

#76
Gửi vào 18/11/2015 - 07:00
Thậm chí không có đủ kiến thức, nhưng hãy nhớ bạn có khí chất.
Và đừng để những thứ tạp nham xoá mờ đi khí chất của bạn!
.
Thanked by 8 Members:
|
|
#77
Gửi vào 18/11/2015 - 07:15
- Anh nói: "Đừng nghĩ tới tương lai, tương lai hãy để anh nghĩ."
- Cô nói:
"Em không cần tương lai, em chỉ cần hiện tại.
Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được 1 ngày thì sẽ yêu 1 ngày, có thể nhìn thêm được 1 lần thì sẽ nhìn thêm 1 lần. Có thể vui được giây phút nào thì cứ vui, chuyện mai sau để mai sau hối hận"
.
Thanked by 7 Members:
|
|
#78
Gửi vào 18/11/2015 - 17:13
GẦN LẮM TRƯỜNG SA
Lời bài hát
Mỗi cánh thư về từ đảo xa,
anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi.
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương.
Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô. Trường Sa ơi,
biên đảo quê hương, dôi mắt biên cương,
vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập, đảo quê hương.
Anh vẫn đếm ngày giữ biển khơi,
thương nhớ sao nguôi ngươi chiến sĩ Trường Sa ơi.
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi.
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh,
vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Mong cánh thư về từ đảo xa,
nơi thành phố này, Trường Sa vẫn bên em.
Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
Khi cánh Hải âu về, khi nắng sang mùa,
nơi đảo trúc san hô. Chiều Nha Trang,
sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang,
sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo. Trường Sa ơi.
Trông cánh chim băng về đảo khơi.
Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi.
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi.
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh,
vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Thanked by 2 Members:
|
|
#79
Gửi vào 18/11/2015 - 17:43
.
Thanked by 5 Members:
|
|
#80
Gửi vào 18/11/2015 - 18:40
Đừng thả hổ trong nhà mình.
Chỉ có thể thả hổ khi có cánh rừng cho nó.
Với sự nhận thức kém và tình hình của VN hiện nay. Mới nên tìm tự do trong tâm hồn thôi.
Hai chữ tự do là món quà nguy hiểm cũng như trái Nhận Thức mà Lucifer lừa Eva ăn.
Chưa. Lừa vẫn phải có roi. Đâu phải Mĩ đâu mà có thể để tự do.
Trong 50 năm tới. Tàu và ta vẫn chưa thể quản lí theo kiểu tự do
Chưa đủ tiến hóa. Chưa thể giống Tây
Nhìn vào vụ Công viên nước Hồ Tây là đủ thấy nhận thức chung tới đâu mà hô hào tự do
Sửa bởi DuongTung: 18/11/2015 - 18:39
#81
Gửi vào 18/11/2015 - 19:29
Không có bênh vực thiên vị nể nang cái gì
Nó cắt mọi thứ nhanh gọn ngọt.
Khi bạn mở cửa đón thần ái tình vào thì cũng là lúc bạn mở tiễn thần công lý đi
Ái tình không có sự phán xét
Còn thần công lý tay luôn nắm chắc lưỡi gươm.
#82
Gửi vào 19/11/2015 - 05:18
PS : Nhà Phật có Giới , Định, Tuệ . Người tu cần giữ Giới để từ đó mà được Định rồi Tuệ mới đến . Xã hội con người cũng không khác, phải có luật pháp công minh thì xã hội mớí an định, xã hội an định thì tự do và dân trí mớí song hành cùng tiến .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 19/11/2015 - 05:36
Thanked by 2 Members:
|
|
#83
Gửi vào 21/11/2015 - 15:13
Truyện cực ngắn của Đặng Quang
(Kính tặng các thầy cô nhân 20.11)
Học xong cấp 2, Minh Đức đậu thủ khoa kỳ thi vào cấp 3. Nhưng nhà nghèo, không có tiền mua xe đạp, mà trường thì xa, không thể đi bộ. Nên em quyết định nghỉ học.
Biết chuyện, thầy đã tìm đến nhà. Đặt vào tay em chiếc phong bì, số tiền đủ mua xe đạp và quần áo cho năm học mới. Minh Đức giãy nảy :
- Thầy đâu giàu có gì đâu ạ ? Rồi lấy gì em trả thầy ...
Thầy nhỏ nhẹ :
- Nếu em thực sự muốn trả nợ thầy, thì hãy chọn nghề giáo, rất nhiều học sinh nghèo cần giúp đỡ, mà thầy thì già rồi...
Hết cấp 3, dư sức thi đậu trường y, nhưng Minh Đức đã chọn trường sư phạm. Và em không chỉ là cô giáo, mà là hiệu trưởng một trường chuyên thu nạp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một sự tri ân với chiếc phong bì năm nào.
============
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Thanked by 5 Members:
|
|
#84
Gửi vào 21/11/2015 - 17:46
Sửa bởi uchihakula: 21/11/2015 - 17:47
Thanked by 2 Members:
|
|
#85
Gửi vào 21/11/2015 - 22:44
uchihakula, on 21/11/2015 - 17:46, said:
#86
Gửi vào 23/11/2015 - 09:28
Thanked by 3 Members:
|
|
#87
Gửi vào 23/11/2015 - 13:51
Nhật "không thể tin nổi" hành động đâm chìm tàu VN của tàu TQ
"Có lẽ bạn thực sự phải đặt câu hỏi rằng vì sao một chiếc tàu cá, với nhiệm vụ đơn giản là đánh bắt cá, lại đâm một tàu khác như vậy."
"Thật không thể tin nổi."
Bộ trưởng QP Nhật Bản Onodera nói: "Chúng tôi thấy việc tàu cá Việt Nam có thể bị nhiều tàu cá Trung Quốc bao vây và đâm chìm là điều báo động"
Thanked by 3 Members:
|
|
#88
Gửi vào 23/11/2015 - 16:36
Anh chưa ăn đường sao anh biết vị ngọt nó như thế nào? Đâu phải chỉ vì anh quen với vị mặn của muối mà anh có thể nói đường là xấu, là dở, là không thích hợp cho cơ thể của anh.
Thanked by 2 Members:
|
|
#89
Gửi vào 23/11/2015 - 17:20
DucBichPham, on 23/11/2015 - 13:51, said:
Nhật "không thể tin nổi" hành động đâm chìm tàu VN của tàu TQ
"Có lẽ bạn thực sự phải đặt câu hỏi rằng vì sao một chiếc tàu cá, với nhiệm vụ đơn giản là đánh bắt cá, lại đâm một tàu khác như vậy."
"Thật không thể tin nổi."
Bộ trưởng QP Nhật Bản Onodera nói: "Chúng tôi thấy việc tàu cá Việt Nam có thể bị nhiều tàu cá Trung Quốc bao vây và đâm chìm là điều báo động"
Những kẻ phát biểu những lời trên chính là cái mà người Việt gọi là" ném xương cho chó cắn nhau". Chúng đóng cửa hô khẩu hiệu thì tài,nào ai biết " ý đồ" ra sao!
Hãy cho chúng được làm " hàng xóm tốt" của những tay "giang hồ cộm cán" một đêm thôi,chúng sẽ tự nhận được câu trả lời!
Tốt nhất là :" không phải nhiệm vụ của ta" thì không cần bận tâm !
#90
Gửi vào 24/11/2015 - 07:34
.
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












