cái mà người Việt gọi là" ném xương cho chó cắn nhau". Chúng đóng cửa hô khẩu hiệu thì tài,nào ai biết " ý đồ" ra sao!
Hãy cho chúng được làm " hàng xóm tốt" của những tay "giang hồ cộm cán" một đêm thôi,chúng sẽ tự nhận được câu trả lời!
Tốt nhất là :" không phải nhiệm vụ của ta" thì không cần bận tâm !
Tôi không hiểu sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm trước những hành động trắng trợn xâm chiếu vùng lãnh hải của đất nước ta, chúng còn xâm hại đến tài sản-tính mạng và sự mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam. Thật đáng tiếc.
Những kẻ phát biểu những lời trên chính là cái mà người Việt gọi là" ném xương cho chó cắn nhau". Chúng đóng cửa hô khẩu hiệu thì tài,nào ai biết " ý đồ" ra sao!
Hãy cho chúng được làm " hàng xóm tốt" của những tay "giang hồ cộm cán" một đêm thôi,chúng sẽ tự nhận được câu trả lời!
Tốt nhất là :" không phải nhiệm vụ của ta" thì không cần bận tâm !
Tôi không hiểu sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm trước những hành động trắng trợn xâm chiếu vùng lãnh hải của đất nước ta, chúng còn xâm hại đến tài sản-tính mạng và sự mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam. Thật đáng tiếc.
Vongkiep
24/11/2015
DucBichPham, on 24/11/2015 - 08:17, said:
Vongkiep, on 23/11/2015 - 17:20, said:
Những kẻ phát biểu những lời trên chính là cái mà người Việt gọi là" ném xương cho chó cắn nhau". Chúng đóng cửa hô khẩu hiệu thì tài,nào ai biết " ý đồ" ra sao!
Hãy cho chúng được làm " hàng xóm tốt" của những tay "giang hồ cộm cán" một đêm thôi,chúng sẽ tự nhận được câu trả lời!
Tốt nhất là :" không phải nhiệm vụ của ta" thì không cần bận tâm !
Tôi không hiểu sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm trước những hành động trắng trợn xâm chiếu vùng lãnh hải của đất nước ta, chúng còn xâm hại đến tài sản-tính mạng và sự mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam. Thật đáng tiếc.
Những kẻ phát biểu những lời trên chính là cái mà người Việt gọi là" ném xương cho chó cắn nhau". Chúng đóng cửa hô khẩu hiệu thì tài,nào ai biết " ý đồ" ra sao!
Hãy cho chúng được làm " hàng xóm tốt" của những tay "giang hồ cộm cán" một đêm thôi,chúng sẽ tự nhận được câu trả lời!
Tốt nhất là :" không phải nhiệm vụ của ta" thì không cần bận tâm !
Tôi không hiểu sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm trước những hành động trắng trợn xâm chiếu vùng lãnh hải của đất nước ta, chúng còn xâm hại đến tài sản-tính mạng và sự mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam. Thật đáng tiếc.
Cám ơn bạn nhiều,nếu bạn học sử Ta-Tàu thì lẽ ra bạn cũng không nên nói như vậy mới phải!
Hàng ngàn năm qua,chưa bao giờ Bọn Bành Trướng Bắc Kinh nguôi ngoai cái tham vọng nuốt chửng Việt Nam!
Làm sao để tồn tại bên cạnh một Nước Lớn và đầy tham vọng như Trung Quốc? Đó là cả một nghệ thuật sinh tồn rất cam go ác liệt.
Nếu học qua binh pháp thì chắc bạn không lạ gì câu"ngu binh tất thắng"!
Cái đó thuộc về các nhà lãnh đạo,bạn lên diễn đàn A-LÔ vài câu mà tưởng mình vì dân vì nước ư?
Diễn đàn ta không chủ trương Chính Trị nên tôi cũng đề nghị bạn trật tự cho chúng tôi được nhờ!
Thay mặt gần 100 triệu dân Việt,nhiệt liệt hoan nghênh bạn nhé,sau này tôi đề nghị khắc bia đá ghi công !
Cám ơn nhất nhiều!
NhaNong
24/11/2015
Amisara, on 24/11/2015 - 07:52, said:
Ô ...
Mẹ thiên nhiên sao mà khéo thế. Y như thật.
.
Mẹ thiên nhiên sao mà khéo thế. Y như thật.
.
NhaNong, on 20/11/2015 - 06:26, said:
Sao các bác cứ thích khảo cổ nhỉ, mới năm ngoái tổng thống Nga Putin bị vợ bỏ.
Nhà nông tôi trồng được củ khoai lang to, đem đi triển lãm được mọi người khen, về nhà bắt vợ ăn đều nó sợ nó dọa bỏ.
Nhà nông tôi trồng được củ khoai lang to, đem đi triển lãm được mọi người khen, về nhà bắt vợ ăn đều nó sợ nó dọa bỏ.
Ảnh trên giống củ khoai cái Nhà Nông tôi trồng, củ khoai đực vợ xơi rồi, không thì cũng chụp ảnh khoe lên.
Vô Danh Thiên Địa
24/11/2015
Ý của DucBichPham và Vongkiep đều có chổ dụng của chúng cã . Dịch nói Thời và Vị nên tuỳ Thờì và Vị của Nhân mà dụng cã 2 chẳng bỏ cái nào . Đừng để khựa nó coi thường mình .
Vongkiep
24/11/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 24/11/2015 - 11:28, said:
Ý của DucBichPham và Vongkiep đều có chổ dụng của chúng cã . Dịch nói Thời và Vị nên tuỳ Thờì và Vị của Nhân mà dụng cã 2 chẳng bỏ cái nào . Đừng để khựa nó coi thường mình .
Ông ah,đây chỉ là ý riêng tôi:Nếu thằng Tàu mà ăn được Việt Nam thì nó làm lâu rồi,nó chẳng tha đâu. Tôi dám chắc,nếu chiến thật,nó sẽ chuốc thảm bại không lường nổi,tất nhiên là" lưỡng bại câu thương"nên nó chơi trò "tằm ăn lá dâu"!
Người Việt,không ai là người không biết điều này, nên chúng ta cứ gối đầu cao ngủ ngon đi !
Vô Danh Thiên Địa
24/11/2015
Vongkiep, on 24/11/2015 - 12:43, said:
Ông ah,đây chỉ là ý riêng tôi:Nếu thằng Tàu mà ăn được Việt Nam thì nó làm lâu rồi,nó chẳng tha đâu. Tôi dám chắc,nếu chiến thật,nó sẽ chuốc thảm bại không lường nổi,tất nhiên là" lưỡng bại câu thương"nên nó chơi trò "tằm ăn lá dâu"!
Người Việt,không ai là người không biết điều này, nên chúng ta cứ gối đầu cao ngủ ngon đi !
Người Việt,không ai là người không biết điều này, nên chúng ta cứ gối đầu cao ngủ ngon đi !
Vongkiep
24/11/2015
Vô Danh Thiên Địa
24/11/2015
Tui thấy nhiều vụ mùa thu hoạch độc đáo hơn của anh NhaNong nhiều, tiếc là xoá kiếm lại không ra .
NhuCuongTran
24/11/2015
Có phải khoai tây này của nhà bác trồng không bác @NhaNong?
Sửa bởi NhuCuongTran: 24/11/2015 - 14:44
Sửa bởi NhuCuongTran: 24/11/2015 - 14:44
NhaNong
27/11/2015
Vongkiep
27/11/2015
Đẹp thì đẹp thật,không thể diễn tả bằng lời,nhưng năng suất thấp,bà con vẫn khó khăn !
Nhiều năm trước thằng Tàu phát động "ly nông,bất ly hương" mà Ta có làm được gì đâu ?
Tôi cũng mê cảnh đẹp thiên nhiên,rất thích một mình leo lên núi tai mèo vào các ngày nghỉ(phải đi giày không thì nát bàn chân,bởi đá rất sắc)!
Những rễ cây đan nhau như võng, bốn bề vắng lặng,phong lan nhiều vô kể. Những lúc ấy có khác nào thần tiên,mặc cho lũ bạn thi nhau đi xem chợ để ngắm gái (làm gì có tiền )!
Vongkiep
27/11/2015
LeDungC52
Hôm nay, 01:25
SẮN ĐỒNG NAI - KHOAI YÊN BÁI
.
Thật là một cặp trong "Đôi Lứa Xứng Đôi"( hay còn gọi là Chí Phèo thị nở )!
Mỗi khi Chí Phèo dở chứng là ta lại thấy Bá Kiến vứt cho "vài xu" để bịt miệng nó lại,đỡ phiền!
Kết thúc câu chuyện "lại có một Chí Phèo con ra đời tại nơi lò gạch đổ nát ngày xưa"
Ôi ,số phận của Chí,chỉ có thế thôi sao ?
"Kìa anh Chí... ..." "Tức thật ! Tức thật ! Ồ thế này thì tức thật. ! Tức chết đi được mất. !"